|
|
Tất cả các diễn đàn
|
Ngôn ngữ và văn hoá các nước |
|
Nhật (Japan Club), Anh (English Club), Pháp (Club de Français), Trung (China Club), Đức (German Club), Nga (Russian Club), Mỹ (United States), Úc (Australia), Canada, Ngôn ngữ và văn hoá các nước khác, Czech, Hàn Quốc, Tây Ban Nha, Thái Lan, Italy, Bắc Âu, Hà Lan - Bỉ - Luxembourg,
|
|
Nhật (Japan Club) |
|
|
HỎI GÌ ĐÁP NẤY ! NƠI BẠN CÓ THỂ POST LÊN VÔ VÀN CÁC THẮC MẮC CỦA MÌNH (Giải đáp hàng ngày) | | |
|
Chủ
đề mới Trưng
cầu mới
Trả
lời
Gửi
cho bạn của bạn
In
ấn
|
|
|
| Trang: |
|
|
|
<< Đầu
|
| Trước
|
| Sau
|
| Cuối >>
|
|
|
atatakai
 ,Vietnam Thành viên từ 10:35, 14/10/04
Chưa có ai bình chọn
|
Trích từ bài của nightstars viết lúc 14:52 ngày 02/11/2004:
Nếu đi núi phú sỹ bạn nên di bằng xe buýt tuy có thể là hơi đắt một chút nhưng được ngắm cảnh trên đường đi rất đẹp, mà xe buýt có thể lên đến 五合目 rồi từ đó thì có thể leo bộ lên 頂上được. nhưng sẽ rất tốn thời gian đấy. mình có nghe nói là ở tokyo có một số tuyến xe buyt chạy thẳng để thăm quan núi phú sỹ đấy, nhưnng mình không nhớ chính xác là ở đâu... Tiếc một điều là mùa này ở phú sỹ chưa có 紅葉 hơi tiếc. nhưng nói chung là hoàn toàn nên đi. 「一度も登らぬばか、二度登るばか」
[/quote]
Đúng là có thêm 紅葉 nữa thì đẹp nhỉ. Theo bạn thì đẹp nhất vào khoảng tháng mấy, lúc có cây lá đỏ thì liệu đã có tuyết chưa nhỉ?? Mình nói là sắp rời Nhật những cũng phải mấy tháng nữa cơ. Ai có cách gì hay bày cho minh với nhé... À mà bạn bảo đi băng xe buyt đắt thì nó tầm khoảng bao nhiêu vậy. Nhưng mà nếu thế thì đi xe điện đến gần đấy rồi đi xe buýt tiếp sẽ đỡ tốn kém hơn chứ nhỉ. Mà bạn bảo là tốn thời gian nên mình cũng muốn hỏi luôn là mồt chuyến đi thế thường thì mất khoảng bao lâu??? Gửi lúc 15:45, 02/11/04
|
howdeep Một đam mê, một dại khờ...một tôi
 ,Vietnam Thành viên từ 06:45, 05/10/04
Đã được 17 người bình chọn (4.00)
|
Trích từ bài của atatakai viết lúc 15:45 ngày 02/11/2004:
À mà bạn bảo đi băng xe buyt đắt thì nó tầm khoảng bao nhiêu vậy. Nhưng mà nếu thế thì đi xe điện đến gần đấy rồi đi xe buýt tiếp sẽ đỡ tốn kém hơn chứ nhỉ. Mà bạn bảo là tốn thời gian nên mình cũng muốn hỏi luôn là mồt chuyến đi thế thường thì mất khoảng bao lâu???
http://www.fujisan-net.jp/kiji_list.php?category_code=A03 bạn vào đấy tham khảo nha, nhưng đi xe buýt hay đi tàu, tự mình leo hay đi theo sự hướng dẫn của người ta thì cũng mất khoảng 15000~20000 yen. Nhưng khuyên bạn là nên di theo tour, vì không hiểu rõ mà. Còn xe buýt thì có ở khắp nới đấy, nhưng mình biết thì chỉ có đến điểm số 5 thôi, không thể lên cao hơn,muốn lên tới đỉnh thì phải trèo nha. Nếu bạn đi từ trưa hôm nay thì sáng mai đến đỉnh và trưa mai là ở chân núi rồi. Mất khoảng 1 ngày 1 đêm, lên đỉnh ngắm bình minh. Nhưng hãy chú ý thời tiết nha, thời tiết vùng núi rất dễ thay dổi và nếu trời mưa thì khuyện bạn là dù mưa nhỏ cũng hãy bỏ chuyến đi. Bây giờ thời tiết trên đỉnh núi rất lạnh và không khí rất loãng, nếu bạn cảm thấy không an tâm thì nên mua theo bình khí oxy nhỏ để thở. chuyện áo ấm , khăn len, mũ len, găng tay thì không cần nhắc chắn bạn cũng biết phải không ? chúc vui !!! mama, i'm coming home Gửi lúc 17:44, 02/11/04
|
atatakai
 ,Vietnam Thành viên từ 10:35, 14/10/04
Chưa có ai bình chọn
|
Trích từ bài của howdeep viết lúc 17:44 ngày 02/11/2004:
Trích từ bài của atatakai viết lúc 15:45 ngày 02/11/2004:
http://www.fujisan-net.jp/kiji_list.php?category_code=A03 bạn vào đấy tham khảo nha, nhưng đi xe buýt hay đi tàu, tự mình leo hay đi theo sự hướng dẫn của người ta thì cũng mất khoảng 15000~20000 yen. Nhưng khuyên bạn là nên di theo tour, vì không hiểu rõ mà. Còn xe buýt thì có ở khắp nới đấy, nhưng mình biết thì chỉ có đến điểm số 5 thôi, không thể lên cao hơn,muốn lên tới đỉnh thì phải trèo nha. Nếu bạn đi từ trưa hôm nay thì sáng mai đến đỉnh và trưa mai là ở chân núi rồi. Mất khoảng 1 ngày 1 đêm, lên đỉnh ngắm bình minh. Nhưng hãy chú ý thời tiết nha, thời tiết vùng núi rất dễ thay dổi và nếu trời mưa thì khuyện bạn là dù mưa nhỏ cũng hãy bỏ chuyến đi. Bây giờ thời tiết trên đỉnh núi rất lạnh và không khí rất loãng, nếu bạn cảm thấy không an tâm thì nên mua theo bình khí oxy nhỏ để thở. chuyện áo ấm , khăn len, mũ len, găng tay thì không cần nhắc chắn bạn cũng biết phải không ? chúc vui !!! mama, i''m coming home
Cám ơn nhiều nhé! Mình sẽ tìm hiểu cẩn thận rồi sẽ đi! tất nhiên là phải leo núi thì mới thú vị chứ xe buýt nên tận đỉnh thì còn gì hay nữa đâu. mondai của mình bây giờ là khoản tiếng Nhật còn ngọng lắm, nghe thì còn tạm chứ nói thì họ không hiểu mấy nên muốn đi theo tour thì phải làm thế nào nhỉ? Mà mình còn có công việc nữa nên chỉ có thể rảnh rỗi vào 2 ngày cuối tuần đuợc thôi nứa chư!!! Kể ra cũng khó nên mong mọi người ai có kinh nghiệm gì hay thì chỉ giáo cho mình với nhé...
Gửi lúc 10:34, 04/11/04
|
atatakai
 ,Vietnam Thành viên từ 10:35, 14/10/04
Chưa có ai bình chọn
|
Trích từ bài của koibitoyo viết lúc 22:54 ngày 04/11/2004:
Ơ, mình tưởng người ta chỉ cho lên Fujisan vào tháng 7 và tháng 8 thôi nhỉ, các khoảng thời gian khác hình như cấm hay sao ấy??? Hãy hy vọng vào điều tốt nhất nhưng hãy chuẩn bị cho cái xấu nhất.
Hoá ra là thật a! Mình vừa đi hỏi lại mấy người cũng bảo thế!!! Không cho leo lên đỉnh núi thì đến phú sĩ làm gì!! nhỉ... chán quá Gửi lúc 10:33, 05/11/04
|
howdeep Một đam mê, một dại khờ...một tôi
 ,Vietnam Thành viên từ 06:45, 05/10/04
Đã được 17 người bình chọn (4.00)
|
Trích từ bài của hoakhongtim viết lúc 17:15 ngày 05/11/2004:
ơi, chỉ cho hoakhongtim biết người Nhật nói những câu sau như thế nào nha. "chúc một ngày may mắn" "chúc một ngày tốt lành" các bác ghi thêm chũ dạng chữ latin nha. chứ nhiều khi phông màn hình của hoakhongtim kgđọc được chữ tượng hình đâu. arigatoo gozaimausu.  Open your eyes and see. Open your eyes to love. Open your mind to love. Open your heart to love. ^_^
Bạn vào đây xem nha
http://www.ttvnol.com/jc/435538/trang-1.ttvn mama, i'm coming home Gửi lúc 10:16, 07/11/04
|
zesman Thừa tiền thiếu tình
 ,Japan Thành viên từ 17:39, 28/03/02
Đã được 7 người bình chọn (4.43)
|
Tôi đã hỏi một giáo viên Nhật dạy tiếng Nhật về mấy cái câu trên, nhưng chính giáo viên đó cũng không .... biết. Đơn giản là vì người Nhật họ không chúc tụng nhau kiểu thế. Họ luôn muốn thành cồn bằng chính nỗ lực và sự cố gắng của mình chứ không trông chờ vào may mắn. Tôi nghĩ những câu dịch kiểu Good luck là rất ngượng nghịu. Je pense donc je suis Gửi lúc 01:25, 11/11/04
|
zesman Thừa tiền thiếu tình
 ,Japan Thành viên từ 17:39, 28/03/02
Đã được 7 người bình chọn (4.43)
|
Tôi đã leo núi Phú Sỹ một lần, hồi đó bọn Tutor của cái kaikan mà tôi ở tổ chức, mỗi người đóng 1 man rồi bọn nó tự thân lo hết. Cũng đi bằng xe bus, nhưng leo lên là tôi ngủ đê dưỡng sức. Khoảng 11h00 xuất phát từ Tokyo, đến khoảng 4h30 thì đến 五合目. Mọi người ăn uống và nghỉ ngơi đến 8h00 tối thì bắt đầu leo núi. Trong đoàn của tôi thì đều là những người leo lần đầu,, chỉ có bọn Tutor là có kinh nghiệm. Cứ chầm chầm mà bước, đó là điều quan trọng, chứ không bạn sẽ không đủ sức cho cả đêm đâu. Nước uống thì mang chừng 1lít là đủ. Nên mang theo áo mưa kín vì trời rất dễ mưa. Mang theo nhiều nhiều tiền xu lẻ để còn đi ...toilet. Đường thì không sợ lạc (tôi nghĩ thế) vì bà con đi đông nườm nượp, lại có dây chăng hai bên đường. Bạn leo lên hồ hởi bấy nhiêu thì leo xuống mệt mỏi bấy nhiêu, chỉ khoái cái là ngắm cảnh vật từ trên cao, xuyê qua làn mây. Có lúc mình băng ngang qua mây đang ùn ùn kéo lên cao. Rất khoái. Nếu thời gian này bạn không đi được núi Phú Sỹ thì bạn có thể đi Takaosan để ngắm 紅葉. Thứ bảy này tôi định leo lên đấy nhậu đấy. có 600 m àh, gần bằng 1/6 Phú Sỹ chứ mấy. Je pense donc je suis Gửi lúc 01:35, 11/11/04
|
|
| |
|
|
|
Các chủ đề liên quan |
|
|
|
Đề nghị các bạn tuân thủ
qui định của diễn đàn khi gửi bài
lên diễn đàn. Để bảo vệ diễn đàn, các bạn hãy thông báo với ban quản trị khi
thấy các bài vi phạm qui định bằng cách ấn vào biểu tượng ở bên cạnh mỗi bài.
|
|
|
|
|