|
|
|
| Trang: |
|
|
|
<< Đầu
|
| Trước
|
| Sau
|
| Cuối >>
|
|
|
quyentiny
 ,Vietnam Thành viên từ 13:27, 23/06/04
Chưa có ai bình chọn
|
Một người vợ trẻ xinh đẹp phàn nàn với bạn gái; - Chồng tớ thật không thể chịu đựng nổi, không ngừng nói về mẹ mình "mẹ sẽ không làm như thế đâu", "nếu mẹ anh mà thấy thì...", "mẹ anh sẽ không thích thế đâu". Anh ấy chẳng coi tớ ra cái quái gì cả. Cô bạn mách nước: - Cậu phải thu hút sự chú ý của anh ấy như một người đàn bà quyến rũ. Tối nay khi anh ấy về nhà hãy mặc một bộ nội y thật là khêu gợi vào. Đến khi người chồng đi làm về, nàng đón chàng với một bộ nội y màu đen tuyền quyến rũ. - Ôi chúa ơi, sao em lại mặc đồ đen, có chuyện gì xảy ra với mẹ anh à? Gửi lúc 13:26, 22/07/04
|
quyentiny
 ,Vietnam Thành viên từ 13:27, 23/06/04
Chưa có ai bình chọn
|
Ba bà vợ nói bí quyết chiến thắng khi cá cược đua ngựa cho 3 ông chồng: - Rất đơn gián bọn em chỉ cần cộng số cỡ áo ngực của ba người : 4,3 và 4; rồi đặt cược vào con ngựa số 11, thế là ăn. Các ông chồng cũng đánh cá ngựa: - Mỗi đêm ông làm chuyện ấy với vợ mấy lần? - 2. - 3. - 4. Đến tối họ về nhà và bực tức nói: - Chúng tôi đã đặt toàn bộ tiền vào con ngựa số 11. Và thua. Con về đầu là con số 3! Bài học rút ra là: Không bao giờ được nói dối.
Gửi lúc 13:55, 22/07/04
|
Giao_Hoang J0k35 7r4nc35I4t0r - Stuff: Jim Brickman, Kevin Kern, Vangelis, James Galway, Dave Koz, George Winston n smt like dat Một người gắn bó và đang xây dựng TTVNOnline ngày một tốt đẹp hơn
 ,Vietnam Thành viên từ 16:09, 01/07/02
Đã được 176 người bình chọn (4.48)
|
Này, hãy xem bằng chứng vật lý nhé. Hàng năm Mặt trăng thì đang dịch chuyển đi xa khỏi trái đất một tị một tẹo nhưng có thể đo đếm được. Hãy thử làm phép tính và bạn sẽ thấy rõ ràng rằng 85 triệu năm trước nó quay vòng quanh Trái đất và cách Trái đất một khoảng 35 feet (tương đương 11m55). Điều này giải thích cho cái chết của những con khủng long; con to nhất. OK, let''s consider the physical evidence. The moon is moving away at a tiny, although measurable distance from the Earth every year.Do the math and you will clearly see that 85 million years ago it was orbiting the earth at a distance of about 35 feet from the earth''s surface. This would explain the death of the dinosaurs; the tallest ones, anyway. (www.JokesGalore.com)
Gửi lúc 21:58, 22/07/04
|
Giao_Hoang J0k35 7r4nc35I4t0r - Stuff: Jim Brickman, Kevin Kern, Vangelis, James Galway, Dave Koz, George Winston n smt like dat Một người gắn bó và đang xây dựng TTVNOnline ngày một tốt đẹp hơn
 ,Vietnam Thành viên từ 16:09, 01/07/02
Đã được 176 người bình chọn (4.48)
|
Mỗi một quốc gia viết về Voi. Cuốn sách của người Pháp - Đời sống tình dục của loài voi hay “1000 cách để nấu voi”. Cuốn sách của người Anh - Những con voi mà tôi đã bắn ở Safari. Cuốn sách của người xứ Wales - Con voi và ảnh hưởng của nó đến ngôn ngữ và văn hoá xứ Wales hoặc “Oes ysgol tocynnau voi llanfairpwll nhadau coeden”. Cuốn sách của người Mỹ - Làm thế nào để con voi to và tốt hơn. Cuốn sách của người Nhật - Làm thế nào để con voi nhỏ và rẻ hơn. Cuốn sách của người Hy Lạp - Làm thế nào để bán voi được nhiều tiền. Cuốn sách của người Phần Lan - Những con voi nghĩ gì về người Phần Lan? Cuốn sách của người Đức - Một giới thiệu nhỏ về loài voi, Tập 1-6 Cuốn sách của người Ai xơ len - Rã đông một con voi. Cuốn sách của người Thuỵ Sĩ - Đất nước mà kẻ ăn thịt người có thể đi cùng con voi của hắn. Cuốn sách của người Canada - Loài voi: Vấn đề của một bang hay là liên bang? Cuốn sách của người Thuỵ Điển - Làm thế nào để giảm thuế với một con voi. Every nation has to write a book about the Elephant:The French book - The Sex Life of the Elephant or: 1000 ways to cook Elephant. The English book - Elephants I have shot on Safari. The Welsh book - The Elephant and its influence on Welsh language and culture or: Oes ysgol tocynnau eleffant llanfairpwll nhadau coeden. The American book - How to Make Bigger And Better Elephants. The Japanese book - How to Make Smaller And Cheaper Elephants. The Greek book - How to Sell Elephants for a Lot of Money. The Finnish book - What Do Elephants Think about Finnish People. The German book - A Short Introduction to Elephants, Vol 1- 6. The Icelandic book - Defrosting an Elephant. The Swiss book - Switzerland: The Country Through Which Hannibal Went With His Elephants. The Canadian book - Elephants: A Federal or State Issue? The Swedish book - How to reduce your taxes with an elephant. (www.JokesGalore.com)
Gửi lúc 22:30, 22/07/04
|
Giao_Hoang J0k35 7r4nc35I4t0r - Stuff: Jim Brickman, Kevin Kern, Vangelis, James Galway, Dave Koz, George Winston n smt like dat Một người gắn bó và đang xây dựng TTVNOnline ngày một tốt đẹp hơn
 ,Vietnam Thành viên từ 16:09, 01/07/02
Đã được 176 người bình chọn (4.48)
|
Một phụ nữ mắng chồng bằng những lời nanh nọc hơn bình thường. "Anh là một thằng đần. Anh đã luôn luôn là thằng đần. Anh sẽ luôn luôn là thằng đần. Nếu người ta tổ chức một cuộc thi đần, anh sẽ đứng thứ nhì". "Nhưng tại sao anh lại đứng thứ nhì chứ?" người chồng hỏi. "Thì bởi vì anh là một thằng đần mà". A woman was letting her husband have it with just a touch more venom than usual. "You''''re an idiot. You have always been an idiot. You''''ll always be an idiot. If they had an idiot contest, you''''d come in second." "Why would I come in second?" the brow-beaten husband asked. "Because you''''re an idiot!"
(http://www.gophercentral.com/sub/sub-classic-laffaday.html ) Được giao_hoang sửa chữa / chuyển vào 17:52 ngày 25/07/2004 Gửi lúc 22:20, 23/07/04
|
Giao_Hoang J0k35 7r4nc35I4t0r - Stuff: Jim Brickman, Kevin Kern, Vangelis, James Galway, Dave Koz, George Winston n smt like dat Một người gắn bó và đang xây dựng TTVNOnline ngày một tốt đẹp hơn
 ,Vietnam Thành viên từ 16:09, 01/07/02
Đã được 176 người bình chọn (4.48)
|
"Hãy đặt một câu về một người trong bộ máy nhà nước phục vụ người dân mà hôm nay chúng ta được học", cô giáo (hay thầy giáo) yêu cầu. Một cậu bé viết: "Người lính cứu hoả xuống thang và có thai". Cô giáo kéo cậu bé ra một bên và chấn chỉnh lại. "Em có biết có thai có nghĩa là thế nào không?" cô giáo hỏi. "Chắc chắn là có ạ", cậu bé nói rất tự tin. "Nó có nghĩa là mang theo một đứa bé". "Give me a sentence about one of the public servants we learned about today," said a teacher. One small boy wrote: "The fireman came down the ladder pregnant." The teacher took the boy aside to correct him. "Don''''t you know what pregnant means?" she asked. "Sure," he said confidently. "It means carrying a child."
(http://www.cleanlaffs.com) Được giao_hoang sửa chữa / chuyển vào 23:25 ngày 23/07/2004 Gửi lúc 23:19, 23/07/04
|
Giao_Hoang J0k35 7r4nc35I4t0r - Stuff: Jim Brickman, Kevin Kern, Vangelis, James Galway, Dave Koz, George Winston n smt like dat Một người gắn bó và đang xây dựng TTVNOnline ngày một tốt đẹp hơn
 ,Vietnam Thành viên từ 16:09, 01/07/02
Đã được 176 người bình chọn (4.48)
|
Một anh chàng không có tay bước vào quán bar vắng vẻ chỉ có mỗi người phục vụ ở quầy. Anh ta gọi đồ uống và khi được mang ra xong, anh ta nhờ người phục vụ lấy hộ tiền trong ví ở túi, vì anh ta không có tay nên dĩ nhiên là không tự làm việc đó được. Người phục vụ liền giúp đỡ anh ta. Rồi anh chàng không tay lại nhờ người phục vụ đưa cái cốc lên miệng. Người phục vụ lại giúp cho đến khi anh chàng kia kết thúc phần đồ uống của mình. Rồi anh ta lại kêu người phục vụ lấy giúp cái khăn mùi xoa trong túi để lau bọt trên miệng. Người phục vụ lại làm giúp và nhận xét rằng thật là khó khăn khi không có cái tay nào cả và phải nhờ vả người khác làm gần như toàn bộ mọi thứ cho anh chàng. Anh chàng kia đáp, "Vâng, mỗi lần như vậy cũng hơi ngượng. À, thế buồng vệ sinh ở đâu nhỉ?" Người phục vụ bar nhanh nhẩu đáp, "Nhà vệ sinh gần nhất là ở trạm bán xăng trên phố cách đây ba khối nhà nữa". An armless man walked into a bar which was empty except for the bartender. He ordered a drink and when he was served, asked the bartender if he would get the money from his wallet in his pocket, since he has no arms. The bartender obliged him. He then asked if the bartender would tip the glass to his lips. The bartender did this until the man finished his drink. He then asked if the bartender would get a hanky from his pocket and wipe the foam from his lips. The bartender did it and commented it must be very difficult not to have arms and have to ask someone to do nearly everything for him. The man said, "Yes, it is a bit embarrassing at times. By the way, where is the restroom?" The bartender quickly replied, "The closest one is in the gas station three blocks down the street."
(http://www.laffaday.com ) -------------- Sau mười hai năm trong tù, một anh chàng cuối cùng cũng trốn thoát được. Khi trở về đến nhà trong tình trạng bẩn thỉu và kiệt sức, vợ anh ta hỏi, "Vừa rồi anh đã ở đâu vậy? Anh trốn thoát 8 giờ trước rồi cơ mà?" After twelve years in prison, a man finally escapes. When he gets home, filthy and exhausted, his wife says, ?Where have you been? You escaped eight ours ago!?
(www.AjokeAday.com)
Gửi lúc 16:21, 25/07/04
|
Giao_Hoang J0k35 7r4nc35I4t0r - Stuff: Jim Brickman, Kevin Kern, Vangelis, James Galway, Dave Koz, George Winston n smt like dat Một người gắn bó và đang xây dựng TTVNOnline ngày một tốt đẹp hơn
 ,Vietnam Thành viên từ 16:09, 01/07/02
Đã được 176 người bình chọn (4.48)
|
Một anh chàng cực kỳ cao lớn bước vào quán bar, và một người phụ nữ nhận ra rằng anh ta là một cầu thủ bóng rổ. Họ bắt đầu nói chuyện, và cuối cùng tới chỗ của anh kia. Họ hôn nhau, và anh chàng cởi áo ra. Trên cánh tay của anh ta là hình xăm chữ REEBOK. "Cái gì thế?" người phụ nữ hỏi. "À, tôi xăm cái này để khi xuất hiện trên TV thì mọi người nhìn thấy hình xăm này, và Reebok trả tiền cho tôi để quảng cáo". Khi anh chàng cởi quần ra, trên chân lại có hình xăm chữ NIKE. "Cái gì vậy?" người phụ nữ lại hỏi. "Cũng giống như hình xăm Reebok thôi mà, tôi được trả tiền để hình xăm này xuất hiện trên TV". Rồi anh chàng bỏ quần đùi ra, và trên "cái ấy" có hình xăm chữ AIDS. "Này, đừng nói với tôi là anh bị AIDS đấy nhé!" người phụ nữ kêu lên. "Không, không! Bình tĩnh lại đã nào", anh kia đáp. "Cái này sẽ thành ADIDAS trong vòng một phút nữa". A very tall man walks into a bar, and a lady recognizes him as a basketball player. They start to talk, and eventually, go back to his place. They start to kiss, and the man takes off his shirt. On his arm, he has a tattoo that says REEBOK. "What''s that?" the lady questions. "Oh, I have this so that when I''m on TV people will see my tattoo, and Reebok pays me." Then the man takes off his pants, and on his leg, he has a tattoo that says NIKE. "What''s that?" the lady questions again. "Just like the Reebok tattoo, I get paid when this tattoo is seen on TV." Then the man drops his underwear and on his penis he has a tattoo that says AIDS. "You didn''t tell me you had AIDS!" the lady screams. "NO, no! Calm down," the man replies. "This will say ADIDAS in a minute." (http://jokes-r-uss.tripod.com)
Gửi lúc 16:35, 25/07/04
|
|
| |
|
|
|
Các chủ đề liên quan |
|
|
|
Đề nghị các bạn tuân thủ
qui định của diễn đàn khi gửi bài
lên diễn đàn. Để bảo vệ diễn đàn, các bạn hãy thông báo với ban quản trị khi
thấy các bài vi phạm qui định bằng cách ấn vào biểu tượng ở bên cạnh mỗi bài.
|
|
|
|
|