|
|
Tất cả các diễn đàn
|
Ngôn ngữ và văn hoá các nước |
|
Nhật (Japan Club), Anh (English Club), Pháp (Club de Français), Trung (China Club), Đức (German Club), Nga (Russian Club), Mỹ (United States), Úc (Australia), Canada, Ngôn ngữ và văn hoá các nước khác, Czech, Hàn Quốc, Tây Ban Nha, Thái Lan, Italy, Bắc Âu, Hà Lan - Bỉ - Luxembourg,
|
|
Nhật (Japan Club) |
|
|
HỎI GÌ ĐÁP NẤY ! NƠI BẠN CÓ THỂ POST LÊN VÔ VÀN CÁC THẮC MẮC CỦA MÌNH (Giải đáp hàng ngày) | | |
|
Chủ
đề mới Trưng
cầu mới
Trả
lời
Gửi
cho bạn của bạn
In
ấn
|
|
|
| Trang: |
|
|
|
<< Đầu
|
| Trước
|
| Sau
|
| Cuối >>
|
|
|
Aozola Thành viên tích cực của chinese club-người xa xứ đắm mình trong men thơ-yêu thơ Đường như điên! Thành viên này bị khóa vô thời hạn vì: vi phạm quy định
 ,Japan Thành viên từ 19:07, 19/05/03
Đã được 28 người bình chọn (3.82)
|
Trong tiếng Nhật (cũng như các ngôn ngữ khác )câu nói đầu tiên mà mọi người nên biết là câu "anh yêu em " rất hữu dụng và rất dễ nhớ nữa .Câu "anh yêu em rất nhiều " bạn có thể nói như sau : 君の事を死ぬほど愛しているよ!(đọc là Kimi nô cô tô , xi nư hồ đồ ai xi tế lư dỗ ) hoặc là câu : ベビー、超愛している!(đọc là bế bi ,chô ai xi tế lư ),chữ ai- xi bạn đọc xì gió như trong tiếng Anh Ice vậy .Nếu bạn còn trẻ bạn không nên dùng chữ Anata(あなた) sẽ nghe khô khan và có vẻ như là các ông bà lão vậy .Có lẽ gọi bằng tên sẽ hay hơn nhiều .Còn câu "anh nhớ em " bạn có thể nói là " 君がいなくて寂しいよ!(đọc là kimi gá i nắt cứ tề xà bi xi dồ ) ,còn về chữ 大好き(đai xư ki) chưa hẳn có nghĩa là yêu ,đôi khi sẽ bị lẫn lộn với "rất thích " ví dụ あゆは僕にとって大事な友達だよ、あゆの事、 好き、大好きよ。だけど愛しているって言えないよ、ごめんね!あゆ dịch là "đối với anh ,Ayu(ví dụ mà) là một người bạn rất quan trọng ,anh thích Ayu lắm ,rất thích nữa đấy chứ nhưng anh không thể nói anh yêu em với Ayu được ,xin lỗi em nhe Ayu !" Vậy bạn đã hiểu câu nói trên dùng vào trường hợp nào chưa nhỉ ! Còn trong trường hợp sau thì 好きlại có nghĩa là yêu ví dụ : chàng trai đang ngồi cạnh một cô gái (đối tượng) dưới ánh đèn rất lãng mạn của quán Tiếng tơ đồng ( ví dụ mà ) ,bản nhạc Unchained melody dang trỗi lên ,hai người nhìn nhau rất lâu và rất im lặng bất chợt cô gái thốt lên "nã nì ồ "(何を) và mỉm cười thì chàng trai miệng lắp bắp "xư ki đà dồ ,bố bố bố cừ cừ cừ...tố tố tsukiatte ! (好きだよ、ぼおおおくうううととと付き合って!)hihihihi thế là anh chàng cũng thốt lên lời rồi và kết cuộc để mọi người quyết định nhé ! Thôi vài hàng cùng bạn !じゃまたね! aozola Gửi lúc 21:50, 27/05/03
|
killer_vna Mọi khó khăn đều có thể vượt qua,Sẽ tới đích vô vàn rực rỡ
 ,Vietnam Thành viên từ 23:27, 27/02/02
Đã được 4 người bình chọn (3.00)
|
Cho em hoi khi đi du học ở Nhật và muốn làm 1 cái thẻ tín dụng thì nên làm trước ở việt nam hay là sang nhật mới làm. Và nếu làm thẻ tín dụng ở nhật thì thủ tục , chi phí ... như thế nào. Rất mong mọi người co thể giúp đỡ. arigato gozaimasu. Killer_Vna Gửi lúc 18:17, 30/05/03
|
Aozola Thành viên tích cực của chinese club-người xa xứ đắm mình trong men thơ-yêu thơ Đường như điên! Thành viên này bị khóa vô thời hạn vì: vi phạm quy định
 ,Japan Thành viên từ 19:07, 19/05/03
Đã được 28 người bình chọn (3.82)
|
Nếu bạn du học bên đây mà làm thẻ tín dụng thì mĩnh nghĩ hơi bị rắc rối đấy ! Thứ nhất là bạn phải có 1 trương mục để thanh toán (bưu điện ,ngân hàng ...),thứ nhì là bạn phải chứng tỏ mình có khả năng thanh toán (tức là đủ khả năng trả tiền chi tiêu trong thẻ ) ,việc này hết sức phiền phức ,trường hợp của mình là người định cư bên đây hẳn hoi ,có đầy đủ giấy tờ hợp lệ thì họ đòi giấy chứng nhận thân phận (như bằng lái xe ,hộ chiếu ...) ,sau đó là họ tìm hiểu kỹ và rất là kỹ về công ty mình đang làm xem mình đã làm việc ở đấy bao lâu và thu nhập là bao nhiêu ...điện thoại tới lui hoài .Mình làm 3 thẻ nhưng cuối cùng chỉ được 2 thẻ thôi ,một hãng khác là JCB thì không chấp nhận ,mình cũng không biết lý do là sao nữa ,mình nghĩ mình đủ khả năng thanh toán nhưng họ không nghỉ như mình đâu ,điều quan trọng là làm sao mà mình chứng minh được khả năng thanh toán là được ,trường hợp bạn là du học sinh thì có vẻ rắc rối nhiều vì thứ nhất là người ngoại quốc ,thứ hai là học sinh (không đi làm ổn định nên khó mà chứng tỏ có được thu nhập ổn định ) ,người không đi làm cũng xin được thẻ tín dụng nhưng với trường hợp là có người khác đứng ra bảo lãnh sẽ có khả năng thanh toán nếu có gì bất trắc .Các công ty tín dụng bên này họ đều nắm cán không nên nếu có thể bạn nên làm bên chỗ mình sinh sống hiện giờ sẽ dễ hơn theo mình nghĩ .Chúc bạn mai mắn ! Học ,học nữa ,học mãi !
Gửi lúc 21:41, 30/05/03
|
vinhaihong I love Viet Nam, I love TTVN, I love all of you .... Một người gắn bó và đang xây dựng TTVNOnline ngày một tốt đẹp hơn
 ,Vietnam Thành viên từ 08:57, 12/10/02
Đã được 30 người bình chọn (4.70)
|
thì Trần :rút cục đọc là gì ,trong tiếng nhật ý . quang là sáng ,tiếng nhật là gì Đức nữa chứ ,em cũng thấy có người nhật viết thư pháp chữ này vậy họ đọc là gì chin kou toku ý em là trongtiêng nhật có kiểu KANJI vì vậy những chữ Hán fải có cách đọc kiểu đó chứ nhỉ ???
Một bước phong trần Mấy phen chìm nổi Trời tình mù mịt Biển hận mênh mông
Gửi lúc 19:03, 31/05/03
|
vinhaihong I love Viet Nam, I love TTVN, I love all of you .... Một người gắn bó và đang xây dựng TTVNOnline ngày một tốt đẹp hơn
 ,Vietnam Thành viên từ 08:57, 12/10/02
Đã được 30 người bình chọn (4.70)
|
đây chỉ là tên chứ không fải là một từ mà ,em chỉ hỏi từng chữ thui Một bước phong trần Mấy phen chìm nổi Trời tình mù mịt Biển hận mênh mông
Gửi lúc 19:05, 31/05/03
|
Aozola Thành viên tích cực của chinese club-người xa xứ đắm mình trong men thơ-yêu thơ Đường như điên! Thành viên này bị khóa vô thời hạn vì: vi phạm quy định
 ,Japan Thành viên từ 19:07, 19/05/03
Đã được 28 người bình chọn (3.82)
|
To Hocsinh007 : Tiếng Nhật nói dễ ,đọc và viết khó ,một từ chữ Hán có rất nhiều cách đọc .Cái CPU và cái bộ nhớ trong đầu của mình không được tốt lắm ,mình phải mất 1 năm học tiếng Nhật ,một ngày 24 tiếng hihihi...ở Nhật mà nên 24 giờ đều nghe tiếng Nhật cả ...mới chỉ nói bập bẹ vài câu thôi ,sau đó mình học ở cấp 3 ba năm cộng với 3 năm ngoài xã hội ( nơi làm việc ...)và tất cả là 7 năm đấy ,bây giờ cũng tệ lắm nhưng cũng đủ sinh sống tại Nhật mà không gặp trở ngại về ngôn ngữ . Bạn chưa thử thì làm sao mà biết dễ hay khó được chứ ?Có công mài sắt có ngày nên kim mà ,mỗi ngày một từ ,một câu chẳng hạn , huống chi việc học là học cả đời mà bạn . Học ,học nữa ,học mãi !
Gửi lúc 22:56, 31/05/03
|
|
| |
|
|
|
Các chủ đề liên quan |
|
|
|
Đề nghị các bạn tuân thủ
qui định của diễn đàn khi gửi bài
lên diễn đàn. Để bảo vệ diễn đàn, các bạn hãy thông báo với ban quản trị khi
thấy các bài vi phạm qui định bằng cách ấn vào biểu tượng ở bên cạnh mỗi bài.
|
|
|
|
|