heongoc Không lấy vợ vì có thể bị vợ đá! Dành tình yêu cho Milan đến suốt kiếp trọn đời
 ,Vietnam Thành viên từ 13:28, 09/10/04
Đã được 28 người bình chọn (4.86)
|
Raffaello - Tài hoa bạc mệnh Một con người đa tài, được mọi tầng lớp kính trọng và yêu mến. Nhiều hoạ sĩ chỉ được xem là vĩ đại sau khi họ mất đi, nhưng với ông thì ngược lại. Tài năng của ông được công nhận từ rất sớm. Những người cùng thời với ông công nhận ông là hoạ sĩ vĩ đại nhất của họ. Ông chính là Raffaello, chàng hoạ sĩ tài hoa nhưng bạc mệnh. Chân dung tự hoạ (năm 1506)
Người ta gọi Raffaello (1483-1520) là "hoạ sĩ siêu phàm". Vẻ dịu dàng và quyến rũ của các bức tranh về Đức Mẹ Madonna của ông giành được những lời ca ngợi đặc biệt. Người ta yêu những bức tranh của ông, nhất là những bức tranh về Đức Mẹ và yêu chính con người ông. Bạn có biết người ta yêu mến ông như thế nào? Khi ông mất, hầu như tất cả dân chúng thành Roma đều tưởng niệm ông, một điều mà không phải ai cũng được như thế. Sinh ra ở Urbino, vùng Macerata, miền Trung Italia. Giovann Santi, cha của ông, vừa là hoạ sĩ vừa là nhà thơ. Khi mới 11 tuổi, Raffaello Sanzio Santi, tên đầy đủ của ông, đã mồ côi. Mặc dù không phải là một hoạ sĩ nổi tiếng nhưng Giovanni cũng đã dạy cho con trai mình được rất nhiều điều. Cậu bé Raffaello học rất nhanh với một năng khiếu hội hoạ phi thường. Năm 16 tuổi, Raffaello vào làm ở xưởng vẽ của hoạ sĩ Perugino ở Perugia. Không bao lâu Raffaello vẽ chẳng khác gì ông chủ của mình. Từ đó, Raffaello bắt đầu vẽ tranh cho riêng mình ngoài việc vẽ cho Perugino.  "Madonna del Granduca" Kích cỡ: 85x56 cm Năm ra đời: 1505
Năm 21 tuổi, chàng trai trẻ Raffaello lần đầu tiên đặt chân đến Firenze, cái nôi của hội hoạ Phục hưng, nơi mà bất cứ chỗ nào cũng có tác phẩm nghệ thuật. Chuyến đi này chỉ là một cuộc thăm viếng ngắn ngày, nhưng sau đó ít lâu, Raffaello trở lại Firenze sinh sống. Vào thời gian ấy, hai trong số những bậc thầy về hội hoạ của thế giới đang sống ở Firenze. Đó là Leonardo da Vinci và Michelangelo. Khi nhìn thấy những tác phẩm của hai bậc thầy này, Raffaello biết rằng mình còn phải học hỏi nhiều hơn nữa. Và ông bắt đầu học. Từ Vinci, Raffaello học được cách vẽ và cách làm phong phú các mẫu vẽ. Từ Michelangelo, Raffaello biết thế nào là tầm quan trọng đối với một hoạ sĩ: phân tích tỉ lệ thân thể con người một cách hoàn hảo.
Raffaello lưu lại Firenze gần 3 năm. Trong suốt thời gian ấy ông vẽ rất nhiều, bức tranh Đức Mẹ Madonna nổi tiếng nhất ra đời trong thời gian này. Tranh của Raffaello nổi tiếng khắp Thế giới, hầu như tất cả các bảo tàng lớn đều có tranh về Đức Mẹ của ông. Từ Vienne đến Madrid, từ London tới Paris, từ Munich tới New York,... "The Sistine Madonna", bức tranh nổi tiếng nhất trong số các bức tranh về Đức Mẹ của Raffaello, và cũng là bức tranh cuối cùng của ông. Nó hiện được giữ trong bảo tàng Dresden, Đức.  Bức tranh nổi tiếng nhất về Đức Mẹ: Sistine Madonna Kích cỡ: 256x196cm Năm ra đời: 1513-1514
Vào năm 1508, Raffaello đến Roma. Khi ấy, giáo đường Saint Peter đang được xây dựng, và Đức Giáo hoàng đang tìm người vẽ tranh cho toà thánh Vatican. Michelangelo vẽ những bức tranh trên trần nhà nguyện, Raffaello đảm nhận việc vẽ tranh trong các phòng của Giáo hoàng Julius đệ nhị. Đa số các bức tranh có đề tài về tôn giáo, triết học, hoặc thần thoại. Trong một số bức tranh, Raffaello đã dùng các gương mặt của nhiều người sống cùng thời với ông để làm mẫu. Và trong một số bức tranh khác, ông dùng chính khuôn mặt của mình.
Raffaello còn làm nhiều việc khác ngoài vẽ tranh. Trước lúc 35 tuổi, ông đã làm rất nhiều nghề. Kiến trúc sư của giáo đường Saint Peter. Vẽ sơ đồ cho các lâu đài của giới quý tộc. Ông cũng được giao trong nom việc đào xới và thu nhặt lại các dấu tích của thành La Mã cổ đại. Ông thiết kế đồ khảm và khảm, vẽ tường và chân dung. Vì có quá nhiều việc nên bên cạnh ông thường có khoảng 50 hoạ sĩ trẻ cùng làm việc.  Kiệt tác cuối cùng còn dang dở của Raffaello (sau được các học trò của ông hoàn thành): La Transfigurazione (Lễ biến hình) Kích cỡ: 405 x 270 cm Năm ra đời: 1518-1520
Raffaello là một người đàn ông đẹp trai và quyến rũ, được hầu hết mọi người nam cũng như nữ yêu mến. Công việc mang lại cho ông nhiều của cải và địa vị cao trong xã hội. Nhưng ông không sống lâu để được vui hưởng những thứ ấy. Ông luôn bị suy nhược vì công việc. Cuối tháng 3 năm 1520, ông ngã bệnh, và ông mất đúng vào ngày sinh nhật lần thứ 37 của mình, ngày 6 tháng 4 năm 1520. Kiệt tác cuối cùng còn dang dở của ông là bức "La Transfigurazione" (Lễ biến hình), hiện đang được lưu giữ ở Vatican, được các học trò của ông hoàn tất sau đó ít lâu. Bức tự hoạ của ông hiện được treo tại phòng trưng bày Uffizi ở Firenze. Rosso là màu đỏ, Nero là màu đen Rossonero+Rossonera=Rossoneri Bambini
Herbert Kilpin: "Màu đỏ là màu tượng trưng cho sức mạnh của quỷ sứ, còn đen là màu reo rắc nỗi kinh hoàng" Gửi lúc 13:44, 23/06/05
|