|
|
|
| Trang: |
|
|
|
<< Đầu
|
| Trước
|
| Sau
|
| Cuối >>
|
|
|
Noa
 ,Vietnam Thành viên từ 03:33, 09/03/04
Đã được 4 người bình chọn (5.00)
|
- Tại sao ông già Noel ko còn một tí "tóc" nào ở chỗ "ấy"?? - Một thằng khốn nào đó để lò sưởi tí tách trong đêm 24/12. Gửi lúc 19:19, 30/06/04
|
Noa
 ,Vietnam Thành viên từ 03:33, 09/03/04
Đã được 4 người bình chọn (5.00)
|
Một anh chàng đi dạo trong rừng. Anh ta thấy một con ếch xanh tuyệt đẹp. ANh nói: - Ếch bé nhỏ xinh đẹp ơi, mày ko nên lang thang ở đây, nguy hiểm đấy. Bỗng nhiên, con ếch nhỏ biến thành một nàng tiên xinh đẹp, nàng nói: - Chàng trai trẻ, chàng đã tốt bụng với ta, hãy uớc một điều, ta sẽ biến điều đó thành hiện thực. - Tôi muốn có một bàn tay lớn với 10 ngón tay. Tôi là một barman mà. Thế là điều ước của anh trở thành hiện thực. Trở về, anh trở thành một barman siêu hạng và kiếm được rất nhiều tiền boa. Anh kể chuyện cho anh bạn và anh này quyết định đi vào rừng một chuyến. Chuyện xảy ra như cũ, và anh chàng này ước: - Tôi uớc có một cái xyz vĩ đại, dài ít nhất 1m, đường kính ít nhất 10cm. Cô tiên ngập ngừng: nếu thế, ko có người phụ nữ nào có thể chịu đựng được đâu.. Anh chàng thản nhiên. - Ko sao, tôi có anh bạn có một bàn tay cực lớn.
Gửi lúc 19:27, 30/06/04
|
Noa
 ,Vietnam Thành viên từ 03:33, 09/03/04
Đã được 4 người bình chọn (5.00)
|
Dân đảo Corse (người ta hay đùa rằng dân corse ko thiích lao động) : **** Chirac đến chơi đảo Corse. Chirac: - Các bạn sẽ trả ít thuế hơn!!! - Yeahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh Chirac: - Các bạn sẽ có nhiều trợ cấp hơn!!!! - Yeahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh Chirac: - Các bạn sẽ có nhiều việc làm hơn!!! Im lặng chết người. Rồi một người trong đám đông hét lớn: - Đánh chết cái thằng kích động đấy đi anh em ơi!!!!!!!!! ****** Một đám khủng bố thả bom cay xuống một nhà máy. Lần đầu tiên người ta thấy dân Corse rời chỗ làm trong nước mắt. ****** Hai người Corse ngồi trên ghế đá. Bỗng tiền rơi lả tả từ trên trời, một người xoè tay ra nói: - Làm như tớ đi, mình sẽ kiếm được khối đấy. Người kia bĩu môi: - Cần gì, tớ để mở cửa sổ nhà tớ rồi. ******* - Tại sao dân Corse lại nhỏ thó như vậy? - Người ta luôn nói với mấy chú nhóc đảo Corse rằng: Khi nào lớn, cháu sẽ đi làm! ******* Một người Corse nói với bạn: - Tớ ko thể nào ngủ được với lão sếp mới. - Sao thế? Hắn theo dõi cậu à? - Ko, hắn gáy như sấm ý!!! ******** Một người Corse nói với vợ: - Anh vừa mới mơ là anh đi làm...... - Thảo nào, trông anh có vẻ mệt mỏi lắm đấy! ******* Một người Corse sống ở Paris mời anh bạn nối khố đến thăm thủ đô. Lúc đi qua nhà Thương binh (Les Invalides), anh sống ở Paris dừng lại: - Một phút tưởng niệm! - Tại sao? - Có một người Corse vĩ đại yên nghỉ ở đây! Vài tháng sau, anh chàng Corse ở Paris được mời đến thăm Bastia. Lúc đi qua toà nhà Bảo Hiểm Xã hội, anh chàng Corse kia nói: - Một phút tưởng niệm! - tại sao? - 50 người Corse đã yên nghỉ ở đây!! ******** Ông bố hỏi cậu con: - Việc học hành của mày ntn rồi? - Cũng tạm, con học ngành y. - Tốt, thế về sau, mày vào chuyên nganh gì? - Con làm thầy thuốc lao động!! (médecin du travail) - Ah, cuối cùng thì người ta cũng thừa nhận đâý là một loại bệnh!
Được noa sửa chữa / chuyển vào 21:31 ngày 30/06/2004 Gửi lúc 19:51, 30/06/04
|
Noa
 ,Vietnam Thành viên từ 03:33, 09/03/04
Đã được 4 người bình chọn (5.00)
|
Giáo hoàng và nữ hhoàng Elizabeth sắp ra ban công điện Buckingham để chào hàng nghìn người ở dưới. Nữ hoàng nói: - Tôi cá là tôi có thể làm cho đám người dưới kia trở nên náo nhiệt gấp đôi chỉ bằng một cái vẫy tay. Giáo hoàng: -OK! Nữ hoàng bước ra, vẫy tay và nghìn người ở duới reo hò, tung hoa một cách hưng phấn. Giáo hoàng ở trong bắt đầu hơi lo lắng, nhưng ngài bỗng nảy ra một ý... Ngài nói với nữ hoàng: - Tôi sẽ làm cho đám người kia sướng điên lên chỉ bằng một chuyển động bằng đầu. - HAHHAHA, điều đấy là ko thể! ... thế là, Giáo hoàng húc cho Nữ hoàng một phát. (Giáo hoàng thắng cuộc) Gửi lúc 20:03, 30/06/04
|
quyentiny
 ,Vietnam Thành viên từ 13:27, 23/06/04
Chưa có ai bình chọn
|
Người đưa thư may mắn Đó là ngày làm việc cuối cùng của người đưa thư sau 35 năm làm việc bất kể mưa hay nắng. Khi đến ngôi nhà đầu tiên trên lộ trình của mình, ông ta được cả gia đình ra chào đón và tặng một gói quà lớn. Đến ngôi nhà thứ hai, ông được tặng một hộp xì gà lớn loại hảo hạng. Và chủ nhân ngôi nhà thứ ba thì tặng ông một bộ lưỡi câu. Đến cánh cửa thứ tư, thì đón ông ở ngưỡng cửa là một phụ nữ tuyệt đẹp mặc bộ đồ ở nhà trong suốt. Nàng cầm lấy tay ông và nhẹ nhàng đưa ông vào nhà, khép cửa, lên gác vào phòng ngủ và have passionate sex, mà ông chưa từng bao giờ được nếm mùi. Song cuộc, nàng chuẩn bị bữa sáng cho ông và ông hoàn toàn mãn nguyện khi nàng mang cho ông một ly cà phê. Lúc đó ông chợt thấy tờ USD1 cài dưới tách cà phê. "Mọi thứ đều rất tuyệt vời, thế nhưng tờ USD1 là vì kí gì vậy?" ông hỏi. Người phụ nữ trả lời : "À, tối qua khi tôi nói với chồng tôi rằng hôm nay là ngày làm việc cuối cùng của ông, anh ta bảo '' FUCK HIM, cho nó USD1''. Nàng thêm, "ly cà phê và bữa sáng là sáng kiến của tôi" ALOVE IS ALL AROUND Gửi lúc 12:31, 01/07/04
|
quyentiny
 ,Vietnam Thành viên từ 13:27, 23/06/04
Chưa có ai bình chọn
|
Vova vừa mua comdom vừa cười nói với người bán hàng: "tôi tặng quà sinh nhật cho bạn gái". " Hay đấy," người bán hàng cười nói và cố tỏ vẻ nghiêm túc "Ông có cần gói quà không ạ?" "Không cần thiết" "nó là giấy gói quà mừ" ALOVE IS ALL AROUND Gửi lúc 16:07, 05/07/04
|
quyentiny
 ,Vietnam Thành viên từ 13:27, 23/06/04
Chưa có ai bình chọn
|
Something about Viagra Viagra là đề tài tuyệt diệu cho các câu chuyện cười. Bạn đã bao giờ nghe kể về ca lạm dụng thuốc đầu tiên chưa. Người đàn ông dùng 12 viên, nạn nhân tử vong là người vợ. Một người đàn ông khác phàn nàn về đơn thuốc Viagra của ông ta với giá $10/viên, nhưng bà vợ đi cùng không nghĩ vậy: $40 cho một năm là quá rẻ!!!! Bạn đã thử loại nước giải khát mới Viagraccino chưa? chỉ một chén "mười hai giờ" cả đêm. Người ta thường ví Viagra giống như Disneyland vậy, hai tiếng đồng hồ chờ đợi cho hai phút dzui dzẻ. Và, một kế hoạch mới đây để trục vớt con tàu Titanic, đó là đổ đầy nó bởi Viagra, và ngồi chờ. BUM, nó sẽ tự nổi lên thôiiiiiiiii ALOVE IS ALL AROUND Gửi lúc 15:12, 06/07/04
|
quyentiny
 ,Vietnam Thành viên từ 13:27, 23/06/04
Chưa có ai bình chọn
|
Có một anh tchàng đi nhổ răng sâu. Đầu tiên nha sỹ bảo "tôi sẽ tiêm thuốc tê vào hàm trước khi nhổ" - Ối đừng tôi sợ tiêm lắm - OK, thế thì xịt thuốc gây mê nhé? - Không được đâu, tôi bị dị ứng - Để xem nào? Nha sỹ nói và lú sau mang cho anh ta vài viên thuốc - Ki'' gì vậy? - Viagra! - Oái, để làm gì nhỉ - Tôi nghĩ anh cần phải vịn nắm vào cái gì đó khi tôi nhổ chiếc răng chết tiệt này Gửi lúc 15:54, 06/07/04
|
Noa
 ,Vietnam Thành viên từ 03:33, 09/03/04
Đã được 4 người bình chọn (5.00)
|
Trong nỗ lực thoát khỏi vụ Monicagate tai tiếng, Bill mời Elsine sang Mĩ chơi. Nhân chuyến đi này, hai vị tổng thống rủ nhau qua thung lung Silicon nổi tiếng. Qua nha máy Cray, ban lãnh đạo mời Bill và Elsine thử một sản phẩm mới nhất: chiếc máy tính dự đoán tương lai. Viên kĩ sư hướng dẫn mời Elsine thử trước. Elsine bộp chộp hỏi: - Nước Mĩ theo đảng nào vào năm 2050? Ngay lập tức, câu trả lời hiện ra: - Đảng Cộng Sản. Bill bực mình, hỏi lại: - Thế còn Nga? Một dòng chữ hiện ra, nhưng tay kĩ sư lúng túng ko nói gì. Bill hỏi: - Thế nào?? - Xin lỗi tổng thống, nhưng tôi ko biết tiếng Trung Quốc.
Gửi lúc 01:18, 14/07/04
|
|
| |
|
|
|
Các chủ đề liên quan |
|
|
|
Đề nghị các bạn tuân thủ
qui định của diễn đàn khi gửi bài
lên diễn đàn. Để bảo vệ diễn đàn, các bạn hãy thông báo với ban quản trị khi
thấy các bài vi phạm qui định bằng cách ấn vào biểu tượng ở bên cạnh mỗi bài.
|
|
|
|
|