|
|
Tất cả các diễn đàn
|
Khoa học xã hội, nhân văn và nghệ thuật |
|
Học thuật, Thi ca, Kiếm hiệp cốc, Văn học, Dancing, Điện ảnh (MFC), Cùng đọc và suy ngẫm, Mỹ Thuật, Kiến Trúc, Khoa học Pháp lý, Báo chí - Truyền thông, LS_VH, Tiếng Việt, Tác phẩm Văn học, Nghệ thuật Nhiếp ảnh, Nghệ Thuật Thư Pháp, Lịch sử Văn hoá, Tâm Lý Học,
|
|
Học thuật |
|
|
Tôi cần người dẫn dắt : Chúa hay Phật | | |
|
Chủ
đề mới Trưng
cầu mới
Trả
lời
Gửi
cho bạn của bạn
In
ấn
|
|
|
| Trang: |
|
|
|
<< Đầu
|
| Trước
|
| Sau
|
| Cuối >>
|
|
|
honghoavi Một đóa hoa tường vi hồng mong manh bí ẩn. Phóng viên chiến trường Saigon Chicken News (SCN)
 ,Vietnam Thành viên từ 21:27, 17/04/04
Đã được 18 người bình chọn (4.56)
|
Càng ngày càng nhảm! honghoavi
Chỉ cao hơn một chút nhưng sẽ gần hơn với bầu trời.
Nào! Cố gắng lên và đừng bao giờ đầu hàng! Gửi lúc 19:11, 18/04/05
|
BLACKMETAL
 ,Vietnam Thành viên từ 09:41, 12/12/01
Đã được 1 người bình chọn (5.00)
|
Trích từ: Các chiến sĩ VN theo Bác, theo Đảng, bây giờ bác lại bảo họ nên theo Satan sao ? Bác thử làm công văn đệ lên chính phủ xem sao nhé.Dân Do Thái trí tuệ I thế giới, vậy dân tộc nào kém trí nhất ? Việc giết Chúa có thể là 1 biểu hiện của trí tuệ. Và họ đã nhận được bài học cuối cùng, đó là "sự tha thứ", và khi thấy Chúa trên thập giá thì họ đã "tâm phục khẩu phục" chưa?
Lại thêm một bác nữa quá nóng vội rồi. Xin kính thưa bác là bác lôi ra một chứng cứ nào để nói tôi kêu gọi một ai đó hay nói bừa rằng một nhân vật nào đó theo Satan xem nào. Với tôi tự do mỗi người là điều thiêng liêng nên không bao giờ tôi can thiệp thì tại sao bác lại suy nghĩ nông cạn mà chụp vào tôi cái mũ như thế. Bác nên xem lại mình bác Tran Thang ạ . Còn bác hỏi Câu thứ 2 thì chả khác nào bắt bẻ, vạch lá tìm sâu. Bác nhỏ bụng đến thế sao. Tôi được người bạn giới thiệu là trong diễn đàn này có nhiều người trí thức , học cao nên rất muốn vào cùng tham khảo và chia sẻ thật không ngờ lại có người như bác. Thế thì bác cho biết trong một cuộc chạy Marathone thì ai là người về chót nào. Noone Knows!!! Nếu bác trả lời được ho tôi thì tôi cũng xin cung kính trả lời câu hỏi của bác. Những gì bác gọi là tâm phục khẩu phục chẳng qua là trên phim ảnh, sách vở mà thôi. Bác có chứng kiến chưa hay là là bác lại nói kiểu Harry potter rằng đấy là việc-mà-ai-cũng-biết-nó-là-như-thế thì tôi xin ... thua!!! Khi bác dụ một đứa con nít ăn cơm thì bác luôn dùng những lời ngon ngọt. Thiến Chúa Giáo cũng là đi theo con đường như thế và thật là không may là bác là một trong những người đi vào cái con đường ấy. Ông bà có dạy " Lọ mật có ngọt thì mới giết chết được con ruồi" thiệt quá chí lý. Tôi xin nói thêm một dẫn chứng nữa. Cha mẹ, ông bà là những người trực tiếp hoặc gián tiếp tạo ra chúng ta, những con người có đầu óc chân tay. Thế nhưng Thiến Chúa Giáo lại không hề dạy ta phải tôn thờ, biết ơn họ mà lại bắt ta phải tạ ơn một cái gì đó vô hình chả hề hiện hữu trên đời. Tại sao?? Tại sao khi chúng ta ăn cơm chúng ta phải cảm ơn Jesus trong khi chúng ta và những người trong gia đình phải làm lụng vất vả để có được miếng cơm manh áo đấy?? Câu trả lời có 2 chữ. "Ngụy Biện". Đó là thứ vũ khí mị dân rác rưởi mà Thiến Chúa Giáo gieo vào trí tuệ của nhân loại và bào mòn họ. Tôi theo Satan có một lý do đó là vì ngài là người duy nhất dám đứng lên chống lại những điều giả dối đó. Hail Lord Sathanas!!! Sống và làm việc theo tư tưởng Euronymous vĩ đại.
Gửi lúc 22:46, 18/04/05
|
buddha__vn
 ,Vietnam Thành viên từ 23:46, 27/09/03
Đã được 2 người bình chọn (3.00)
|
Trích từ bài của BLACKMETAL viết lúc 16:31 ngày 15/04/2005:
Nếu bạn có ham muốn tột cùng thì bạn vẫn có thể đi giết một ai đó cho thoả mãn. Nếu bạn muốn có tình dục thì bạn có thể tìm bất kỳ ai từ trẻ con đến bà già. Đó cũng là quyền của bạn. Satan dạy bạn là hãy làm những gì mà mình thích chứ không nên tuân theo và bị gò ép bằng bất kỳ luật lệ nào cả. SATAN đã dạy tôi thế này: . Trong vùng đất hoang dã khô cằn của sỏi đá và sắt thép, ta cất giọng sang sảng để các ngươi nghe thấy. Ta phất cờ hiệu về phía Đông, phía Tây. Ta bắn pháo hiệu về phương Bắc phương Nam, chỉ ra rằng : Kẻ yếu hơn sẽ nhận lấy cái chết – Sự thịnh vượng cho những kẻ mạnh hơn ! 2. Hỡi những kẻ tâm hồn mục rữa, hãy mở to mắt ra và các ngươi sẽ thấy, hãy lắng nghe ta hỡi triệu anh em đang bối rối ! 3. Ta đang bước ra thách thức sự thông thái của thế giới, chất vấn những luật lệ của con người và của “Chúa” ! 4. Ta yêu cầu lý do các nguyên tắc vàng của Ngươi từ đâu có và hỏi tại sao và tại sao lại có 10 Điều Răn. 5. Trứơc khi ta chưa thuần phục ai trong số các con chiên của Ngươi, hễ ai nói rằng “Ngưoi sẽ quy hàng Chúa” người đó sẽ là kể thù của ta cho đến chết ! 6. Ta nhúng ngón tay vào nồi máu của Đấng Cứu thế bất lực điên khùng của các ngươi, và viết lên trán của hắn : Hòang tử THẬT SỰ của quỷ sứ - vì Vua của những tên bỉ ổi ! 7. Không có những điều dối trá đáng kính nào là chân lý đối với ta; không có những giáo điều ngột ngạt tuôn ra từ ngòi bút của ta ! 8. Ta đạp đổ mọi quy tắc nếu nó không mang lại cho ta thành công và hạnh phúc phàm tục ! 9. Ta sẽ phát tán rộng rãi những chuẩn mực của kẻ mạnh ! 10. Ta nhìn sâu vào cặp mắt như đang mang kiếng của tên Jehovah (ND : 1 tên khác của Chúa trong Kinh Cụu Ước) đang run sợ của các ngươi, và giật ngược chòm râu của hắn; ta nhấc Lưỡi Búa Lớn của ta lên, và chẻ xuống đứt làm đôi hộp sọ đầy sâu mọt của hắn ! 11.Ta nguyền rủa sự bằng lòng của những tên triết lý đạo đức giả và cười nhạo lên chúng trong sự phẫn nộ đầy khinh miệt ! Giọng ngài sang sảng vang trong đều tôi. Các tôn giáo hiện tại chất chứa đủ mọi dối trá và lừa lọc. Làm sao các bạn có thể biết rằng từ có một giáo hoàng là phụ nữ và có thai với 1 cận vệ rồi cuối cùng lâm bồn ngay trước đám đông?? Các bạn sẽ không bao giờ tin nhưng đó là sự thật. Nếu bạn nào có tâm huyến thì hãy tìm tôi tôi sẽ cho bạn đóc quyển Gia Tô Bí Lục. Một quyển sách do chính những người từng bị mê muội bởi bọn truyền giáo Phương Tây vào xâm lược nhưng đã kịp bừng tỉnh để viết lên những áng văn hào hùng vạch tội bọn Thiên Chúa Giáo. Hãy tin tôi , Satan sẽ chỉ cho các bạn con đường đúng nhất để đi chứ không phải là thằng ngoẻo cổ phải chịu tội trước dân Do Thái, dân tộc trí tuệ nhất thế giới.Sống và làm việc theo tư tưởng Euronymous vĩ đại.
Hiiii thì ra có một thứ tôn giáo dạy con người ta trở về sống như loài dã thú!!! Ba chấm như sao sáng! Móc ngang tợ trăng tà! Đọa sa hay thành Phật! Cũng từ đó mà ra! Gửi lúc 23:04, 18/04/05
|
FloraAtDawn Thành viên của Kiếm Hiệp Cốc, tửu lượng đệ tam Nha Trang Lầy Lội Giáo
 ,Vietnam Thành viên từ 15:39, 16/07/02
Đã được 27 người bình chọn (3.85)
|
Cũng không phải là hướng chúng ta về nguyên thuỷ, hehe Ta đang bước ra thách thức sự thông thái của thế giới, chất vấn những luật lệ của con người và của “Chúa” ! cái vụ này hơi căng à nha, nhưng nghe rất kiêu hùng, cũng hay  Gửi lúc 09:05, 19/04/05
|
superheavytank
 ,Vietnam Thành viên từ 20:09, 23/07/03
Đã được 5 người bình chọn (2.60)
|
Trích từ bài của Voldo viết lúc 23:40 ngày 13/04/2005:
Chú tank thở ra một câu nghe bốc mùi quáTheo anh thì nếu Phật gặp Chúa thì Phật cũng theo đạo Thiên Chúa nếu Phật đủ trí thông minh. Muốn nhận xét gì nên phân tích chứ đừng huỵch toẹt thở ra những câu dở hơi như vậy nghe chửa? Rằng xưa có gã từ quan
Lên non tìm động hoa vàng ngủ say...
Anh nhận xét thì việc chó gì đến chú mà phải phân tích, chú ngu thì cho chú chết. Nhưng dù sao anh cũng bỏ qua cho cái kiểu trẻ con của chú. Hồi còn trẻ như chú (20,30) anh cũng xuốt ngày khoa học, nên anh hiểu được nỗi ấm ức của chú. Theo đức Phật, hiện thân cao cả của trí tuệ, của lòng dũng cảm, mà trên đời này không gì có thể so sánh được với ngài, đã tìm hiểu về thế giới và đi đến kết luận: thế giới, hay thực tại, chỉ có một chiều duy nhất (không biết nên gọi là gì để chú có thể hiểu được). Và mọi thứ đều ''chuyển động'' (tạm gọi thế) theo cùng một hướng trong đó. Có điều người trần mắt bị thịt như chú thì sẽ nhìn thấy nó 4 chiều, còn mấy thằng Tây thì có thằng hoa mắt chóng mặt nhìn đến 11 chiều. Nó giống như là một cái máy bay bay theo đường thẳng trên trời nhưng, ở dưới đất mấy chú thổ dân nhìn thấy bóng của nó trên mặt đất gập ghềnh thì lượn sóng dzậy (chú hiểu chứ, hi vọng chú hiểu). Thế giới đó một phía không có biên nhưng có giới hạn và bị chặn. Phía bị chặn bởi một khoảng ''không gian'' gọi là Nirvana. Đức Phật là người đã không tiếc thân mình hi sinh đi tìm chân lí, và ngài đã thấy được điều đó, tất cả mọi thứ đều ''chuyển động'' về một phía, do đó nếu Chúa gặp Ngài và hiểu những điều Ngài nói thì Chúa cũng sẽ nhận ra là mình cũng không thoát khỏi được quy luật của đức Phật đã tìm ra và Ngài sẽ xin được theo hầu chuyện đức Phật. Thế đấy chú ạ! Nếu chú đã từng đọc chuyện về đức Phật chú chắc sẽ đọc được đoạn có nói rằng khi đức Phật giác ngộ thì các thiên thần ở nhiều cõi khác nhau đều đến chúc mừng Ngài đã tìm ra chân lí cho thế giới, huống hồ Jesus chỉ là thiên chúa ở thế gian này thì có gì đáng kể. Gửi lúc 17:12, 19/04/05
|
ankara
 ,Vietnam Thành viên từ 20:06, 09/04/05
Chưa có ai bình chọn
|
Trích từ: Theo đức Phật, hiện thân cao cả của trí tuệ, của lòng dũng cảm, mà trên đời này không gì có thể so sánh được với ngài, đã tìm hiểu về thế giới và đi đến kết luận: thế giới, hay thực tại, chỉ có một chiều duy nhất (không biết nên gọi là gì để chú có thể hiểu được). Và mọi thứ đều ''''chuyển động'''' (tạm gọi thế) theo cùng một hướng trong đó. Có điều người trần mắt bị thịt như chú thì sẽ nhìn thấy nó 4 chiều, còn mấy thằng Tây thì có thằng hoa mắt chóng mặt nhìn đến 11 chiều. Nó giống như là một cái máy bay bay theo đường thẳng trên trời nhưng, ở dưới đất mấy chú thổ dân nhìn thấy bóng của nó trên mặt đất gập ghềnh thì lượn sóng dzậy (chú hiểu chứ, hi vọng chú hiểu). Thế giới đó một phía không có biên nhưng có giới hạn và bị chặn. Phía bị chặn bởi một khoảng ''''không gian'''' gọi là Nirvana.Đức Phật là người đã không tiếc thân mình hi sinh đi tìm chân lí, và ngài đã thấy được điều đó, tất cả mọi thứ đều ''''chuyển động'''' về một phía, do đó nếu Chúa gặp Ngài và hiểu những điều Ngài nói thì Chúa cũng sẽ nhận ra là mình cũng không thoát khỏi được quy luật của đức Phật đã tìm ra và Ngài sẽ xin được theo hầu chuyện đức Phật. Thế đấy chú ạ! Nếu chú đã từng đọc chuyện về đức Phật chú chắc sẽ đọc được đoạn có nói rằng khi đức Phật giác ngộ thì các thiên thần ở nhiều cõi khác nhau đều đến chúc mừng Ngài đã tìm ra chân lí cho thế giới, huống hồ Jesus chỉ là thiên chúa ở thế gian này thì có gì đáng kể.
Bác tank nói hay thế!!! Em từng gặp 1 vị đã mở thiên nhãn và vị đó nói cõi của chúa Jesus chỉ là cõi thánh mà thôi, còn dưới cõi Phật 2 bậc. Vị này hồi xưa vốn là linh mục, rồi học về tâm linh học tại đại học bên Hoa Kỳ, bây giờ lại tu thiền (nhưng không làm sư). Em không giám chắc lới này vì mình không thấy, nhưng cũng không giám không tin vì vị này đã chứng tỏ được những khả năng tâm linh thực. Ý của riêng em hiểu thì chỉ có Phật đã tự diệt được mình thôi, chứ cái mà ta nói là Phật ngày nay đó là một cách hiểu và nói về đối tượng hiện hữu, càng sai nếu hiểu là 1 vị thần ban ân phước, đó là do bọn người lập tôn giáo làm ra, nên biết đa số chùa ở VN bây giờ chơi bùa ngải để thu hút tín đồ, còn nếu ta tôn vinh Phật như 1 sự đo lượng nào đó cũng sai lầm vì Phật đã đi ra khỏi cái đó, chứ chúa Jesus vẫn còn trong luật nhân quả, nhưng đức ngài ở 1 cõi có cấp độ cao hơn cõi của ta nhiều (hạnh phúc hơn) mà đức ngài hứa hẹn với ta là thiên đường. Gửi lúc 20:13, 19/04/05
|
Tran_Thang
 ,Vietnam Thành viên từ 17:24, 07/01/05
Đã được 4 người bình chọn (1.00)
|
Trích từ bài của BLACKMETAL viết lúc 22:46 ngày 18/04/2005:
<BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ: Các chiến sĩ VN theo Bác, theo Đảng, bây giờ bác lại bảo họ nên theo Satan sao ? Bác thử làm công văn đệ lên chính phủ xem sao nhé.Dân Do Thái trí tuệ I thế giới, vậy dân tộc nào kém trí nhất ? Việc giết Chúa có thể là 1 biểu hiện của trí tuệ. Và họ đã nhận được bài học cuối cùng, đó là "sự tha thứ", và khi thấy Chúa trên thập giá thì họ đã "tâm phục khẩu phục" chưa?
Lại thêm một bác nữa quá nóng vội rồi. Xin kính thưa bác là bác lôi ra một chứng cứ nào để nói tôi kêu gọi một ai đó hay nói bừa rằng một nhân vật nào đó theo Satan xem nào. Với tôi tự do mỗi người là điều thiêng liêng nên không bao giờ tôi can thiệp thì tại sao bác lại suy nghĩ nông cạn mà chụp vào tôi cái mũ như thế. Bác nên xem lại mình bác Tran Thang ạ . Còn bác hỏi Câu thứ 2 thì chả khác nào bắt bẻ, vạch lá tìm sâu. Bác nhỏ bụng đến thế sao. Tôi được người bạn giới thiệu là trong diễn đàn này có nhiều người trí thức , học cao nên rất muốn vào cùng tham khảo và chia sẻ thật không ngờ lại có người như bác. Thế thì bác cho biết trong một cuộc chạy Marathone thì ai là người về chót nào. Noone Knows!!! Nếu bác trả lời được ho tôi thì tôi cũng xin cung kính trả lời câu hỏi của bác. Những gì bác gọi là tâm phục khẩu phục chẳng qua là trên phim ảnh, sách vở mà thôi. Bác có chứng kiến chưa hay là là bác lại nói kiểu Harry potter rằng đấy là việc-mà-ai-cũng-biết-nó-là-như-thế thì tôi xin ... thua!!! Khi bác dụ một đứa con nít ăn cơm thì bác luôn dùng những lời ngon ngọt. Thiến Chúa Giáo cũng là đi theo con đường như thế và thật là không may là bác là một trong những người đi vào cái con đường ấy. Ông bà có dạy " Lọ mật có ngọt thì mới giết chết được con ruồi" thiệt quá chí lý. Tôi xin nói thêm một dẫn chứng nữa. Cha mẹ, ông bà là những người trực tiếp hoặc gián tiếp tạo ra chúng ta, những con người có đầu óc chân tay. Thế nhưng Thiến Chúa Giáo lại không hề dạy ta phải tôn thờ, biết ơn họ mà lại bắt ta phải tạ ơn một cái gì đó vô hình chả hề hiện hữu trên đời. Tại sao?? Tại sao khi chúng ta ăn cơm chúng ta phải cảm ơn Jesus trong khi chúng ta và những người trong gia đình phải làm lụng vất vả để có được miếng cơm manh áo đấy?? Câu trả lời có 2 chữ. "Ngụy Biện". Đó là thứ vũ khí mị dân rác rưởi mà Thiến Chúa Giáo gieo vào trí tuệ của nhân loại và bào mòn họ. Tôi theo Satan có một lý do đó là vì ngài là người duy nhất dám đứng lên chống lại những điều giả dối đó. Hail Lord Sathanas!!! Sống và làm việc theo tư tưởng Euronymous vĩ đại.
Vâng, thì bác cứ mở những "nhà thổ" kiểu Thái Lan đi nhé. Chúng tôi đa số còn trẻ trung, háu đá. Theo tôi nghĩ thì Kinh Thánh cũng giống truyền thuyết Âu Cơ của dân tộc ta vậy. Thử hỏi có bà mẹ nào lại để ra 1 bọc trứng nở trăm con không? Nếu Thiên Chúa nói thật thì chúng ta chẳng cần phải "động não" nữa. Mà nếu chúng ta biết phát hiện những cái sai ấy thì Chúa cũng vui đấy. Còn về Phật thì Ngài nói đúng cả. Những có 1 điều là LỜI NÓI CỦA NGÀI DƯỜNG NHƯ ĐÃ TẠO RA MỘT THỨ VẬT CHẤT KỲ QUẶC, CHƯA AI HIỂU ĐƯỢC, vật chất tôi tạm gọi là chất ARM (anti-reason-matter), nó phản ứng và thách thức mọi lý lẽ giải thích và áp đặt lên nó. Gửi lúc 22:35, 19/04/05
|
qwertzy2 Hét ra lửa - Cười ra axít
 ,China Thành viên từ 02:18, 12/01/05
Đã được 12 người bình chọn (3.00)
|
Trích từ bài của superheavytank viết lúc 20:40 ngày 20/04/2005:
Còn về Phật thì Ngài nói đúng cả. Những có 1 điều là LỜI NÓI CỦA NGÀI DƯỜNG NHƯ ĐÃ TẠO RA MỘT THỨ VẬT CHẤT KỲ QUẶC, CHƯA AI HIỂU ĐƯỢC, vật chất tôi tạm gọi là chất ARM (anti-reason-matter), nó phản ứng và thách thức mọi lý lẽ giải thích và áp đặt lên nó. -------------------- Sao lời Phật nói lại tạo ra một loại vật chất kì quặc? Trước khi Phật nói thì vật chất đó chưa có à? Chưa ai hiểu được có nghĩa là ngay cả đức Phật từ bi cũng không hiểu được sao? Nó phản ứng và thách thức mọi lí lẽ giải thích và áp đặt lên nó như thế nào dzậy?
Tôi nghĩ tôi hiểu bác Tran_Thang nói gì rồi, nhưng từ VẬT CHẤT không thích hợp lắm... Gửi lúc 02:11, 21/04/05
|
cacaca
 ,Singapore Thành viên từ 21:26, 24/06/04
Chưa có ai bình chọn
|
Trích từ bài của cacaca viết lúc 17:51 ngày 18/04/2005:
khẹckhẹckhẹc, bạn Liv không cần nghiêm trọng lắm về satan kia, đã tranh cãi là chơi hết, thiiển nghĩ không nên hạn chế. hú hú hú, câu hỏi của satan là tại sao lại phải có mấy cái đạo lí này nọ...Câu này sâu sắc à nhe, kheckheckhec.hú hú, theo thiển ý của tôi thì đó là do quyền lợi của chính ta thôi(thì đúng ý satan: vì quyền lợi cá nhân). Mình cư xử với xã hội sao thì người ta làm vậy với mình, cái này là đa số thôi nghe. kheckhec, mà nói mạnh được yếu thua như Hitler thì chết, mình có mạnh hơn mấy người đâu nè, hú hú, mà xiềng là khi còn nhỏ, hay khi già cả, chẳng kẽ để cho tụi thanh niên đè đầu cưỡi cổ, lâu lâu ghiền lên đập đầu bợp tai mấy cái?? hú hú, vậy đó, bạn satan thấy hợp lí hông? е?c chitto s?a v23:58 ng18/04/2005
alô, bạn satan thấy tôi nói có sai sót gì không? kheckhec, hi vọng trả lời sát với ý của bạn. hú hú, xin satan góp ý. Gửi lúc 11:14, 26/04/05
|
|
| |
|
|
|
Các chủ đề liên quan |
|
|
|
Đề nghị các bạn tuân thủ
qui định của diễn đàn khi gửi bài
lên diễn đàn. Để bảo vệ diễn đàn, các bạn hãy thông báo với ban quản trị khi
thấy các bài vi phạm qui định bằng cách ấn vào biểu tượng ở bên cạnh mỗi bài.
|
|
|
|
|