Bạn chưa đăng nhập,
hãy nhấn vào đây để đăng nhập

4994424 người đang duyệt site , trong đó có 5030 thành viên
 
 


  Không hiện Đọc báo giúp bạn Đọc báo giúp bạn

Tất cả các diễn đàn
Khoa học xã hội, nhân văn và nghệ thuật
 

Học thuậtThi caKiếm hiệp cốcVăn họcDancingĐiện ảnh (MFC)Cùng đọc và suy ngẫmMỹ ThuậtKiến TrúcKhoa học Pháp lýBáo chí - Truyền thôngLS_VHTiếng ViệtTác phẩm Văn họcNghệ thuật Nhiếp ảnhNghệ Thuật Thư PhápLịch sử Văn hoáTâm Lý Học


   Học thuật
 
  Bình chọn 1000 cuốn sách phải đọc trước khi chết


 Chủ đề mới  Them cuoc Binh chon moi Trưng cầu mới
Trả lời Trả lời
 Gửi cho bạn của bạn  In ấn

    1708 người đang xem chủ đề này, trong đó có 4 thành viên
  • averelle , thanhduc07 , logop8x , vulas ,

    <<Chủ đề trước...  Chủ đề tiếp theo>>



  • Trang: 
       << Đầu  |  Trước  |  Sau  |   Cuối >>
    Tác giả Chủ đề này đã có 24395 lượt đọc và 185 bài trả lời  
         
    ( 3 người bầu )
      
    lamia84



    ,Vietnam
    Thành viên từ 23:08, 13/09/03


    Đã được 1 người bình chọn (5.00)

    Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
           Than phiền

    Trích từ bài của sudongian viết lúc 12:14 ngày 23/04/2004:


    Danh sách mới nhất có chỉnh sửa. Tổng cộng:132


    Văn học Việt Nam:27
    1. Truyện Kiều - Nguyễn Du
    2. Truyện cười dân gian Việt Nam.
    3. Thi nhân Việt Nam - Hoài Thanh Hoài Chân.
    4. Mẫn và tôi - Phan Tứ
    5. Đất rừng Phương Nam - Đoàn Giỏi
    6. Búp sen xanh - Sơn Tùng (truyện về Bác Hồ)
    7. Mảnh đất lắm người nhiều ma -
    8. Cha giàu cha nghèo - (?)
    9. Nỗi buồn chiến tranh - Bảo Ninh
    11. Đức mẹ mặc áo choàng lông - (?)
    12. Số đỏ - Vũ Trọng Phụng
    13. Làng Vũ Đại ngày ấy - Nam Cao
    14. Ông cố vấn - Hồ sơ một điệp viên
    15. X 30 phá lưới
    16. Bỉ vỏ - Nguyên Hồng
    17. Đống rác cũ - Nguyễn Công Hoan
    18. Trạng Quỳnh -
    19. Truyện cổ tích việt nam -
    20. Thơ Hồ Xuân Hương
    21. Thơ Xuân Diệu
    22. Hảo hán nơi trảng cát - (?)
    23. Quê nội - Võ Quảng
    24. Dế mèn Phiêu lưu kí - Tô Hoài
    25. Vang bóng một thời - Nguyễn Tuân
    26. Đường xưa mây trắng - Nhất Hạnh
    27. Thơ mới những bước thăng trầm -



    Em chả biết các bác đọc được 1000 hay 2000 cuốn, nhưng làm ơn bỏ cái "Làng Vũ Đại ngày ấy" đi cho em nhờ, có xới cả cái nước này lên cũng chả tìm thấy cuốn nào là cuốn Làng Vũ Đại ngày ấy của Nam Cao đâu ạ.

    Được lamia84 sửa chữa / chuyển vào 23:55 ngày 04/11/2004

    Gửi lúc 23:55, 04/11/04Về đầu trang

    Julian
    Chàng lãng tử đa tình cô đơn

    Một người gắn bó và đang xây dựng TTVNOnline ngày một tốt đẹp hơn


    ,United Kingdom
    Thành viên từ 08:51, 25/11/02


    Đã được 18 người bình chọn (4.50)

    Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
           Than phiền

    Trích từ bài của HoBat viết lúc 05:55 ngày 24/08/2004:


    Chào các bạn,
    tôi mới đọc được 3 trang đầu và 3 trang cuối của Topic này. Tôi nghĩ rằng việc lựa chọn 1000 cuốn dễ hơn 100 cuốn tiêu biểu. Nhưng với số đầu sách hiện có ở VN, chúng ta không nên chọn ra 100 cuốn hay 1000 cuốn tiêu biểu làm gì. Đơn giản là vì ở VN chưa có nhiều sách đáng gọi là tiêu biểu. Chúng ta đang cần một số lượng dịch giả lớn, có trình độ và nhiệt huyết để dịch "bất cứ cái gì có thể dịch được" của văn hoá phương Tây.


    họ [size=3]Hồ
    tên [size=3]Bất



    Hây dà, theo bác thì chỉ có các tác phẩm của phương Tây mới đáng ''tiêu biểu'' hay sao??? Còn văn hoá phương Đông với các tác phẩm kinh điển của Ấn Độ, Nhật Bản, Trung Quốc, Ai Cập,...bác định đem bán giấy vụn à?

    Bác định đạp đổ các mớ thành quả khoa học, tôn giáo, văn chương, nghệ thuật hàng ngàn năm của phương Đông, thay vào đó bằng ''bất cứ cái gì có thể dịch được'', tức là bao gồm cả rác rưởi, dâm ô, bạo lực, phi nhân.., của tụi Tây mũi lõ. Cái sự dũng của bác thật khiến Ju thán phục lắm thay!!!


    Người đi muôn dặm cũng đành
    Sao còn bỏ lại mối tình chăng tơ.

    Gửi lúc 03:57, 05/11/04Về đầu trang

    heavyrain2408
    English club member.



    ,Vietnam
    Thành viên từ 08:45, 18/06/03


    Đã được 6 người bình chọn (4.33)

    Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
           Than phiền

    Đồng ý cái thứ văn hoá của bọn Tây mũi lõ muh lại có thể làm cho bác gì đó dám bảo là văn hoá phương Đông không có gì đáng kể thì thật buồn quá.

     ~~~When poverty comes in at the door, love files out at the window

    Gửi lúc 10:37, 05/11/04Về đầu trang

    luuthuy
    Người luôn tìm thấy những nguời bạn của mình ở khắp mọi nơi

    Một người gắn bó và đang xây dựng TTVNOnline ngày một tốt đẹp hơn


    ,Zimbabwe
    Thành viên từ 11:57, 17/06/02


    Đã được 55 người bình chọn (4.40)

    Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
           Than phiền

    Văn hoá phuơng Đông cũng có những cái đặc sắc riêng. Chẳng lấy đâu xa thì nguời Nhật với văn hoá vẫn đặc phong cách phuơng Đông đang là những nguời giàu thứ nhì thế giới đó.

    Đuờng đến đỉnh vinh quang ko còn xa, dù khó khăn vẫn còn

    Gửi lúc 23:51, 05/11/04Về đầu trang

    Candi


    ,Vietnam
    Thành viên từ 16:36, 07/11/04


    Đã được 8 người bình chọn (3.00)

    Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
           Than phiền

    Mình có nghe nói đến cuốn Giải nghĩa những giấc mơ của Freud Simoug , không biết trên thị trường có bán cuốn này không , nếu có tìm mua ở đâu

    Mình ở sg , cám ơn các bạn chỉ giúp

    Gửi lúc 16:56, 08/11/04Về đầu trang

    Candy_
    Hãy tự biết mình



    ,Vietnam
    Thành viên từ 12:17, 01/11/04


    Đã được 6 người bình chọn (3.67)

    Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
           Than phiền

    Chính xác là của Sigmund Freud ( Giải Nghĩa Các Giấc Mơ hoặc các sách phân tâm học khác của ông ) . Cám ơn rất nhiều

    Gửi lúc 07:29, 09/11/04Về đầu trang

    violettetim


    ,Vietnam
    Thành viên từ 13:55, 26/11/04


    Chưa có ai bình chọn

    Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
           Than phiền

    Chào các bác, em xin thêm vài cuốn nhé!
    Zarathurza đã nói như thế.
    A.Zobra Con người hoan lạc
    Hoàng tử bé
    Tiếng chim hót trong bụi mận gai
    Đèn không hắt bóng
    Trường ca Mahabrahata

    Gửi lúc 13:27, 28/11/04Về đầu trang

    huongpham308



    ,Vietnam
    Thành viên từ 23:17, 11/12/04


    Chưa có ai bình chọn

    Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
           Than phiền

    tôi muốn tìm mua cuốn Phân tâm học tình yêu, mà 1 tác giả tại Vn đã kết hợp Freud cùng một số tác giả khác để viết thành, hoặc cuốn the Three Essays...discontents của Freud, ai có thể giúp tôi bếit mua ở đâu không? tôi đã tìm 1 tuần nay nhưng không ra, làm ơn giúp dùm nhé. cám ơn nhiều...

    Gửi lúc 23:23, 11/12/04Về đầu trang

    huongpham308



    ,Vietnam
    Thành viên từ 23:17, 11/12/04


    Chưa có ai bình chọn

    Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
           Than phiền

    cuốn Lý giải những giấc mơ của Freud (Intepretation of Dreams) hiện tại mình đang có bản tiếng Anh, được chép từ trên mạng về, còn tiếng Việt thì không có, nếu bạn cần thì liên lạc, và cho địa chỉ email, mình sẽ gửi sang cho.

    Gửi lúc 23:28, 11/12/04Về đầu trang

    voiconlontalonton


    ,Iraq
    Thành viên từ 18:39, 30/09/03


    Đã được 3 người bình chọn (2.33)

    Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
           Than phiền

    Gửi cho em nhé voiconlontalonton@yahoo.com

    Gửi lúc 23:39, 11/12/04Về đầu trang

     
    Các chủ đề liên quan

    Đề nghị các bạn tuân thủ qui định của diễn đàn khi gửi bài lên diễn đàn. Để bảo vệ diễn đàn, các bạn hãy thông báo với ban quản trị khi thấy các bài vi phạm qui định bằng cách ấn vào biểu tượng ở bên cạnh mỗi bài.

    Trang chủ |  Đăng ký |  Các diễn đàn |  TTVN Life |  Chủ đề mới |  Bài gần đây |  Tìm kiếm |   Sự kiện |  Sổ lưu niệm |  Từ điển |  Download  |   Thành viên |   Trưng cầu  |  Hướng dẫn |  Trang cá nhân |  Sửa thông tin riêng |  Danh sách bạn |  Các đánh dấu |  Ai đang làm gì?

    Trai tim Viet Nam Online (c) 2000-2003 TTVNOL Friends Group.

    Sử dụng phần mềm TTVNOnline Forum .NET 8.1, Snitz Forum 2000


    1.046875