|
|
Tất cả các diễn đàn
|
Khoa học xã hội, nhân văn và nghệ thuật |
|
Học thuật, Thi ca, Kiếm hiệp cốc, Văn học, Dancing, Điện ảnh (MFC), Cùng đọc và suy ngẫm, Mỹ Thuật, Kiến Trúc, Khoa học Pháp lý, Báo chí - Truyền thông, LS_VH, Tiếng Việt, Tác phẩm Văn học, Nghệ thuật Nhiếp ảnh, Nghệ Thuật Thư Pháp, Lịch sử Văn hoá, Tâm Lý Học,
|
|
Học thuật |
|
|
Bình chọn 1000 cuốn sách phải đọc trước khi chết | | |
|
Chủ
đề mới Trưng
cầu mới
Trả
lời
Gửi
cho bạn của bạn
In
ấn
|
|
|
huongpham308
,Vietnam Thành viên từ 23:17, 11/12/04
Chưa có ai bình chọn
|
sách Kinh Thánh Cựu Ước có bán ở nhà thờ Chúa Cứu Thế trên đường Kỳ Đồng, nhà thờ Chí Hòa trên đường Bành Văn Trân, hoặc các nhà sách trong các nhà thờ... bạn nào để địa chỉ email có phải muốn mình gửi cuốn Lý giải những giấc mơ không? còn ai biết cuốn Phân tâm học tình yêu, hoặc cuốn the Three Essays...thì làm ơn cho mình biết bán ở đâu nhe, làm ơn giúp dùm đi, cám ơn nhiều. Gửi lúc 22:57, 12/12/04
|
muadonglainhodenanh
 ,Vietnam Thành viên từ 12:20, 11/11/04
Chưa có ai bình chọn
|
Không biết có ai biết cuốn Tâm Lý Học của Trần Văn Hiến Minh , không biết cuốn này giờ còn bán không nhỉ , nếu có thì bán ở đâu . Mình ở Sg , cám ơn đã chỉ giúp  Gửi lúc 10:27, 01/01/05
|
katsuya MUFC-Box Beatles member.
 ,Vietnam Thành viên từ 14:26, 03/04/02
Đã được 10 người bình chọn (4.20)
|
Cuộc đời của Pi của Yann Martel. Tác phẩm được giải Booker 2002 .Rất thú vị He's a real nowhere man
Sitting in his nowhere land
Making all his nowhere plans for nobody .... Gửi lúc 12:38, 06/01/05
|
cacaca
 ,Singapore Thành viên từ 21:26, 24/06/04
Chưa có ai bình chọn
|
Trích từ bài của :
Tất cả những cuốn mà 2 bạn chọn ở trên, ( hoặc sẽ có thể còn các bạn nào đó chọn tiếp theo kiểu này nữa ...) theo tôi chẳng có cuốn nào đáng gọi là phải đọc trước khi chết cả. Bởi vì nếu bạn coi Chết là Hết, là Kết Thúc Vĩnh Viễn .....thì mọi thứ sách vở lảm nhảm trên cũng như cả cuộc đời này đều vô ích, vô tích sự, vô vị ...và nói chung cả thế giới này , cả vũ trụ này chỉ là một sự Vô Lý và Vô Nghĩa. Do đó, những cuốn sách trên, dù hay đến mấy, cũng đâu có giá trị gì ? Nhưng nếu bạn không tin Chết là Hết, bạn cho rằng Chết có thể mới chỉ là sự Bắt Đầu hoặc chí ít là một sự tiếp tục, một sự Sống Kiểu Khác .....Nếu bạn biết suy nghĩ đến những câu hỏi lớn của triết học như " Chúng ta là Ai ? Chúng Ta từ Đâu Đến ? và chúng ta Sẽ Đi Đâu ? " ... Thì lúc đó ta mới cần đọc sách . Nhưng chúng ta cần đọc những cuốn sách nào ? Đó là những cuốn sách giải đáp được những câu hỏi trên . Nhưng con người không thể nào giải đáp nổi câu hỏi trên một cách ổn thoả được, vì điều đó vượt ra ngoài khả năng tri thức của họ ... Vì vậy tóm lại , dù có cần đọc, cũng chẳng thể có một cuốn sách nào do con người viết ra là đáng đọc cả . Đó là điều chúng ta cần phải suy nghĩ . Nhưng chúng ta cũng không cần suy nghĩ nữa, vì may thay , đã có lời giải đáp : Lời đó đến từ Thượng Đế - Cội nguồn của tất cả mọi sự trên đời này . Vì thế, nếu chúng ta có phải bỏ lại thiên kinh vạn quyển để đi về Thế Giới Bên Kia cũng chả tiếc, nhưng nếu cuộc đời ta ở Thế Giới Bên Này có cần phải đọc gì trước khi chết , thì chỉ cần đọc một cuốn cũng đủ và tốt hơn hết là nên đọc ngay khi biết đọc, khi còn trẻ, đừng để đến khi gần chết mới đọc, e rằng quá muộn.... Cuốn sách duy nhất cần đọc đó là cuốn KINH THÁNH .
tôi tin chết là hết nè, nhưng mà người ta sống đâu phải để chuẩn bị cho sau khi chết đâu. Sống là để cho mấy chục năm truớc khi chết mà. Ủa, mà rủi khoa học tiến bộ rồi ôn ngưòi ta hông chết thì sao. Gửi lúc 22:12, 13/03/05
|
phicau TnMgKgCoEmXh
 ,Vietnam Thành viên từ 09:55, 24/11/02
Đã được 27 người bình chọn (3.48)
|
Don Kihote-nhà quý tộc xứ Mantra(Xecvantec) Đàn hương hình,cây tỏi nổi giận, báu vật của đời, rừng xanh lá đỏ(Mạc Ngôn) Phế đô(Giả Bình Ao) Tuyển tập truyện ngắn(Lỗ Tấn) Cuộc đời tôi(Lão Xá) Nghìn lẻ một đêm(...) Thần thoại Hy Lạp(...) Liêu Trai chí dị (Bồ Tùng Linh) Nam Hoa Kinh(Trang Tử) Sử ký(Tư Mã Thiên) Tam Quốc Chí Diễn Nghĩa(La Quán Trung) Hồng Lâu Mộng(Tào Tuyết Cần) Đại Cách Mạng văn hoá liệt truyện(Thiên Đảo Hồ) Ba chàng lính ngự lâm(Alexandre Duymas cha -tên nhớ ko kỹ ) Trà Hoa nữ(AD con) Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên(Laura .Wilder) Truyện cổ Andecxen Không gia đình(Hecto Marlo) Linh Sơn(Cao Hành Kiện) Bá tước Monte Cristo Doremon và hầu hết những truyện manga của Tesuya Chiba và Osamu Tezuka Đó là gần hết những truyện em đã mua mà ko cảm thấy hối tiếc sau khi đọc xong. Mong bác nào chỉ giáo thêm mấy truyện hay hay đặng còn đi lùng:D.(Riêng về Kim Dung, em ko phải mê mẩn truyện kiếm hiệp nhưng em cho rằng hầu hết các truyện của KD đều rất hay, bác nào có thành kiến với truyện KH wá cũng nên tìm đọc). Còn vụ "Làng vũ đại ngày ấy", em cho rằng bác gì gì đó đang muốn gom lại mấy truyện của Nam Cao cho đỡ tốn câu chữ, chứ ko phải bác ấy ko bít . Bác nào thấy khó chịu thì khó chịu, nhưng cũng nên bỏ wa cho bác ấy. Dĩ hoà vi quý mừ
Cô đứng trên tuyết dưới ánh trăng, ngắm mấy cái áo và đôi giày của trẻ sơ sinh, trong lòng muôn điều dịu ngọt khiến cô như si ngây... Gửi lúc 00:42, 14/03/05
|
cacaca
 ,Singapore Thành viên từ 21:26, 24/06/04
Chưa có ai bình chọn
|
Trích từ bài của :
Tất cả những cuốn mà 2 bạn chọn ở trên, ( hoặc sẽ có thể còn các bạn nào đó chọn tiếp theo kiểu này nữa ...) theo tôi chẳng có cuốn nào đáng gọi là phải đọc trước khi chết cả. Bởi vì nếu bạn coi Chết là Hết, là Kết Thúc Vĩnh Viễn .....thì mọi thứ sách vở lảm nhảm trên cũng như cả cuộc đời này đều vô ích, vô tích sự, vô vị ...và nói chung cả thế giới này , cả vũ trụ này chỉ là một sự Vô Lý và Vô Nghĩa. Do đó, những cuốn sách trên, dù hay đến mấy, cũng đâu có giá trị gì ? Nhưng nếu bạn không tin Chết là Hết, bạn cho rằng Chết có thể mới chỉ là sự Bắt Đầu hoặc chí ít là một sự tiếp tục, một sự Sống Kiểu Khác .....Nếu bạn biết suy nghĩ đến những câu hỏi lớn của triết học như " Chúng ta là Ai ? Chúng Ta từ Đâu Đến ? và chúng ta Sẽ Đi Đâu ? " ... Thì lúc đó ta mới cần đọc sách . Nhưng chúng ta cần đọc những cuốn sách nào ? Đó là những cuốn sách giải đáp được những câu hỏi trên . Nhưng con người không thể nào giải đáp nổi câu hỏi trên một cách ổn thoả được, vì điều đó vượt ra ngoài khả năng tri thức của họ ... Vì vậy tóm lại , dù có cần đọc, cũng chẳng thể có một cuốn sách nào do con người viết ra là đáng đọc cả . Đó là điều chúng ta cần phải suy nghĩ . Nhưng chúng ta cũng không cần suy nghĩ nữa, vì may thay , đã có lời giải đáp : Lời đó đến từ Thượng Đế - Cội nguồn của tất cả mọi sự trên đời này . Vì thế, nếu chúng ta có phải bỏ lại thiên kinh vạn quyển để đi về Thế Giới Bên Kia cũng chả tiếc, nhưng nếu cuộc đời ta ở Thế Giới Bên Này có cần phải đọc gì trước khi chết , thì chỉ cần đọc một cuốn cũng đủ và tốt hơn hết là nên đọc ngay khi biết đọc, khi còn trẻ, đừng để đến khi gần chết mới đọc, e rằng quá muộn.... Cuốn sách duy nhất cần đọc đó là cuốn KINH THÁNH .
Vậy bạn ráng đọc sách Kinh Thánh đi rồi nhảy lầu tự tử nhé. Sống chi cho dư thừa để lại phải đọc sách lảm nhảm... Gửi lúc 23:14, 14/03/05
|
bookshunter
 ,Vietnam Thành viên từ 01:20, 27/02/04
Đã được 4 người bình chọn (5.00)
|
Một chủ đề hay thế này không thể bị lãng quên được. Tôi xin góp cuốn "Đại việt sử ký toàn thư". Mỗi con người,thanh niên Việt nam nên đọc cuốn này để có kiến thức, hiểu biết và qua đó mà tự hào về lịch sử và con người Việt nam. NÓI CHO TÔI GIẤC MƠ CỦA BẠN, TÔI SẼ NÓI CHO BẠN BIẾT BẠN LÀ AI Gửi lúc 11:51, 10/04/05
|
Candy_ Hãy tự biết mình
 ,Vietnam Thành viên từ 12:17, 01/11/04
Đã được 6 người bình chọn (3.67)
|
Mình cũng muốn hỏi có sách nào về Lịch Sử Việt Nam , nhưng mà tóm tắt thôi , kiểu như đời nào đến đời nào , vua nào v.v.. Nếu ai biết chỉ dùm . Còn văn hoá việt nam thì nên mua sách của Phan Ngọc hay ông Trần Ngọc Thêm gì đó ko nhớ nửa ... nhiều lúc thấy mình là người VN mà ù ù cạc cạc chả biết gì thật là ko neên cám ơn nhìu Gửi lúc 20:31, 10/04/05
|
Cellist rất mê em gì gì ấy
 ,Zimbabwe Thành viên từ 09:34, 13/02/02
Đã được 41 người bình chọn (3.24)
|
Nhân phải đi tìm sách, tra google mới biết trang này để vào đọc. Khâm phục bác Liberation_2000 đưa ra đựơc danh sách sách rất hay. Thiển ý của tiểu đệ là không cần phải đọc đến 1000 cuốn, mà chỉ cần đọc độ 300 cuốn là đủ dùng rồi, thời gian còn lại dùng để tư duy và suy nghiệm, viết lách. Tùy theo mình học ngành gì, định làm gì thì đọc nhiều hơn về hướng đó. Bản thân mình thì phân chia sách ước lượng như sau: 1.Chuyên môn (mình học tóan + tin): khỏang 50 cuốn tổng cộng. 2.Triết học (đàn ông, nhất là những ai thích làm được việc to tát): 30 cuốn/bộ.(ví dụ triết Đông độ 10 bộ, triết Tây độ 20 cuốn) 3.Văn học, thơ ca (thứ này khá nhảm nhí đối với tớ): 50 cuốn/bộ- nếu là tiểu thuyết nhiều tập (ví dụ văn tàu độ 10 bộ, văn ta độ 10 cuốn, văn tây độ 30 cuốn). 4.Chính trị, lịch sử: 20 cuốn. 5.Xã hội, kinh tế: 20 cuốn. 6.Tâm lý, con người: 25 cuốn. 7.Nghệ thuật, âm nhạc, hội họa: khỏang 20 cúôn. 8. Khoa học kỹ thuật thường thức: độ 10 cuốn. 9. Các thứ lặt vặt lung tung đan xen khác: 70 cuốn. Thời gian để đọc hết số sách trên, tính trung bình mỗi cuốn hết 30 tiếng (văn học 3 tiếng một cuốn, nhưng sách chuyên môn, tríêt học 100 tiếng chưa chắc đã xong một cuốn), mỗi ngày có 1 tiếng để đọc- tức là trung bình 1 tháng một cuốn thì một năm hết khỏang 12 cuốn. Vậy đọc mất 25 năm là xong. Coi như bắt đầu đọc sách từ khi 15 tuổi, vậy đến 40 tuổi là xong phần đọc sách. Thật ra mà nói số lựơng những thứ chúng ta đọc nhiều nhất có lẽ rơi vào văn học (thanh niên VN thì truyện chưởng là nhiều vô địch- tớ chắc phải đọc hết tầm 300 cuốn truyện chưởng là ít ), nhưng đây là phần vô bổ nhất trong các phần tớ liệt kê trên. Kể ra tớ chắc cũng đã đọc nhiều hơn con số 30 cuốn/bộ về văn học, nên giờ mới lấy làm tiếc là tớ dành thời gian đọc văn học hơi nhiều hơn mức cần thiết và đã phải đọc qua rất nhiều cuốn vớ vẩn. Góp ý thêm là có lẽ MOD box này nên tách danh sách của bác Liberation_2000 ra riêng một topic, treo lên trên và khoá lại không cho các thành viên khác reply trả lời lung tung như trong cái topic này. -----------------------------------
Học là biển khổ, quay đầu là bờ.
Gửi lúc 02:53, 16/04/05
|
|
| |
|
|
|
Các chủ đề liên quan |
|
|
|
Đề nghị các bạn tuân thủ
qui định của diễn đàn khi gửi bài
lên diễn đàn. Để bảo vệ diễn đàn, các bạn hãy thông báo với ban quản trị khi
thấy các bài vi phạm qui định bằng cách ấn vào biểu tượng ở bên cạnh mỗi bài.
|
|
|
|
|