Bạn chưa đăng nhập,
hãy nhấn vào đây để đăng nhập

12369783 người đang duyệt site , trong đó có 15478 thành viên
 
 

Tất cả các diễn đàn
Giải trí
 

Truyện cườiNhững người thích đùaAlbumTruyện tranh (ACC)


   Truyện cười
 
  Thiên Đường Vui Vẻ Phần II (Truyện cười sưu tầm - Song ngữ) - Người phiên dịch lành nghề


 Chủ đề mới  Them cuoc Binh chon moi Trưng cầu mới
Trả lời Trả lời
 Gửi cho bạn của bạn  In ấn

    3148 người đang xem chủ đề này, trong đó có 7 thành viên
  • pimpim , chip_chip542 , hung3008 , esc36 , honeyonline , bitse1 , nhimxu198 ,

    <<Chủ đề trước...  Chủ đề tiếp theo>>



  • Trang: 
       << Đầu  |  Trước  |  Sau  |   Cuối >>
    Tác giả Chủ đề này đã có 306043 lượt đọc và 335 bài trả lời  
         
    ( 53 người bầu )
      
    giafhoof


    ,Vietnam
    Thành viên từ 03:16, 11/01/04


    Đã được 9 người bình chọn (4.56)

    Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
           Than phiền

    Ngày xửa ngày xưa, trong 1 khu rừng đẹp đẽ có 1 nàng Bạch Tuyết sống với 7 chú lùn. Các chú lùn yêu quí Bạch Tuyết lắm, đi đâu họ cũng có nhau.
    Một sáng mùa hè đẹp trời, 8 người cùng du ngoạn ngắm cảnh rừng. Thật kỳ thú và vui vẻ. Mãi đến trưa, nóng quá, Bạch Tuyết cùng 7 chú lùn đến chiếc hồ rất đẹp trong rừng và Bạch Tuyết muốn tắm cho mát. Nàng yêu cầu các chú lùn quay mặt đi để nàng tắm cho thỏa thích. Vốn rất yêu và chiều nàng, các chú lùn vui vẻ quay đi, hẹn chỉ sau khi Bạch Tuyết ra hiệu bằng cách kêu "Tu hú" mới được quay lại. Lúc Bạch Tuyết lên bờ, đang chuẩn bị mặc quần áo vào thì ở đâu ra 1 con tu hú kêu lên 1 tiếng. Các chú lùn đồng loạt quay lại. Từ đó chúng ta có gốc tích của loại nước uống 7UP.

    Được giafhoof sửa chữa / chuyển vào 01:30 ngày 08/03/2004

    Gửi lúc 23:08, 06/03/04Về đầu trang

    giafhoof


    ,Vietnam
    Thành viên từ 03:16, 11/01/04


    Đã được 9 người bình chọn (4.56)

    Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
           Than phiền
         
    ( 1 người bầu )

    Ấy chết, các bác xoá mất tiêu mấy câu vàng ngọc của thành viên đáng kính cong_tu_bac_lieu rồi à. Thế truyện dưới đây còn chi là hay ho nữa !

    Ngày xửa ngày xưa, loài người còn nói chung 1 thứ tiếng là tiếng Anh ngày nay. Thượng đế tạo ra sự giao tiếp thân thiện trong toàn thể loài người bằng ngôn ngữ giao tiếp chung và đặt hy vọng vào sự đoàn kết, thương yêu, đùm bọc nhau... Vậy nhưng do có sự sai lầm trong chuyển giao thế hệ ( ngày nay gọi là đột biến gen) nên trên trái đất xuất hiện một số cá thể không theo ý muốn của Thượng đế, chúng điên cuồng chửi bới những người hiền lành và đức độ. Những người này thường là không thèm chấp chúng nên chúng càng được thể cắn càn, chử bới. Những người đàng hoàng bỏ ngoài tai những lời tục tĩu của chúng và họ chỉ nói chuyện với nhau, nô đùa, hài hước cùng nhau. Bọn loạn gen tức lắm nên hễ gặp những người đàng hoàng là buông lời kiểu như: "câm mồm đi hộ tôi..." hay những lời đại loại như vậy.
    Thượng đế buồn lòng lắm. Ngài tuy vô cùng nhân ái và kiên nhẫn, cộng thêm khả năng vô biên nhưng cũng không thể cải biến đưọc loại loạn gen này. Lỗi loạn gen như virus ngày nay, biến đổi khó lường...
    Không còn cách nào khác, Thượng đế đành tách các dân tộc ra và sáng tạo cho họ những các thứ ngôn ngữ khác nhau để họ không còn hiểu những thứ cặn bã đó nữa. Còn loài loạn gen thì bị biến thành 1 thứ con vật chỉ còn nói được 1 từ trong tiếng Anh và phải có trách nhiêm trung thành với loài người thì mới được loài người cho ăn uống, nuôi dạy. Sáng tạo của Thượng đế thật vô cùng kỳ diệu, loài người có thêm 1 loài vật trung thành. Tuy nhiên loài vật đó vẫn có 1 số tính xấu như thích món c... và chỉ nói được 1 từ "Go, go..."
    Có lẽ chúng vẫn còn tức giận chuyện cũ nên hay đuổi người khác đi ?


    Được giafhoof sửa chữa / chuyển vào 00:36 ngày 10/03/2004

    Gửi lúc 01:19, 08/03/04Về đầu trang

    giafhoof


    ,Vietnam
    Thành viên từ 03:16, 11/01/04


    Đã được 9 người bình chọn (4.56)

    Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
           Than phiền

    Anh xỉn mò về nhà, lúc đó là 1 giờ đêm rồi.
    Vợ anh ngọt nhạt hỏi:

    Mấy giờ rồi mình nhỉ ?
    A, 10 giờ rồi em yêu ạ.

    Vừa lúc đó đồng hồ đánh 1 tiếng dõng dạc !

    Thế ư ? - bà vợ tiếp - Thế sao đòng hồ đánh 1 tiếng ?
    Trời ! Thế em còn muốn nó đánh cả số 0 nữa sao ?

    Gửi lúc 19:22, 10/03/04Về đầu trang

    giafhoof


    ,Vietnam
    Thành viên từ 03:16, 11/01/04


    Đã được 9 người bình chọn (4.56)

    Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
           Than phiền

    Anh xỉn về nhà, xỉn ...xỉn quá đi mất .

    Sáng hôm sau anh khen vợ:

    Nhà nó dạo này giỏi ghê ! Toilet hiện đại quá đi, mở cửa là tự sáng đèn !

    Chị vợ thất thanh :

    Trời ơi, thế là toi cái tủ lạnh của tôi rồi !

    Gửi lúc 19:26, 10/03/04Về đầu trang

    giafhoof


    ,Vietnam
    Thành viên từ 03:16, 11/01/04


    Đã được 9 người bình chọn (4.56)

    Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
           Than phiền

    Hai anh xỉn quá, bò dọc đường tàu hoả.

    Ê, cậu có thấy cái thang này hơi bị dài quá không hả ?

    Ừ, chả lẽ chúng ta tìm đưọc đường lên thiên đàng rồi chăng ?

    Ô.....ô....... thang máy kìa !

    Gửi lúc 19:34, 11/03/04Về đầu trang

    antidep
    Cuộc đời vẫn đẹp sao dù... - Thành viên Gà HN



    ,Vietnam
    Thành viên từ 17:18, 12/06/03


    Đã được 4 người bình chọn (5.00)

    Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
           Than phiền

    MẤY THẰNG BẠN NGỒI NÓI CHUYỆN VỚI NHAU TRONG QUÁN CÀ FÊ,TRÊN TƯỜNG CÓ TREO 14 ĐIỀU RĂN CỦA PHẬT,CẢ LŨ CHĂM CHÚ ĐỌC VÀ TRẦM NGÂM NGHĨ VỀ NHỮNG ĐIỀU RĂN ĐÓ VÌ CHÚNG RẤT ĐÚNG NGAY CẢ ĐỐI VỚI CUỘC SỐNG BÂY GIỜ,ĐỘT NHIÊN CÓ MỘT THẰNG LÊN TIẾNG:THEO TAO THÌ PHẢI THÊM ĐIỀU 15 ĐÓ LÀ MÓN ĂN ĐƯỢC ƯA THÍCH NHẤT CỦA CON NGƯỜI LÀ THỊT CHÓ.

    energy

    Gửi lúc 20:13, 12/03/04Về đầu trang

    giafhoof


    ,Vietnam
    Thành viên từ 03:16, 11/01/04


    Đã được 9 người bình chọn (4.56)

    Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
           Than phiền

    Có anh nọ xỉn quá. Đến sáng hôm sau đầu óc vẫn quay cuồng. Kinh nghiệm say xỉn cho anh biết cần thêm tí tửu vào mới hết nôn nao, chứ cứ nằm đó, thậm chí nước chanh, sấu dầm , me ngâm ... cũng không hết ngay được. Chuyện này nghe phi lý nhưng lại là sự thật, xin cống hiến cho các bạn đã và đang cũng như sẽ làm đệ tử ma men.

    Ngặt nỗi anh đang nhẵn túi. Mà đầu thì đau quá... Chả biết làm sao, anh viết vào mảnh giấy mấy chữ trước khi bỏ sang thế giới bên kia. Cái này anh học người ta, gọi là thư tuyệt mệnh, hay di chúc gì gì đó.

    Nội dung mảnh giấy như sau: "Lạy Chúa, từ xưa đến nay con là kẻ vô thần. Nay đau quá, muốn làm kẻ ngoan đạo cũng chả được. Nếu Chúa cho con 10 đồng làm cút rượu, giải đau con hứa sẽ tin Chúa đến trọn đời!"

    Mảnh giấy được vứt qua của sổ, anh bợm cũng chả tin được gì đâu. Làm cho có lệ trước khi "đi" thôi. nào ngờ đúng lúc ấy có anh công an khu vực đi qua, nhặt được mảnh giấy. Anh vốn quản địa phận này nên không muốn và không thể để án mạng xảy ra được. Tuy vậy anh cũng chỉ có 5 đồng trong túi nên vội vào nhà anh bợm, ngăn chặn ngay hành động thiếu suy nghĩ có nguy cơ xảy ra làm xấu đi vẻ đẹp khu phố, nếp sống mới....

    Anh bợm ta được anh CA cho 5 đồng khuyên nên làm vại bia vừa mát, vừa bổ mà cũng giúp qua cơn nôn nao. Anh bợm xúc động lắm, khi anh CA đi khỏi là anh bơm cầu nguyện ngay:

    "Lạy Chúa, từ nay con xin tin sự hiện diện của Ngài. Vậy nhưng lần sau ngài cho con thì cho thẳng chứ đừng qua thằng CA, mất "miẹ" nó 1 nửa !!!"

    Được giafhoof sửa chữa / chuyển vào 02:59 ngày 16/03/2004

    Gửi lúc 22:42, 14/03/04Về đầu trang

    giafhoof


    ,Vietnam
    Thành viên từ 03:16, 11/01/04


    Đã được 9 người bình chọn (4.56)

    Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
           Than phiền
        
    ( 1 người bầu )

    Ê cậu có biết chuyện gì xảy ra với thằng cu Tèo không vậy ?

    Tèo nào nhỉ, a...Tèo sống ở căn nhà đối diện với nhà tù đó hả ?

    Phải rồi, nhưng bây giờ thì nó sống đối diện với chính căn nhà của mình.

    Gửi lúc 03:03, 16/03/04Về đầu trang

    giafhoof


    ,Vietnam
    Thành viên từ 03:16, 11/01/04


    Đã được 9 người bình chọn (4.56)

    Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
           Than phiền

    Cháu chào bác ạ ! Bác làm ơn cho cháu hỏi có bác Đức sống ở đây không ạ ?

    Vâng, chào cô, rất tiếc là không.

    Dạ thế đây có phải số 15/45/63/......ngõ ven sông phải không ạ ?

    Phải rồi.

    Dạ, chắc bác mới chuyển tới ở nhà cũ của bác Đức ạ ?

    Không, cô ạ, tôi ở đây vài chục năm có lẻ rồi.

    Vậy ư ? Cháu thấy địa chỉ này đúng là địa chỉ của bác Đức mà !

    Vâng , thì tôi là Đức đây.

    Oh......Vậy sao lúc đầu cháu hỏi có bác Đức sống ở đây không thì bác lại bảo không ???

    Vâng, thì tại câu hỏi của cô cả thôi, ... chả lẽ thế này mà được coi là ...cuộc sống ?

    Gửi lúc 15:36, 17/03/04Về đầu trang

    hazeem
    Thành viên có thể thiếu của diễn đàn



    ,Vietnam
    Thành viên từ 10:43, 26/08/03


    Đã được 16 người bình chọn (4.25)

    Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
           Than phiền

    Angus sang nhà Donald chơi và thấy bạn mình đang gỡ giấy dán tường ra.
    -Ồ, cậu đang sửa sang nhà cửa à ?
    -Không, tớ đang chuyển nhà

    TÔI YÊU VIỆT NAM !




    Giải trí một tí ----->   http://vui.has.it


                          hoặc   http://vuive.has.it       

    Gửi lúc 16:53, 17/03/04Về đầu trang

     
    Các chủ đề liên quan

    Đề nghị các bạn tuân thủ qui định của diễn đàn khi gửi bài lên diễn đàn. Để bảo vệ diễn đàn, các bạn hãy thông báo với ban quản trị khi thấy các bài vi phạm qui định bằng cách ấn vào biểu tượng ở bên cạnh mỗi bài.

    Trang chủ |  Đăng ký |  Các diễn đàn |  TTVN Life |  Chủ đề mới |  Bài gần đây |  Tìm kiếm |   Sự kiện |  Sổ lưu niệm |  Từ điển |  Download  |   Thành viên |   Trưng cầu  |  Hướng dẫn |  Trang cá nhân |  Sửa thông tin riêng |  Danh sách bạn |  Các đánh dấu |  Ai đang làm gì?

    Trai tim Viet Nam Online (c) 2000-2003 TTVNOL Friends Group.

    Sử dụng phần mềm TTVNOnline Forum .NET 8.1, Snitz Forum 2000


    6.5007904