|
|
Tất cả các diễn đàn
|
Ngôn ngữ và văn hoá các nước |
|
Italy, Anh (English Club), Pháp (Club de Français), Nhật (Japan Club), Trung (China Club), Đức (German Club), Nga (Russian Club), Mỹ (United States), Úc (Australia), Canada, Ngôn ngữ và văn hoá các nước khác, Czech, Hàn Quốc, Tây Ban Nha, Thái Lan, Bắc Âu, Hà Lan - Bỉ - Luxembourg,
|
|
Italy |
|
|
Kinh nghiệm du lịch ở Italy | | |
|
Chủ
đề mới Trưng
cầu mới
Trả
lời
Gửi
cho bạn của bạn
In
ấn
|
|
|
minhwmu
 ,Sweden Thành viên từ 00:24, 22/02/05
Đã được 1 người bình chọn (5.00)
|
Hây a, may quá. Em gái cho anh xin kinh nghiệm mài dép lê ở Ý đại lợi đê. Rất phục! Anh đang rắp tâm lượn ở Colisee hè này. Em làm guide cho anh nhé. Khi nào em đến xứ ông già tuyết thì anh làm guide cho em, xong chưa. Hehe, bít rùi, thằng ăn cắp đó bị em luộc cho nhẵn những thứ gì nó khoắng của thằng khác chứ giè? Thể nào nó cũng đồn ầm lên để thằng khác tránh tai nạn. Riêng khoản này anh k0 thể bắt chước em đc-> không phục, không phục. Trích từ bài của amatuer_de viết lúc 04:59 ngày 24/02/2005:
GATO 1 tí, anh giai Tony Gay được * mà chẳng phổ biến tí kinh nghiệm nào cho mấy em gái xinh tươi. Em là em phản đối. Hè năm ngoái em có post cái tô - bíc đi du lịch ba lô ở Italia, thế mà chú Mót nào ngứa tay xoá nó mất. Tức không chịu được. Có chú nào ở Đức muốn học hỏi cách bò sang Ý thế nào là rẻ nhất thì gặp tớ nhé. Mà ai muốn hỏi cách nào lang thang ở Ý mà ít tốn tiền nhất cũng hỏi tớ nhé. Tớ lang thang 2 tuần ở đấy, vui đáo để các ấy ạ, tớ còn gặp 1 thằng ăn cắp cơ, nhưng mà nó gặp bọn tớ thì chỉ chết nó thôi . Cơ mà cái topic đấy cực kì hữu ích, thế mà lại xoá, thôi em không lèo nhèo , dưng mà em nghe địch nó đồn là anh giai Gay và mấy anh bạn bị bọn Roma nó lột mất em digicam ạ? Mấy ngày nữa là em dạo bước trên Dam Square quê anh, hehê. PEACE.
It''s true; life really is generous to those who pursue their destiny, the boy thought.
Gửi lúc 05:54, 04/03/05
|
rocafort_2004 two beer or not two beer
 ,Vietnam Thành viên từ 21:22, 23/11/04
Đã được 2 người bình chọn (5.00)
|
Ciao, Tui cũng mới đi Ý về, kinh nghiệm thì cũng không có gì mới hơn so với mấy anh đi trước; tui bay của hãng vueling, hơn trăm đồng đi và về từ Barna - Roma (vé đặt cũng hơi muộn). Từ sân bay Fiucimino về nhà ga Termini ở trung tâm Roma tôi đi bằng tầu, đắt vãi (gần 10 đồng/20 phút tầu). Kinh nghiệm là không mua vé, cứ nhẩy lên tầu mà đi thôi; chẳng thấy ai kiểm tra đâu. Có kiểm tra thì cũng có lý do mà, thấy tầu gần chạy rùi sao kịp mua vé dưới ga nữa. Nếu vị nào sợ bị kiểm tra hoặc chắc chắn hơn thì mua một lượt thôi (vé này có thể dùng từ sân bay về trung tâm hoặc ngược lại mà), nhưng lưu ý là đừng cà vé nhé, để dành cho chuyến quay về sân bay mà. (các nhà ga ở Ý thường không có máy tự động hoặc nhân viên kiểm tra vé trước khi bạn lên tàu mà thường thì bạn phải tự cà vé). Ở mỗi đầu đường ray đều có cái máy để bạn cà vé, đừng cà vé cứ ung dung lên tầu thôi vì bạn có vé mà, nếu có kiểm tra thì bạn vẫn có vé mà, nhân viên kiểm soát chắc cũng chỉ nhắc bạn lần sau nhớ cà vé thôi mà. Tui chả thấy ai trả vé Bus và Metro nên tui đi mấy lần cũng không trả luôn (nhưng cái này thì tôi không recommend đâu nhé). Gửi lúc 23:12, 10/03/05
|
oldmanbk Vẫn là kẻ cô đơn và đang trên con đường tìm một nửa - Thành viên box Italia
 ,Vietnam Thành viên từ 16:54, 09/02/04
Đã được 2 người bình chọn (5.00)
|
Trích từ bài của rocafort_2004 viết lúc 23:12 ngày 10/03/2005:
Ciao, Tui cũng mới đi Ý về, kinh nghiệm thì cũng không có gì mới hơn so với mấy anh đi trước; tui bay của hãng vueling, hơn trăm đồng đi và về từ Barna - Roma (vé đặt cũng hơi muộn). Từ sân bay Fiucimino về nhà ga Termini ở trung tâm Roma tôi đi bằng tầu, đắt vãi (gần 10 đồng/20 phút tầu). Kinh nghiệm là không mua vé, cứ nhẩy lên tầu mà đi thôi; chẳng thấy ai kiểm tra đâu. Có kiểm tra thì cũng có lý do mà, thấy tầu gần chạy rùi sao kịp mua vé dưới ga nữa. Nếu vị nào sợ bị kiểm tra hoặc chắc chắn hơn thì mua một lượt thôi (vé này có thể dùng từ sân bay về trung tâm hoặc ngược lại mà), nhưng lưu ý là đừng cà vé nhé, để dành cho chuyến quay về sân bay mà. (các nhà ga ở Ý thường không có máy tự động hoặc nhân viên kiểm tra vé trước khi bạn lên tàu mà thường thì bạn phải tự cà vé). Ở mỗi đầu đường ray đều có cái máy để bạn cà vé, đừng cà vé cứ ung dung lên tầu thôi vì bạn có vé mà, nếu có kiểm tra thì bạn vẫn có vé mà, nhân viên kiểm soát chắc cũng chỉ nhắc bạn lần sau nhớ cà vé thôi mà. Tui chả thấy ai trả vé Bus và Metro nên tui đi mấy lần cũng không trả luôn (nhưng cái này thì tôi không recommend đâu nhé).
bác đi có một lần, mà đã biết là nó không kiểm tra à. Đúng là bên Ý thì rất ít kiểm tra, và kiểm tra thực sự không gắt gao. Đi xe BUS ở trung tâm nhiều lúc hàng tháng không có 1 lần kiểm tra, nhung mà phạt thì chết luôn. Vé tháng có 30E nhưng phạt một làn là 51E bằng đi 2 tháng luôn, nên chẳng dám chui. Mà hơn nữa chui thì lúc nào cũng phải chú ý mệt lắm. Người ta không valid vé là người ta mua vé năm, vé tháng., vé tuần...chỉ valid một lần thôi. Nên thấy người ta ít valid vé là thế. Còn chuyện bắt được người nước ngoài khi chưa cà vé thì thế nào, chứ một lần tôi thấy một bà già rồi, bà ấy có tìm chỗ valid vé nhưng vì ở Ý họ mới đổi loại vé, nên có 2 loại máy để trên BUS: một loại vé cũ (loại nhỏ) và mới. Cụ già đó lại cứ nhằm cái máy cũ mà valid nên 0 valid được. Đúng chuyến đó có đoàn kiểm tra vé, mà bà già nói thế nào bọn nó cũng không nghe cứ pạht bà cụ đến cùng. Nhìn đến là khổ, vì bà đó già rồi mà tình ngay lý gian. Mình lần đó không hiểu sao lại vô tâm ikhông bảo bà cụ Valid ở máy khác, mà bọn Ý nó cũng thế. Cứ ân hận mãi. Còn có ý định trốn vé thì có thể trốn được vì bọn này thường lên chỉ một cửa, nếu chú ý vẫn có thể chạy được của lkhác. Nhưng phải chú ý cơ, chú lại cứ ngồi mà tán phét, đến khi nó đến trước mặt rồi thì chịu. Gửi lúc 01:30, 12/03/05
|
YoutaMoutechi PĐPRC&Ai-chan's fan club member.Chuột bạch Hector đi lạc trong Ngân Hà.Summoner of crying stars.Torturer of himself
 ,Japan Thành viên từ 16:19, 01/05/03
Đã được 9 người bình chọn (4.11)
|
như đã hứa ở trên, tớ xin phục vụ bà con nào thích mài dép lê ở Ý đại lợi ( ko dùng ID cũ nữa). Xin kể sơ qua, tớ cùng đứa bạn nữa đi từ Đức sang Roma, Pisa, Florence, Verona, Venice và Milano ( đúng theo thứ tự từ Nam lên Bắc). Chặng thứ nhất : từ Đức đến Roma. @ tất cả chú nào ở Đức, muốn đi Night train từ Munich đến Roma thì nên đặt trước ít nhất 2 tháng. Mật ít ruồi nhiều,vé ngồi là 29 eur, vé nằm là 49 eur. Quý lắm nên tớ mới khuyên các bạn bỏ ra 29 eur thôi, vì tầu này là tầu của bọn mafia Ý, chúng nó khôn lắm. Phía dưới ghế có 1 lớp ghế nữa, có thể kéo ra, nằm thoải mái. Chính 1 thằng Ý chỉ cho tớ đấy. Thế là kinh nghiệm đi đâu cũng tìm cách kéo phía dưới ra xem có thể nằm được không. ở Roma có khá nhiều thứ để xem. Việc đầu tiên tìm quầy Info chắc ai cũng biết , khỏi cần phải nói thêm. Chỉ lưu ý các bạn là nếu đến ga Roma Termini thì lên bureau lấy cái bản đồ ghẻ ngay lập tức để bố trí thời gian và xác định đi Metro nào, bến nào xuống cho tiết kiệm thời gian. Mùa hè nóng lắm, đi tìm chỗ nào có Info cũng mệt lắm. Bạn nên đến Colosseum vào buổi sáng vì với chiếc vé đó sau đó bạn có thể vào được cái khu đổ nát đối diện , nhiều người không biết nên bỏ qua. Cái đó tên là Foro Romano, tớ không nhớ rõ nữa, vừa xem lại ảnh thấy có mấy cái cột bị vỡ . Oops, tí quên, nếu nhanh chân thì các bạn sẽ vào được khu cây cối thiên nhiên rất đẹp ngay bên cạnh Palatino. Ngoài ra thì có Vatican, quảng trường Piazza San Pietro, etc. Bọn Ý hay dùng Piazza ( nghe như pizza) thay cho Square. Tiện đây, ai đi Vatican cho em xin 1 con tem được không ạ ? Năm ngoái đi, loắng ngoắng thế nào mà không mua, tiếc quá . Có gì em chuyển tiền cho các bác. Ở Ý có mỗi 2 cái Metro thôi, không cần phải nhớ nhiều , mà 2 cái đấy cắt nhau ở mỗi bến Termini - Main Station. Đâm ra ở bến này đông lắm, nghẹt thở, cẩn thận trộm cắp . Tớ không làm việc gì bậy bạ xấu xa như anh Minhwmu nghĩ đâu . Các bạn đi Metro đến bến Piazza Di Spagna. Ở đó có cái Spanish Steps, trèo lên mệt nghỉ, năm ngoái có 1 đôi sắp cưới ra đứng ở chỗ đó chụp ảnh, tự dưng nhớ đến quê nhà với Opera Haus . Đối diện với mấy cái bậc thang đó là khu phố trong khá yêu, bán toàn đồ hiệu thôi à, , dưng mà ngắm thì không ai cấm, phải không ạ? Có cái vòi phun nước Trevi Fontana, nhớ chơi trò ném xu qua vai, nhỡ đâu... Còn mấy cái nữa hiện giờ tớ không nhớ ra, tất cả đều được strongly recommend trong bản đồ, các bạn cứ hỏi bọn nó sẽ trả lời tận tình . Còn không,hỏi tớ rồi tớ sẽ tìm lại. Tớ ở Roma 4 đêm 5 ngày , ở chỗ cắm trại, nếu bạn nào không có tent thì có thể ở những cái gọi là Dorm, 1 cái phòng bé tí, đủ để kê cái giường đơn và 1 cái tủ bé xíu , khoảng 14 eur 1 tối. [url]http://www.hostelworld.com/hostels.php Còn nếu thích thì liên lạc với ĐSQ Việt Nam ở Roma í, mấy anh cabello gì đó đi trước bọn mình ở đó. Tạm thời như thế cái đã. Tớ chưa làm bài tập về nhà các bạn ạ. Hôm sau tớ kể tiếp mấy thành phố kia. À chuyện đi thăm ông già tuyết cũng rất thú vị anh Minhwmu ạ.  Mà thôi, chuyện từ năm ngoái cũ xì rồi , ko kể nữa hehhe . As long as I have Ai-chan !
Được YoutaMoutechi sửa chữa / chuyển vào 19:15 ngày 15/03/2005 Gửi lúc 04:10, 15/03/05
|
hpt7vn
 ,France Thành viên từ 08:01, 13/02/05
Chưa có ai bình chọn
|
bạn YoutaMoutechi đó ơi, sao bạn không kể tiếp về kinh nghiệm đi Ý rất thú vị của bạn. Đầu tháng 5 này mình sẽ qua Ý lang thang vài ngày, viết tiếp bạn nhé!! Gửi lúc 19:31, 12/04/05
|
samurai PBRSAEFN - Eternal smile
 ,Vietnam Thành viên từ 22:09, 25/05/01
Đã được 5 người bình chọn (4.20)
|
Mong các tifosi chỉ bảo tớ ít kinh nghiệm: nhân chuyến đi công tác tớ muốn đến thăm 2 thành phố đẹp nhất châu âu là rome và paris... hành trình là đi tàu eurail vé italyn france pass giá 200usd.khởi hành từ Paris 1: Paris- Milan đi tàu đêm 20h28-7h10 Ở Milan chơi cả ngày... Tìm hostel ngủ buổi tối 2: Milan - Venice dậy sớm đi 6h55-9h58 Tối về rome luôn 18h55-21h38 Ngủ tại rome phải đặt ks trước tớ sẽ lo vụ này... 3: Cả ngày chơi ở Rome 4: Cả ngày chơi ở Rome tiếp tối bắt tàu về Paris 18h10 - 9h10 Đó là lịch trình 4 ngày ở Ý còn tớ sẽ ở Paris từ 23-26/4... Mục đích của chuyến đi là đến được càng nhiều nơi càng tốt ko có tg mà sở lượn ngắm nghía kĩ càng từng công trình... Tìm hiểu lịch sử văn hóa kiến trúc của từng nơi đến để khi đến nơi chỉ việc sờ vào nó một phát là đủ... Nay có 2 nhu cầu như sau mong các bạn giúp đỡ: 1. Tìm bạn đồng hành...ở bất cứ chặng nào từ ngày 23-1/5 2. Mong các bạn giúp đỡ chia sẻ thêm chút thông tin và kinh nghiệm để chuyến đi được hiệu quả... Cám ơn tất cả các bạn...
YIM: doanrt Gửi lúc 14:15, 13/04/05
|
hpt7vn
 ,France Thành viên từ 08:01, 13/02/05
Chưa có ai bình chọn
|
em định đi từ Paris qua Milan,Venice, Rome các bác cho em hỏi, việc di chuyển giữa các thành phố đi bằng phương tiện gì là ngon , bổ, rẻ nhất ạh? tiện đây cho em hỏi trên eurolines nó có quảng cáo cái carte euro pass gì đó, em chẳng hiểu wái gì, vi em ngu English lắm ah . Bác nào biết xin chỉ cho em gấp ah, hậu tạ nhìu lắm Gửi lúc 15:39, 13/04/05
|
|
| |
|
|
|
Các chủ đề liên quan |
|
|
|
Đề nghị các bạn tuân thủ
qui định của diễn đàn khi gửi bài
lên diễn đàn. Để bảo vệ diễn đàn, các bạn hãy thông báo với ban quản trị khi
thấy các bài vi phạm qui định bằng cách ấn vào biểu tượng ở bên cạnh mỗi bài.
|
|
|
|
|