Bạn chưa đăng nhập,
hãy nhấn vào đây để đăng nhập

4994500 người đang duyệt site , trong đó có 5030 thành viên
 
 

Tất cả các diễn đàn
Khoa học xã hội, nhân văn và nghệ thuật
 

Học thuậtThi caKiếm hiệp cốcVăn họcDancingĐiện ảnh (MFC)Cùng đọc và suy ngẫmMỹ ThuậtKiến TrúcKhoa học Pháp lýBáo chí - Truyền thôngLS_VHTiếng ViệtTác phẩm Văn họcNghệ thuật Nhiếp ảnhNghệ Thuật Thư PhápLịch sử Văn hoáTâm Lý Học


   Học thuật
 
  Bình chọn 1000 cuốn sách phải đọc trước khi chết


 Chủ đề mới  Them cuoc Binh chon moi Trưng cầu mới
Trả lời Trả lời
 Gửi cho bạn của bạn  In ấn

    1709 người đang xem chủ đề này, trong đó có 4 thành viên
  • averelle , thanhduc07 , logop8x , vulas ,

    <<Chủ đề trước...  Chủ đề tiếp theo>>



  • Trang: 
       << Đầu  |  Trước  |  Sau  |   Cuối >>
    Tác giả Chủ đề này đã có 24396 lượt đọc và 185 bài trả lời  
         
    ( 3 người bầu )
      
    luuthuy
    Người luôn tìm thấy những nguời bạn của mình ở khắp mọi nơi

    Một người gắn bó và đang xây dựng TTVNOnline ngày một tốt đẹp hơn


    ,Zimbabwe
    Thành viên từ 11:57, 17/06/02


    Đã được 55 người bình chọn (4.40)

    Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
           Than phiền

    Tôi nghĩ đây là một hoạt động rất hay và tôi rất ủng hộ.
    Nếu có thể thì tôi sẽ send cho các bạn một số eBook hay mà theo tôi là nên đọc.
    Thân ái.

    [size=6][red]Tức nước vỡ bờ[/red][/size=6]

    Gửi lúc 20:16, 16/07/04Về đầu trang

    Nhugionhumua



    ,Vietnam
    Thành viên từ 13:27, 09/04/04


    Chưa có ai bình chọn

    Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
           Than phiền

    Trích từ bài của voiconlontalonton viết lúc 12:45 ngày 16/07/2004:


    Em nghĩ mình nên đặt tên hội rồi ra các box khác quảng cáo thêm chứ ở đây hẻo lánh ít người qua lại quá. Đầu tiên bạn nào thích tham gia thì lên tiếng cái, cho có khí thế rồi còn nội quy các thứ tính sau.

    Mình thấy ý kiến rất hay!!! Nhưng cũng phải có vài phác thảo về hội chứ ạ?!

    Người đã đến và người sẽ về bên kia núi. Từng câu nói là từng cánh buồm giăng cuối trời...

    Gửi lúc 13:08, 19/07/04Về đầu trang

    honghoavi
    Một đóa hoa tường vi hồng mong manh bí ẩn. Phóng viên chiến trường Saigon Chicken News (SCN)



    ,Vietnam
    Thành viên từ 21:27, 17/04/04


    Đã được 18 người bình chọn (4.56)

    Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
           Than phiền

    Hay là xin mở một box CLB bạn cùng sách. Chứ nếu ý các bạn như vậy thì làm sao mà chỉ mở mỗi một chủ đề trong Học thuật này được. Phải có một box mới thì mới có thể có những phổ biến những chủ đề riêng có những nội quy....

    honghoavi




    Tu  hợp  vô  nhân  kiến.  Tồn  tâm  hữu  thiên  tri.

    Gửi lúc 13:51, 19/07/04Về đầu trang

    shimizu_hn
    Một người gắn bó và đang xây dựng TTVNOnline ngày một tốt đẹp hơn


    ,Vietnam
    Thành viên từ 19:09, 24/07/02


    Đã được 35 người bình chọn (4.89)

    Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
           Than phiền

    Trích từ bài của honghoavi viết lúc 13:51 ngày 19/07/2004:


    Hay là xin mở một box CLB bạn cùng sách. Chứ nếu ý các bạn như vậy thì làm sao mà chỉ mở mỗi một chủ đề trong Học thuật này được. Phải có một box mới thì mới có thể có những phổ biến những chủ đề riêng có những nội quy....

    honghoavi



    Tu  hợp  vô  nhân  kiến.  Tồn  tâm  hữu  thiên  tri.


    Mở thêm box "CLB Bạn cùng Sách" làm gì chứ, như thế chủ đề sẽ chồng chéo lên nhau mất. Thích đọc sách truyện thì sang box Tác phẩm văn học, thích bình luận thì qua box Văn học, thích thảo luận thêm thì có box Học thuật rồi.

    Không ai tẻ nhạt ở trên đời. Mỗi số phận chứa một phần lịch sử.

    Gửi lúc 15:10, 19/07/04Về đầu trang

    hichichuhu
    Ních ảo của một kẻ mà ai cũng biết là ai đấy. He he ...



    ,Vietnam
    Thành viên từ 14:29, 25/11/03


    Đã được 2 người bình chọn (5.00)

    Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
           Than phiền

    Mấy bác ở đây vui phết nhỉ?

    Lúc đầu thì bình chọn sách nên đọc trước khi chết. Ừ nếu thế cũng hợp với box học thuật đấy. Đọc chán chả thấy cái gì nữa, thì bác nào nêu ý kiến lập CLB sách. Ặc ặc, cái này mời các bác qua forum văn học, sở thích, có đầy những cái đấy rồi.

    Việc của chúng ta là bình chọn sách hay cơ mà. Hừ.....

    Cho tớ giới thiệu vài cuốn nhé:
    - Bay trên tổ chim cúc cu _ quên tên tác giả rồi, Kenny gì đó
    - Mafia
    - Đất tiền đất bạc _Mario Puzio
    - Giã từ vũ khí _hemingway
    - Khải hoàn môn và cái lũ tác phẩm của Eric Maria Remarque

    Và theo tớ, đừng bình chọn đến 1000 cuốn làm gì, nhiều quá. Mọi người liệt kê tên sách ra, rồi bình bầu 100 cuốn trước đi. Đợi đủ 1000 cuốn để bình chọn thì có mà.......

    ================================


    Signature


     


    -----------------------------------------------------------


    (Signed and Stamped)

    Gửi lúc 13:42, 20/07/04Về đầu trang

    superheavytank


    ,Vietnam
    Thành viên từ 20:09, 23/07/03


    Đã được 5 người bình chọn (2.60)

    Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
           Than phiền

    Bạn shimizu_hn với cả hichichuhu bảo sang box văn học hoặc sở thích à? Mình vừa qua thử thấy mục lục sách ở đấy cũng ít. Với lại ý tưởng CLB ở đây là người nào đi trước thấy sách nào đáng đọc thì chỉ dẫn hoặc cho mượn cơ mà ( vấn đề là đỡ $ ).

    Với lại nghiên cứu trên cơ sở học thuật nữa. Thế này nhé, nếu bạn có đọc triết học một ít chắc nhiều lúc không thể gọi là sở thích được đâu vì nhiều lúc thấy khá hoang mang hay điên điên ghê ghê cơ. Văn học chỉ là một phần nhỏ thôi mà, ngoài ra còn bao nhiêu lĩnh vực như chuyên ngành chẳng hạn.

    Mình thấy nên để ở box học thuật này, ý mình thế này, để ở đây ta có một cái nhìn toàn diện, đặt tác phẩm trong một tổng thể thế giới quan chẳng hạn chứ không chỉ giới hạn trong cái nhìn một phía toàn nhân văn, nhân bản, nghệ thuật hay chỉ chuyên môn. Bạn có thể học vật lí để nhìn về thế giới chứ không phải để học giỏi hơn người phải không. Tóm lại theo mình thế giới muôn mặt cần nhìn nhận từ nhiều phía và box học thuật này là tốt nhất, các box khác thường chỉ nhìn được từ một phía thôi ( trên lí thuyết?)

    Mình ủng hộ thành lập một câu lạc bộ sách để mọi người trao đổi tất cả các loại sách!

    Gửi lúc 15:45, 20/07/04Về đầu trang

    luuthuy
    Người luôn tìm thấy những nguời bạn của mình ở khắp mọi nơi

    Một người gắn bó và đang xây dựng TTVNOnline ngày một tốt đẹp hơn


    ,Zimbabwe
    Thành viên từ 11:57, 17/06/02


    Đã được 55 người bình chọn (4.40)

    Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
           Than phiền

    Luôn tiện nói về ebook
    Các bạn có thể sang các trang này để tìm thêm sách tham khảo
    www.vnthuquan.org
    www.dactrung.com

    [size=6][red]Tức nước vỡ bờ[/red][/size=6]

    Gửi lúc 18:01, 20/07/04Về đầu trang

    Julian
    Chàng lãng tử đa tình cô đơn

    Một người gắn bó và đang xây dựng TTVNOnline ngày một tốt đẹp hơn


    ,United Kingdom
    Thành viên từ 08:51, 25/11/02


    Đã được 18 người bình chọn (4.50)

    Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
           Than phiền

    Vì ở đây chúng ta đang bình chọn 1000 cuốn sách nên đề nghị các bác khi đề cử phải ghi rõ TÊN SÁCH và TÊN TÁC GIẢ, ví dụ như Tư bản luận của Karl Marx, chứ khôngghi chung chung như Triết học của Heghel, Triết học của Aritos, hay Thơ Nguyễn Bính, Thơ Hồ Xuân Hương,... Đây cũng là yêu cầu tối thiểu, chứng tỏ người đề cử nghiêm túc trong bình chọn vè cũng để tránh những sai sót như có bác đưa vào danh sách Làng Vũ Đại ngày ấy của Nam Cao. Trong khi sinh thời, nhà văn này chưa bao giờ viết một tác phẩm nào có tên như thế!!! Chỉ có là sau này các nhà làm phim Việt Nam dựa trên một số truyện ngắn (Chí Phèo, Lão Hạc,..) và tiểu thuyết Sống mòn của Nam Cao dựng thành phim Làng Vũ Đại ngày ấy



    Bờ cỏ dại lạnh lưng trần ngoan quá
    Em là ta , ta mãi là em



    Gửi lúc 04:08, 21/07/04Về đầu trang

    honghoavi
    Một đóa hoa tường vi hồng mong manh bí ẩn. Phóng viên chiến trường Saigon Chicken News (SCN)



    ,Vietnam
    Thành viên từ 21:27, 17/04/04


    Đã được 18 người bình chọn (4.56)

    Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
           Than phiền

    Trích từ bài của shimizu_hn viết lúc 15:10 ngày 19/07/2004:


    Trích từ bài của honghoavi viết lúc 13:51 ngày 19/07/2004:


    Hay là xin mở một box CLB bạn cùng sách. Chứ nếu ý các bạn như vậy thì làm sao mà chỉ mở mỗi một chủ đề trong Học thuật này được. Phải có một box mới thì mới có thể có những phổ biến những chủ đề riêng có những nội quy....

    honghoavi



    Tu  hợp  vô  nhân  kiến.  Tồn  tâm  hữu  thiên  tri.


    Mở thêm box "CLB Bạn cùng Sách" làm gì chứ, như thế chủ đề sẽ chồng chéo lên nhau mất. Thích đọc sách truyện thì sang box Tác phẩm văn học, thích bình luận thì qua box Văn học, thích thảo luận thêm thì có box Học thuật rồi.


    Theo tôi thấy nếu nói đến sách mà chỉ tính đến sách văn học không thì còn thiếu sót vì có rất nhiều sách thuộc rất nhiều lĩnh vực khác nhau: kinh tế chính trị, học làm người, lịch sử văn hoá, tạp chí, tôn giáo... nhiều không kể xiết. Và ở đây chúng ta đang xét là có thể hỗ trợ lẫn nhau trong việc tìm hiểu và đọc những quyển sách trong các lĩnh vực mà mình yêu thích chứ không chỉ riêng văn học. Vả lại tôi thấy trong box tác phẩm văn học các mod rất khắt khe trong vấn đề post bài, chỉ cần một cảm nhận riêng (vài dòng) về một quyển sách nào đó thì bị xoá. Cái này rất đúng với tiêu chí của của box tác phẩm văn học nhưng lại không phù hợp với tiêu chí trong việc trao đổi tìm hiểu cảm nhận về những quyển sách.

    honghoavi




    Tu  hợp  vô  nhân  kiến.  Tồn  tâm  hữu  thiên  tri.

    Gửi lúc 00:05, 23/07/04Về đầu trang

    buck
    LFC's member. You'll never walk alone!



    ,Vietnam
    Thành viên từ 11:07, 27/02/04


    Đã được 3 người bình chọn (5.00)

    Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
           Than phiền

    Trích từ bài của honghoavi viết lúc 00:05 ngày 23/07/2004:


    Trích từ bài của shimizu_hn viết lúc 15:10 ngày 19/07/2004:


    Trích từ bài của honghoavi viết lúc 13:51 ngày 19/07/2004:


    Hay là xin mở một box CLB bạn cùng sách. Chứ nếu ý các bạn như vậy thì làm sao mà chỉ mở mỗi một chủ đề trong Học thuật này được. Phải có một box mới thì mới có thể có những phổ biến những chủ đề riêng có những nội quy....

    honghoavi



    Tu  hợp  vô  nhân  kiến.  Tồn  tâm  hữu  thiên  tri.


    Mở thêm box "CLB Bạn cùng Sách" làm gì chứ, như thế chủ đề sẽ chồng chéo lên nhau mất. Thích đọc sách truyện thì sang box Tác phẩm văn học, thích bình luận thì qua box Văn học, thích thảo luận thêm thì có box Học thuật rồi.


    Theo tôi thấy nếu nói đến sách mà chỉ tính đến sách văn học không thì còn thiếu sót vì có rất nhiều sách thuộc rất nhiều lĩnh vực khác nhau: kinh tế chính trị, học làm người, lịch sử văn hoá, tạp chí, tôn giáo... nhiều không kể xiết. Và ở đây chúng ta đang xét là có thể hỗ trợ lẫn nhau trong việc tìm hiểu và đọc những quyển sách trong các lĩnh vực mà mình yêu thích chứ không chỉ riêng văn học. Vả lại tôi thấy trong box tác phẩm văn học các mod rất khắt khe trong vấn đề post bài, chỉ cần một cảm nhận riêng (vài dòng) về một quyển sách nào đó thì bị xoá. Cái này rất đúng với tiêu chí của của box tác phẩm văn học nhưng lại không phù hợp với tiêu chí trong việc trao đổi tìm hiểu cảm nhận về những quyển sách.

    honghoavi



    Tu  hợp  vô  nhân  kiến.  Tồn  tâm  hữu  thiên  tri.


    Bác nói rất đúng, sách không chỉ sách văn học, mà đọc sách không phải là để học văn, mà là để học cách làm người. Cảm nhận cái hay của một quyển sách, nếu chỉ cảm nhận dưới khía cạnh văn học thì sẽ rất thiển cận và thiếu xót. Với lại, tôi làm tin học, tôi có một cuốn sách tin học hay muốn giới thiệu với mọi người, muốn bình luận một chút về quyển sách đó lại chui vào box văn học để nói à. Đấy là nói về những sách kỹ thuật, còn những tác phẩm lịch sử, triết học, khoa học cổ đại thì sao. Chính vì nhiều người đọc sách bằng cái nhìn của văn học, tiếp cận quyển sách qua văn học nên lại xếp chúng vào sách văn học, làm giảm đi cái giá trị vốn có của chúng. Trong những lần thống kê gần đây, chủ đề của chúng ta cũng gặp một số sai sót như thế. Và còn một điều nữa tôi cảm thấy chưa thông, tại sao trong số bình chọn của chúng ta lại có quá nhiều tiếu thuyết như thế. Chẳng lẽ trên đời này cái đáng đọc nhất là tiểu thuyết hay sao? Tôi nghĩ nếu không mở box mới thì cũng phải làm cho hoạt động này có tổ chức hơn với quy mô rộng hơn một chút. Những người tham gia ý kiến cũng phải thật sự nghiêm túc thì mới có chất lượng được.

    When will you say yes to me
    Tell me quando, quando, quando ...


    Buck

    Gửi lúc 08:09, 23/07/04Về đầu trang

     
    Các chủ đề liên quan

    Đề nghị các bạn tuân thủ qui định của diễn đàn khi gửi bài lên diễn đàn. Để bảo vệ diễn đàn, các bạn hãy thông báo với ban quản trị khi thấy các bài vi phạm qui định bằng cách ấn vào biểu tượng ở bên cạnh mỗi bài.

    Trang chủ |  Đăng ký |  Các diễn đàn |  TTVN Life |  Chủ đề mới |  Bài gần đây |  Tìm kiếm |   Sự kiện |  Sổ lưu niệm |  Từ điển |  Download  |   Thành viên |   Trưng cầu  |  Hướng dẫn |  Trang cá nhân |  Sửa thông tin riêng |  Danh sách bạn |  Các đánh dấu |  Ai đang làm gì?

    Trai tim Viet Nam Online (c) 2000-2003 TTVNOL Friends Group.

    Sử dụng phần mềm TTVNOnline Forum .NET 8.1, Snitz Forum 2000


    1.796875