Bạn chưa đăng nhập,
hãy nhấn vào đây để đăng nhập

4964897 người đang duyệt site , trong đó có 5014 thành viên
 
 

Tất cả các diễn đàn
Khoa học xã hội, nhân văn và nghệ thuật
 

Học thuậtThi caKiếm hiệp cốcVăn họcDancingĐiện ảnh (MFC)Cùng đọc và suy ngẫmMỹ ThuậtKiến TrúcKhoa học Pháp lýBáo chí - Truyền thôngLS_VHTiếng ViệtTác phẩm Văn họcNghệ thuật Nhiếp ảnhNghệ Thuật Thư PhápLịch sử Văn hoáTâm Lý Học


   Học thuật
 
  Mục lục box Học thuật-Thông báo-Hỏi đáp-Thắc mắc


 Chủ đề mới  Them cuoc Binh chon moi Trưng cầu mới
Trả lời Trả lời
 Gửi cho bạn của bạn  In ấn

    526 người đang xem chủ đề này, trong đó có 1 thành viên
  • capcon ,

    <<Chủ đề trước...  Chủ đề tiếp theo>>



  • Trang: 
       << Đầu  |  Trước  |  Sau  |   Cuối >>
    Tác giả Chủ đề này đã có 11057 lượt đọc và 122 bài trả lời  
      
    yuyu
    Thành viên thông thái của box Lịch sử-Văn hoá. Người yêu nhạc cổ điển



    ,Vietnam
    Thành viên từ 07:37, 04/06/02


    Đã được 94 người bình chọn (3.57)

    Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
           Than phiền

    Cậu nói như thế, chứng tỏ cậu chả có hiểu biết gì về Học Thuật cả.
    Trên đời này không có gì là hoàn hảo. Mọi thức đều có mặt hay mặt dở của nó.
    Tôi thấy các bạn nông nổi lắm.
    Muốn đả phá Phật giáo thì có nhiều thứ lắm . Và muốn Đả Phá cái gì cũng được. Vì Hiện Thực Trần Truồng rất khó coi !
    Tất nhiên tôi không làm việc đó đâu, vì tôi muôn tránh hậu quả không hay cho việc PHƠI BÀY SỰ THẬT trên diễn đàn này thôi.
    Tôi rất muốn được NÓI THẬT.
    NHưng tôi kiềm chế, vì điều đó có Hậu Quả khó lường.
    Bạn Vinhvinh có thấy mình NÔNG NỔI không ?


    Gửi lúc 15:37, 09/06/04Về đầu trang

    luuthuy
    Người luôn tìm thấy những nguời bạn của mình ở khắp mọi nơi

    Một người gắn bó và đang xây dựng TTVNOnline ngày một tốt đẹp hơn


    ,Zimbabwe
    Thành viên từ 11:57, 17/06/02


    Đã được 55 người bình chọn (4.40)

    Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
           Than phiền

    To Susje
    Yuyu và tôi có cộng tác khoa học với nhau. Tuổi Yuyu cũng hơn tôi nhiều nên xưng anh gọi tôi là Thuỷ là bình thường. Ko cần phải bới móc ra.
    To bác Concay:
    Xét trên phương diện khoa học thì tôi khó có thể chấp nhận một bài viết chửi Darwin là: công bố (láo)…. Tôi chưa biết bài viết bác gửi từ đâu. Nhưng hôm qua tôi đã nhận được than phiền của Chitto, sau đó tôi đã tham khảo lại và cảm thấy ngôn ngữ ko phù hợp với diễn đàn. Do đó tôi đã xoá.
    Như vậy ở đây có chí ít là hai người ủng hộ việc xoá topic. Bác Chitto thì ko có thù hằn gì với bác cả, cả tôi cũng vậy.
    To Huyphuc, Newgod, Susje,…..
    Tôi biết mấy cái nick này đều là của một người. Bạn có thích nói gì thì nói, thích phản bác về tôn giáo cũng được. Nhưng có những điều sau tôi cần nói thẳng.
    Box Học thuật ko phải nơi truyền đạo, nhưng có thể là nơi người ta tìm hiểu giáo lý của từng tôn giáo.
    Box Học thuật ko phải là nơi cấm phản đối tôn giáo, nhưng lại là nơi ko chấp nhận các bài viết có tính chất mù quáng, chứa đựng thù hằn tôn giáo….. Ko cần thiết phải tha lôi những bài viết mang đầy tính chất thù hằn đi khắp nơi đến cả những nơi chẳng dính gì đến vấn đề đạo Thiên Chúa cả. Đặc biệt trong topic “Những điều răn”. Đây là topic mà Chitto bỏ ra rất nhiều công sức để viết về lịch sử hình thành các tôn giáo. Nơi đó ko phải dành cho những ý kiến đả kích Thiên Chúa Giáo.
    To những người khác:
    Tôi làm việc công tâm, ai thích nói gì thì nói. Tôi ko làm trái lương tâm tôi. Vì một box Học thuật vững mạnh và khoa học.
    Trong Nội quy của TTVN nói rõ: Mod có toàn quyền trong box của mình. Tôi rất ít khi treo nick của ai hoặc del bài. Những bài viết của NewGod, Huyphuc…. bị xoá và nick bị treo là chuyện tôi cũng chẳng muốn. Nhưng nếu họ vẫn giữ thái độ bất hợp tác thì khi việc treo nick và del bài ko còn tác dụng thì tôi có thể đề nghị admin cấm họ vĩnh viễn quay lại box Học thuật. Nơi đây ko dành cho sự thù hằn và đả kích tôn giáo.
    To yuyu và Chitto:
    Việc dọn dẹp sẽ được bắt đầu từ thứ 2 tuần sau.

    [size=6][red]Tức nước vỡ bờ[/red][/size=6]

    Gửi lúc 16:12, 09/06/04Về đầu trang

    ConCay
    Một người gắn bó và đang xây dựng TTVNOnline ngày một tốt đẹp hơn


    ,Vietnam
    Thành viên từ 18:22, 18/02/03


    Đã được 19 người bình chọn (3.37)

    Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
           Than phiền

    Tôi theo chủ nghĩa Darwin, tức tin vào bằng chứng khoa học chứ không tin vào giá điều ngu xuẩn. Tôi có nhiềm tin vào khoa học do vậy không thể để những kẻ không theo khoa học đi chứng minh bậy bạ bằng những điều phi khoa học. Tương tự những kẻ theo đạo đã phản kháng những người bày tỏ sự phản đối tôn giáo.

    Box là nơi tự do trình bày mọi quan điểm, kể cả tư tưởng truyền và chống.

    Nay kết hợp những nguyên tắc trên tôi chính thức đề nghị: Cho phép tôi mở 1 topic vối mục tiêu rõ rệt là chống đối những anti-Darwinist. bắt đầu từ 00 giờ ngày 10-06-2004.

    Đề nghị những anti-Darwinist đừng đạt chân vào topic này, như thế quý vị sẽ không hài lòng với những gì tôi viết.

    Mục tiêu đã rõ rệt như vậy. Đề nghị mod cho ý kiến. Nếu mod cố tình gây cản trở việc bày tỏ quan điểm tư tưởng của tôi, tôi sẽ đưa vấn đề này ra admin phân xử.


    Concay


    ==============================================


    Chị em mặc váy đánh cầu


    lông bay phất phới trên đầu các anh

    Gửi lúc 17:06, 09/06/04Về đầu trang

    Chitto
    Một người của 7X, Hà Nội, Tự Do. .

    Một người gắn bó và đang xây dựng TTVNOnline ngày một tốt đẹp hơn


    ,Vietnam
    Thành viên từ 17:48, 23/01/02


    Đã được 96 người bình chọn (4.07)

    Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
           Than phiền

    Đề nghị khoá nick Half_life và xoá các bài của thành viên này.

    Đồng thời xoá topic "Thánh chiến ở box Học thuật" mà thành viên này post sang Thảo Luận - rồi được chuyển sang đây.

    Box Học Thuật không phải nơi để có những "Thảo luận" kêu gào và khiêu khích kiểu đó.


    Đồng thời xin nói riêng với bác Yuyu một chút - dù rằng có vẻ bác luôn cố tình đánh bài lờ đi - tôi thấy cái tên topic là "Thư của Luuthuy gửi Yuyu..." là quá thừa. Topic đó chỉ cần mang tên là "Kế hoạch lập hợp tuyển cho box Học Thuật" là quá đủ.

    Không hiểu khi bác cố ý viết "Thư của Luuthuy gửi..." là có ý gì.
    Nhưng với thành viên tham gia bình thường (như tôi, không định Hợp hay Tuyển gì) thì nó có phần phản cảm.

    Một vài lời vậy thôi. Còn tất nhiên tuỳ bác.


    --------------------------------------------------------------
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng

    Gửi lúc 18:44, 09/06/04Về đầu trang

    luuthuy
    Người luôn tìm thấy những nguời bạn của mình ở khắp mọi nơi

    Một người gắn bó và đang xây dựng TTVNOnline ngày một tốt đẹp hơn


    ,Zimbabwe
    Thành viên từ 11:57, 17/06/02


    Đã được 55 người bình chọn (4.40)

    Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
           Than phiền

    To Chitto, đã làm theo đề nghị.
    To concay, bác viết về vấn đề Darwin là quyền của bác. Nhưng đề nghị bác viết với ngôn ngữ rõ ràng và trong sáng hơn.
    Thân ái.

    [size=6][red]Tức nước vỡ bờ[/red][/size=6]

    Gửi lúc 18:55, 09/06/04Về đầu trang

    Susje


    ,Vietnam
    Thành viên từ 11:04, 06/05/04


    Đã được 19 người bình chọn (3.32)

    Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
           Than phiền

    Trích từ bài của Chitto viết lúc 18:44 ngày 09/06/2004:


    Đề nghị khoá nick Half_life và xoá các bài của thành viên này.

    Đồng thời xoá topic "Thánh chiến ở box Học thuật" mà thành viên này post sang Thảo Luận - rồi được chuyển sang đây.

    Box Học Thuật không phải nơi để có những "Thảo luận" kêu gào và khiêu khích kiểu đó.


    Đồng thời xin nói riêng với bác Yuyu một chút - dù rằng có vẻ bác luôn cố tình đánh bài lờ đi - tôi thấy cái tên topic là "Thư của Luuthuy gửi Yuyu..." là quá thừa. Topic đó chỉ cần mang tên là "Kế hoạch lập hợp tuyển cho box Học Thuật" là quá đủ.

    Không hiểu khi bác cố ý viết "Thư của Luuthuy gửi..." là có ý gì.
    Nhưng với thành viên tham gia bình thường (như tôi, không định Hợp hay Tuyển gì) thì nó có phần phản cảm.

    Một vài lời vậy thôi. Còn tất nhiên tuỳ bác.


    --------------------------------------------------------------
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng


    May quá , may quá !!! Tính em hiền lành không quen kiểu này . May mà hôm nay bận kỳ thi , chiều thì xem đá bóng . Chứ mà vào đấy chẳng biết là viết cái gì nhưng cứ rêu rao vớ vẩn có khi giờ nay cũng lại bị khóa nick . Hihi

    Riêng em tán thành ý kiến của bác Chitto . Bác yuyu trên TTVNOnline , bắt đầu từ Box LS_VH , nổi tiếng là "đánh bài lờ" bỏ ra ngoài tai lời người khác .

    Trong những topic góp ý gần đây ,bác yuyu dường như cố tình tỏ cho mọi người là bác và bác luuthuy có quan hệ thân quen . Và cái cách đang ở chỗ góp ý thảo luận nhau , trong đó vấn đề chính là do bác yuyu và mấy bác ... "vô thần" nhà em mâu thuẫn nhau , thì bác lại cứ "anh anh Thủy Thủy" làm cho mọi người bị áp lực và khó chịu , như em thì chẳng biết có hiểu lầm hay không chứ em thấy cách bác nói với bác mod cứ như là chỉ đạo vậy !

    Đây là em"cảm giác" nhá . Đừng lấy đấy lại khóa nick em là "vu cáo" thì hỏng ...

    Rồi bây giờ thì lại là topic to chần dần : "Thư luuthuy gửi yuyu ..."

    Người mới vào chẳng hiểu đầu cua tai nheo thế nào , đọc xong tưởng đâu bác yuyu và bác luuthuy , người trên kẻ dưới anh anh em em , cùng nhau "gìn giữ" Box Thần học , à không , Học Thuật , rồi bọn emchỉ là bọn phá phách .

    Thế thì có chết không cơ chứ !!!

    Gửi lúc 19:58, 09/06/04Về đầu trang

    Susje


    ,Vietnam
    Thành viên từ 11:04, 06/05/04


    Đã được 19 người bình chọn (3.32)

    Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
           Than phiền

    Chà chà , chiêu bài "lờ" của bác yuyu quả là danh bất hư truyền !

    Đọc lại một loạt bài của bác yuyu trong tiểu sử của bác , ta mới thấy bác là nhân vật chính gây náo loạn Box Học Thuật , bao nhiêu câu hỏi người khác chất vấn bác , bao nhiêu lời nhắc đến yuyu , nhưng chỉ thấy bài của bác bao gồm hai kiểu bài :

    - Một là tự biên tự diễn : copy and paste (hoặc tự viết !?) mà không thèm quan tâm những bài thảo luận người khác tham gia topic của bác .

    - Thứ hai là bác yuyu tuyệt đối cho đến giờ này chỉ nói chuyện với bác luuthuy . Với chúng em , bác yuyu không quan tâm .

    Ái chà , danh bất hư truyền ... nổi tiếng là ...

    Nói ra dễ bị mang tiếng là ... mà lại bị vạ khóa nick . Em không dám đâu ạ

    Gửi lúc 20:05, 09/06/04Về đầu trang

    yuyu
    Thành viên thông thái của box Lịch sử-Văn hoá. Người yêu nhạc cổ điển



    ,Vietnam
    Thành viên từ 07:37, 04/06/02


    Đã được 94 người bình chọn (3.57)

    Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
           Than phiền

    Trích từ:
    Đồng thời xin nói riêng với bác Yuyu một chút - dù rằng có vẻ bác luôn cố tình đánh bài lờ đi - tôi thấy cái tên topic là "Thư của Luuthuy gửi Yuyu..." là quá thừa. Topic đó chỉ cần mang tên là "Kế hoạch lập hợp tuyển cho box Học Thuật" là quá đủ.

    Chăng hiểu Chitto muôn nói gì ở câu tô đỏ này ?
    Topic Thư gửi Lưu Thuỷ..... là đúng như thế, vì đó là thư Lưu Thuỷ gửi cho tôi bàn về việc làm Hợp Tuyển cho Box Học Thuật.

    À còn nếu các bạn hiểu là tôi " không muôn tranh luận " ở đây là cũng đúng thế.
    Thực chất là tôi rất muốn tranh luận, nhưng phải với 2 điều kiện :

    1/ Có quyền tự do ngôn luận
    2/ Trên tình thần học thuật , tương kính lẫn nhau.

    Nếu diễn đàn nào không có tối thiểu 2 điều kiện trên đây, tôi sẽ không tranh luận và thực ra có muốn cũng không thể tranh luận được trong những điều kiện như thế.
    Cụ thể , trong diễn đàn này, chúng ta không thể có tranh luận tự do được.
    Tuy nhiên, trong một phạm vi nào đó , nếu chúng ta tôn trọng nhau và trình bày vấn đề một cách ôn hoà, thì chúng ta vẫn có thể tranh luận được trong một chừng mực cho phép.
    Ngoài ra, riêng về nhưng vấn đề tôn giáo, tôi chủ trương chúng ta nên trình bầy vấn đề dưới dạng Học Thuât trên cơ sở tìm hiểu giáo lý và những điều hay, lẽ phải, những điều giúp chúng ta sống tốt đẹp hơn, yêu thương nhau hơn, tôn trọng nhau hơn chứ không phải trình bầy những vấn đề gây hận thù, bài xích, chế riễu lẫn nhau hoặc chế riễu các tôn giáo khác.
    Đối với hiện tình của box Học Thuật, tôi đề nghị xoá tất cả những bài viết mang tính bài xích, đả kích tôn giáo và đả kích cá nhân. Nếu cần chúng ta xoá toàn bộ cả topic không cần luyến tiếc gì cả. Bởi vì tất cả những điều gì gây ra nghi kỵ , hận thù, chia rẽ, bực mình, khó chịu, đều không có gì đáng giữ.

    Ngoài ra chúng ta nên lưu ý nhìn xa hơn một chút.
    Đúng là chúng ta ai cũng có nguyện vọng được tự do ngôn luận, tự do tư tưởng....Nhưng thật sự hiện nay ta có quyền đó không và nếu có, ta có nên hành xử nó không ?
    Vì chúng ta phải chấp nhận luật chơi chung : Trói thì cùng trói, cởi thì cùng cởi. Chúng ta đòi quyền chống một điều này...Ngưòi khác ắt cũng có quyền chống một điều khác.
    Hiện nay tôi thấy trên diễn đàn có nhiều người đang có những " cuốn sách đen " chống đủ mọi thứ trên đời và họ đang lăm le gửi lên diễn đàn công khai.
    Nếu có một tiền lệ ai đó đã gửi " sách đen " lên chống đối vấn đề gì, ắt sẽ có người theo gương đó, gửi tiếp những "sách đen" khác lên, chống đối những vẫn đề khác nữa.....
    Vâng bình đẳng, tự do ngôn luận mà ?
    Vậy các bạn hãy suy nghĩ xem chúng ta có nên làm một việc như thế không ?
    Về phía tôi, tôi cũng muốn được xem những cuốn "sách đen " đó lắm, chỉ là tò mò thôi. Nhưng tôi nghĩ đến hậu quả không hay cho diễn đàn, khi mọi người đua nhau gửi những thông tin đó lên, lấy lý do rằng " quyền tự do ngôn luận ".
    Nếu muốn xem nhũng thông tin đó, chúng ta có thể đến thẳng những trang Web có đăng bài đó và nếu muốn tranh luận những vấn đề đó, chúng ta cũng nên chọn những diễn đàn nào cho phép làm điều đó. Ở đây chúng ta không được phép làm.
    Tóm lại, vì những lý do xa rộng hơn một lần nữa, tôi đề nghị xoá tất cả những bài có tính chất bài xích, đả kích tôn giáo và đả kích cá nhân. Nếu cần xoá luôn cả topic.
    Đồng thời trong tình hình này. Tôi đề nghị tạm thời : Ngưng chủ đề tôn giáo. Ngưng việc gửi những bài có nội dung đả phá, anti bất cứ điều gì.
    Nếu vạn bất đắc dĩ có bức xúc về những vấn đề trên , chỉ chấp nhận những bài viết có tính chất xây dựng , gây thiện cảm và làm mọi người yêu thương nhau, tôn trọng nhau và gàn gũi nhau hơn mà thôi, còn tất cả những bài chống đối, bài xích đều không được phép đăng lên.
    Sau khi chấp nhận luật chơi chung rồi, chúng ta đều phải tôn trọng nó.
    Nếu thành viên nào không chấp hành nội qui, các mods cứ việc chiếu theo luật mà xử lý, không cần phải để cho mọi người tranh luận dân chủ như hiện nay.


    Gửi lúc 20:28, 09/06/04Về đầu trang

    ConCay
    Một người gắn bó và đang xây dựng TTVNOnline ngày một tốt đẹp hơn


    ,Vietnam
    Thành viên từ 18:22, 18/02/03


    Đã được 19 người bình chọn (3.37)

    Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
           Than phiền

    Trích từ bài của yuyu viết lúc 20:28 ngày 09/06/2004:


    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:
    Đồng thời xin nói riêng với bác Yuyu một chút - dù rằng có vẻ bác luôn cố tình đánh bài lờ đi - tôi thấy cái tên topic là "Thư của Luuthuy gửi Yuyu..." là quá thừa. Topic đó chỉ cần mang tên là "Kế hoạch lập hợp tuyển cho box Học Thuật" là quá đủ.

    Chăng hiểu Chitto muôn nói gì ở câu tô đỏ này ?
    Topic Thư gửi Lưu Thuỷ..... là đúng như thế, vì đó là thư Lưu Thuỷ gửi cho tôi bàn về việc làm Hợp Tuyển cho Box Học Thuật.

    À còn nếu các bạn hiểu là tôi " không muôn tranh luận " ở đây là cũng đúng thế.
    Thực chất là tôi rất muốn tranh luận, nhưng phải với 2 điều kiện :

    1/ Có quyền tự do ngôn luận
    2/ Trên tình thần học thuật , tương kính lẫn nhau.

    Nếu diễn đàn nào không có tối thiểu 2 điều kiện trên đây, tôi sẽ không tranh luận và thực ra có muốn cũng không thể tranh luận được trong những điều kiện như thế.
    Cụ thể , trong diễn đàn này, chúng ta không thể có tranh luận tự do được.
    Tuy nhiên, trong một phạm vi nào đó , nếu chúng ta tôn trọng nhau và trình bày vấn đề một cách ôn hoà, thì chúng ta vẫn có thể tranh luận được trong một chừng mực cho phép.
    Ngoài ra, riêng về nhưng vấn đề tôn giáo, tôi chủ trương chúng ta nên trình bầy vấn đề dưới dạng Học Thuât trên cơ sở tìm hiểu giáo lý và những điều hay, lẽ phải, những điều giúp chúng ta sống tốt đẹp hơn, yêu thương nhau hơn, tôn trọng nhau hơn chứ không phải trình bầy những vấn đề gây hận thù, bài xích, chế riễu lẫn nhau hoặc chế riễu các tôn giáo khác.
    Đối với hiện tình của box Học Thuật, tôi đề nghị xoá tất cả những bài viết mang tính bài xích, đả kích tôn giáo và đả kích cá nhân. Nếu cần chúng ta xoá toàn bộ cả topic không cần luyến tiếc gì cả. Bởi vì tất cả những điều gì gây ra nghi kỵ , hận thù, chia rẽ, bực mình, khó chịu, đều không có gì đáng giữ.

    Ngoài ra chúng ta nên lưu ý nhìn xa hơn một chút.
    Đúng là chúng ta ai cũng có nguyện vọng được tự do ngôn luận, tự do tư tưởng....Nhưng thật sự hiện nay ta có quyền đó không và nếu có, ta có nên hành xử nó không ?
    Vì chúng ta phải chấp nhận luật chơi chung : Trói thì cùng trói, cởi thì cùng cởi. Chúng ta đòi quyền chống một điều này...Ngưòi khác ắt cũng có quyền chống một điều khác.
    Hiện nay tôi thấy trên diễn đàn có nhiều người đang có những " cuốn sách đen " chống đủ mọi thứ trên đời và họ đang lăm le gửi lên diễn đàn công khai.
    Nếu có một tiền lệ ai đó đã gửi " sách đen " lên chống đối vấn đề gì, ắt sẽ có người theo gương đó, gửi tiếp những "sách đen" khác lên, chống đối những vẫn đề khác nữa.....
    Vâng bình đẳng, tự do ngôn luận mà ?
    Vậy các bạn hãy suy nghĩ xem chúng ta có nên làm một việc như thế không ?
    Về phía tôi, tôi cũng muốn được xem những cuốn "sách đen " đó lắm, chỉ là tò mò thôi. Nhưng tôi nghĩ đến hậu quả không hay cho diễn đàn, khi mọi người đua nhau gửi những thông tin đó lên, lấy lý do rằng " quyền tự do ngôn luận ".
    Nếu muốn xem nhũng thông tin đó, chúng ta có thể đến thẳng những trang Web có đăng bài đó và nếu muốn tranh luận những vấn đề đó, chúng ta cũng nên chọn những diễn đàn nào cho phép làm điều đó. Ở đây chúng ta không được phép làm.
    Tóm lại, vì những lý do xa rộng hơn một lần nữa, tôi đề nghị xoá tất cả những bài có tính chất bài xích, đả kích tôn giáo và đả kích cá nhân. Nếu cần xoá luôn cả topic.
    Đồng thời trong tình hình này. Tôi đề nghị tạm thời : Ngưng chủ đề tôn giáo. Ngưng việc gửi những bài có nội dung đả phá, anti bất cứ điều gì.
    Nếu vạn bất đắc dĩ có bức xúc về những vấn đề trên , chỉ chấp nhận những bài viết có tính chất xây dựng , gây thiện cảm và làm mọi người yêu thương nhau, tôn trọng nhau và gàn gũi nhau hơn mà thôi, còn tất cả những bài chống đối, bài xích đều không được phép đăng lên.
    Sau khi chấp nhận luật chơi chung rồi, chúng ta đều phải tôn trọng nó.
    Nếu thành viên nào không chấp hành nội qui, các mods cứ việc chiếu theo luật mà xử lý, không cần phải để cho mọi người tranh luận dân chủ như hiện nay.




    Phải cộng nhận là khả năng "ní nuận" của bậc đàn ông yuyu hay thật, lẹo chỗ này một cái, lắc chỗ kia một cái, nghe mà mát cả ruột. Ông yuyu thân mến. Tui nông dân gia truyền đời thứ 8 vừa có mạo phạm gửi đến box này mấy câu hỏi vớ vẩn, mong đích danh ông anh YUYU trả lời được không. Tôi thì chỉ ngưỡng mộ tài năng của ông anh thôi chứ không coi bất kỳ ai ra ký lô nào cả.

    Hình như câu hỏi của tôi đạt đúng 2 yêu cầu của ông anh

    - không đả phá bày xích ai cả
    - rất tôn trọng mọi người

    chỉ có điều tui là nông dan nên xài từ ngữ nông dân nên nhiều chỗ có thể làm ông anh phật ý, chứ thực tình tui hổng có ý coi thường ai hết

    a- Nếu ông anh cho rằng câu hỏi của tôi tầm phào thì cũng hứ lên 1 tiếng nhé để tui hỏi câu cao siêu hơn cho xứng tầm học giả của ông anh.

    b- nếu ông anh cần về tham khảo cấp trên thì cũng cho biết cái dealine, í lộn cái hạn chót để trả lời.

    c- nếu câu hỏi của tôi phạm vô những điều cấm kỵ của ông anh cũng mong ông anh chỉ rõ để tôi biết mà tránh, có khi sẽ viết lại theo đúng văn phong kinh kệ học viện, cố gắng không làm mất lòng mọi ông anh bà chị nhé.

    d- nếu trình độ bản lĩnh ông anh không đủ sức giải đáp thì cũng hứ 1 tiếng để tui tuyên bố giải nghệ. Học giả (bằng thật) như ông anh còn không trả lời được thì mấy tên kỳ nhông cắt ké kia làm sao giải thích được, nên tui đâu có mong chờ tụi nó.


    Hẹn thư ông anh


    Concay


    ==============================================


    Chị em mặc váy đánh cầu


    lông bay phất phới trên đầu các anh

    Gửi lúc 20:51, 09/06/04Về đầu trang

    ConCay
    Một người gắn bó và đang xây dựng TTVNOnline ngày một tốt đẹp hơn


    ,Vietnam
    Thành viên từ 18:22, 18/02/03


    Đã được 19 người bình chọn (3.37)

    Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
           Than phiền

    quote-luuthuy viết lúc 01:48 ngày 10/06/2004:




    To bác concay.
    Nếu bác định trao đổi riêng với bác yuyu thì PM cá nhân.
    Nếu bác định trao đổi với tất cả mọi nguời khác thì mời bác post vào trong topic quy định của box.
    Một lần nữa nhắc nhở bác đã vi phạm quy định của box Học thuật, nếu bác còn tiếp tục tái phạm lần nữa, tôi sẽ báo lên admin để chúng ta cùng tranh luận.
    Thân ái.

    Tức nước vỡ bờ


    Tôi lấy làm ngạc nhiên và vô cùng phẫn nộ về thái độ của lưu thủy.

    01- Trong 1 topic sẵn có tôi và mọi người đang tranh luận thì LưuThủy khóa lại, buộc lòng tôi phải mở 1 topic mới. Topic này đang là sự bàn luận cái đúng cái sai mà không hề vi phạm nguyên tắc của box. Nhưng để tránh cho nó biến thành cái chợ và muốn tôn trọng quyền phát biểu của ông anh YUYU nên tôi đề nghị các thành viên khác đừng chen vào giữa. Như thế tôi đã tạo cho môi trường tranh luận đúng bản chất của nó. Như thế là sai à? Nay muốn tiếp tục tranh luận thì LưuThủy buộc tôi phải vào đúng topic. Thế tôi phải vào đâu đây?


    02- Đây không phải là trao đổi cá nhân thông thường kiểu "Anh anh Thủy Thủy" mà trên nguyên tắc trao đổi lập luận để tìm cho ra những sự thật mà ông anh YUYU nói. Chẳng lẻ đi tìm sự thật cũng bị cấm cản sao? Thế thì tôi sẽ học được cái gì từ box học thuật này? Không học sự thật thì học già dối à.

    03- Qua quá trình tranh luận sơ bộ cho thấy nổi lên 1 số điểm cơ bản của việc treo nick, xoá bài; đây là những thắc mắc chung của mọi người chứ không phải riêng của tôi. Bản thân LưuThủy đã không trả lời dứt khoát lại còn dùng quyền của mod để đe doạ này nọ. Thế thì quyền tự do trình bày, quyền được chất vấn mà không hề vi phạm qua định diễn dàn TTVNOL đã bị LưuThủy sổ toẹt bằng 1 mệnh lệnh này sao?

    04- Nếu LưuThủy muốn làm cho các thành viên khác tâm phục khẩu phục rằng LưuThủy điều hành mod một cách công tâm thì xin trả lời mấy câu hỏi mà tôi đã đặt ra. Nếu LưuThủy không trả lời được và muốn tôi ra admin dđể tranh luận thì ok, Concay tôi sẵn sàng theo tới cùng mặc dù đó là biện pháp hạ sách.

    Concay


    ==============================================


    Chị em mặc váy đánh cầu


    lông bay phất phới trên đầu các anh

    Gửi lúc 02:17, 10/06/04Về đầu trang

     
    Các chủ đề liên quan

    Đề nghị các bạn tuân thủ qui định của diễn đàn khi gửi bài lên diễn đàn. Để bảo vệ diễn đàn, các bạn hãy thông báo với ban quản trị khi thấy các bài vi phạm qui định bằng cách ấn vào biểu tượng ở bên cạnh mỗi bài.

    Trang chủ |  Đăng ký |  Các diễn đàn |  TTVN Life |  Chủ đề mới |  Bài gần đây |  Tìm kiếm |   Sự kiện |  Sổ lưu niệm |  Từ điển |  Download  |   Thành viên |   Trưng cầu  |  Hướng dẫn |  Trang cá nhân |  Sửa thông tin riêng |  Danh sách bạn |  Các đánh dấu |  Ai đang làm gì?

    Trai tim Viet Nam Online (c) 2000-2003 TTVNOL Friends Group.

    Sử dụng phần mềm TTVNOnline Forum .NET 8.1, Snitz Forum 2000


    0.84375