Bạn chưa đăng nhập,
hãy nhấn vào đây để đăng nhập

12352695 người đang duyệt site , trong đó có 15467 thành viên
 
 


  Hiển thị Đọc báo giúp bạn Đọc báo giúp bạn

Tất cả các diễn đàn
Giải trí
 

Truyện cườiNhững người thích đùaAlbumTruyện tranh (ACC)


   Truyện cười
 
  Thiên Đường Vui Vẻ Phần II (Truyện cười sưu tầm - Song ngữ) - Người phiên dịch lành nghề


 Chủ đề mới  Them cuoc Binh chon moi Trưng cầu mới
Trả lời Trả lời
 Gửi cho bạn của bạn  In ấn

    3144 người đang xem chủ đề này, trong đó có 7 thành viên
  • pimpim , chip_chip542 , hung3008 , esc36 , honeyonline , bitse1 , nhimxu198 ,

    <<Chủ đề trước...  Chủ đề tiếp theo>>



  • Trang: 
       << Đầu  |  Trước  |  Sau  |   Cuối >>
    Tác giả Chủ đề này đã có 306030 lượt đọc và 335 bài trả lời  
         
    ( 53 người bầu )
      
    Giao_Hoang
    J0k35 7r4nc35I4t0r - Stuff: Jim Brickman, Kevin Kern, Vangelis, James Galway, Dave Koz, George Winston n smt like dat

    Một người gắn bó và đang xây dựng TTVNOnline ngày một tốt đẹp hơn


    ,Vietnam
    Thành viên từ 16:09, 01/07/02


    Đã được 176 người bình chọn (4.48)

    Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
           Than phiền

    Họ hàng thân thích
    "Em cảm thấy xấu hổ vì cái cách mà chúng ta đang sống", một cô vợ trẻ nói với người chồng lười biếng của mình, một anh chàng không chịu đi tìm việc. "Bố em trả nợ cho chúng mình. Mẹ em mua tất cả thức ăn cho mình. Chị em mua quần áo cho mình. Cô em mua cho chúng mình ô tô. Em cực kỳ xấu hổ".
    Anh chồng lăn một vòng trên trường kỷ. "Đúng là em phải xấu hổ", anh ta đồng ý. "Hai ông anh vô dụng của em chưa bao giờ cho mình lấy một xu".

    (www.arcamax.com)

    "Relations"

    "I''m ashamed of the way we live," a young wife said to her lazy husband who refused to find a job. "My father pays our rent. My mother buys all of our food. My sister buys our clothes. My aunt bought us a car. I''m just so ashamed."

    The husband rolled over on the couch. "You should be so," he agreed. "Those two worthless brothers of yours never give us a cent."

    Gửi lúc 22:33, 24/01/04Về đầu trang

    hazeem
    Thành viên có thể thiếu của diễn đàn



    ,Vietnam
    Thành viên từ 10:43, 26/08/03


    Đã được 16 người bình chọn (4.25)

    Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
           Than phiền

    Một tên tội phạm nguy hiểm đang ẩn náu trong một nhà trọ ở New York. Hai viên cảnh sát được cử đến bắt hắn. Họ chần chừ trước cửa, rồi một người lên tiếng với đồng nghiệp:
    -Cậu vào trước đi, John ! Rồi tớ sẽ báo thù cho cậu !

    VIỆT NAM MUÔN NĂM !


    Giải trí một tí ----->   http://vui.has.it


                          hoặc   http://vuive.has.it                     


    Hazeem - Người luôn đi kiếm tìm những cách để kiếm tiền.

    Gửi lúc 10:07, 01/02/04Về đầu trang

    hazeem
    Thành viên có thể thiếu của diễn đàn



    ,Vietnam
    Thành viên từ 10:43, 26/08/03


    Đã được 16 người bình chọn (4.25)

    Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
           Than phiền


    Trong giờ kiểm tra Triết học, giảng viên đặt một cái bàn lên bục giảng và yêu cầu sinh viên chứng minh cái bàn đó không tồn tại. Tất cả sinh viên đều rất cố gắng dùng những kiến thức được học viết những trang giấy rất dài để chứng minh cái bàn không tồn tại. Cuối cùng, bài được điểm cao nhất chỉ có vỏn vẹn một dòng:
    -Cái bàn nào ?

    Trước cửa xe buýt có dán dòng chữ "Quý khách cho xem tay trước khi lên xe".
    Một hành khách thấy lạ hỏi:
    -Vậy là sao ? Ở đây có khủng bố ư?
    -À, xe tôi bị đứt phanh, chỉ chở những ai tốt số thôi !

    "MỖI GIA ĐÌNH CÓ HAI CON VỢ, CHỒNG HẠNH PHÚC"
    hay "MỖI GIA ĐÌNH CÓ HAI CON, VỢ CHỒNG HẠNH PHÚC" ?


    VIỆT NAM MUÔN NĂM !


    Giải trí một tí ----->   http://vui.has.it


                          hoặc   http://vuive.has.it                     


    Hazeem - Người luôn đi kiếm tìm những cách để kiếm tiền.

    Gửi lúc 10:10, 01/02/04Về đầu trang

    fozd
    To U, My love - please dress me forever. Love :*, F.

    Thành viên này bị khóa vô thời hạn vì: Theo yêu cầu


    ,Vietnam
    Thành viên từ 19:28, 15/08/03


    Đã được 50 người bình chọn (4.68)

    Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
           Than phiền

    Có hai tóc vàng hoe đang phóng xe trên đường. cô gái ngồi ở ghế sau và dĩ nhiên chàng tóc vàng hoe của chúng ta đang lái. Bỗng nhiên anh ta muốn tăng tốc (đúng là lắm chuyện không đi bình thường được à?) Chàng tăng tốc 50 dặm/h và hỏi cô gái:
    "Có cảnh sát sau lưng không em?"
    "không anh ạ" cô gái nhỏ nhẹ
    Chàng tiếp tục tăng đến 85 dặm/h và hỏi:
    "có cảnh sát không em?"
    "Vẫn chẳng có ma nào đâu anh." Cô gái ngoan ngoãn đáp
    Và chàng ta tự nhủ, mình đã phóng nhanh tới mức này thì việc quái gì không phóng hết sức cơ chứ? Chàng tiếp tục tăng tốc và lại hỏi (cẩn thận thật)
    "Bây giờ có thằng nào không em?"
    Cô gái quay lại, cuối cùng nàng cũng thấy một cảnh sát. "Anh ơi, có, anh ta sắp đuổi kịp chúng ta rồi"
    "Thế đèn của hắn ta có sáng không?"
    "có, không, có không, có không......"


    There was a blonde girl and a blonde guy in a car.

    The girl was in the passangers seat and the guy was the one driving the car.

    They were on the free way when all of the sudden he felt like he needed to speed up.

    So he sped to 55 mph.. and he asked the girl, "Is there a cop behind us?" and then she looks back and says, " No there isn''''t."

    So he kept on going then he reached 85 mph and asked the girl, "Is there a cop behind us?"

    And she said, "No there still isn''''t."

    So he figured, now that I have gone this fast I might as well go as fast as I can.

    So he continually did.

    He asked the same question, "Now is there a cop behind us?"

    She turns around and finally sees the cop.

    She says, "YES HE IS CATCHING UP TO US!!"

    Then he said, "Well then are his lights on?!"

    And she says, " yes, no, yes, no,yes..."

    Được fozd sửa chữa / chuyển vào 11:28 ngày 02/02/2004

    Gửi lúc 11:25, 02/02/04Về đầu trang

    Giao_Hoang
    J0k35 7r4nc35I4t0r - Stuff: Jim Brickman, Kevin Kern, Vangelis, James Galway, Dave Koz, George Winston n smt like dat

    Một người gắn bó và đang xây dựng TTVNOnline ngày một tốt đẹp hơn


    ,Vietnam
    Thành viên từ 16:09, 01/07/02


    Đã được 176 người bình chọn (4.48)

    Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
           Than phiền

    Về sự chọn lựa
    Ở Ohio, phải đợi 6 tháng để ly dị.
    Tuy nhiên, lại chỉ phải đợi có 15 ngày để mua một khẩu súng ngắn.
    Thật tốt là ta biết rằng chính phủ đã cho chúng ta một lời khuyên để giải quyết vấn đề của mình.


    "About Choices"

    In Ohio, there''s a six month waiting period for filing for divorce.

    However, there''s only a 15 day waiting period to buy a handgun.

    It''s nice to know the government is giving us advice on how to work out our problems.


    Thông báo từ nhà trường
    Một thầy giáo thông thái gửi thông báo tới tất cả các phụ huynh vào ngày đầu tiên khai trường:
    "Nếu các vị hứa là không tin tất cả những gì con của quý vị kể về những điều xảy ra ở trường, tôi sẽ hứa là không tin những gì con quý vị kể là đã xảy ra ở nhà".


    "School Note"

    "A wise schoolteacher sends this note to all parents on the first day of school:

    "If you promise not to believe everything your child says happens at school, I''ll promise not to believe everything he says happens at home."

    (www.arcamax.com)


    Gửi lúc 21:59, 03/02/04Về đầu trang

    Giao_Hoang
    J0k35 7r4nc35I4t0r - Stuff: Jim Brickman, Kevin Kern, Vangelis, James Galway, Dave Koz, George Winston n smt like dat

    Một người gắn bó và đang xây dựng TTVNOnline ngày một tốt đẹp hơn


    ,Vietnam
    Thành viên từ 16:09, 01/07/02


    Đã được 176 người bình chọn (4.48)

    Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
           Than phiền

    Lời cầu nguyện của nhà kinh doanh
    Một thương gia đang cần hàng triệu đô la để ký kết một thoả thuận quan trọng đã tới nhà thờ để cầu nguyện cho mình có tiền. Tình cờ ông ta quỳ gối cạnh một người đàn ông đang cầu nguyện để có 100$ để trả khẩn cấp một món nợ.
    Người thương gia rút ví lấy 100 đặt vào tay của người đàn ông kia. Sung sướng quá, người kia đứng lên và đi khỏi nhà thờ.
    Người thương gia sau đó liền nhắm mắt lại và cầu nguyện, "Và bây giờ, thưa Chúa, con đã có sự chú ý mà không bị phân tán tư tưởng của người…"


    "A Businessman''s Prayer"

    A businessman who needed millions of dollars to clinch an important deal went to church to pray for the money. By chance he knelt next to a man who was praying for $100 to pay an urgent debt.

    The businessman took out his wallet and pressed $100 into the other man''s hand. Overjoyed, the man got up and left the church.

    The businessman then closed his eyes and prayed, "And now, Lord, that I have your undivided attention..."


    Judi muốn trở thành y tá. Ngày đầu tiên của cô ở bệnh viện, cô cho mấy bệnh nhân tắm và thay ga giường cho họ. Người hướng dẫn của cô vào phòng đúng lúc có tiếng kêu la của bệnh nhân nam vì đau đớn.
    Người hướng dẫn kéo Judi ra một bên và bảo. "Khi chúng ta thay giường, chúng ta nhẹ nhàng quay người bệnh nhân sang một bên và đẩy tấm khăn sát vào lưng anh ta. Sau đó chúng ta quay anh ta sang phía bên kia và kéo chắc cái khăn vào.
    Chúng ta KHÔNG kéo anh ta lên bằng cái ấy và đẩy khăn vào một cách thô bạo".


    Judi decided she wanted to become a nurse. Her first day at the hospital she was given several patients to bathe and change their beds. Her instructor arrived in the room just in
    time to hear the male patient give a howl of pain.

    The teacher took Judi to one side and said. "When we make the beds, we gently turn the patient to one side and push the sheets up against his back. We then roll him over on the other side and pull the sheets firm.

    "We do NOT pick him up by his penis and shove the sheets under him."

    (www.arcamax.com)


    Gửi lúc 22:39, 04/02/04Về đầu trang

    hazeem
    Thành viên có thể thiếu của diễn đàn



    ,Vietnam
    Thành viên từ 10:43, 26/08/03


    Đã được 16 người bình chọn (4.25)

    Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
           Than phiền

    Hazeem làm bài thi vào ĐH, đề thi trắc nghiệm, trả lời có hoặc không. Hazeem đọc kĩ đề rồi bắt đầu làm, hắn lấy ra một đồng xu tồi tung lên. Mặt xấp là "có", mặt ngửa là "không". Chỉ trong vòng 15 phút, hắn đã làm xong. Sau đó, người ta thấy hazeem vẻ mặt rất hốt hoảng, mặt hắn trắng bệch ra, mồ hôi tuôn ào ào. Giám thị đến bên hazeem và hỏi:
    -Em thấy khó chịu trong người à ?
    -Dạ không, em đang dò lại bài.


    TÔI YÊU VIỆT NAM !


    Giải trí một tí ----->   http://vui.has.it


                          hoặc   http://vuive.has.it                     

    Gửi lúc 11:06, 05/02/04Về đầu trang

    hazeem
    Thành viên có thể thiếu của diễn đàn



    ,Vietnam
    Thành viên từ 10:43, 26/08/03


    Đã được 16 người bình chọn (4.25)

    Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
           Than phiền
     
    ( 1 người bầu )

    Một bệnh nhân nói với bác sĩ khoa mắt:
    -Tôi không thể nhìn thấy những vật ở xa.
    -Hãy nhìn xem ,cái gì ở trên trời ?
    -Mặt trời !
    -Tốt lắm ! Thế anh còn muốn nhìn xa cỡ nào nữa ?


    TÔI YÊU VIỆT NAM !


    Giải trí một tí ----->   http://vui.has.it


                          hoặc   http://vuive.has.it                     

    Gửi lúc 11:09, 05/02/04Về đầu trang

    hazeem
    Thành viên có thể thiếu của diễn đàn



    ,Vietnam
    Thành viên từ 10:43, 26/08/03


    Đã được 16 người bình chọn (4.25)

    Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
           Than phiền

    Hazeem thi vào trường đại học kinh tế. Trong kì thi vấn đáp, ban giám khảo đưa ra câu hỏi:
    -Tại sao em lại muốn thi vào trường này?
    -Thưa, vì em mơ ước sẽ trở thành tỉ phú đô la giống bố em !
    -Thế bố em là tỉ phú đô la à ?
    -Thưa không, bố em mơ ước trở thành tỉ phú !
    -...?!?


    TÔI YÊU VIỆT NAM !


    Giải trí một tí ----->   http://vui.has.it


                          hoặc   http://vuive.has.it                     

    Gửi lúc 11:12, 05/02/04Về đầu trang

    Giao_Hoang
    J0k35 7r4nc35I4t0r - Stuff: Jim Brickman, Kevin Kern, Vangelis, James Galway, Dave Koz, George Winston n smt like dat

    Một người gắn bó và đang xây dựng TTVNOnline ngày một tốt đẹp hơn


    ,Vietnam
    Thành viên từ 16:09, 01/07/02


    Đã được 176 người bình chọn (4.48)

    Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
           Than phiền

    Khi nhà phẫu thuật tới để xem bệnh nhân tóc vàng hoe của mình sau ngày phẫu thuật, cô ta ngại ngần hỏi bác sĩ xem bao lâu sau cô ta có thể tiếp tục đời sống tình dục của mình.
    "Uh, tôi thực sự chưa suy nghĩ về điều đó", nhà phẫu thuật choáng quá đáp. "Cô là người đầu tiên hỏi về vấn đề đó sau khi cắt amiđan".


    When the surgeon came to see his blonde patient on the day after her operation, she asked him somewhat hesitantly just how long it would be before she could resume her sex life.

    "Uh, I hadn''t really thought about it" replied the stunned surgeon. "You''re the first one ever to ask that after a tonsillectomy."

    (http://www.laffaday.com)


    Gửi lúc 22:50, 05/02/04Về đầu trang

     
    Các chủ đề liên quan

    Đề nghị các bạn tuân thủ qui định của diễn đàn khi gửi bài lên diễn đàn. Để bảo vệ diễn đàn, các bạn hãy thông báo với ban quản trị khi thấy các bài vi phạm qui định bằng cách ấn vào biểu tượng ở bên cạnh mỗi bài.

    Trang chủ |  Đăng ký |  Các diễn đàn |  TTVN Life |  Chủ đề mới |  Bài gần đây |  Tìm kiếm |   Sự kiện |  Sổ lưu niệm |  Từ điển |  Download  |   Thành viên |   Trưng cầu  |  Hướng dẫn |  Trang cá nhân |  Sửa thông tin riêng |  Danh sách bạn |  Các đánh dấu |  Ai đang làm gì?

    Trai tim Viet Nam Online (c) 2000-2003 TTVNOL Friends Group.

    Sử dụng phần mềm TTVNOnline Forum .NET 8.1, Snitz Forum 2000


    6.878212