Bạn chưa đăng nhập,
hãy nhấn vào đây để đăng nhập

4963967 người đang duyệt site , trong đó có 5014 thành viên
 
 

Tất cả các diễn đàn
Khoa học xã hội, nhân văn và nghệ thuật
 

Học thuậtThi caKiếm hiệp cốcVăn họcDancingĐiện ảnh (MFC)Cùng đọc và suy ngẫmMỹ ThuậtKiến TrúcKhoa học Pháp lýBáo chí - Truyền thôngLS_VHTiếng ViệtTác phẩm Văn họcNghệ thuật Nhiếp ảnhNghệ Thuật Thư PhápLịch sử Văn hoáTâm Lý Học


   Học thuật
 
  Gửi bác Nguyenducquyzen! Con gà có trước hay quả trứng có trước?


 Chủ đề mới  Them cuoc Binh chon moi Trưng cầu mới
Trả lời Trả lời
 Gửi cho bạn của bạn  In ấn

    521 người đang xem chủ đề này, trong đó có 0 thành viên

<<Chủ đề trước...  Chủ đề tiếp theo>>



Trang: 
    |  Trước  |  Sau  |   Cuối >>
Tác giả Chủ đề này đã có 5865 lượt đọc và 55 bài trả lời  
  
Boomerang
I am your Angel



,Vietnam
Thành viên từ 17:58, 03/01/02


Đã được 25 người bình chọn (3.72)

Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
        Than phiền

Thú thực là em đã đau hết cả đầu khi đọc mấy cái topic của bác và em cũng thấy bác cũng khoái tranh luận. Từ khi được học triết học ngay năm thứ nhất, đến bi giờ đã ra trường rồi em có một câu xưa như trái đất nhưng hỏi ai (kể cả các thầy) cũng vẫn chưa nhận được một giải thích, lập luận có sức thuyết phục, và nhân đây, trên diễn đàn này, em mạn phép hỏi bác : Con gà có trước hay quả trứng có trước? Em xin cảm tạ bác trước nếu bài này được bác quan tâm chút chút.

Tôi chỉ là một cánh én nhỏ

Được sửa chữa bởi - paladin on 26/01/2002 20:09

Gửi lúc 16:22, 24/01/02

cavang



,Vietnam
Thành viên từ 19:45, 27/04/01


Đã được 18 người bình chọn (4.44)

Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
       Than phiền

Ôi dào, minh hoạ cho phạm trù và quy luật của Vận động. Lượng đổi - Chất đổi đây mà !!

Nên quay lại học kiến thức Sinh học nhá, đừng quy về Triết học mà các Triết gia họ ấy cho...

Gửi lúc 16:37, 24/01/02Về đầu trang

nguyenducquyzen



,Vietnam
Thành viên từ 16:01, 11/01/02


Đã được 69 người bình chọn (3.22)

Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
       Than phiền

Kính chào bác Boomerang !

Rất vinh dự nhận được sự quan tâm của bác.
Về vấn đề của bác dặt ra, trả lời dễ ợt. Nhưng trước khi em trả lời, thiết nghĩ chúng ta phải thống nhất về một số khái niệm trước nhé:

Theo bác:

"Con gà" là gì?

và "quả trứng" là gì?

Bác cứ trả lời đi nhé. Biết thì trả lời, không biết thì nói là không biết. Chứ đừng có nói lời dư thừa như bác congtuan đấy. "Điều đó thì ai cũng biết rồi, xin bác đi ngay vào vấn đề cho." Qúa dư thừa lại lạc đề nữa!

Bác cứ trả lời đi nhé! Hôm nay là buổi cuối cùng của em trong năm nay, ra riêng em sẽ trở lại với bác, nhớ đừng trốn tránh câu hỏi của em đấy!!

Xin chào


[size=10][red] 2đức

Gửi lúc 10:46, 25/01/02Về đầu trang

Boomerang
I am your Angel



,Vietnam
Thành viên từ 17:58, 03/01/02


Đã được 25 người bình chọn (3.72)

Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
       Than phiền

Bác cavang nói các triết gia họ "ấy cho" có nghĩa là họ chửi Bu mê rẳng này chứ gì. Em có cái tật là không biết cái gì thì phải hỏi cho bằng được, để ấm ức trong lòng không chịu được. Thế nên dù câu hỏi có hơi bị "chuối" (đối với người khác) nhưng nếu em không biết thì vẫn cứ phải hỏi, dù bị quát tháo này nọ đi chăng nữa. Mà nếu câu hỏi này được các triết gia quan tâm thì em quá hạnh phúc rồi. Ở đây em đang muốn xem xét dưới góc độ triết học chứ không phải sinh học, giả sử bác nào muốn giải thích bằng kiến thức sinh học thì em cũng xin cảm tạ lắm lắm.
Còn bác Zen thông minh quá ha! Bác tìm cách hoãn binh thì cũng được nhưng đã hứa trả lời thì phải giữ lời hứa, bác Zen nhỉ! Con gà và quả trứng theo em đều là vật chất cả (đúng quá). Đấy định nghĩa của một thằng phải thi lại triết chỉ đơn giản có vậy thôi. Bác đừng trách thằng này dốt. Chờ bác đến tận ra Giêng thì lâu quá nhưng không vấn đề gì, chỉ mong bác Zen giữ lời thôi. Chào Bác!

Tôi chỉ là một cánh én nhỏ

Gửi lúc 17:14, 26/01/02Về đầu trang

vohan2


,Japan
Thành viên từ 12:38, 14/01/02


Đã được 4 người bình chọn (4.00)

Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
       Than phiền

Một phương pháp chung giải quyết các bài toán khoa học tự nhiên là ở đây: hãy đặt quả trứng và con gà vào dòng chảy của lịch sử tự nhiên. Ở khoảng thời gian hình thành vũ trụ và trái đất đã làm gì có khái niệm trứng và gà phải không ? Hãy xét đến khoảng thời gian ngay trước khi xuất hiện trứng và gà, tìm hiểu xem thế nào mới có thể gọi là gà và như thế nào mới được gọi là trứng gà... Để dễ dàng bạn có thể vẽ trên giấy sơ đồ tiến hoá từ khủng long thành gà... Hy vọng bạn đủ khả năng để tìm được đáp án, mình sẽ không trả lời tiếp đâu, trong khoa học không có kiểu ăn sẵn. Cũng đừng duy tâm quá như các bác thích triết học ở đây bạn ạ. Tư duy có phải là ngồi một chỗ mà nghĩ lôi thôi đâu, thế thì chẳng nghĩ ngợi làm gi cho khoẻ. Tư duy bản thân của nó phải được hình thành qua kinh nghiệm, lao động, kiểm chứng nhiều lần... chứ có phải từ trên trời rơi xuống đâu.

TB: Mình cũng không phải là người duy vật như môn triết học đang được dạy ở trường. Phương châm của mình là nằm ở dưới:



I'm tired of thinking...

Gửi lúc 17:56, 26/01/02Về đầu trang

ThanhEDM
Thành viên tích cực của Box Cần Thơ-English Club Member



,United States
Thành viên từ 07:28, 10/07/01


Đã được 15 người bình chọn (4.20)

Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
       Than phiền

Tạo hoá sinh ra con gà trước .

http://203.162.130.221/forum/TOPIC.asp?TOPIC_ID=32181

Gửi lúc 19:16, 26/01/02Về đầu trang

username
Anh hùng lao động TTVNOnline - Một người chỉ biết đến TTVNOnline và CTT



,Vietnam
Thành viên từ 10:59, 19/07/01


Đã được 73 người bình chọn (4.07)

Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
       Than phiền

Tat nhien la qua trung co truoc vi loai chim tien hoa tu khung long, con khung long thi de trung ma.
Theo cac bac khung long co truoc hay la qua trung co truoc ?

Gửi lúc 20:26, 26/01/02Về đầu trang

gallivant
Người chăn cừu ...



,Zimbabwe
Thành viên từ 07:22, 20/01/02


Đã được 21 người bình chọn (3.86)

Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
       Than phiền

Hé hé, bác username chỉ được cái nói đúng. Mừng bác ly rượu nào, hic, Zimbabwe nhà quê không có rượu - thôi làm tạm ly bia cho hữu hảo nhé.

P.S: Bác vưỡn không type được chữ Việt à, hay là bắt chước như bác Đô viết cho trừu tượng? Còn cái "tản mạn" của bác tới đâu rồi nhỉ?

Gửi lúc 20:31, 26/01/02Về đầu trang

Eros



,Vietnam
Thành viên từ 02:18, 01/01/01


Đã được 24 người bình chọn (2.33)

Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
       Than phiền

Hi` quả trứng và con gà de^`u là một thôi ... sao lại có thể so sánh được nhỉ ...

"I kiss you ... goodbye"

Gửi lúc 20:40, 26/01/02Về đầu trang

Boomerang
I am your Angel



,Vietnam
Thành viên từ 17:58, 03/01/02


Đã được 25 người bình chọn (3.72)

Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
       Than phiền

Ơ hơ, thế hoá ra gà tiến hoá từ khủng long mà ra a`, lạ nhỉ! Thế thì con khỉ, nó từ con gì mà ra hả các bác, chẳng nhẽ cũng từ khủng long nốt, và suy luận như vậy thì con người có nguồn gốc từ khủng long. Bác vohan2 nói thế thì cũng không ổn nhỉ, đúng ko bác.

Tôi chỉ là một cánh én nhỏ

Gửi lúc 13:15, 30/01/02Về đầu trang

 
Các chủ đề liên quan

Đề nghị các bạn tuân thủ qui định của diễn đàn khi gửi bài lên diễn đàn. Để bảo vệ diễn đàn, các bạn hãy thông báo với ban quản trị khi thấy các bài vi phạm qui định bằng cách ấn vào biểu tượng ở bên cạnh mỗi bài.

Trang chủ |  Đăng ký |  Các diễn đàn |  TTVN Life |  Chủ đề mới |  Bài gần đây |  Tìm kiếm |   Sự kiện |  Sổ lưu niệm |  Từ điển |  Download  |   Thành viên |   Trưng cầu  |  Hướng dẫn |  Trang cá nhân |  Sửa thông tin riêng |  Danh sách bạn |  Các đánh dấu |  Ai đang làm gì?

Trai tim Viet Nam Online (c) 2000-2003 TTVNOL Friends Group.

Sử dụng phần mềm TTVNOnline Forum .NET 8.1, Snitz Forum 2000


1.46875