Ngu_ngu_81 Tiên sờ ư đứa nào nói anh ngu như nick đới !
 ,Vietnam Thành viên từ 19:18, 23/04/02
Đã được 7 người bình chọn (3.86)
|
Trích từ bài của anhtuanonline viết lúc 02:36 ngày 24/06/2005:
Trích từ bài của Ngu_ngu_81 viết lúc 19:34 ngày 08/06/2005:
Theo tớ biết thì nếu mình thật sự thích làm thì hãy làm thôi, chứ chả có sách vở hay tài liệu chuẩn nào dậy người ta biết thế nào là CTXH cả. Mấy cái lão ngồi viết sách ý cá 99% là cũng đút tiền vào túi mình là chính  Đời đau khổ nên phải cười nhăn nhở ! Người với người là bạn , nhưng ... lòng người hiểm ác !
Theo mình không phải thích thì làm , quan điểm này là sai lệch , nếu như ai cũng thích thì làm thì liệu đến khi không thích thì ai sẽ làm ? trong tất cả các hoạt động , các chương trình tình nguyện , hoạt động XH đòi hỏi người tham gia phải tâm huyết , phải có mục đích tốt đẹp , thì nó mới đúng nghĩa được , thực tế các tình nguyện viên tham gia HĐXH rất nhiều mang ý nghĩ đó , họ tham gia chỉ để vui , vì thích , hay vì 1 lý do riêng nào đó mà không phải vì thực tế , vì cần phải làm ..... CTXH và làm từ thiện khác nhau ở điểm nào nhỉ ? các bạn có thể nêu ra cho mình được không ?  [
Bạn Tuấn thân mến !!! Tớ hơi ngạc nhiên khi thấy box này có mod và càng ngạc nhiên hơn khi thấy mod đó là bạn  Bạn có thấy sự khác nhau gì giữa thích và tâm huyết ko ? Rõ ràng 2 cái đó chả khác gì nhau cả, nếu ko có 2 cái đó thì con người ta làm gì cũng chỉ là gượng ép, miễn cưỡng, và rốt cục thì sớm muộn cũng chả làm được gì  Đời đau khổ nên phải cười nhăn nhở ! Người với người là bạn , nhưng ... lòng người hiểm ác ! Gửi lúc 15:15, 26/06/05
|