|
|
|
| Trang: |
|
|
|
<< Đầu
|
| Trước
|
| Sau
|
| Cuối >>
|
|
|
Noa
 ,Vietnam Thành viên từ 03:33, 09/03/04
Đã được 4 người bình chọn (5.00)
|
Hai bố con nhà nọ xếp hàng sau một bà béo. Thằng bé 3 tuổi chí chéo: - Úi bố ơi, bà kia như cái xe camion ý. - Suỵt, ko được nói thế!! - Nhưng thật mà. - Suỵt! Bỗng nhiên, di động của bà kia đổ chuông. Thằng cu gào lên: - Cẩn thận, nó chuẩn bị lùi đấy. Được noa sửa chữa / chuyển vào 00:52 ngày 28/07/2004 Được noa sửa chữa / chuyển vào 00:54 ngày 28/07/2004 Gửi lúc 00:50, 28/07/04
|
Noa
 ,Vietnam Thành viên từ 03:33, 09/03/04
Đã được 4 người bình chọn (5.00)
|
Làm thế nào để nhận biết nấm độc và nấm thường? Đưa cho mẹ vợ ăn!! Ghi chú: nấm thường ko làm bà ý chết.
Gửi lúc 01:00, 28/07/04
|
Noa
 ,Vietnam Thành viên từ 03:33, 09/03/04
Đã được 4 người bình chọn (5.00)
|
Ko bao giờ có được một niềm hạnh phúc hoàn hảo, người đàn ông lầm bầm khi nhận được hoá đơn tiền quan tài của mẹ vợ. (hix, chuyện này hơi dã man) Gửi lúc 01:04, 28/07/04
|
Noa
 ,Vietnam Thành viên từ 03:33, 09/03/04
Đã được 4 người bình chọn (5.00)
|
Hai người nói chuyện với nhau trong quán bar: - Tớ vừa mua một món quà sn cho mẹ vợ: một chiếc ghế - Oé, cậu tặng quà cho mẹ vợ cơ đấy. - Ừ, thậm chí tớ đã nghĩ ra món quà cho sn năm sau của bà ý, tớ sẽ nối điện vào chiếc ghế ... Gửi lúc 01:12, 28/07/04
|
Noa
 ,Vietnam Thành viên từ 03:33, 09/03/04
Đã được 4 người bình chọn (5.00)
|
Hai vợ chồng trẻ mới có con. Một tối, có tiếng điện thoại. Chị vợ nói với chồng sau khi gác máy: - Hàng xóm họ càu nhàu vì con khóc quá. - Ko sao đâu, anh ru con bây giờ.. Chuông điện thoại lại đổ. - Lại hàng xóm, họ nói thích tiếng con khóc hơn!! Gửi lúc 01:24, 28/07/04
|
Noa
 ,Vietnam Thành viên từ 03:33, 09/03/04
Đã được 4 người bình chọn (5.00)
|
Một thằng bé 5 tuổi nói khi xem album với mẹ: - Mẹ ơi, cái chú đẹp trai đứng cạnh mẹ là ai thế? - Bố đấy . - Mẹ ơi, thế cái ông đầu hói bụng phệ ở nhà mình là ai?? Gửi lúc 01:26, 28/07/04
|
Noa
 ,Vietnam Thành viên từ 03:33, 09/03/04
Đã được 4 người bình chọn (5.00)
|
Ở Anh có luật cấm con rể lấy mẹ vợ. Bọn Anh hay nghĩ ra lắm cái luật chẳng để làm gì cho đời Gửi lúc 01:30, 28/07/04
|
Noa
 ,Vietnam Thành viên từ 03:33, 09/03/04
Đã được 4 người bình chọn (5.00)
|
Cô bé 3 tuổi hỏi bố: - Bố ơi, thế nào là vui buồn lẫn lộn? - Hừm, lấy một ví dụ nhé, đó là cảm giác của bố khi bà ngoại bị tai nạn khi lái xe của bố. Gửi lúc 01:32, 28/07/04
|
Noa
 ,Vietnam Thành viên từ 03:33, 09/03/04
Đã được 4 người bình chọn (5.00)
|
Một thương gia đi công tác xa 2 tuần. Sau một tuần, ông gọi điện về nhà hỏi thăm tin tức. Người quản gia báo: - Xin lỗi ông, nhưng chó của ông chết rồi. - Chó của tôi!!! Làm sao lại có chuyện đó? - Bác sĩ nói là nó bị rối loạn tiêu hoá nặng do ăn quá nhiều. - Ăn quá nhiều ư?? Nhưng ông luôn cho nó ăn một luợng nhất định cơ mà? - Vâng, nhưng vì con ngựa đã chết, nên có một lần nó tự mò đến cái máng ăn của ngựa (tạm dịch là như thế) - Con ngựa chết rồi!!!!!!!!!!!!!!!!???????????? - Vâng, đấy là do chuồng ngựa bị cháy nên nó bị ..... - Cái gì, làm sao chuồng ngựa lại bị cháy? - Lính cứu hoả nói là vụ nổ biệt thự đã ảnh hưởng đến chuồng ngựa quá nặng (giọng người đàn ông trở nên kiệt sức) - NỔ BIỆT THỰ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! - Vâng, người ta nói là do gaz. Gaz bị xì, mà nến thắp quan tài mẹ ngài lại để gần ri đô quá, nên bị bắt lửa.... - MEẸ EE TÔI LÀM SAOOOOOOOOO - Vâng, mẹ ngài mất do nhồi máu cơ tim. Bà ấy ko chịu được cú sốc khi biết vợ ngài đã bỏ đi theo em trai ngài. - &$@(''ùù*!
|
|
| |
|
|
|
Các chủ đề liên quan |
|
|
|
Đề nghị các bạn tuân thủ
qui định của diễn đàn khi gửi bài
lên diễn đàn. Để bảo vệ diễn đàn, các bạn hãy thông báo với ban quản trị khi
thấy các bài vi phạm qui định bằng cách ấn vào biểu tượng ở bên cạnh mỗi bài.
|
|
|
|
|