Bạn chưa đăng nhập,
hãy nhấn vào đây để đăng nhập

4995289 người đang duyệt site , trong đó có 5030 thành viên
 
 


  Không hiện Đọc báo giúp bạn Đọc báo giúp bạn

Tất cả các diễn đàn
Khoa học xã hội, nhân văn và nghệ thuật
 

Học thuậtThi caKiếm hiệp cốcVăn họcDancingĐiện ảnh (MFC)Cùng đọc và suy ngẫmMỹ ThuậtKiến TrúcKhoa học Pháp lýBáo chí - Truyền thôngLS_VHTiếng ViệtTác phẩm Văn họcNghệ thuật Nhiếp ảnhNghệ Thuật Thư PhápLịch sử Văn hoáTâm Lý Học


   Học thuật
 
  Tôi cần người dẫn dắt : Chúa hay Phật


 Chủ đề mới  Them cuoc Binh chon moi Trưng cầu mới
Trả lời Trả lời
 Gửi cho bạn của bạn  In ấn

    1614 người đang xem chủ đề này, trong đó có 0 thành viên

<<Chủ đề trước...  Chủ đề tiếp theo>>



Trang: 
   << Đầu  |  Trước  |  Sau  |   Cuối >>
Tác giả Chủ đề này đã có 21083 lượt đọc và 400 bài trả lời  
  
Tran_Thang


,Vietnam
Thành viên từ 17:24, 07/01/05


Đã được 4 người bình chọn (1.00)

Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
       Than phiền

Trích từ bài của superheavytank viết lúc 20:40 ngày 20/04/2005:


Còn về Phật thì Ngài nói đúng cả. Những có 1 điều là LỜI NÓI CỦA NGÀI DƯỜNG NHƯ ĐÃ TẠO RA MỘT THỨ VẬT CHẤT KỲ QUẶC, CHƯA AI HIỂU ĐƯỢC, vật chất tôi tạm gọi là chất ARM (anti-reason-matter), nó phản ứng và thách thức mọi lý lẽ giải thích và áp đặt lên nó.
--------------------
Sao lời Phật nói lại tạo ra một loại vật chất kì quặc? Trước khi Phật nói thì vật chất đó chưa có à? Chưa ai hiểu được có nghĩa là ngay cả đức Phật từ bi cũng không hiểu được sao? Nó phản ứng và thách thức mọi lí lẽ giải thích và áp đặt lên nó như thế nào dzậy?

Bởi vì chưa ai hiểu được nên tôi tạm đặt cho một cái tên vậy. Bởi vì ARM và ALM (anti-rule-matter) luôn muốn "chơi trội" mọi lý lẽ thông thường và nó chống lại mọi sự áp đặt nên cái "kiêu chí" hay cái bản ngã của nhà Phật còn lớn lắm, và cũng bởi vậy nên nó rất hấp dẫn các tín đồ, nhất là những kẻ có quyền lực và muốn duy trì quyền lực. Tôi xin lấy 1 từ tiếng Anh để minh họa, từ SUBSTANCE chẳng hạn. Nó có kết cấu từ hai từ STANCE :quan điểm, lập trường, và từ SUB : dưới, hạ, SUBSTANCE là VẬT CHẤT. Nhà Phật xem mọi quan điểm lập trường là vô nghĩa nên tôi cũng ví nhà Phật như substance vậy.

Gửi lúc 22:51, 26/04/05Về đầu trang

phicau
TnMgKgCoEmXh



,Vietnam
Thành viên từ 09:55, 24/11/02


Đã được 27 người bình chọn (3.48)

Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
       Than phiền

Trích từ bài của Tran_Thang viết lúc 22:51 ngày 26/04/2005:


Bởi vì chưa ai hiểu được nên tôi tạm đặt cho một cái tên vậy. Bởi vì ARM và ALM (anti-rule-matter) luôn muốn "chơi trội" mọi lý lẽ thông thường và nó chống lại mọi sự áp đặt nên cái "kiêu chí" hay cái bản ngã của nhà Phật còn lớn lắm, và cũng bởi vậy nên nó rất hấp dẫn các tín đồ, nhất là những kẻ có quyền lực và muốn duy trì quyền lực. Tôi xin lấy 1 từ tiếng Anh để minh họa, từ SUBSTANCE chẳng hạn. Nó có kết cấu từ hai từ STANCE :quan điểm, lập trường, và từ SUB : dưới, hạ, SUBSTANCE là VẬT CHẤT. Nhà Phật xem mọi quan điểm lập trường là vô nghĩa nên tôi cũng ví nhà Phật như substance vậy.




Vậy mà nhà Phật vẫn cần đến quan điểm, lập trường để dẫn dắt giáo đồ? Dùng cái mình ko công nhận để chứng minh một cái mình công nhận, xem ra rất khó.
Phật xem mọi quan điểm lập trường là vô nghĩa, câu này em hiểu theo hai ý nghĩa. Thứ nhất: Ý Phật muốn nói nên gạt hết mọi quan điểm, mọi thứ xung quanh, nói chung là tâm sạch bong=> lên Niết Bàn. Ý thứ hai, Phật khuyên mình nên từ bỏ những quan niệm cũ kỹ, tạp cho mình một trường quan điểm, một lối suy nghĩ mới, tự giải thoát=> cái này có vẻ giống với "ngộ". Tuy nhiên, lên Niết Bàn, rũ bỏ tất để làm gì, vậy thì khác gì tảng đá? "Ngộ" để làm gì, khi sống trong thế giới này mà hồn đang phiêu diêu nơi thế giới khác?


Cô đứng trên tuyết dưới ánh trăng, ngắm mấy cái áo và đôi giày của trẻ sơ sinh, trong lòng muôn điều dịu ngọt khiến cô như si ngây...

Gửi lúc 02:20, 27/04/05Về đầu trang

sea_bird


,Vietnam
Thành viên từ 09:10, 28/02/03


Đã được 2 người bình chọn (5.00)

Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
       Than phiền

Binh pháp có câu : “Biết mình biết người trăm trận trăm thắng”, “Biết mình mà ko biết người có thắng có thua”, “ko biết mình cũng ko biết người chắc chắn là thua”.
Trong cuộc sống biết mình là quan trọng nhất, điều này thì ai cũng biết nhưng ít người làm được như thế. Người ta chỉ thích đưa ra nhận xét về những quan điểm của người khác, thói thường rất ít người biết nghi ngờ những điều mình biết, nên Trang Tử có câu :
“Người đời đều biết đi tìm cái mà mình ko biết, ko ai biết tìm lại cái mà mình đã biết; đều biết chê những điều mà mình cho là ko phải, mà chẳng ai biết chê cái mà mình đã cho là phải”
Ở đây nếu các bạn muốn đưa ra những nhận xét về Phật giáo hay Thiên chúa giáo. Thì nên áp dụng câu trên của binh pháp
1. Phải biết mình trước . Làm thế nào để biết mình cái này phải tự mà tìm lấy ko ai dậy mình được cả.
2. Phải biết rõ cái đối tượng mình đang nhận xét: chính là đạo Phật hay đạo Thiên chúa.
Theo tôi các bạn nên xem kỹ lại mình xem, đã xứng đáng để đưa ra những lời nhận xét về hai trong những tôn giáo lớn nhất của thời đại này chưa.
Trong đạo Phật cho rằng tất cả các hành động của Thân, Khẩu, Ý đều quyết định bản chất thiện ác của một con người, hãy cẩn trọng đừng nghĩ mạng là ảo thì muốn nói gì thì nói. Nếu ko biết giữ gìn lời nói trong mạng, thì ra ngoài đời cũng sẽ như thế thôi. Báo chí ko ít lần đưa tin chỉ vì hiểu sai một lời nói đã gây ra biết bao rắc rối phát sinh.
Phật dạy chúng ta : Tỉnh thức, trí tuệ và yêu thương
Chúa Ki Tô dạy ta : Tình thương, sự hiểu biết và bao dung
Tôi nghĩ điều cha mẹ dạy ta cũng ko nằm ngoài những điều này, thế thì còn chờ gì nữa hãy thực hành những lời dạy này đi. Nếu thực hiện được thì Phật hay Chúa sẽ hiện ra ngay trong bạn thôi, việc gì phải tìm đâu xa.
Ở địa chỉ này có bài viết rất hay về Phật và Chúa mời các bạn tham khảo:
http://www.thuvienhoasen.org/buttrongtachuatrongta.htm


Gửi lúc 09:29, 27/04/05Về đầu trang

honghoavi
Một đóa hoa tường vi hồng mong manh bí ẩn. Phóng viên chiến trường Saigon Chicken News (SCN)



,Vietnam
Thành viên từ 21:27, 17/04/04


Đã được 18 người bình chọn (4.56)

Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
       Than phiền

Trích từ bài của phicau viết lúc 02:20 ngày 27/04/2005:


Trích từ bài của Tran_Thang viết lúc 22:51 ngày 26/04/2005:


Bởi vì chưa ai hiểu được nên tôi tạm đặt cho một cái tên vậy. Bởi vì ARM và ALM (anti-rule-matter) luôn muốn "chơi trội" mọi lý lẽ thông thường và nó chống lại mọi sự áp đặt nên cái "kiêu chí" hay cái bản ngã của nhà Phật còn lớn lắm, và cũng bởi vậy nên nó rất hấp dẫn các tín đồ, nhất là những kẻ có quyền lực và muốn duy trì quyền lực. Tôi xin lấy 1 từ tiếng Anh để minh họa, từ SUBSTANCE chẳng hạn. Nó có kết cấu từ hai từ STANCE :quan điểm, lập trường, và từ SUB : dưới, hạ, SUBSTANCE là VẬT CHẤT. Nhà Phật xem mọi quan điểm lập trường là vô nghĩa nên tôi cũng ví nhà Phật như substance vậy.




Vậy mà nhà Phật vẫn cần đến quan điểm, lập trường để dẫn dắt giáo đồ? Dùng cái mình ko công nhận để chứng minh một cái mình công nhận, xem ra rất khó.
Phật xem mọi quan điểm lập trường là vô nghĩa, câu này em hiểu theo hai ý nghĩa. Thứ nhất: Ý Phật muốn nói nên gạt hết mọi quan điểm, mọi thứ xung quanh, nói chung là tâm sạch bong=> lên Niết Bàn. Ý thứ hai, Phật khuyên mình nên từ bỏ những quan niệm cũ kỹ, tạp cho mình một trường quan điểm, một lối suy nghĩ mới, tự giải thoát=> cái này có vẻ giống với "ngộ". Tuy nhiên, lên Niết Bàn, rũ bỏ tất để làm gì, vậy thì khác gì tảng đá? "Ngộ" để làm gì, khi sống trong thế giới này mà hồn đang phiêu diêu nơi thế giới khác?


[violet]Cô đứng trên tuyết dưới ánh trăng, ngắm mấy cái áo và đôi giày của trẻ sơ sinh, trong lòng muôn điều dịu ngọt khiến cô như si ngây...




Lâu quá không vào xem....
đọc có bài này thấy ặc ặc


honghoavi



 

Chỉ cao hơn một chút nhưng sẽ gần hơn với bầu trời.


Nào! Cố gắng lên và đừng bao giờ đầu hàng!

Gửi lúc 19:46, 27/04/05Về đầu trang

phicau
TnMgKgCoEmXh



,Vietnam
Thành viên từ 09:55, 24/11/02


Đã được 27 người bình chọn (3.48)

Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
       Than phiền

Trích từ bài của honghoavi viết lúc 19:46 ngày 27/04/2005:

Lâu quá không vào xem....
đọc có bài này thấy ặc ặc




Bạo mồm tí, ko thích nghe thì im, ko thích im thì chửi, đừng để bị treo nick là được. Có điều tớ hơi thắc mắc, bậc trí giả kiến thức uyên thâm ko thường xuyên chấp vặt thế này đâu.

Được phicau sửa chữa / chuyển vào 23:21 ngày 27/04/2005

Gửi lúc 23:18, 27/04/05Về đầu trang

Tran_Thang


,Vietnam
Thành viên từ 17:24, 07/01/05


Đã được 4 người bình chọn (1.00)

Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
       Than phiền

Người ta dùng khoa học nói nhiều về những điều sai, vô lý của Kinh Thánh. Nhưng họ lại chẳng nghĩ rằng những người đặt nền tảng cho Khoa Học lại đa số không phải xuất thân từ Phật Giáo. Và nếu lấy Phật Giáo mà cãi với Khoa Học thì khác nào "cãi buớng". Một đứa trẻ mà cứ cãi theo kiểu các bác nhà Phật thì quả thật hỗn láo hết sức. Đó đúng là 1 sự KHINH BẠC VÀ VÔ TRÁCH NHIỆM biết bao ! Một kẻ chẳng có tích sự gì mà cứ DÈ BỈU thế nhân, xem mọi ý kiến quan điểm của họ điều là vô nghĩa cả, một kẻ mà luôn khiến kẻ khác phải RỜ VÀO GÁY CỦA MÌNH xem liệu mình có trở thành trò cười của họ không thì kẻ ấy quả là KHIẾM NHÃ. Ngay cả Einstein, người có những ý kiến và quan điểm bao trùm vũ trụ, cũng chào thua thì còn biết nói gì nữa, cái gọi là "khoa học" của Phật Giáo sẽ giúp ích gì cụ thể cho nhân loại ? Đó thực sự là TRIẾT LÝ hay Khoa Học?

Kinh Thánh cũng chỉ là 1 quan điểm về thế giới thôi, đó không phải là quan điểm khoa học nên không cần sự chính xác. Chúc đã tạo ra 1 ốc đảo xanh tươi, đó chính là quả đất vậy. Và Ngài cũng có 1 phần trách nhiệm đấy chứ ?

Cái lý lẽ của Nhà Phật lại chính là sự THOÁI THÁC, là tính VÔ CAN. Và cái đó triêt học gọi là gì ? Và Khoa Học gọi là gì ?


Gửi lúc 22:16, 28/04/05Về đầu trang

Liv


,Vietnam
Thành viên từ 02:42, 15/04/03


Đã được 14 người bình chọn (4.14)

Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
       Than phiền

Trích từ bài của Tran_Thang viết lúc 22:16 ngày 28/04/2005:


Kinh Thánh cũng chỉ là 1 quan điểm về thế giới thôi, đó không phải là quan điểm khoa học nên không cần sự chính xác. Chúc đã tạo ra 1 ốc đảo xanh tươi, đó chính là quả đất vậy. Và Ngài cũng có 1 phần trách nhiệm đấy chứ ?

Cái lý lẽ của Nhà Phật lại chính là sự THOÁI THÁC, là tính VÔ CAN. Và cái đó triêt học gọi là gì ? Và Khoa Học gọi là gì ?



Có điểm chưa đầy đủ. Kinh thánh không cần chính xác theo nghĩa là chính xác về khía cạnh khoa học mà thôi. Chứ nếu nó không chính xác thì nó còn có giá trị gì?

Đương thì nhược ái Hàn công tử
Mai cốt thành khôi hận vị hưu.

Gửi lúc 11:19, 29/04/05Về đầu trang

Liv


,Vietnam
Thành viên từ 02:42, 15/04/03


Đã được 14 người bình chọn (4.14)

Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
       Than phiền

Trích từ bài của sea_bird viết lúc 09:29 ngày 27/04/2005:

Phật dạy chúng ta : Tỉnh thức, trí tuệ và yêu thương
Chúa Ki Tô dạy ta : Tình thương, sự hiểu biết và bao dung
Tôi nghĩ điều cha mẹ dạy ta cũng ko nằm ngoài những điều này, thế thì còn chờ gì nữa hãy thực hành những lời dạy này đi. Nếu thực hiện được thì Phật hay Chúa sẽ hiện ra ngay trong bạn thôi, việc gì phải tìm đâu xa.


Sự tương tự này chỉ là bề ngoài, nói chung là thích hợp với những tín đồ bình thường chỉ muốn sống cho tốt mà không cần hiểu vì sao, vậy thôi. Nhưng ở đây đang là nói về học thuật cơ mà, phải sâu xa hơn chứ. Mà xét về bản chất và căn nguyên thì những điểm tưởng chừng như tương tự này lại khác nhau xa...

Đương thì nhược ái Hàn công tử
Mai cốt thành khôi hận vị hưu.

Gửi lúc 11:32, 29/04/05Về đầu trang

voiconlontalonton


,Iraq
Thành viên từ 18:39, 30/09/03


Đã được 3 người bình chọn (2.33)

Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
       Than phiền

Trích từ bài của phicau viết lúc 23:18 ngày 27/04/2005:


Trích từ bài của honghoavi viết lúc 19:46 ngày 27/04/2005:

Lâu quá không vào xem....
đọc có bài này thấy ặc ặc




Bạo mồm tí, ko thích nghe thì im, ko thích im thì chửi, đừng để bị treo nick là được. Có điều tớ hơi thắc mắc, bậc trí giả kiến thức uyên thâm ko thường xuyên chấp vặt thế này đâu.

Được phicau sửa chữa / chuyển vào 23:21 ngày 27/04/2005



Bạn làm sao biết được người khác có chấp hay không trừ khi bạn là người đó. Còn nếu căn cứ vào ngôn ngữ thì chẳng nhẽ tôi nói tôi là phicau thì điều đó là thật sao? Mà chắc gì bạn đã hiểu đúng lời nói của người khác, bạn hiểu
" Lâu quá không vào xem....
đọc có bài này thấy ặc ặc "
nghĩa là gì vậy?
--------------

Trích từ bài của Tran_Thang viết lúc 22:16 ngày 28/04/2005:


Người ta dùng khoa học nói nhiều về những điều sai, vô lý của Kinh Thánh. Nhưng họ lại chẳng nghĩ rằng những người đặt nền tảng cho Khoa Học lại đa số không phải xuất thân từ Phật Giáo. Và nếu lấy Phật Giáo mà cãi với Khoa Học thì khác nào "cãi buớng".

Chỗ này em không hiểu những ai là người đã đặt nền tảng cho khoa học? Em nghĩ thành quả của khoa học hiện đại là của cả nhân loại, có những người đóng góp hết sức nhiều cho nó nhưng vô danh thì làm sao biết được. Nếu không có thuốc súng, la bàn, số 0, hệ thập phân,.. thì liệu khoa học có được như bây giờ không? Phật giáo cũng không cãi bướng đâu ạ, vì cái mà bác nghĩ là cãi bướng chắc chỉ là hình ảnh ở trong đầu bác thôi.
Trích từ:

Một đứa trẻ mà cứ cãi theo kiểu các bác nhà Phật thì quả thật hỗn láo hết sức.

Có những việc mà người lớn làm được nhưng trẻ con không làm được, chẳng hạn có những phim mà phải đủ 18 tuổi mới được xem. Cho nên sự so sánh này không được ý nghĩa lắm.
Trích từ:
Đó đúng là 1 sự KHINH BẠC VÀ VÔ TRÁCH NHIỆM biết bao ! Một kẻ chẳng có tích sự gì mà cứ DÈ BỈU thế nhân, xem mọi ý kiến quan điểm của họ điều là vô nghĩa cả, một kẻ mà luôn khiến kẻ khác phải RỜ VÀO GÁY CỦA MÌNH xem liệu mình có trở thành trò cười của họ không thì kẻ ấy quả là KHIẾM NHÃ. Ngay cả Einstein, người có những ý kiến và quan điểm bao trùm vũ trụ, cũng chào thua thì còn biết nói gì nữa, cái gọi là "khoa học" của Phật Giáo sẽ giúp ích gì cụ thể cho nhân loại ? Đó thực sự là TRIẾT LÝ hay Khoa Học?

Như thế nào là một kẻ chẳng có tích sự gì ạ? Sao lại dè bỉu thế nhân, ai mà khiếp thế ạ? Như thế nào là khiếm nhã ạ? Em thực sự không hiểu bác dùng mấy từ này với ý nghĩa gì?
Quan điểm của Einstein bao trùm vũ trụ mà lại không bao trùm được một chỗ là ''phải chào thua'' thì có gọi là bao trùm vũ trụ không ạ?
Cái gọi là Phật giáo không giúp ích gì cụ thể cho nhân loại đâu ạ, nó chỉ giúp ích cho em thôi, có cầu thì mới có cung chứ ạ.
Và triết lí là gì, khoa học là gì? Em cũng chưa bao giờ được nghe định nghĩa về những cái này cả, bác làm ơn chỉ rõ với bác Tran Thang.
Trích từ:

Kinh Thánh cũng chỉ là 1 quan điểm về thế giới thôi, đó không phải là quan điểm khoa học nên không cần sự chính xác.

Vậy khoa học là quan điểm chính xác về thế giới sao? Chính xác đến cỡ nào vậy, em nghe nói hình như có nguyên lí bất định không cho phép xác định chính xác trạng thái nhỏ hơn hằng số Plank thì phải? Và còn rất nhiều điều khoa học chưa biết nữa.
Trích từ:
Chúc đã tạo ra 1 ốc đảo xanh tươi, đó chính là quả đất vậy. Và Ngài cũng có 1 phần trách nhiệm đấy chứ ?

Sao ngài lại phải có trách nhiệm?
Trích từ:
Cái lý lẽ của Nhà Phật lại chính là sự THOÁI THÁC, là tính VÔ CAN. Và cái đó triêt học gọi là gì ? Và Khoa Học gọi là gì ?

Có lẽ bác chưa từng đọc triết lí của đạo Phật một cách chính thức bao giờ cả. Theo em hiểu thì nó không phải sự thoái thác, mà là đảm nhận lấy công việc thực sự của mình, không phải là vô can, mà là tìm mối liên quan trong thế giới.
Sao triết học lại phải gọi là gì, và khoa học lại phải gọi là gì, cứ gọi nó là phật pháp là được rồi.

Gửi lúc 11:20, 30/04/05Về đầu trang

Tran_Thang


,Vietnam
Thành viên từ 17:24, 07/01/05


Đã được 4 người bình chọn (1.00)

Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
       Than phiền

Sự chính xác chỉ đi tới giới hạn nguyên tử thôi. Như bác Liv cũng đã từng nói, Thiên Chúa mang tính lãng mạn, mà tính lãng mạn thì đâu cần tính chính xác, thế nên người ta mới nói tình yêu là vĩnh cửu, hoặc chúc đôi uyên ương "trăm năm hạnh phúc". Còn điều gì không mang tính chính xác nữa nào ? Đó là thi ca, là hội họa (mang tính chính xã theo cảm nhận của họa sĩ). Có lẽ tính lãng mạn là tính chất đã khiến nhà Phật có cảm tưởng rằng "thoát khỏi nhân quả". Hoặc như nói theo khoa học, trong những hốc đen, 1 giây đường như bất tận.

Tôi không có ý chỉ trích riêng về Phật Tổ. Vì tôi chưa cảm nhận hoàn toàn vế "cõi Phật" của Ngài. Nhưng những kẻ chịu ảnh hưởng của Ngài thì quả thật còn nhiều điều để nói, nói chỉ để giải tỏa bớt thôi.

Nhà Phật xưa nay vẫn nổi tiếng là "xỏ lá". Vì thế nhưng điều tôi biện giải về họ có lẽ cũng chưa thấm gì đâu.

Gửi lúc 19:03, 30/04/05Về đầu trang

 
Các chủ đề liên quan

Đề nghị các bạn tuân thủ qui định của diễn đàn khi gửi bài lên diễn đàn. Để bảo vệ diễn đàn, các bạn hãy thông báo với ban quản trị khi thấy các bài vi phạm qui định bằng cách ấn vào biểu tượng ở bên cạnh mỗi bài.

Trang chủ |  Đăng ký |  Các diễn đàn |  TTVN Life |  Chủ đề mới |  Bài gần đây |  Tìm kiếm |   Sự kiện |  Sổ lưu niệm |  Từ điển |  Download  |   Thành viên |   Trưng cầu  |  Hướng dẫn |  Trang cá nhân |  Sửa thông tin riêng |  Danh sách bạn |  Các đánh dấu |  Ai đang làm gì?

Trai tim Viet Nam Online (c) 2000-2003 TTVNOL Friends Group.

Sử dụng phần mềm TTVNOnline Forum .NET 8.1, Snitz Forum 2000


1.5625