Bạn chưa đăng nhập,
hãy nhấn vào đây để đăng nhập

4994774 người đang duyệt site , trong đó có 5030 thành viên
 
 

Tất cả các diễn đàn
Khoa học xã hội, nhân văn và nghệ thuật
 

Học thuậtThi caKiếm hiệp cốcVăn họcDancingĐiện ảnh (MFC)Cùng đọc và suy ngẫmMỹ ThuậtKiến TrúcKhoa học Pháp lýBáo chí - Truyền thôngLS_VHTiếng ViệtTác phẩm Văn họcNghệ thuật Nhiếp ảnhNghệ Thuật Thư PhápLịch sử Văn hoáTâm Lý Học


   Học thuật
 
  Bình chọn 1000 cuốn sách phải đọc trước khi chết


 Chủ đề mới  Them cuoc Binh chon moi Trưng cầu mới
Trả lời Trả lời
 Gửi cho bạn của bạn  In ấn

    1712 người đang xem chủ đề này, trong đó có 4 thành viên
  • averelle , thanhduc07 , logop8x , vulas ,

    <<Chủ đề trước...  Chủ đề tiếp theo>>



  • Trang: 
       << Đầu  |  Trước  |  Sau  |   Cuối >>
    Tác giả Chủ đề này đã có 24399 lượt đọc và 185 bài trả lời  
         
    ( 3 người bầu )
      
    TrungJu
    Nào cùng giải fóng trí tưởng tượng để vật lộn với tương lai!



    ,Vietnam
    Thành viên từ 16:28, 01/10/03


    Đã được 2 người bình chọn (5.00)

    Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
           Than phiền

    Rồi cái topic này sẽ dài dằng dặc. Nhưng sẽ dài mà chưa biết sẽ thấy... sướng hay không?! Mọi người có thấy là chỉ viết suông thế này thì rõ là mạnh ai người ấy "khoe của" không? Giá trị của những cuốn mà các bạn "đề cử" có thực sự "nên đọc trước khi chết" hay không? Liệu những người đi sau có tìm thấy lời khuyên thực sự đáng giá không? Tớ đồng ý là là lá la la là mọi người cứ theo cảm nhận của mình rồi post lên, chứ không đòi hỏi fải "đao to búa lớn". Nhưng chỉ như vậy không thì chưa fát huy hết cái "cảm sách" của mỗi người, không những vậy mà vô hình chung còn làm cho một số bạn trở nên vô trách nhiệm với bài viết của mình... Nói về ốc luộc mà chỉ nói đến ốc chứ không đả động đến nước chấm thì có fải là thiếu sót, là nhẫn tâm không có chứ.

    Theo thiển ý của tớ, để "nước chấm" có mặt, các bác đề cử sách nào thì nên giới thiệu ngắn gọn, cô đọng nội dung của cuốn đó hết - sức - có - thể (Tớ fải nói trước như thế vì tớ biết: khi đến lượt tớ không biết có "ngắn gọn, cô đọng" được hay không, tớ rất nhiệt tình nhưng trình độ có hạn, cố được đến đâu thì cố thôi ). Các bác fát biểu cảm tưởng xem cái cuốn đó nó hay ở chỗ nào, vì sao lại "nên đọc trước khi chết". Thử nghĩ mà xem: Có cuốn các bác đọc từ đời nảo đời nào rồi, tất cả những gì các bác còn nhớ được về nó là "nó rất hay" thôi. Bây giờ muốn ý kiến của mình "đủ trình" để góp mặt trong đây thì các bác sẽ cần fải nhớ lại, fải cảm lại, thấm lại. Như vậy có fải là người đọc sẽ được sướng, bản thân các bác cũng thêm sướng, có khi lại ngộ thêm cái gì hay hay rồi lại thêm cảm cái công ơn của người viết ra hay không?!
    Thêm vào đó, đôi khi có cuốn được đề cử mà mình thấy tức anh ách. Điện ảnh còn có wả "mâm xôi vàng" thì sao ta lại không được "nói xấu" tí chút với những tác fẩm đã đọc, hoặc giả nhẹ nhàng hơn là những băn khoăn cần giải thích?


    Cuối cùng rồi bạo lực nào cũng tàn, sự cuồng nhiệt của cách mạng nào cũng nguội, chỉ còn lại duy nhất là sự dịu dàng của tình em. (Alexey Tolstoy)

    Được TrungJu sửa chữa / chuyển vào 18:51 ngày 16/05/2004

    Gửi lúc 18:18, 16/05/04Về đầu trang

    Julian
    Chàng lãng tử đa tình cô đơn

    Một người gắn bó và đang xây dựng TTVNOnline ngày một tốt đẹp hơn


    ,United Kingdom
    Thành viên từ 08:51, 25/11/02


    Đã được 18 người bình chọn (4.50)

    Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
           Than phiền

    Trích từ bài của sudongian viết lúc 12:49 ngày 14/05/2004:


    Sau một thời gian kêu gọi, cuối cùng thì ... hì hì , bởi vậy đôi lúc nhìn thấy mấy bác bên TQ mà ước mơ ghê, hèn gì giờ người ta phải xì hơi nền kinh tế .

    Văn học Việt Nam: 41

    Bỉ vỏ - Nguyên Hồng
    Chuyện kể năm 2000 - Bùi Ngọc Tấn
    Đất rừng Phương Nam - Đoàn Giỏi
    Dế mèn Phiêu lưu kí - Tô Hoài
    Đêm giữa ban ngày - Vũ Thư Hiên
    Đi qua bốn mùa - Ngiêm Nhan
    Đống rác cũ - Nguyễn Công Hoan
    Đức mẹ mặc áo choàng lông - Xabahattin Ali
    Góc sân và khoảng trời - Trần Đăng Khoa
    Hảo hán nơi trảng cát - (?)
    Hoa địa ngục - Thơ của Nguyễn Chí Thiện
    Hòn đất - Anh Đức
    Kho tàng truyện cổ tích Việt Nam - Nguyễn Đổng Chi
    Làng Vũ Đại ngày ấy - Nam Cao
    Mẫn và tôi - Phan Tứ
    Mảnh đất lắm người nhiều ma -

    Mảnh trăng cuối rừng - Nguyễn Minh Châu
    Mùa lá rụng trong vườn - Ma Văn Kháng
    Nam Hải Dị Nhân - Phan Kế Bính
    Những thiên đường mù - Dương Thu Hương
    Nỗi buồn chiến tranh - Bảo Ninh
    Ông cố vấn - Hồ sơ một điệp viên



    1. Đêm giữa ban ngày là hồi ký, tư liệu
    2. Xabahattin Ali là nhà văn Việt Nam? Không biệt thuộc dân tộc nào?
    3. Nam Cao không có bất cứ một tác phẩm hay tập truyện nào có tên Làng Vũ Đại ngày ấy
    4. Mảnh đất lắm người nhiều ma của Nguyễn Khắc Trường
    6. Ông cố vấn của Hữu Mai

    Bờ cỏ dại lạnh lưng trần ngoan quá
    Em là ta , ta mãi là em.



    Gửi lúc 10:23, 18/05/04Về đầu trang

    lovely-blue-star
    Be good. Be bad. Just Be



    ,Vietnam
    Thành viên từ 13:58, 22/01/02


    Đã được 28 người bình chọn (4.71)

    Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
           Than phiền

    đọc cũng cần nhưng mà làm thì cần hơn. ko ai nghĩ đến chuyện sống thế nào và làm gì trong khi chúng ta sống ư?vâng đọc sách là tưới mát cho tâm hồn nhưng có những kẻ đọc mà ko hiểu, đọc mà chả rõ nó có ích gì cho cuộc sống thì đọc làm gì?nào là Kinh Thánh nào la mười điều răn của Phật nào là những cuốn này cuốn nọ nhưng ai biết cái cần nhất phải làm trc'' khi chết thì sống sao cho đáng là NGƯỜI. sống cũng cần thực tế đôi khi đọc sách, ta thường bị huyễn hoặc tinh thần, ảo tưởng và sống xa rời thực tế. ôi cái chữ "ĐỜI" nó đâu đơn giản đến nỗi mà đọc sách thì có thể sống tốt đc? nên nói đi nói lại thì thấy hay hơn là từ bây giờ chúng ta nên bàn đến vấn đề " những điều có ích nên làm trc'' khi chết" . biết rằng đời còn dài nhưng nghĩ từ bây giò cũng chẳng muộn

    ta hoá thành gió thảnh thơi giữa cuộc đời


    một mình ta


    lang thang...


    nhẹ tênh bước chân lãng du


    của kẻ thuộc về cõi vô định

    Gửi lúc 12:29, 19/05/04Về đầu trang

    TrungJu
    Nào cùng giải fóng trí tưởng tượng để vật lộn với tương lai!



    ,Vietnam
    Thành viên từ 16:28, 01/10/03


    Đã được 2 người bình chọn (5.00)

    Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
           Than phiền

    Thế cho nên cái ttvn này mới có nhiều box cho nhiều lĩnh vực đấy ông ạ! Mõi lĩnh vực đều có cái hay riêng của nó, ai cảm được cái nào thì xào cái ấy - trong đó, việc đọc sách trao cho ta sự tiến bộ của loài người. Còn việc cảm được hay không là do mỗi cá nhân thôi. Đọc - có thể hiểu, hoặc không hiểu. Nhưng không không đọc nghĩa là chẳng có cái cơ hội "không hiểu" nữa. Như ông đấy, nếu không đọc sách thì cái kiểu nửa mùa ở trên cũng chẳng có đâu nhỉ! Hãm wá!

    Được TrungJu sửa chữa / chuyển vào 14:35 ngày 19/05/2004

    Gửi lúc 14:29, 19/05/04Về đầu trang

    sudongian


    ,Vietnam
    Thành viên từ 02:11, 17/08/03


    Đã được 2 người bình chọn (5.00)

    Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
           Than phiền

    Những cảm nhận của em về bác lovely qua những bài ở box cuộc sống thật sự rất thú vị, và em tin rằng bác cũng đọc không kém một ai . Mỗi người đều có quan điểm, cách nhìn nhận của riêng mình, nên em ủng hộ việc đưa ra tất cả con đường, để ai cảm thấy phù hợp thế nào, ra sao thì tự do lựa chọn. Mong các bác đóng góp ý kiến nhiều hơn nữa để chủ đề thực sự mang lại ích lợi nào đấy cho những ai cảm thấy thích thú.

    Chúc mọi người vui vẻ.

    Gửi lúc 01:15, 20/05/04Về đầu trang

    Larra
    Irgendwann in Deutschland

    Một người gắn bó và đang xây dựng TTVNOnline ngày một tốt đẹp hơn


    ,Moldova
    Thành viên từ 09:18, 28/10/02


    Đã được 103 người bình chọn (4.69)

    Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
           Than phiền

    Trong phần kiến thức, tôi thấy có nhiều chỗ bất hợp lý nhất. Hầu hết cái đống đấy chả có ai đọc cả, chưa nói đọc hết. Thiểu số của thiểu số cần đọc, thì không thể nói là phải đọc trước khi chết. Tỉ lệ cái đống đấy so với truyện tranh là 96/3.

    Bạn cứ thử làm một cuộc thăm dò xem, tôi cá với bạn ngoài đời, tỉ lệ đọc cái đống đấy so với truyện tranh, ngược lại, là 3/96.

    Alles könne man verlieren,
    Wenn man bleibt, was man ist

    [center][img]/uploaded/Larra/LarraTrans.gif[/img][/center]


    Gửi lúc 02:32, 20/05/04Về đầu trang

    liberation_2000


    ,United States
    Thành viên từ 02:35, 05/11/03


    Đã được 1 người bình chọn (5.00)

    Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
           Than phiền

    Tình yêu:

    108)Cupid''s Arrow : The Course of Love through Time
    by Robert J. Sternberg

    109)Love Is a Story: A New Theory of Relationships
    by Robert J. Sternberg

    110) A General Theory of Love
    by Fari Amini, Richard Lannon, and Thomas Lewis

    Our life is the creation of our mind.                               Dhammapada


    The ideas of economists and political philosophers, both when they are right and when they are wrong, are more powerful than is commonly understood. Indeed, the world is ruled by little else.         J. M. Keynes


     

    Gửi lúc 03:50, 20/05/04Về đầu trang

    Axin


    ,Vietnam
    Thành viên từ 15:46, 20/05/04


    Chưa có ai bình chọn

    Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
           Than phiền

    Tớ xin góp thêm mấy cuốn tớ đã đọc và thấy hay mà chưa kể ở trên:

    - Đông Chu liệt quốc của Phùng Mộng Long: bộ sử từ đời Tuyên Vương nhà Chu đến đời Tần Thuỷ Hoàng - hơn 400 năm.
    - Sử ký Tư Mã Thiên: "tập Ly tao không vần" - tiếc là bác Phan Ngọc không dịch hết toàn bộ. Nhưng với nội dung hiện có với các phần bản kỷ, liệt truyện, thế gia, thư ... cũng đã là kho kiến thức khá đồ sộ về các sự kiện, lịch sử, văn hoá, kinh tế xã hội và tư tưởng
    - Cội rễ của Elicx Heili: cuốn "gia phả" đầy nước mắt và đau đớn của 7 thế hệ tính từ đời Kunta Kintê - một thanh niên Gambia 17 tuổi bị bắt sang Mỹ. Câu chuyện là tiếng nói chung cho cộng đồng nô lệ da đen, những ngwời bị bắt lén ngay trên mảnh đất quê hương và bị bán làm nô lệ trong suốt "thời kỳ đen tối" của nwớc Mỹ. Máu, nước mắt, mồ hôi họ rơi trên đất tubốp (người da trắng); họ trải qua sự tuyệt vọng, nhục nhã, và ly tán..., dòng máu, màu da bị pha trộn, nhưng trên tất cả vẫn là niềm tha thiết khôn nguôi với cội nguồn được truyền qua các thế hệ con cháu.
    - Đường thi tam bách thủ, và các tuyển tập thơ Đường
    - Đại Việt sử ký toàn thư : do nhiều sử gia biên soạn, từ Lê Văn Hưu đến Phan Phu Tiên, Ngô Sĩ Liên, Vũ Quỳnh, Phạm Công Trứ, Lê Hy (tớ chưa được đọc hết)

    Oải qúa, tớ tạm dừng.

    Được Axin sửa chữa / chuyển vào 17:40 ngày 20/05/2004

    Gửi lúc 17:36, 20/05/04Về đầu trang

    honghoavi
    Một đóa hoa tường vi hồng mong manh bí ẩn. Phóng viên chiến trường Saigon Chicken News (SCN)



    ,Vietnam
    Thành viên từ 21:27, 17/04/04


    Đã được 18 người bình chọn (4.56)

    Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
           Than phiền

    Trích từ bài của Larra viết lúc 02:32 ngày 20/05/2004:


    Trong phần kiến thức, tôi thấy có nhiều chỗ bất hợp lý nhất. Hầu hết cái đống đấy chả có ai đọc cả, chưa nói đọc hết. Thiểu số của thiểu số cần đọc, thì không thể nói là phải đọc trước khi chết. Tỉ lệ cái đống đấy so với truyện tranh là 96/3.

    Bạn cứ thử làm một cuộc thăm dò xem, tôi cá với bạn ngoài đời, tỉ lệ đọc cái đống đấy so với truyện tranh, ngược lại, là 3/96.


    Cái này thì chưa hẳn Larra ạ?
    Cậu không đọc không hẳn là không ai đọc. Những người cậu quen không đọc không hẳn là cả thế giới này không đọc.
    Vì vậy cho nên "... bất tri chi vi bất tri đi..." cậu ạ!

    Nhân tiện tôi xin vài quyển nửa.

    Việt nam Văn học sử yếu của Dương Quảng Hàm

    honghoavi




    Tu  hợp  vô  nhân  kiến.


    Tồn  tâm  hữu  thiên tri.

    Gửi lúc 09:22, 21/05/04Về đầu trang

    Axin


    ,Vietnam
    Thành viên từ 15:46, 20/05/04


    Chưa có ai bình chọn

    Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
           Than phiền

    Nếu bình bầu loại trừ, tớ không phân vân gì loại ngay các "tác phẩm" đã kể trên của Nguyễn Chí Thiện, Vũ Thư Hiên, D.Thu Hương, Bùi Ngọc Tấn. Tớ chả hiểu người bình chọn cố ý hay vô tình ?

    Gửi lúc 16:52, 21/05/04Về đầu trang

     
    Các chủ đề liên quan

    Đề nghị các bạn tuân thủ qui định của diễn đàn khi gửi bài lên diễn đàn. Để bảo vệ diễn đàn, các bạn hãy thông báo với ban quản trị khi thấy các bài vi phạm qui định bằng cách ấn vào biểu tượng ở bên cạnh mỗi bài.

    Trang chủ |  Đăng ký |  Các diễn đàn |  TTVN Life |  Chủ đề mới |  Bài gần đây |  Tìm kiếm |   Sự kiện |  Sổ lưu niệm |  Từ điển |  Download  |   Thành viên |   Trưng cầu  |  Hướng dẫn |  Trang cá nhân |  Sửa thông tin riêng |  Danh sách bạn |  Các đánh dấu |  Ai đang làm gì?

    Trai tim Viet Nam Online (c) 2000-2003 TTVNOL Friends Group.

    Sử dụng phần mềm TTVNOnline Forum .NET 8.1, Snitz Forum 2000


    0.75