kieuphong Hàn Mai Hoạt tử Nhân. Lãng tử cô độc câu cá mập ngoài Đông Hải Một người gắn bó và đang xây dựng TTVNOnline ngày một tốt đẹp hơn
 ,China Thành viên từ 23:51, 03/01/02
Đã được 134 người bình chọn (3.81)
|
Than phiền
Tất cả những ai say mê kiếm hiệp, từng đọc qua những tác phẩm nổi tiếng của Kim Dung và Cổ Long nhị vị tiên sinh hẳn đều biết đến những tuyệt cốc nổi tiếng. Đó là Tuyệt Tình Cốc với loại Tình hoa khiến cho đôi tình nhân Dương Qua – Tiểu Long nữ trong Thần điêu hiệp lữ phải chịu nhiều đau khổ. Đó là Ác Nhân Cốc, nơi tập trung những người ác nhất thiên hạ, bị đồng đạo võ lâm đuổi giết, là nơi trú ẩn của năm người trong nhóm Thập Đại Ác Nhân với những cái tên lẫy lừng như Huyết Thủ Đỗ Sát, Tiếu Lý Tàng Đao Tiểu Di Đà Cáp Cáp Nhi, Bán Nhân Bán Quỷ Âm Cửu U, Bán Nam Bán Nữ Đồ Kiều Kiều, và Bát Nhật Ngân Đầu Lý Đại Chủy – một kẻ chuyên ăn thịt người; đó còn là Tú Ngọc cốc, là cấm địa của võ lâm, nơi tọa lạc của Di Hoa Cung lạnh lùng với chị em Di Nguyệt và Lân Tinh, suốt đời không biết đến chữ “tình”; tất cả đều có thể tìm gặp trong Giang Hồ Thập Ác Giờ đây nếu ai say mê kiếm hiệp trên cõi Trung Châu TTVN đều nên ghé qua Kiếm hiệp Cốc. Đúng như tên gọi, đây là nơi tụ họp, gặp gỡ, giao lưu, đàm luận của những người có chung một niềm đam mê, mặc dù nỗi đam mê đó vẫn còn một bộ phận giang hồ không chấp nhận, nếu không muốn nói là coi thường. Nhưng với tinh thần tiếu ngạo giang hồ, chúng ta sẵn sàng coi nhẹ mọi lời chỉ trích, và tình yêu đối với những tác phẩm kiếm hiệp đích thực vẫn không bao giờ tắt trong con tim của những người đồng đạo. Không như các tuyệt cốc nổi tiếng nhưng đầy đau thương, Kiếm hiệp Cốc là chốn của những tiếng cười, những cuộc vui, không phân biệt chính – tà, hắc – bạch, không cần biết là ai, đã gây ra tội lỗi hay công lao gì trên Trung Châu, chỉ cần có tình yêu đối với kiếm hiệp đều được vui vẻ chào đón ở đây. Ở đây chỉ có một qui tắc chính, đó là tuân thủ các luật lệ của Trung Châu, ngoài ra không còn điều khoản rắc rối nào khác. Kiếm hiệp Cốc, cùng với lịch sử phát triển của Trung Châu, cũng có những tên tuổi lẫy lừng của chính nó. Khởi đầu với tên gọi Truyện Kiếm hiệp, dưới sự chấp chính của kocotengica quái khách, cùng với sự đóng góp hăng hái của những huynh đệ Cửu Cửu bang (tức Club 81) như Nguyen_Huy, longatum, username. Tiếc thay hai vị bằng hữu đầu tiên, chỉ vì một chút hiểu lầm với Quảng Trí viện (BQT) đã giã biệt Trung Châu mà đi. Hai vị bằng hữu sau người thì lãng du giang hồ, người thì thăng quan tiến chức, trực tiếp đóng góp nhiều hơn cho Trung Châu, từ lâu nay đã không còn thấy xuất hiện nữa. Bên cạnh những vị bằng hữu trong Cửu Cửu bang, Kiếm hiệp Cốc còn nhận được sự đóng góp nhiệt tình của cdtphuc tiên sinh. Tiên sinh đã có rất nhiều bài viết có giá trị cho bản cốc, với nhiều lời bình luận, ý kiến chặt chẽ, văn phong nhẹ nhàng. Sau này dù đã thênh thang trên đường quan lộ, được mời vào Quảng Trí viện nắm chức Ất Minh Nguyên lão (tức Admin), tiên sinh vẫn không quên Kiếm hiệp Cốc. Chính tiên sinh là người đề ra kế hoạch chấn hưng bản cốc, với mục tiêu biến bản cốc thành một nơi danh tiếng trong cõi Trung Châu. Thật đáng tiếc, trời không chiều lòng người, vì những lí do cá nhân, tiên sinh đã dứt áo ra đi, để lại công trình vẫn còn dang dở, với sự tiếc nuối của những huynh đệ bằng hữu thân quen. Ngoài ra, cũng trong suốt quá trình tồn tại, Kiếm hiệp Cốc cũng có sự tham gia tích cực của saint81, prankster (tức tieuthapnhilang) nhị vị huynh đài. Có cả Majin_Boo, với biệt hiệu “Thiên hạ đệ nhất bài phủ” (tức là câu bài đấy ạ). Cùng với đó là lehongphu tiên sinh; rồi thì TieuLyPhiDaoHCM với những cuộc bàn luận nảy lửa về Cổ Long; rua_nor dị nhân đã làm giang hồ nổi sóng khi lật lại vấn đề của Tung Sơn Thiếu Lâm Tự, để sau đấy với bí danh tanhanbacphuong mở ra một kì thi thú vị cho quần hùng, và hơn nữa còn đóng góp cho bản cốc nhiều bài nghiên cứu giá trị. Còn rất nhiều những thành viên gạo cội, coi Kiếm hiệp Cốc như nhà của mình, cũng như những người đã ghé qua chung sức xây dựng, thật kể ra không xuể. Chỉ xin nói hai tiếng cảm tạ thật lớn mà thôi! Khi nói về Kiếm hiệp Cốc, không thể không nhắc đến Thieu_iot cô nương, gọi tắt là TIO, hiện thời đang giữ chức Chấp pháp cho bản Cốc. Nhớ lại sau khi Trung Châu trở lại sau thời hạn bị niêm phong, tức là năm Thiên Tâm thứ nhất, Kiếm hiệp Cốc chỉ còn là một nơi hoang tàn vắng lạnh. Với sự năng nổ nhiệt tình, vui tươi dí dỏm của mình, cùng sự tin tưởng giao phó trọng trách của quần hào, TIO cô nương đã tưới thêm sinh khí mới cho bản cốc, đồng thời đã thắt chặt mối quan hệ tốt đẹp với một số thành viên tại Thăng Long phân đà. Gần đây TIO cô nương công vụ bận rộn, nên bản cốc đã quyết định bổ sung PhamDao huynh đài, là bằng hữu của TIO, để phụ giúp cô nương trong việc quản lí. Cùng với TIO cô nương, bản cốc còn có một vị Chấp pháp hiền lành, tức là Usagi cô nương, người ngày ngày miệt mài chăm chỉ, cùng với thainhi_vn huynh đài, chăm lo quét tước dọn dẹp Tàng Kinh Các. Chấp pháp cuối cùng chính là người viết bài này, một tên lãn nhân, chỉ có mỗi việc ghi chép lại lịch sử của Kiếm hiệp Cốc, cùng việc hướng dẫn các bằng hữu tham quan bản cốc.
Xuân tàm đáo tử ty phương tận Lạp chúc thành hôi lệ thủy can
Được kieuphong sửa chữa / chuyển vào 11:18 ngày 13/07/2003 Gửi lúc 10:49, 13/07/03
|