|
|
Tất cả các diễn đàn
|
Ngôn ngữ và văn hoá các nước |
|
Nhật (Japan Club), Anh (English Club), Pháp (Club de Français), Trung (China Club), Đức (German Club), Nga (Russian Club), Mỹ (United States), Úc (Australia), Canada, Ngôn ngữ và văn hoá các nước khác, Czech, Hàn Quốc, Tây Ban Nha, Thái Lan, Italy, Bắc Âu, Hà Lan - Bỉ - Luxembourg,
|
|
Nhật (Japan Club) |
|
|
HỎI GÌ ĐÁP NẤY ! NƠI BẠN CÓ THỂ POST LÊN VÔ VÀN CÁC THẮC MẮC CỦA MÌNH (Giải đáp hàng ngày) | | |
|
Chủ
đề mới Trưng
cầu mới
Trả
lời
Gửi
cho bạn của bạn
In
ấn
|
|
|
| Trang: |
|
|
|
<< Đầu
|
| Trước
|
| Sau
|
| Cuối >>
|
|
|
Leilani Thích ăn táo - yêu Đại dương xanh - waiting for my Paris sweet love ^_^
 ,Vietnam Thành viên từ 14:43, 28/01/02
Đã được 2 người bình chọn (5.00)
|
Cảm ơn bạn nhé, nhưng mấy chỗ bạn chỉ chắc chắn là chẳng rẻ tí nào, mà học bổng của em tôi thì ko đủ để ăn ở đó thường xuyên đâu  Ý tôi là muốn tìm chợ hay siêu thị gì có bán thực phẩm tươi và gia vị phù hợp với cách nấu và cách ăn của người Việt ta, để nó đi mua về tự nấu lấy, vừa kinh tế lại vừa đủ chất vậy mà  Bạn tìm thêm hộ tôi đi. Hay trong box này có ai đang/đã từng ở Nagoya chỉ hộ tôi đi. Tôi thì ko biết tiếng Nhật, ko vào box này nhiều nên chẳng biết ai vào ai cả. Cảm ơn mọi người trước nha  Leilani Gửi lúc 09:04, 09/03/05
|
18number 2-1=0???
 ,Vietnam Thành viên từ 16:58, 18/11/03
Đã được 2 người bình chọn (5.00)
|
Trích từ bài của Leilani viết lúc 09:04 ngày 09/03/2005:
Cảm ơn bạn nhé, nhưng mấy chỗ bạn chỉ chắc chắn là chẳng rẻ tí nào, mà học bổng của em tôi thì ko đủ để ăn ở đó thường xuyên đâu  Ý tôi là muốn tìm chợ hay siêu thị gì có bán thực phẩm tươi và gia vị phù hợp với cách nấu và cách ăn của người Việt ta, để nó đi mua về tự nấu lấy, vừa kinh tế lại vừa đủ chất vậy mà  Bạn tìm thêm hộ tôi đi. Hay trong box này có ai đang/đã từng ở Nagoya chỉ hộ tôi đi. Tôi thì ko biết tiếng Nhật, ko vào box này nhiều nên chẳng biết ai vào ai cả. Cảm ơn mọi người trước nha  Leilani
Về thực phẩm thì có gì là khó đâu nhỉ, vào siêu thị nào chả có thịt cá đầy rẫy ra đấy. Tớ nghe nói ở Nagoya người ta còn bán gà còn sống để đem về làm thịt cơ mà Đồ gia vị thì khó kiếm lắm, tìm quanh đấy xem có chỗ nào có cửa hàng của người Trung Quốc thì vào mua, nhưng thực ra cũng chỉ có nước mắm là mình dùng được thôi. Tốt nhất là bảo người nhà gửi sang cho một ít đồ gia vị VN mà dùng dần. ......... Tôi thường quên những điều nên nhớ Và thường nhớ những điều nên quên...... Gửi lúc 20:05, 09/03/05
|
bubble_lovely Thiên Thần Và Ác Quỷ Thành viên tích cực
 ,Vietnam Thành viên từ 00:25, 02/11/03
Đã được 4 người bình chọn (5.00)
|
Trích từ bài của bubble_lovely viết lúc 00:18 ngày 03/03/2005:
Dạ em cũng ko có ý định học tiếng Nhật đâu, nhưng có 1 số người bạn thân thiết học tiếng Nhật ( và 1 người đặc biệt đang học ở Nhật ) nên bi giờ em cũng muốn học thêm ngôn ngữ này . Mà đi học trung tâm thì em ko có thời gian rồi, mua sách tự học thì ko biết mua loại nào nên em xin có ý kiến đối với Janpan Club là lập 1 lớp học online dạy cho em được ko ạ và cho cả các members khác nữa Đọc các bài viết về dạy cách chào hỏi tiếng nhật, hay 1 số lời hỏi thăm thông thường em ko biết đọc chữ vì vậy anh chị xem xét ý kiến của em và tạo điều kiện cho em học với ạ . Em hoàn toàn chưa biết gì về tiếng Nhật hết, thế nên em muốn biết đầu tiên vào mình phải học cái gì trước, cách đọc , cách viết thế nào với lại các bài viết dạy cách chào hỏi có trong forum á, các anh chị phiên âm ra cho em dễ học, chứ để chữ thế chẳng biết đường nào mà lần .Em cám ơn ạ ( có thể em xem chưa kỹ hết các bài viết nên nếu ý kiến và thắc mắc của em đã có người hỏi rồi thì cũng phiền anh chị trả lời lại giùm em với ) Bub  Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương . Được bubble_lovely sửa chữa / chuyển vào 00:22 ngày 03/03/2005
hic sao ko có ai trả lời bài của Bub vậy, buồn quá    Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương . Gửi lúc 20:58, 09/03/05
|
khongsaurang Nhà giàu tiếc gì cái răng sâu...
 ,Vietnam Thành viên từ 06:51, 23/08/01
Đã được 8 người bình chọn (3.00)
|
Trích từ bài của bubble_lovely viết lúc 00:18 ngày 03/03/2005:
Dạ em cũng ko có ý định học tiếng Nhật đâu, nhưng có 1 số người bạn thân thiết học tiếng Nhật ( và 1 người đặc biệt đang học ở Nhật ) nên bi giờ em cũng muốn học thêm ngôn ngữ này . Mà đi học trung tâm thì em ko có thời gian rồi, mua sách tự học thì ko biết mua loại nào nên em xin có ý kiến đối với Janpan Club là lập 1 lớp học online dạy cho em được ko ạ và cho cả các members khác nữa Đọc các bài viết về dạy cách chào hỏi tiếng nhật, hay 1 số lời hỏi thăm thông thường em ko biết đọc chữ vì vậy anh chị xem xét ý kiến của em và tạo điều kiện cho em học với ạ . Em hoàn toàn chưa biết gì về tiếng Nhật hết, thế nên em muốn biết đầu tiên vào mình phải học cái gì trước, cách đọc , cách viết thế nào với lại các bài viết dạy cách chào hỏi có trong forum á, các anh chị phiên âm ra cho em dễ học, chứ để chữ thế chẳng biết đường nào mà lần .Em cám ơn ạ ( có thể em xem chưa kỹ hết các bài viết nên nếu ý kiến và thắc mắc của em đã có người hỏi rồi thì cũng phiền anh chị trả lời lại giùm em với ) Bub  Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương . Được bubble_lovely sửa chữa / chuyển vào 00:22 ngày 03/03/2005
Thực sự cách tốt nhất là nên kiếm một trung tâm nào đó hoặc một ai đó biết rồi chỉ dạy trực tiếp sẽ dễ hơn. Hay em thử mua cuốn này về: "Tiếng Nhật cho người bận rộn". Thử đọc sách, nghe băng một thời gian xem thế nào. Cứ làm đại đi, chứ ngồi chờ mọi người trả lời thì biết đến bao giờ . (Nếu không muốn nói là dạo này ở đây toàn người bận rộn nên chắc soạn ra được một quả hoành tráng như em nói là hơi bị khó) . Cố gắng nhé. Chúc thành công Gửi lúc 17:44, 11/03/05
|
caozhen
 ,Vietnam Thành viên từ 14:32, 11/03/05
Chưa có ai bình chọn
|
Sao mìnhthấy trong mục tieng Nhật mọi người chỉ giới thiệu Đông Du, Sakura mà không thấy ai nói đến Đông Kinh, không biết có bạn nào đã từng học qua Đông Kinh, xin cho mình tí kinh nghiệm được không ? Lời nói như gió thỏang
Thần ý trông nhẹ nhàng
Trước cuộc đời dao động
Thâm tâm ta chẳng màng Gửi lúc 15:46, 12/03/05
|
true_false
 ,Vietnam Thành viên từ 08:43, 28/07/02
Đã được 1 người bình chọn (4.00)
|
Chào các bác! Các bác cho em hỏi: - Tổ chức xúc tiến Thương mại Nhật Bản (JETRO) tại Hà Nội có tài liệu bằng tiếng Việt không? - Còn cái trung tâm Nhật Bản gì đó ở ĐH Ngoại thương có nhiều tài liệu không? có phục vụ bạn đọc ở ngoài không? Em xin cảm ơn. Sun for days, Moon for nights, Roses for Love, and You for Me!! Gửi lúc 12:47, 16/03/05
|
khongsaurang Nhà giàu tiếc gì cái răng sâu...
 ,Vietnam Thành viên từ 06:51, 23/08/01
Đã được 8 người bình chọn (3.00)
|
Trích từ bài của true_false viết lúc 12:47 ngày 16/03/2005:
Chào các bác! Các bác cho em hỏi: - Tổ chức xúc tiến Thương mại Nhật Bản (JETRO) tại Hà Nội có tài liệu bằng tiếng Việt không? - Còn cái trung tâm Nhật Bản gì đó ở ĐH Ngoại thương có nhiều tài liệu không? có phục vụ bạn đọc ở ngoài không? Em xin cảm ơn.Sun for days, Moon for nights, Roses for Love, and You for Me!!
- JETRO thì có nhiều loại tài liệu, có cả tiếng Việt, tiếng Anh tiếng Nhật, còn muốn biết cụ thể thì em lên văn phòng của họ tìm xem. Chỗ đấy hình như là tầng 4 ở toà nhà chéo chéo với Nhà Hát Lớn (phố Lý Thái Tổ). Các chị ở đây rất dễ tính và nhiệt tình. Đem theo một cái giấy giới thiệu em là SV nữa thì chắc là ok. - Trung tâm VJJC ở Ngoại Thương thì làm thẻ là 100.000 đồng / 1năm. Tài liệu thì tuỳ vào em cần gì mới biết được là có hay không. Gửi lúc 12:36, 17/03/05
|
Laonong Nông dân chân đất. Người con đất Việt lưu lạc xứ sở Nghìn lẻ một đêm.
 ,Iraq Thành viên từ 12:25, 03/01/02
Đã được 1 người bình chọn (5.00)
|
Trích từ bài của khongsaurang viết lúc 12:36 ngày 17/03/2005:
Trích từ bài của true_false viết lúc 12:47 ngày 16/03/2005:
Chào các bác! Các bác cho em hỏi: - Tổ chức xúc tiến Thương mại Nhật Bản (JETRO) tại Hà Nội có tài liệu bằng tiếng Việt không? - Còn cái trung tâm Nhật Bản gì đó ở ĐH Ngoại thương có nhiều tài liệu không? có phục vụ bạn đọc ở ngoài không? Em xin cảm ơn.Sun for days, Moon for nights, Roses for Love, and You for Me!!
- JETRO thì có nhiều loại tài liệu, có cả tiếng Việt, tiếng Anh tiếng Nhật, còn muốn biết cụ thể thì em lên văn phòng của họ tìm xem. Chỗ đấy hình như là tầng 4 ở toà nhà chéo chéo với Nhà Hát Lớn (phố Lý Thái Tổ). Các chị ở đây rất dễ tính và nhiệt tình. Đem theo một cái giấy giới thiệu em là SV nữa thì chắc là ok. - Trung tâm VJJC ở Ngoại Thương thì làm thẻ là 100.000 đồng / 1năm. Tài liệu thì tuỳ vào em cần gì mới biết được là có hay không.
Đính chính hộ bé Răng 1 tẹo, VJCC chứ ko phải VJJC  Đời là cái đinh, tình là cái que...... Gửi lúc 17:08, 17/03/05
|
CDNo_18 Chicken Dunk member. Mẹ Việt Nam anh Hùng.
 ,Western Sahara Thành viên từ 22:41, 19/07/04
Đã được 1 người bình chọn (5.00)
|
Em cần gấp tài liệu về chính sách thương mại Nhật Bản 73- 90. và tất cả những gì liên quan đến nó. Bác nào biết nó nằm ở trang web nào thì gửi cho em cái link lên đây phát. Gứi luôn tài liệu cho em thì càng tốt ạ .  Dùng thuốc tựa như là dùng binh
Quan trọng chi bằng chuyện tử sinh
Các vị thánh nhân còn sai sót
Huống chi ngu thuốc tựa như mình Gửi lúc 21:29, 18/03/05
|
|
| |
|
|
|
Các chủ đề liên quan |
|
|
|
Đề nghị các bạn tuân thủ
qui định của diễn đàn khi gửi bài
lên diễn đàn. Để bảo vệ diễn đàn, các bạn hãy thông báo với ban quản trị khi
thấy các bài vi phạm qui định bằng cách ấn vào biểu tượng ở bên cạnh mỗi bài.
|
|
|
|
|