|
|
Tất cả các diễn đàn
|
Khoa học xã hội, nhân văn và nghệ thuật |
|
Kiếm hiệp cốc, Thi ca, Văn học, Dancing, Điện ảnh (MFC), Cùng đọc và suy ngẫm, Học thuật, Mỹ Thuật, Kiến Trúc, Khoa học Pháp lý, Báo chí - Truyền thông, LS_VH, Tiếng Việt, Tác phẩm Văn học, Nghệ thuật Nhiếp ảnh, Nghệ Thuật Thư Pháp, Lịch sử Văn hoá, Tâm Lý Học,
|
|
Kiếm hiệp cốc |
|
|
Hỏi đáp Kiếm hiệp - Hỏi về khúc Tiếu ngạo giang hồ 1996 (trang 13) | | |
|
Chủ
đề mới Trưng
cầu mới
Trả
lời
Gửi
cho bạn của bạn
In
ấn
|
|
|
honghoavi Một đóa hoa tường vi hồng mong manh bí ẩn. Phóng viên chiến trường Saigon Chicken News (SCN)
 ,Vietnam Thành viên từ 21:27, 17/04/04
Đã được 18 người bình chọn (4.56)
|
Trích từ bài của bochet viết lúc 17:00 ngày 12/08/2004:
Trích từ bài của tieu_mai viết lúc 17:14 ngày 11/08/2004:
Trích từ bài của bochet viết lúc 22:27 ngày 07/08/2004:
các tiền bối cho hỏi câu: đa tình tự cổ ko dư hận tử hận miên miên vô tuyệt kỳ có chính xác ko ạ? và nó có nghĩa gì vậy?
có lẽ nó bắt nguồn từ 2 câu cuối trong bài Trường Hận Ca của Bạch Cư Dị tiên sinh, còn thực sự là của ai, từ đâu mình cũng không biết. Bài trường Hận Ca rất dài, 2 câu cuối đó là Thiên trường địa cửu hữu thì tận Thử hận miên miên vô tuyệt kì (nghe cũng giống giống nhỉ? ;D ) Dịch nghĩa: Trời đất dài lâu cũng có lúc hết Hận này dằng dặc không thuở nào cùng
Mình cũng ko biết, xem phim tề thiên đại thánh của trương vệ kiện thấy cậu Trư ngâm mãi câu đó.
Tớ không biết nhưng quê tớ mấy thằng cu xem kiếm hiệp xong cứ ngâm nga... Thất tình thắt cổ trên cây mận Cây mận rung rung... rớt xuống sình... Nghe cũng hay hay... Bắt chước Vi huynh post bài này... mong mod đừng xóa tội nghiệp tớ. honghoavi
Tu hợp vô nhân kiến. Tồn tâm hữu thiên tri.
Gửi lúc 16:57, 20/08/04
|
vinhattieu
 ,Vietnam Thành viên từ 13:26, 03/01/02
Đã được 35 người bình chọn (3.29)
|
Câu thứ hai "Thử hận miên miên vô tuyệt kỳ" là câu chót bài Trường hận ca của Bạch Cư Dị, vốn rất quen thuộc. Câu đầu "Đa tình tự cổ không dư hận" do một hàn sĩ đời Thanh là Sử Thanh Khê trước tác, chép trong Tuỳ Viên thi thoại của Viên Mai, nguyên lai có 2 câu: Đa tình tự cổ không dư hận Hảo mộng do lai tối dị tỉnh Trong Lục Tiểu Phụng đệ nhất truyền kỳ, Liễu Dư Hận có ngâm câu này, nhưng lại khác câu thứ hai: Đa tình tự cổ không dư hận, vãng sự như yên bất kham đề... Gửi lúc 00:49, 21/08/04
|
bochet thành viên box cuộc sống
 ,Vietnam Thành viên từ 22:42, 15/07/03
Đã được 2 người bình chọn (5.00)
|
xin hỏi các huynh đệ thực ra thì tả, hữu cái nào là phải cái nào là trái vậy? nó cứ loọn xộn quá. Gửi lúc 10:03, 30/08/04
|
sweetformysweet Please forgive me for I DO know what I do
 ,Vietnam Thành viên từ 06:36, 12/08/03
Đã được 6 người bình chọn (4.67)
|
Trong các truyện kiếm hiệp, thỉnh thoảng xuất hiện 1 thằng cha "tả thủ thần đao" hay "tả thủ thần kiếm". Từ đó có nương bochet chịu khó suy ra đáp án. Gớm, cô nương ko phân biệt được trái với phải mà khua khoắng kinh quá, tại hạ bái phục. Bái phục thật đấy, ko giễu tí nào đâu. tôi qua miền khô cằn
mồ hôi thành biển mặn trên môi
Gửi lúc 19:47, 04/09/04
|
chieuchieu
,Vietnam Thành viên từ 10:20, 06/09/04
Chưa có ai bình chọn
|
xin chào! Tôi rất hâm mộ nữ diễn viên Lưu Diệc Phi . Gần đây trên kênh truyền hình Hà Nội có chiếu bộ phim Gia tộc Kim Phấn. Tôi muốn hỏi mọi người xem có ai biết hai bài hát trong phim có ở địa chỉ nào có thể down được thì chỉ cho tôi với. Xin cám ơn. Gửi lúc 10:24, 06/09/04
|
honghoavi Một đóa hoa tường vi hồng mong manh bí ẩn. Phóng viên chiến trường Saigon Chicken News (SCN)
 ,Vietnam Thành viên từ 21:27, 17/04/04
Đã được 18 người bình chọn (4.56)
|
Trích từ bài của bochet viết lúc 10:03 ngày 30/08/2004:
xin hỏi các huynh đệ thực ra thì tả, hữu cái nào là phải cái nào là trái vậy? nó cứ loọn xộn quá.
Không phải đâu chư vị huynh đệ ạ! Cái này người ta gọi là như thế này... Tiểu ẩn thì ẩn nơi thôn dã. Trung ẩn thì ẩn nơi thị tứ Còn đại ẩn thì ẩn nơi quan trường. Bọ chét cô nương... đang thực hành cái trung ẩn.... tai còn sáng, mắt còn tinh mà giả như mù giả như điếc... đó mới gọi là không biết đâu mà lường.... Chư vị huynh đệ đừng có dại mà chạm vào.... phỏng tai đấy. he he he mà nè, chừng nào bọ chét cô nương "chống lầy" nhớ phi mã cho tớ uống chén rượu mừng gọi là có tình bằng hữu.... Nhưng mà với cái kiểu tiểu ẩn đại ẩn này chắc còn lâu... honghoavi
Tu hợp vô nhân kiến. Tồn tâm hữu thiên tri.
Gửi lúc 11:13, 06/09/04
|
chieuchieu
,Vietnam Thành viên từ 10:20, 06/09/04
Chưa có ai bình chọn
|
có bác nào làm ơn giúp em với, về nhạc phim Gia tộc Kim Phấn ấy mà. Xin giúp với Gửi lúc 14:03, 09/09/04
|
bochet thành viên box cuộc sống
 ,Vietnam Thành viên từ 22:42, 15/07/03
Đã được 2 người bình chọn (5.00)
|
có vị huynh đệ nào hiểu biết về cờ bạc xin chỉ dùm cách chơi cờ bạc của lộc đỉnh ký hay cách chới mahjong hộ tại hạ. Gửi lúc 02:28, 13/09/04
|
toingannamdoi Madridista - one thousand years of solitude - Yêu em như yêu Real.Crazy fan of Selecao
 ,Vietnam Thành viên từ 21:45, 07/11/02
Đã được 17 người bình chọn (4.41)
|
Có vị huynh đài, tỉ muội nào biét ở đâu có phần 2 của Võ Lâm Phong Thần bảng thì cho biết với. Tại hạ mới đọc xong 8 tập đầu nhưng không tìm đâu ra phần 2. Xin chân thành cảm ơn.
Gửi lúc 09:29, 13/09/04
|
thangchin
 ,Vietnam Thành viên từ 23:26, 06/06/03
Đã được 9 người bình chọn (5.00)
|
Trích từ bài của bochet viết lúc 02:28 ngày 13/09/2004:
có vị huynh đệ nào hiểu biết về cờ bạc xin chỉ dùm cách chơi cờ bạc của lộc đỉnh ký hay cách chới mahjong hộ tại hạ.
Cách chơi Mahjong dễ ẹc. Bạn di con chuột vào các tấm thẻ, tấm nào ngoài viền đổi thành mầu xanh là những tấm có thể ăn được. Bạn tìm tấm có hình giống nó và viền cũng phải là màu xanh, thế là được một cặp. Nguyên tắc của trò chơi này là ăn các cặp có hình giống nhau mà. Nhưng các tấm bài chỉ đổi viền thành màu xanh khi nó ở ngoài cùng, hoặc trên cùng, vì thế nên cậu cần tìm cách ăn những cái bên ngoài và bên trên trước để mở đường cho những quân ở trong và ở dưới. Khi nào không còn ăn được, nó sẽ cho cậu Shuffle, tức là tráo bài đi một lượt để các quân đổi vị trí và tạo ra những nước đi mới. Đại khái là thế, cứ chơi đi khắc thấy. Trò này thú vị phết đấy, hồi đầu chẳng ai bảo tớ, phải ngồi dịch tiếng anh cách chơi toét cả mắt. Cơi đi, có thành tựu gì thì bảo tớ, xem đã vượt được kỷ lục chỉ mất 2 phút 46 giây để chơi 1 ván của tớ chưa? 
Gửi lúc 22:27, 19/09/04
|
|
| |
|
|
|
Các chủ đề liên quan |
|
|
|
Đề nghị các bạn tuân thủ
qui định của diễn đàn khi gửi bài
lên diễn đàn. Để bảo vệ diễn đàn, các bạn hãy thông báo với ban quản trị khi
thấy các bài vi phạm qui định bằng cách ấn vào biểu tượng ở bên cạnh mỗi bài.
|
|
|
|
|