Bạn chưa đăng nhập,
hãy nhấn vào đây để đăng nhập

4995195 người đang duyệt site , trong đó có 5030 thành viên
 
 

Tất cả các diễn đàn
Khoa học xã hội, nhân văn và nghệ thuật
 

Học thuậtThi caKiếm hiệp cốcVăn họcDancingĐiện ảnh (MFC)Cùng đọc và suy ngẫmMỹ ThuậtKiến TrúcKhoa học Pháp lýBáo chí - Truyền thôngLS_VHTiếng ViệtTác phẩm Văn họcNghệ thuật Nhiếp ảnhNghệ Thuật Thư PhápLịch sử Văn hoáTâm Lý Học


   Học thuật
 
  Tôi cần người dẫn dắt : Chúa hay Phật


 Chủ đề mới  Them cuoc Binh chon moi Trưng cầu mới
Trả lời Trả lời
 Gửi cho bạn của bạn  In ấn

    1613 người đang xem chủ đề này, trong đó có 0 thành viên

<<Chủ đề trước...  Chủ đề tiếp theo>>



Trang: 
   << Đầu  |  Trước  |  Sau  |   Cuối >>
Tác giả Chủ đề này đã có 21082 lượt đọc và 400 bài trả lời  
  
buddha__vn


,Vietnam
Thành viên từ 23:46, 27/09/03


Đã được 2 người bình chọn (3.00)

Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
       Than phiền

Trích từ bài của Tran_Thang viết lúc 22:43 ngày 06/05/2005:


Các bác lại nói về Phật Giáo thuần túy rồi. Vừa rồi các bác có ý so sánh về "Chúa trong nhân quả" với "Phật vượt trên nhân quả". Vậy xin hỏi các bác "trên nhân quả" là gì ? ( Nhà Thương Điên cũng là nơi chẳng có nhân quả). Lại còn bịa ra cả "thiên đường nhà Phật nữa.

Các bác chớ có đánh trống lãng nữa. "Pháp" của các bác tôi đọc chán rồi, cũng chẳng hiểu được, vậy bác nào hiểu được "pháp" cứ cho vài lời diễn giải. Chẳng những mấy ông thầy tu mà trong cuộc sống cũng có vô số những con người tinh tế, hiểu đời.

Pháp có lẽ chỉ là tấm bình phong để che đậy 1 sự THÂM THÚY VÀ RỖNG TUẾCH MÀ THÔI.




Không hiểu bạn Tran_Thang muốn nói tới cái Pháp nào vậy??? Có phải là cái Pháp được nêu bày trong Kinh điển nhà Phật hay không vậy???

Ba chấm như sao sáng!
Móc ngang tợ trăng tà!
Đọa sa hay thành Phật!
Cũng từ đó mà ra!

Gửi lúc 12:46, 07/05/05Về đầu trang

FlyingFox
Nothing but friends...



,Vietnam
Thành viên từ 18:34, 30/03/05


Đã được 4 người bình chọn (3.25)

Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
       Than phiền

Được FlyingFox sửa chữa / chuyển vào 14:28 ngày 07/05/2005

Gửi lúc 13:43, 07/05/05Về đầu trang

phicau
TnMgKgCoEmXh



,Vietnam
Thành viên từ 09:55, 24/11/02


Đã được 27 người bình chọn (3.48)

Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
       Than phiền

Trích từ bài của qwertzy2 viết lúc 01:00 ngày 07/05/2005:

<BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:


Xin trích một đoạn "có vẻ là nhận xét đúng nhất "về Niết Bàn:
- Sir Edwin Arnorl cũng viết: “If any teach Nirvana is to cease, say unto such they lie, if any teach Nirvana is to live, say unto such they err, not knowing this. From a metaphysical stanpoint Nirvana is deliverance from suffering. From a psychological standpoint Nirsana is the eradication of egoism. From an ethical standpoint Nirvana is destruction of lust, hatred, and ignoranca” (The light of Asia or The Great Renunciation By Sir Edwin Armorl London 1948, tr, 153).

Tạm dịch: Nếu có ai dạy Niết Bàn là chấm dứt, hãy nói rằng họ đã lừa dối. Nếu có ai dậy Niết Bàn đang sống đó, hãy nói rằng họ đã sai lầm. Không biết điều này. Về phương diện siêu hình Niết bàn là sự giải thoát khỏi khổ đau. Về phương diện tâm lý Niết bàn là tiêu diệt lòng ích kỷ. Về phương diện đạo đức, Niết bàn là diệt bỏ tham, sân, si.


Lời nhận xét 1: hôm nọ tôi bảo cậu về học thêm về chính tả, cậu không nghe lời tôi, chưa học bò đã lo học chạy, bày đặt đánh máy tiếng Anh cho nên đánh sai nhiều lỗi buồn cười, thấy chưa ??? Tội nghiệp chưa, đã bảo rồi mà !!!!!
Lời nhận xét 2: ở trình độ của cậu thì thấy câu trên là hợp lý thì không có gì lạ, cái này tôi không trách cậu, bởi vì như đã nói, không nên học nhảy bước, và trèo cao thì ngã đau. Nhưng đã ở trình độ tôi thì thấy vấn đề hơi khác một tí:



Rất tiếc, đoạn văn trên em lấy nguyên văn từ website "thư viện hoa sen", một diễn đàn lớn bàn về Phật giáo của người Việt, vì vậy:
-Thứ nhất, có sai chính tả cũng ko phải em sai chính tả. Em chỉ làm cái việc là Copy rồi Paste sang đây thôi. Em tôn trọng nguyên tác, nên mới ko sửa đổi gì. Nhầm nhọt rồi!
-Thứ hai, những lời nói trên đấy có cơ sở hơn lời bác nói ở đây.
Ai cũng thấy như vậy. Việc bác coi thường những ý kiến của người khác(đến cả những ý kiến được nhiều người coi trọng) đã cho thấy bác quả thật quá hợm mình. Vậy bác nghiên cứu Phật giáo để làm gì, để cho cái tôi lớn hơn, hay để chứng tỏ mình biết nhiều, là cái rốn của thiên hạ?
Với người như bác, đãi từng câu từng chữ của người khác ra mà soi mói, ko chịu hiểu vấn đề một cách tổng thể, thì cũng chỉ là hạng "thấy ngón tay mà ko thấy trăng" mà thôi.


Cô đứng trên tuyết dưới ánh trăng, ngắm mấy cái áo và đôi giày của trẻ sơ sinh, trong lòng muôn điều dịu ngọt khiến cô như si ngây...

Gửi lúc 14:41, 07/05/05Về đầu trang

LunaryLunatic
Yêu nhẹ sống nặng



,Vietnam
Thành viên từ 11:22, 08/06/03


Đã được 1 người bình chọn (4.00)

Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
       Than phiền

Bác phicau, đừng cãi nhau nữa làm gì. Quan điểm của người ta mình làm sao đổi lại được. Tốt nhất là việc ai người ấy làm. Nếu thành công thì lợi cho chính người ấy thôi, còn không thì cũng người đấy chịu. Hơi đâu mà đi cãi nhau xem ai đúng ai sai.
Còn một điều nữa muốn nói với các bác, cãi nhau về những kiến thức của người khác thì vô vị lắm. Cái gì tự mình tìm ra mới là ý nghĩa. Ngày xưa đức Phật chả đã từ bỏ mọi tôn giáo để tự tìm con đường đi cho riêng mình là gì! Đức Phật làm được thì mình cũng có thể làm được, việc gì phải tranh cãi với nhau về giáo lí của một người thậm chí mình cũng không biết rõ là có thật không thế.
Thôi bai bai các bác.


Big Sam, not Rhett !!!

Gửi lúc 15:04, 07/05/05Về đầu trang

phicau
TnMgKgCoEmXh



,Vietnam
Thành viên từ 09:55, 24/11/02


Đã được 27 người bình chọn (3.48)

Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
       Than phiền

Nghe theo lời các bác, em cũng kết thúc cuộc khẩu chiến vô vị ở đây bằng một bài post của người khác:

Trích từ bài của caidiaCD viết lúc 02:08 ngày 07/05/2005:


Chào bác MCqueen, em xin trả lời bác :
Khi nói chuyện với người lịch sự thì mình mới lịch sự được, như nói chuyện với bác em rất lịch sự , còn với qwerty2 có một giọng hợm hĩnh, cho mọi người là con nhái, mình là ngọc hoàng, thì mình không nên lịch sự với bọn này. Bọn này em nói chuyện quen rồi, nói đàng hoàng ko bao giờ chịu nghe đâu, không khéo lại được chụp cho cãi mũ tai bèo



Nói chuyện với bác qwerty2 kiểu này em ko thể nói được đâu, mà bác qwerty2 cũng bị nhiều người nói thế này rồi, vì vậy nên kết thúc cái mớ bầy nhầy này tại đây là ổn, trong lúc còn đủ bình tĩnh(Cho em thôi, chứ bác thì em biết bác mất bình tĩnh lâu rồi).

Được phicau sửa chữa / chuyển vào 15:29 ngày 07/05/2005

Gửi lúc 15:27, 07/05/05Về đầu trang

ankara


,Vietnam
Thành viên từ 20:06, 09/04/05


Chưa có ai bình chọn

Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
       Than phiền
     
( 1 người bầu )

Trích từ:
Các bác lại nói về Phật Giáo thuần túy rồi. Vừa rồi các bác có ý so sánh về "Chúa trong nhân quả" với "Phật vượt trên nhân quả". Vậy xin hỏi các bác "trên nhân quả" là gì ? ( Nhà Thương Điên cũng là nơi chẳng có nhân quả). Lại còn bịa ra cả "thiên đường nhà Phật nữa.
Các bác chớ có đánh trống lãng nữa. "Pháp" của các bác tôi đọc chán rồi, cũng chẳng hiểu được, vậy bác nào hiểu được "pháp" cứ cho vài lời diễn giải. Chẳng những mấy ông thầy tu mà trong cuộc sống cũng có vô số những con người tinh tế, hiểu đời.
Pháp có lẽ chỉ là tấm bình phong để che đậy 1 sự THÂM THÚY VÀ RỖNG TUẾCH MÀ THÔI.

Bác đúng chẳng hiểu gì, dùng những lời lẽ thiếu văn hóa, lại nói càn thiếu lý lẽ. Những gì tôi nói đã giải đáp cho tất cả những gì bác hỏi, tôi không trả lời lại nữa. Còn bác đã không hiểu được, mà muốn hiểu thì tự xem lại mình đi, Phật cũng không dạy rằng cứ ngồI ôm sách vở và so sánh vớI các tư tưởng khác thì biết được, cũng không nói rằng chỉ cần đọc trong 1 đời ngườI là có thể hiểu được, chính vì vậy ngườI ta mối tu hành và nói tới chuyện có căn tu từ nhiều kiếp.

Bác đánh trống lảng thì đúng hơn, hiểu như bác thì còn bị chi phối bởi nhân quả hay thoát nhân quả thực ra cũng như nhau.

Bác đọc lại bài viết của tôi xem: Tôi chẳng bịa ra thiên đường nhà Phật cũng không có lời nào khẳng định. Phật giáo sau khi Phật nhập diệt chia ra rất nhiều phe phái với các cách gỉai thích mâu thuẫn nhau, và con đường đi ngược lạI cả nguyên thủy, nhiều điều bác đọc có thể do họ giảI thích ấy, họ cũng chỉ đang là người đi tìm đường thôi chưa thật đến được đích, họ còn là những người còn đang lạc đường nữa.

Hơn nữa phán xét cái gì thì phảI biết nó đã, nếu nói không hiểu được sao lạI phỉ báng, nói không hiểu được mà cứ cố cùng nhận thức của mình hay sao?

So sánh con đường Tây Đông phải biết cơ bản rằng Đông đi từ cái đỉnh điểm mà xuống chứ, do vậy mà khó cho người muốn nắm bắt, đâu phải như Tây cứ xây dựng cơ bản dần từ dưới lên cái đích vận dụng trong xã hội mà ai cũng thấy được. Chưa biết những điều cơ bản đó thì phán xét cái gì?

Bác muốn hiểu niết bàn là rỗng tuếch thì mặc bác, kì lạ nữa là nếu bác muốn có trách nhiệm với việc đời thì theo Phật Giáo làm gì? Phật giáo cốt lõi là đạo xuất thế, giúp đời là vì lòng từ bi, cốt lõi không phải là một đạo giúp việc đời. Điều đó còn chưa hiểu, lấy gì mà nói đã hiểu các pháp?

Niết bàn là 1 thực tại chứng nghiệm được, hay nói đúng hơn là chứng nghiệm được trong thực tại, nhưng không phải là cái thực tại mà ta thường thấy, nó cũng tương đương với việc ta từ đó mà biết được các bí mật của thực tại, cái con đường nhân quả hình thành ra như thế nào, đó là 1 sự ngộ ra, của trí tuệ siêu tuyệt đạt đến do công phu tu tập (Phật phải tu hành khất 6 năm và ngồi dưới cội bồ đề 49 ngày mới ngộ ra mà, đâu phải ngồi đọc sách nghiên cứu triết học mà giải đáp), chữ ngộ này khác với nghĩa thấy(trước mắt) hoặc hiểu trong óc, không phảI là đốI tượng thông thường với sự giải đáp là gì. Tôi thử thí dụ (nhưng khá khập khiễng và không đủ) rằng bác là người mù bẩm sinh (như còn đang u mê), thì người ta sao giải nghĩa thực cho bác biết ánh sáng là gì?
Thành Phật còn phải gắn với tâm nữa tâm là đạo đức, là lòng từ bi vô hạn, sự cảm thông trước nỗi khổ của con người, với ý chí tuyệt vời nữa, mới là động lực để đi trên con đường thành Phật.
.........

Tôi không hiểu bác nói về chúa Jesus có ý gì, cứ như là bác bị chạm? Thiên chúa giáo là đạo với những lý lẽ rất đơn giản. Con đường của chúa vẫn là nhân quả, chúa phải chịu tội trên thập giá đó là nhân quả, chúa chịu tội để con người được chuộc đó cũng là nhân quả. Còn phật thì khác, ngài vốn cũng là chúng sinh như ai, cuộc đời ngài sau khi giác ngộ lưu lại trần thế để giải đáp cho con người mà thôi, chỉ sau khi ngài mất thì mới nhập diệt.

Nhân đây tôi cũng nói thêm, tôi là người vốn không theo tôn giáo nào, nên mới tìm hiểu, trên tinh thần học thuật, trước đây tôi tin và thực hành theo thiền của yoga chứ không phải Phật giáo (thực ra Phật giáo cũng được nhiều người xem là một pháp môn yoga), tôi từ xưa cũng muốn tin vào thiên chúa giáo, nhưng gần đây sau khi đọc những thông tin mà theo đó nói là thông tin khoa học, không phải thông tin tôn giáo thì niềm tin đó lại càng đi ngược lại hướng củng cố.

Nói thử vài ý đơn giản, Thiên chúa giáo có thể xem là 1 nhánh của Do Thái giáo, vì Jesus nhận mình là Kito hay Mesiah (đấng cứu thế), con của Jehova (thiên chúa) trong đạo Do Thái. Mà Kito trong đạo Do Thái là đấng cứu thế đến cho dân tộc Do Thái (không phải cho phương Tây ), giúp họ thoát khỏi ách chiếm đóng của La mã, đó là điều chưa bao giờ xảy ra mà còn hoàn toàn ngược lại. Đối với đạo Do Thái, Kito hay Mesiah chưa đến. Suốt thời Trung cổ, Do Thái bị châu Âu khinh bỉ, bị truy đuổi và tàn sát, buộc phải cải đạo ở châu Âu, sự kì thị còn đến TK 20 này, vì bị coi là phạm tội giết chúa. Mà không phải toàn bộ dân Do thái tham gia vào việc này (chỉ một số nhỏ), trong khi cả dân tộc phải chịu tội.

Tại sao chúa lại bị giết, người ta thường giải thích là Do Thái không chịu tin Jesus là đấng cứu chuộc. Nhưng thực ra Do Thái giết chúa vì họ cho Jesus không phải là đấng Kito đến với họ theo kinh cựu ước (mạo nhận), không phải là đấng cứu thế đến với họ theo lời tiên tri (sự nhầm lẫn nào ở đây?), giúp họ thoát khỏi khổ đau mà ngược lại, thực tế lại đem khổ đau cho họ. Jesus có phải là Kito hay là có sự ngộ nhận ? Tôi cứ nghĩ thà rằng Chúa Jesus đừng nhận là Kito mà nhận là cái gì khác thì tôi còn tin.

Tôi cũng biết ở các nước phương Tây hiện giờ khoa học càng phát triển thì số người còn tin vào đạo thiên chúa càng giảm, bỏ đạo càng nhiều và Giáo hội phải đổi hướng sang những xã hội còn nghèo, kém văn minh khoa học ở Á Phi Châu. Vụ bạo loạn ở Tây Nguyên VN là 1 ví dụ. Tôi có người thân làm khoa học bên Mỹ nói rằng nhiều người làm khoa học nói lý lẽ của Thiên chúa giáo không thuyết phục được họ. TK 20 là thế kỉ của vật lý, các nhà vật lý hàng đầu như Einstein, Heisenberg, Borh... thì họ tin Phật giáo.


Gửi lúc 16:32, 07/05/05Về đầu trang

buddha__vn


,Vietnam
Thành viên từ 23:46, 27/09/03


Đã được 2 người bình chọn (3.00)

Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
       Than phiền

Bạn bị nhầm rồi bạn ankara ạ!!!!!!


Ba chấm như sao sáng!
Móc ngang tợ trăng tà!
Đọa sa hay thành Phật!
Cũng từ đó mà ra!

Gửi lúc 19:12, 07/05/05Về đầu trang

superheavytank


,Vietnam
Thành viên từ 20:09, 23/07/03


Đã được 5 người bình chọn (2.60)

Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
       Than phiền

Trích từ bài của gio_mua_dong viết lúc 09:10 ngày 07/05/2005:


Đời người có luân hồi hay không ? Chả biết .
Nhưng ở đây như có luân hồi . Em đọc thấy mệt . Bóc nhau từng câu chứ . Nhưng chung quy vòng vèo lại vẫn những kiến thức trở lại mà .
Mỗi người vẫn sẽ hiểu theo một ý . Vậy cuối cùng ai đúng .


Thế có phải bạn đã biết được một điều là vào đây chỉ mệt người thôi có phải không? Như thế chẳng tốt hơn sao? Bạn lại biết được là chung quy vòng vèo kiến thức vẫn trở lại mà?
Sao bạn biết mỗi người vẫn sẽ hiểu theo một ý? Bạn hỏi ý kiến từng người rồi à? Kiến thức của bạn không phải đã tăng rất nhiều sao?
Vậy cuối cùng ai đúng thì có ý nghĩa gì? Bạn thích đúng sai à? Nếu thế mời bạn cãi nhau với tôi, tôi sẽ khen bạn đúng suốt ngày nhé.
Bóc nhau từng câu từng chữ thì mới tiến bộ được chứ, thấy sai lại cứ để nguyên sao? Sai một chữ mà ít à, bạn có biết câu sai một li đi một dặm không? Người chưa thấy mình sai thì tưởng là nhỏ nhưng người biết rồi thấy là to lắm. Giống như người học toán thì thơ lục bát với song thất lục bát gì chả thế, người học văn thì tích phân gì chả thế, người điếc thì bài hát nào chả thế? Chỉ có người hiểu thì mới nhận ra thôi.

Gửi lúc 21:29, 07/05/05Về đầu trang

qwertzy2
Hét ra lửa - Cười ra axít



,China
Thành viên từ 02:18, 12/01/05


Đã được 12 người bình chọn (3.00)

Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
       Than phiền

Trích từ bài của gio_mua_dong viết lúc 09:10 ngày 07/05/2005:


Đời người có luân hồi hay không ? Chả biết .
Nhưng ở đây như có luân hồi . Em đọc thấy mệt . Bóc nhau từng câu chứ . Nhưng chung quy vòng vèo lại vẫn những kiến thức trở lại mà .

Mỗi người vẫn sẽ hiểu theo một ý . Vậy cuối cùng ai đúng .


Theo ý bạn ???????????????????

Gửi lúc 21:31, 07/05/05Về đầu trang

qwertzy2
Hét ra lửa - Cười ra axít



,China
Thành viên từ 02:18, 12/01/05


Đã được 12 người bình chọn (3.00)

Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
       Than phiền

Trích từ bài của phicau viết lúc 14:41 ngày 07/05/2005:
Rất tiếc, đoạn văn trên em lấy nguyên văn từ website "thư viện hoa sen", một diễn đàn lớn bàn về Phật giáo của người Việt, vì vậy:
-Thứ nhất, có sai chính tả cũng ko phải em sai chính tả. Em chỉ làm cái việc là Copy rồi Paste sang đây thôi. Em tôn trọng nguyên tác, nên mới ko sửa đổi gì. Nhầm nhọt rồi!
-Thứ hai, những lời nói trên đấy có cơ sở hơn lời bác nói ở đây.
Ai cũng thấy như vậy. Việc bác coi thường những ý kiến của người khác(đến cả những ý kiến được nhiều người coi trọng) đã cho thấy bác quả thật quá hợm mình. Vậy bác nghiên cứu Phật giáo để làm gì, để cho cái tôi lớn hơn, hay để chứng tỏ mình biết nhiều, là cái rốn của thiên hạ?
Với người như bác, đãi từng câu từng chữ của người khác ra mà soi mói, ko chịu hiểu vấn đề một cách tổng thể, thì cũng chỉ là hạng "thấy ngón tay mà ko thấy trăng" mà thôi.

Vâng, coi như tôi trách lầm cậu, xin lỗi phicau nhé !!!!!!!!!! Cậu thông cảm, tui thấy sự dốt chữ nó hay đi đôi với sự dốt ý, cho nên khi tui thấy cậu dốt ý thì cũng tạm đánh đồng nó với việc dốt chữ !!!!!!!!!! HA HA HA HA

Lời của tui có cơ sở hay không cậu không có thẩm quyền nói. Thật là lấy trứng chọi với đá !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Mỗi người có quyền có một thái độ khác nhau đối với đạo Phật, riêng tôi rất thích làm hộ pháp !!!! Mà ngay cả ở trình độ của cậu cũng đủ để hiểu từ HỘ PHÁP chứ nhỉ, thôi tui thấy khỏi cần phí thời gian giải thích làm gì.

Nhân tiện tui bình luận về đoạn quote này luôn:

Khi nói chuyện với người lịch sự thì mình mới lịch sự được, như nói chuyện với bác em rất lịch sự , còn với qwerty2 có một giọng hợm hĩnh, cho mọi người là con nhái, mình là ngọc hoàng, thì mình không nên lịch sự với bọn này. Bọn này em nói chuyện quen rồi, nói đàng hoàng ko bao giờ chịu nghe đâu, không khéo lại được chụp cho cãi mũ tai bèo.

Nếu là mũ tai bèo thì sao không giỏi tự cởi ra đi ??? Ở đó mà nói hoài !!!!! Khiếp, sợ quá đi thôi !!!!!!!

À nhưng lần này cậu đã quyết định rửa tay gác kiếm ở đây, tui vô cùng hoan hỷ và chúc cậu đoạt được nhiều thành tựu trong cuộc sống. Nhớ ngày trước cậu bảo Tiễn Phật phải tiễn tới Tây Phương, thiết nghĩ câu đó là thừa: vì đã là Phật rồi thì cần gì phải tiễn tới Tây Phương ? Có cần tiễn chăng nữa thì cũng là tiễn những người còn nhiều cố chấp mà thôi !!!!!!!

Kính cậu, chúng ta uống bát rượu chia tay và hẹn ngày tái ngộ trên TTVN !

Gửi lúc 21:48, 07/05/05Về đầu trang

 
Các chủ đề liên quan

Đề nghị các bạn tuân thủ qui định của diễn đàn khi gửi bài lên diễn đàn. Để bảo vệ diễn đàn, các bạn hãy thông báo với ban quản trị khi thấy các bài vi phạm qui định bằng cách ấn vào biểu tượng ở bên cạnh mỗi bài.

Trang chủ |  Đăng ký |  Các diễn đàn |  TTVN Life |  Chủ đề mới |  Bài gần đây |  Tìm kiếm |   Sự kiện |  Sổ lưu niệm |  Từ điển |  Download  |   Thành viên |   Trưng cầu  |  Hướng dẫn |  Trang cá nhân |  Sửa thông tin riêng |  Danh sách bạn |  Các đánh dấu |  Ai đang làm gì?

Trai tim Viet Nam Online (c) 2000-2003 TTVNOL Friends Group.

Sử dụng phần mềm TTVNOnline Forum .NET 8.1, Snitz Forum 2000


0.765625