Bạn chưa đăng nhập,
hãy nhấn vào đây để đăng nhập

4993648 người đang duyệt site , trong đó có 5030 thành viên
 
 


  Không hiện Đọc báo giúp bạn Đọc báo giúp bạn

Tất cả các diễn đàn
Ngôn ngữ và văn hoá các nước
 

ItalyAnh (English Club)Pháp (Club de Français)Nhật (Japan Club)Trung (China Club)Đức (German Club)Nga (Russian Club)Mỹ (United States)Úc (Australia)CanadaNgôn ngữ và văn hoá các nước khácCzechHàn QuốcTây Ban NhaThái LanBắc ÂuHà Lan - Bỉ - Luxembourg


   Italy
 
  ITALY - Du ký


 Chủ đề mới  Them cuoc Binh chon moi Trưng cầu mới
Trả lời Trả lời
 Gửi cho bạn của bạn  In ấn

    248 người đang xem chủ đề này, trong đó có 0 thành viên

<<Chủ đề trước...  Chủ đề tiếp theo>>



  1 | 2 | 3 | 4 |
   << Đầu  |  Trước  |  Sau  |   Cuối >>
Tác giả Chủ đề này đã có 4077 lượt đọc và 38 bài trả lời  
  
always_happy
Em muốn sống bên anh trọn đời? Anh muốn đời mình ngắn lại!



,Vietnam
Thành viên từ 12:02, 16/03/02


Đã được 3 người bình chọn (5.00)

Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
       Than phiền

Chúc bạn có có chuyến đến Italia hoàn hảo. Đang ở Italia và đã đến một vài nơi nên muốn chia sẻ với bạn tẹo:

1. Tàu ở Italia hay bị chậm, nên nếu bạn mua vé liên tuyến nên cẩn thận kẻo không kịp bắt tàu ở ga tiếp theo. Chuẩn bị hành lý, đứng sẵn ở cửa, lao ra nhìn về phía bảng thông báo cho chuyến tàu tiếp theo ở đường sắt nào, và.... chạy thật nhanh (thông thường là chui xuống hầm rồi lao lên).

2. Bạn nên có 1 bản đồ các ga tàu hoả ở Italia.

3. Tôi đi từ Milan -> Firenze (Florence), nhìn mãi ko thấy tàu đi Firenze trên bảng thông báo. Thì ra Firenze là ga dọc đường của chuyến đi đến Napoli. Tẹo nữa thì nhỡ vì ko tìm ra đường tàu cần lên. Vé ở đây rất chuối vì chỉ in tiếng Italia, hơi khó hiểu về mặt bố cục của thông tin.

4. Đến Milan sẽ chán phèo nếu bạn không xác định điểm đến từ trước. Thành phố hơi rộng!. Nếu bạn là cổ động viên của AC hoặc Inter, bạn có thể đên thăm phòng truyền thống của 2 đội bóng thành Milan, mua đồ lưu niệm ở Milan Shop, vào thăm sân vận động Sansiro, phòng thay đồ của cầu thủ. Giá vé cho 1 tua Sansiro Stadium là 12.5 EU. Để đến đó, bạn đi tàu điện ngầm từ ga Milano Centrale FS đến ga Lotto, ngoi từ ga tàu điện ngầm lên mặt đất rồi trực chỉ hướng trước mặt khoảng 1.5km là nhìn thấy sân vận động. Bạn nên lấy trước bản đồ hệ thống Metro tại phòng thông tin ở ga Milan cho tiện lợi.

5. Hình như không thể ngủ tại ga như trước nữa, bạn nên để ý nhiều đến nhà trọ. Ở ga có phòng thông tin giành cho du khách. Nếu bạn đi từ trong đó ra với 1 khuôn mặt ngán ngẩm, chắc chắn sẽ có 1 chú cò mồi nào đó tiến đến bạn để giới thiệu về nhà trọ. Giá khoảng từ 15-22 EU cho 1 người, cái này phụ thuộc vào thời điểm bạn đến: ngày nào trong tuần và thời gian bạn xuống bến. Nếu bạn đến ga vào lúc 20h và tìm nhà trọ thì hãy yên tâm mà thuê với giá cao nhất. Nếu bạn đến vào buổi sớm, hãy thuê nhà trọ với 1 thái độ: quay ra luôn nếu không bằng lòng , nhớ nhé!!

Theo tôi, bạn chỉ cần đến thăm: Venice, Firenze, Roma là ổn!

Always Happy

Gửi lúc 22:22, 25/07/04Về đầu trang

Toni_Guy
Homeless, loveless and penniless



,Netherlands
Thành viên từ 20:11, 28/06/03


Đã được 76 người bình chọn (4.75)

Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
       Than phiền

Trích từ bài của rec viết lúc 17:25 ngày 25/07/2004:


Trích từ bài của Toni_Guy viết lúc 19:37 ngày 24/07/2004:


bác cho biết ngày đến Roma, bao nhiêu đêm, số lượng người để em hỏi xem sao, dạo này thiên hạ đổ qua Ý hơi nhiều đấy


Toni à, 2 đứa tớ định đến Rome trong khoảng thời gian từ 29,30,31/7 và 1/8. Hôm trước cũng đã gặp chú gì đấy (quên hỏi tên mất) nhưng chưa chắc chắn. Thế mới khó để quyết định hành trình đây. Nếu cậu hỏi được thì giúp tớ fát, many thank.

------------
RC



Đã mail rồi nhưng chưa thấy reply Hôm qua liên lạc với thằng ku đang sống ở Thương Vụ thì nó nói là hiện tại Thương Vụ đang full mà toàn là đoàn từ Vn qua chơi đấy! ai bảo dân Vn nghèo???

SUMMER TIME   ^_^

Gửi lúc 03:10, 26/07/04Về đầu trang

Toni_Guy
Homeless, loveless and penniless



,Netherlands
Thành viên từ 20:11, 28/06/03


Đã được 76 người bình chọn (4.75)

Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
       Than phiền

Trích từ bài của rec viết lúc 17:36 ngày 25/07/2004:

... tớ không kiềm chế được đâu Thế mới khổ.

Được rec sửa chữa / chuyển vào 17:40 ngày 25/07/2004



Đợi mất bò mới làm chuồng thì khổ lắm đấy.
<--- witness.
Lời khuyên chân thành là: Tốt Nhất Nên Liếc Mắt Một Chút Thôi


SUMMER TIME   ^_^

Gửi lúc 03:14, 26/07/04Về đầu trang

pht


,Vietnam
Thành viên từ Trước 24/2/2001


Đã được 1 người bình chọn (5.00)

Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
       Than phiền

To chi khuyen cau nen can than thoi, ngam thi cu ngam nhung phai giu vung lap truong. Vao bar thi soi gia tien ky vao nha. Bon no co cai tro ban bia moi uong champagne nhung gia champagne ghi nho li ti o cuoi list ay. Tro nay nhieu nuoc co lam.

Gửi lúc 04:43, 26/07/04Về đầu trang

rec
Một người gắn bó và đang xây dựng TTVNOnline ngày một tốt đẹp hơn


,Vietnam
Thành viên từ 02:48, 03/09/03


Đã được 33 người bình chọn (4.82)

Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
       Than phiền

Trích từ bài của always_happy viết lúc 22:22 ngày 25/07/2004:


Chúc bạn có có chuyến đến Italia hoàn hảo. Đang ở Italia và đã đến một vài nơi nên muốn chia sẻ với bạn tẹo:

1. Tàu ở Italia hay bị chậm, nên nếu bạn mua vé liên tuyến nên cẩn thận kẻo không kịp bắt tàu ở ga tiếp theo. Chuẩn bị hành lý, đứng sẵn ở cửa, lao ra nhìn về phía bảng thông báo cho chuyến tàu tiếp theo ở đường sắt nào, và.... chạy thật nhanh (thông thường là chui xuống hầm rồi lao lên).

2. Bạn nên có 1 bản đồ các ga tàu hoả ở Italia.



Cám ơn always_happy, tụi tớ sẽ ghi nhớ những lưu ý của bác. Được cái là vé interrail của tớ có thể đi bất kỳ tàu nào nên không lo trể vì nối chuyến, nhưng nếu tình hình này thì cũng căng vì nếu trễ mà đợi chuyến sau thì mất thời gian. Hy vọng với mỗi tên 1 cái ba lô trên lưng thì nhảy tàu OK.

Bản đồ đường sắt thì tớ cũng đã chuẩn bị, hiệnt ại cũng đã tra giờ tàu cho các lịch trình. Nói chung là hòm hòm.

------------
RC

Gửi lúc 18:03, 26/07/04Về đầu trang

rec
Một người gắn bó và đang xây dựng TTVNOnline ngày một tốt đẹp hơn


,Vietnam
Thành viên từ 02:48, 03/09/03


Đã được 33 người bình chọn (4.82)

Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
       Than phiền

Trích từ bài của Toni_Guy viết lúc 03:10 ngày 26/07/2004:

Đã mail rồi nhưng chưa thấy reply Hôm qua liên lạc với thằng ku đang sống ở Thương Vụ thì nó nói là hiện tại Thương Vụ đang full mà toàn là đoàn từ Vn qua chơi đấy! ai bảo dân Vn nghèo???


Sáng nay tớ gọi điện sang ĐSQ, gặp anh Toại (không biết anh hay chú nữa), anh bảo mail cho anh để biết lịch trình rồi tối nay mới trả lời là được hay không. Vậy là phải đợi chứ biết sao giờ. Nhưng được hay không thì tụi tớ cũng quyết định muộn nhất là 29/7 sẽ xuất hành, điểm đến đầu tiên là venice, ngủ lại ở S.Lucia hoặc Verona để hôm sau thăm Verona. Sau đó đến Rome từ tối 31/7 đến 5/8. Thời gian này dành cho cả khu vực Trung Ý và có thể đến đảo Sici (chỉ ghé chơi thôi chứ không nghĩ lại ở Sici). Nếu không có nhà ở thường vụ ĐSQ thì cũng sẽ hành trình như thế với thuê nhà trọ (chứ đợi nhà trọ SQ empty thì biết lúc nào).
- Không biết sẽ dùng Internet thế nào nhỉ? Vì không mang theo laptop.
- Có bác nào đang ở Ý thì allo nhé, biết đâu lại gặp nhau (ghi vài tấm hình sau này làm tư liệu)

------------
RC

Gửi lúc 18:16, 26/07/04Về đầu trang

rec
Một người gắn bó và đang xây dựng TTVNOnline ngày một tốt đẹp hơn


,Vietnam
Thành viên từ 02:48, 03/09/03


Đã được 33 người bình chọn (4.82)

Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
       Than phiền

Hi all,

Cám ơn các bác đã tận tình chia sẽ thông tin. Chiều nay tụi tớ đã lấy vé, chuẩn bị đầy đủ hành trang để tối mai, 28/7, lên tàu. Dự định sẽ kéo dài tối đa 2 tuần hoặc đến lúc hết tiền

Hẹn gặp lại các bác sau chuyến đi.

Thân mến

------------
RC

Gửi lúc 03:26, 28/07/04Về đầu trang

ewige_liebe2005
nỏ cần chi...chỉ cần no // chẳng lo chi...chỉ lo già



,Germany
Thành viên từ 17:07, 07/11/03


Đã được 90 người bình chọn (4.42)

Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
       Than phiền

đợt vừa rồi ew đi toscana mà cảm thấy thất vọng về ý dã man....huhuhuhuuh...sự thật và trí tưởng tượng khác xa nhau quá chừng.........đi bus 20tiềng mới đến nơi...mệt lả người nhưng vẫn hí hửng thay bikini chạy fát ra biển...ai dè....huhuhuhuuhuhuh.....bãi biển ko có cát vàng óng như mong đợi mà là 1bải rác trông chẳng khác gì làng chài..........sóng thì lè tè lè tè...ôi trời...thế này mà kêu là biển đây sao???? đã thế quán xá thì chẳng có...ew nói thật...có nằm giữa đường ngủ sáng dậy vẫn thấy mình....còn sống.......cái khác sạn ew ở là ở mảina di bibbona...hêhh...phải đi qua 1quãng đồi,lội ruộng thì mới thấy nhà......quán xá ở đó mở cửa kì cục quá chừng....muốn ăn mà nó cứ kêu "chiều quay lại"....mà lúc đó là 2hchiều đói lã ruột...rụng rời hết chân tay luôn....nhà cửa thì toàn xây bằng đất và đá...ngô bắp treo đây tường...nhìn vui lắm...hihihi.....áo quần thì giăng dây treo từ bên này qua bên kia...ngó mà nhớ vn dã man......được hôm đi florenz thì vui hơn chút...hihihiih....shopping sướng mờ cả mắt....... nhưng mà phải công nhận con trai ý từ già đến trẻ đều có...máu dê xồm......thiệt tình trơ trẽn quá thể đáng....
đồ ăn ở đó chẳng hợp khẩu vị của em chút nào...huhuhu....hoạ may ăn đc mỗi pizza...ngày nào cũng chỉ dám ăn mỗi pizza vì....thịt của nó nấu kiểu gì mà an chua chua hôi hôi giống để từ ngày hôm kia í...spaghetti thì có mùi thế nào khó ăn dã man.....làm ew đi có 10ngày mà tụt mất mấy kí ....về mà nhìn giống ma ốm đói dã man....
nói chung là lần đi này thất vọng dã man....lần sau có đi chắc chỉ dám đến roma hoặc milan chứ chẳng dám chui đâu nữa hết...
à thêm...nhưng phải công nhận ở toscana có nhiều cảnh đẹp ghê.....thích nhất là cái nhà thờ gì đó to đùng mà đẹp ơi là đẹp mà ew hổng biết tên ...post ảnh lên mọi người chỉ hộ nha

.....Người ơi em hỏi người nhè nhẹ


Mắt người nhìn em ghét hay thương  .........

Gửi lúc 23:35, 22/08/04Về đầu trang

Toni_Guy
Homeless, loveless and penniless



,Netherlands
Thành viên từ 20:11, 28/06/03


Đã được 76 người bình chọn (4.75)

Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
       Than phiền

Trích từ bài của ewige_liebe2005 viết lúc 23:35 ngày 22/08/2004:


đợt vừa rồi ew đi toscana mà cảm thấy thất vọng về ý dã man....huhuhuhuuh...sự thật và trí tưởng tượng khác xa nhau quá chừng.........đi bus 20tiềng mới đến nơi...mệt lả người nhưng vẫn hí hửng thay bikini chạy fát ra biển...ai dè....huhuhuhuuhuhuh.....bãi biển ko có cát vàng óng như mong đợi mà là 1bải rác trông chẳng khác gì làng chài..........sóng thì lè tè lè tè...ôi trời...thế này mà kêu là biển đây sao???? đã thế quán xá thì chẳng có...ew nói thật...có nằm giữa đường ngủ sáng dậy vẫn thấy mình....còn sống.......cái khác sạn ew ở là ở mảina di bibbona...hêhh...phải đi qua 1quãng đồi,lội ruộng thì mới thấy nhà......quán xá ở đó mở cửa kì cục quá chừng....muốn ăn mà nó cứ kêu "chiều quay lại"....mà lúc đó là 2hchiều đói lã ruột...rụng rời hết chân tay luôn....nhà cửa thì toàn xây bằng đất và đá...ngô bắp treo đây tường...nhìn vui lắm...hihihi.....áo quần thì giăng dây treo từ bên này qua bên kia...ngó mà nhớ vn dã man......được hôm đi florenz thì vui hơn chút...hihihiih....shopping sướng mờ cả mắt....... nhưng mà phải công nhận con trai ý từ già đến trẻ đều có...máu dê xồm......thiệt tình trơ trẽn quá thể đáng....
đồ ăn ở đó chẳng hợp khẩu vị của em chút nào...huhuhu....hoạ may ăn đc mỗi pizza...ngày nào cũng chỉ dám ăn mỗi pizza vì....thịt của nó nấu kiểu gì mà an chua chua hôi hôi giống để từ ngày hôm kia í...spaghetti thì có mùi thế nào khó ăn dã man.....làm ew đi có 10ngày mà tụt mất mấy kí ....về mà nhìn giống ma ốm đói dã man....
nói chung là lần đi này thất vọng dã man....lần sau có đi chắc chỉ dám đến roma hoặc milan chứ chẳng dám chui đâu nữa hết...
à thêm...nhưng phải công nhận ở toscana có nhiều cảnh đẹp ghê.....thích nhất là cái nhà thờ gì đó to đùng mà đẹp ơi là đẹp mà ew hổng biết tên ...post ảnh lên mọi người chỉ hộ nha

.....Người ơi em hỏi người nhè nhẹ


Mắt người nhìn em ghét hay thương  .........



hahaha hihihi
Đi tắm biển thì nên chạy ra Napoli, Bali hoặc Roma. Bãi biển ở Venice cũng bẩn bỏ xừ .


SUMMER TIME... ENDS    >_<

Gửi lúc 19:14, 03/09/04Về đầu trang

Toni_Guy
Homeless, loveless and penniless



,Netherlands
Thành viên từ 20:11, 28/06/03


Đã được 76 người bình chọn (4.75)

Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
       Than phiền

úp 1 cái




Ta trở về, nay ta trở về
Cây còn thương gốc, nước thương nguồn
Lá trên cành còn về ôm đất, huống chi con người...

Gửi lúc 16:46, 26/02/05Về đầu trang

 
Các chủ đề liên quan

Đề nghị các bạn tuân thủ qui định của diễn đàn khi gửi bài lên diễn đàn. Để bảo vệ diễn đàn, các bạn hãy thông báo với ban quản trị khi thấy các bài vi phạm qui định bằng cách ấn vào biểu tượng ở bên cạnh mỗi bài.

Trang chủ |  Đăng ký |  Các diễn đàn |  TTVN Life |  Chủ đề mới |  Bài gần đây |  Tìm kiếm |   Sự kiện |  Sổ lưu niệm |  Từ điển |  Download  |   Thành viên |   Trưng cầu  |  Hướng dẫn |  Trang cá nhân |  Sửa thông tin riêng |  Danh sách bạn |  Các đánh dấu |  Ai đang làm gì?

Trai tim Viet Nam Online (c) 2000-2003 TTVNOL Friends Group.

Sử dụng phần mềm TTVNOnline Forum .NET 8.1, Snitz Forum 2000


0.8125