Bạn chưa đăng nhập,
hãy nhấn vào đây để đăng nhập

4988500 người đang duyệt site , trong đó có 5026 thành viên
 
 

Tất cả các diễn đàn
Khoa học xã hội, nhân văn và nghệ thuật
 

Học thuậtThi caKiếm hiệp cốcVăn họcDancingĐiện ảnh (MFC)Cùng đọc và suy ngẫmMỹ ThuậtKiến TrúcKhoa học Pháp lýBáo chí - Truyền thôngLS_VHTiếng ViệtTác phẩm Văn họcNghệ thuật Nhiếp ảnhNghệ Thuật Thư PhápLịch sử Văn hoáTâm Lý Học


   Học thuật
 
  Tôi cần người dẫn dắt : Chúa hay Phật


 Chủ đề mới  Them cuoc Binh chon moi Trưng cầu mới
Trả lời Trả lời
 Gửi cho bạn của bạn  In ấn

    1597 người đang xem chủ đề này, trong đó có 0 thành viên

<<Chủ đề trước...  Chủ đề tiếp theo>>



Trang: 
    |  Trước  |  Sau  |   Cuối >>
Tác giả Chủ đề này đã có 21066 lượt đọc và 400 bài trả lời  
  
13am


,Belgium
Thành viên từ 18:07, 22/12/04


Chưa có ai bình chọn

Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
        Than phiền


Chào mọi người , AM mới chỉ học và tìm hiểu Lý Luận trong 1 năm trở lại đây .

Hồi ở Vn , từ lúc bé đến khi trưởng thành cũng chẳng buồn suy nghĩ đên bất cứ cái gì vì thực sự cũng chẳng cẩn phải suy nghĩ về một cái gì . Nhưng cuộc đời này có chỗ cho sự đơn giản . Sóng gió kéo đến và AM buộc phải suy nghĩ về nó .

AM bắt đầu tiếp xúc Đạo Tin Lành , mong muốn thử tìm hiểu xem tại sao Thiên chúa giáo lại phát triển mạnh đến như thế ? dần dần AM cũng thấy nó rất hay - nhất là no dạy con người cách sống và cách sử lý trong từng tình huống . Nhưng có 1 hạn chế khiến mình ko thể tự do suy nghĩ . đó là Đạo thiên CHúa bắt mình phải kính sợ Chúa . Điều này khiến tôi cảm thấy ko thoải mái - vì đã mất đi cái tự do tự tại .

Trong 1 bài Tiệu Luận nhỏ trên lớp , tôi đã tìm hiểu về Phật giáo . Tôi bắt đầu nhận thức thật sự về nó mặc dù trước đây mình đã tiếp xúc rất nhiều . Với tôi Phật Tổ như một người thày đáng kính - Phật tổ là 1 con người bình thường chứ ko phải là vị Thần Thánh nào hết . Nhưng Tôi ko thích ở chính sợi chỉ đỏ của Đạo Phật - " Diệt Dục " - Thế giới này đang dần chết đi bởi chính những ham muốn của con người . Diệt Dục là cách duy nhất để cản lại sự huỷ diệt ấy - nhưng tôi ko thể

Rất mong những người có tâm giúp tôi giải quyết những suy nghĩ rối ren này .

Gửi lúc 03:10, 09/03/05

luuthuy
Người luôn tìm thấy những nguời bạn của mình ở khắp mọi nơi

Một người gắn bó và đang xây dựng TTVNOnline ngày một tốt đẹp hơn


,Zimbabwe
Thành viên từ 11:57, 17/06/02


Đã được 55 người bình chọn (4.40)

Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
       Than phiền

Chào bạn, tôi là nguời vừa kính chúa lại tin phật. Tuy nhiên điều mà tôi tin tuởng hoàn toàn là lại chính là cái tâm của mình.
Những nguời thầy của tôi đều dạy một điều, khi mà tâm bạn sáng thì bạn sẽ bạn sẽ lắng nghe đuợc điều hay lẽ phải. Biết sống sao cho hợp lương tâm.
Cuộc sống có lúc tiến có lúc lùi. Hiện nay tôi cũng gặp rất nhiều khó khăn, tuởng có lúc tuyệt vọng. Nhưng những lúc đó tôi lại nhìn tấm guơng những nguời thầy và tiếp tục dùng cái tâm mình để lắng nghe những lời khuyên bảo. Kết quả là tuy chưa giải quyết đuợc hoàn toàn những khó khăn, nhưng tôi tin vào khả năng giải quyết đuợc vấn đề.
Luyện tập cho mình cái tâm sáng, biết lắng nghe ý kiến nguời khác thì sẽ ko thua.
Chúa có cái hay của Chúa, Phật có cái hay của Phật. Tôi nghĩ sẽ rất ko hay như một số nguời trong diễn đàn này dùng tôn giáo này để đả kích tôn giáo khác.

Thought hope ist frail. But it's hard to kill.

Gửi lúc 09:16, 09/03/05Về đầu trang

sea_bird


,Vietnam
Thành viên từ 09:10, 28/02/03


Đã được 2 người bình chọn (5.00)

Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
       Than phiền

Gửi bạn AM
Tôi ko có cao vọng giải thích cho bạn về Phật giáo chỉ xin trích một số bài viết của những vị được coi là các Đạo sư nổi tiếng của thế kỷ XX:
Krishnamurti - người được coi là Phật di lặc tái sinh nói về việc có cần một người dẫn đường hay ko khi đi vào đời sống tâm linh.
Mỗi người phải được tự do để trở thành ánh sáng cho chính mình. "Ánh sáng cho chính mình". Ánh sáng này không thể nhận được từ người khác, cũng không thể thắp lên bằng ngọn nến của người khác. Nếu bạn thắp bằng ngọn nến của người khác, nó chỉ là ngọn nến, nó có thể bị thổi tắt. Sự nghiên cứu ráo riết để tìm ra thế nào là ánh sáng cho chính mình là một phần của thiền quán. Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu xem thế nào là ánh sáng cho chính mình và sự có ánh sáng này nó đặc biệt quan trọng đến mức nào. Thân phận của chúng ta là chấp nhận thẩm quyền, thẩm quyền của vị tu sĩ, thẩm quyền của cuốn sách, thẩm quyền của vị đạo sư, thẩm quyền của người nào đó tuyên bố rằng họ biết. Đối với tất cả những vấn đề thuộc về tâm linh, nếu có thể dùng từ "tâm linh", thì không có bất cứ loại thẩm quyền nào cả. Nếu không như vậy, bạn sẽ không có tự do để mà nghiên cứu, trầm tư, để tự tìm ra ý nghĩa mà thiền quán mang lại..
Đại Sư Daisetz Teitaro Suzuki - một người có đóng góp rất lớn khi chuyển tải tư tưởng Thiền (Zen) từ ngôn ngữ Phương Đông sang ngôn ngữ Châu Âu hiện đại. Trong tác phẩm Thiền luận đã nói về khả năng của con người như thế này: "Thiền, cốt yếu nhất, là nghệ thuật kiến chiếu vào thể tánh của chúng ta; nó chỉ con đường từ triền phược đến giải thoát. Ðưa ta đến uyên nguyên của cuộc sống uống ngụm nước đầu nguồn, Thiền cởi bỏ tất cả những gì ràng buộc chúng ta, những sanh linh hữu hạn, luôn luôn quằn dưới ách khổ lụy trong thế gian này. Ta có thể nói Thiền khai phóng tất cả năng lực nội tại và tự nhiên tích tập trong mỗi người chúng ta, nguồn năng lực ấy, trong hoàn cảnh thường, bị co rút lại, và vặn tréo đi, đến không vùng thoát đâu được... thân thể ta có thể ví như một cục "pin" điện, trong ấy tiềm phục một năng lực huyền bí..."
Xin nói thêm Ông là một người có vợ, những vẫn là một vị Đại Sư mà cả thế giới Phật giáo kính ngưỡng, các tác phẩm của ông đã được thử thách qua thời gian gần 100 năm nay.
Còn về các vấn đề có "diệt dục" hay ko thì bạn có thể xem bài luận về Giới luật ở địa chỉ dưới đây để thấy có cần thiết phải diệt hay la ko:
http://www.thuvienhoasen.org/trisieu-daogi-00.htm
Theo tôi chỉ có bản thân ta mới có thể tìm cho mình một con đường đến chân lý, ko ai có thể thay ta làm chuyện đó được.
Chúc bạn tìm thấy những câu trả lời cho điều bạn đang trăn trở.
sea_bird

Gửi lúc 15:17, 09/03/05Về đầu trang

honghoavi
Một đóa hoa tường vi hồng mong manh bí ẩn. Phóng viên chiến trường Saigon Chicken News (SCN)



,Vietnam
Thành viên từ 21:27, 17/04/04


Đã được 18 người bình chọn (4.56)

Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
       Than phiền


Càng ngày tôi càng phục ku nikken này đấy!
Nếu ku này chuyển sang viết văn bên văn học chắc chắn ai cũng phải nể.
Mà này cậu nikken này, cậu cũng rảnh nhỉ, tôi thấy bài nào cậu viết cũng ra hồn đấy chứ... sao không để thời gian ấy làm gì cho nó tốt tốt ấy chứ, chửi làm chi bẩn miệng. Mà lại bị bà con chửi rủa.

honghoavi



 

Chỉ cao hơn một chút nhưng sẽ gần hơn với bầu trời.


Nào! Cố gắng lên và đừng bao giờ đầu hàng!

Được luuthuy sửa chữa / chuyển vào 22:20 ngày 09/03/2005

Gửi lúc 16:46, 09/03/05Về đầu trang

13am


,Belgium
Thành viên từ 18:07, 22/12/04


Chưa có ai bình chọn

Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
       Than phiền

Cảm ơn sự trả lời của các bạn .

Topic này mình ko muốn dành để tranh luận về sự hơn thua giữa các đạo . Nó là điều mù quáng và vô ích . Mục đích chính của AM là muốn tìm ra ở mỗi Đạo cái hay , cái đẹp để sống theo lối sống của riêng mình - sao cho hợp lý .

nhưng vì càng tìm hiểu thì càng luẩn quẩn . Có lẽ do ko tập trung chú ý vào 1 đạo nào hết . Và Có lúc tôi chợt nghĩ " Sảng khoái " nhất đời người là không phải suy nghĩ gì hết . Đó mới là tự do , tự tại .

Gửi lúc 18:48, 09/03/05Về đầu trang

Tran_Thang


,Vietnam
Thành viên từ 17:24, 07/01/05


Đã được 4 người bình chọn (1.00)

Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
       Than phiền

Chào bạn !

Bạn nói hơi vô lý, tại sao lại phải "bắt kính sợ Chúa", và bạn đã nhận một hình phạt nào về việc này chưa ?

Người ta bảo "càng gần nhà thờ càng xa Chúa". Vậy bạn cũng nên xa nhà thờ mà kết bạn với Phật thử xem.

Gửi lúc 22:02, 09/03/05Về đầu trang

I_am_joking
I am looking for an internship in a gaming firm in India. Can you help me? I am not in Iraq.



,Iraq
Thành viên từ 01:36, 24/06/04


Đã được 16 người bình chọn (4.50)

Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
       Than phiền

Trích từ bài của nikken viết lúc 18:56 ngày 09/03/2005:


Trích từ bài của honghoavi viết lúc 16:46 ngày 09/03/2005:

Càng ngày tôi càng phục ku nikken này đấy!
Nếu ku này chuyển sang viết văn bên văn học chắc chắn ai cũng phải nể.
Mà này cậu nikken này, cậu cũng rảnh nhỉ, tôi thấy bài nào cậu viết cũng ra hồn đấy chứ... sao không để thời gian ấy làm gì cho nó tốt tốt ấy chứ, chửi làm chi bẩn miệng. Mà lại bị bà con chửi rủa.

honghoavi


Cụ honghoavi này thật tình, đệ tử là đệ tử rất kính phục sư cụ, gọi cụ bằng tiếng thầy, tiếng cụ, vậy mà cụ lại goi đệ tử là ku, cụ quá đáng lắm đấy, hahhahhaha.

Thưa cụ sư: đệ tử nào có chửi rủa ai đâu, chẳng qua là đệ tử rất hâm mộ cụ Tú Xương ngày xưa. Cụ Tú Xương rất giỏi, làm thơ rất hay, đá chỗ nọ, xọ chỗ kia. Đệ tử thì không có thơ tài, nhưng ngẫm thấy mình có tí văn tài nên đang ra sức mài giũa. Cụ muốn đọc thử không?
http://www.ttvnol.com/vanhoc/183140.ttvn

Nói cho cụ biết, mấy cái bài mà đệ tử viết đây, ngoắng cái là đệ tử làm xong, chẳng có gì đâu mà cụ bảo là mất thời gian. Nhờ thế mà văn phong của đệ tử ngày một khá hơn, cu không phải lo đâu ạ.
Một lần nữa, cám ơn cụ sư đã chỉ dạy đôi điều. Chúc cụ sư khỏe, chúc quá trình tu luyện của cụ sư suông sẻ để cụ chóng vào niết bàn. A di đà phật, thiện tai, thiện tai. hahhahhahhahhahha


Được nikken sửa chữa / chuyển vào 19:03 ngày 09/03/2005


Bài của Nikken về Satan bị xoá rồi à?
Em bình thường chỉ hay vào đọc chứ không post bài trên box này và box văn học.
Em thấy bác Nikkken bên box Văn học cũng có nhiều bài đọc được lắm. Nhưng càng ngày em càng thấy bác làm sao ấy, không được bình thường.
Thật lạ quá.

IAJ

Gửi lúc 23:23, 09/03/05Về đầu trang

nikkken



,Vietnam
Thành viên từ 20:06, 14/02/05


Đã được 2 người bình chọn (1.00)

Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
       Than phiền

Ơ cái thằng Chít này, mày bị sao vậy.

Cho tôi hỏi, có ai đọc bài satăng của tôi chưa vậy, cho tôi hỏi, tôi có đả kích tôn giáo nào không mà thằng chitto nó bảo tôi đả kích tôn giáo. Cụ honghoavi hình như có đọc rồi thì phải, mong cụ cho biết ý kiến. Cả bạn im_joking nữa, bạn co thấy tôi đả kích tôn giáo gì không vậy bạn

Gửi lúc 00:25, 10/03/05Về đầu trang

winters


,Christmas Island
Thành viên từ 02:24, 20/01/04


Đã được 5 người bình chọn (4.20)

Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
       Than phiền

Tại sao nhất thiết phải là Phật hay Chúa, mà là không phải cái khác hay không là gì cả ? Không có quan trọng bạn theo tôn giáo nào, mà quan trọng là bạn sống làm sao tốt cho mọi người xung quanh và cho chinh bạn. Hãy để nó tự nhiên như thế, cái gì đến thì nó sẽ tự đến thôi.

Nếu cái nào bạn cũng thích thì không có cái luật nào cấm bạn một lúc theo nhiều đạo đâu . vd nhu toi, lúc cầm sự bình an trong tâm hồn thì vào chùa ngồi thiền, còn khi phạm tội gì đó muốn hết bị cảm giác ray rứt dày vò thì cứ vô nhà thờ "thú tội". ... . Dạo nào thì cũng do tưởng tượng của con người đúc kết qua mấy ngàn năm mà thành thôi, chẳng có chúa hay thánh thần gì cả. Gộp chung lại cứ xem nó như món ăn hay giải trí tinh thần thôi, cần gì phải phân biệt này nọ.

Gửi lúc 00:47, 10/03/05Về đầu trang

natvie


,Vietnam
Thành viên từ 22:52, 20/01/05


Chưa có ai bình chọn

Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
       Than phiền

Trích từ:
này khiến tôi cảm thấy ko thoải mái - vì đã mất đi cái tự do tự tại .

tớ chẳng biết trong tiếng Việt định nghĩa cụ thể thế nào là đạo . Nhưng từ bé sinh ra đến giờ, cứ mỗi khi nghĩ đến phải theo bất cứ cái gì (đạo, nhóm người ,.... ) thì luôn nghĩ tới là phải tìm hiểu xem các đặc điểm của nó là gì mà con theo chứ. Mà theo tớ mấy cái đặc điểm ấy thường là do các luật lệ, quy tắc, hay cái gì đại loại như thế ... định ra chứ tự nhiên nó lại đứng tách ra so với những cái khác thế nào được.
Mà làm theo cái quy tắc hay luật lệ gì thì trả
Trích từ:
khiến tôi cảm thấy ko thoải mái - vì đã mất đi cái tự do tự tại .

Thích làm gì thì làm, có ai ép đâu mà phải theo.

---------------------------------------------


Can you dig it ?

Gửi lúc 03:11, 10/03/05Về đầu trang

 
Các chủ đề liên quan

Đề nghị các bạn tuân thủ qui định của diễn đàn khi gửi bài lên diễn đàn. Để bảo vệ diễn đàn, các bạn hãy thông báo với ban quản trị khi thấy các bài vi phạm qui định bằng cách ấn vào biểu tượng ở bên cạnh mỗi bài.

Trang chủ |  Đăng ký |  Các diễn đàn |  TTVN Life |  Chủ đề mới |  Bài gần đây |  Tìm kiếm |   Sự kiện |  Sổ lưu niệm |  Từ điển |  Download  |   Thành viên |   Trưng cầu  |  Hướng dẫn |  Trang cá nhân |  Sửa thông tin riêng |  Danh sách bạn |  Các đánh dấu |  Ai đang làm gì?

Trai tim Viet Nam Online (c) 2000-2003 TTVNOL Friends Group.

Sử dụng phần mềm TTVNOnline Forum .NET 8.1, Snitz Forum 2000


25.59375