linhphong Shrewish girl. A rose sprig full of thorns. Thăng Long_a big family Một người gắn bó và đang xây dựng TTVNOnline ngày một tốt đẹp hơn
 ,Vietnam Thành viên từ 19:59, 28/12/02
Đã được 21 người bình chọn (4.33)
|
ôi em ơi , đâu mà chẳng có bất công cơ chứ , đâu riêng gì chỗ em . hồi học cấp 2 chị cứ nghĩ thi cử là chuyện cực kì nghiêm túc cơ , thi rồi mới biết .hồi thi , chị ngồi trước 1 thằng , nó thì ngu ko thể tả nổi , hoá thì quay bài mình cả giờ , toán, anh thì ra ngoài lấy phao , văn thì đòi xem dẫn chứng , thế mà vào học Thăng long , nó lại đang học lớp A6 mới nhục chứ . dù gì thì cũng đành phải chấp nhận .đến tham nhũng , buôn lậu vẫn còn , huống chi chỉ là thi PTCS . nhưng học lớp A1 Thăng Long đâu phải là cứ điểm cao thì vào đâu , muốn vào A1 A2 thì cũng phải trải qua 1 cuộc thi xét điểm nữa , vào Thăng Long thì chắc chắn , nhưng vào lớp chọn thì còn tuỳ , số lượng lấy thì ít mà học sinh thi lại nhiều nên ít khi có đứa nhắc bài lắm (nhưng nếu nó được xin vào thẳng thì đấy lại là chuyện khác ) thực ra nói đến TL thì kêu là trường ngoan , giỏi , nhưng thực ra số đó trong trường TL ít (ko có ý chê bai đâu nha , ai đang học TL thì đừng giận em ) đến học kì 2 lớp 10 hoặc lớp 11 học sinh các trường khác đổ về xin vào trường nhan nhản , có đứa thi được có khoảng 30 điểm , vào dân lập học , đến HK2 lớp 10 xin vào dễ ợt ..... rất rất rất nhiều trường hợp như thế . có kể thì có đến 10 trang cũng ko kể hết , nhưng túm lại , nói thì vẫn nói còn người ta làm thì vẫn làm , đâu có thay đổi được gì đâu   em yên tâm đi , lên cấp 3 em sẽ gặp đủ mọi thể loại mà em ko lường trước được đâu youth is like diamonds in the sun
and diamonds are forever
http://www.ttvnol.com/hocsinh.ttvn
Gửi lúc 19:45, 13/06/05
|