|
|
Tất cả các diễn đàn
|
Khoa học xã hội, nhân văn và nghệ thuật |
|
Kiếm hiệp cốc, Thi ca, Văn học, Dancing, Điện ảnh (MFC), Cùng đọc và suy ngẫm, Học thuật, Mỹ Thuật, Kiến Trúc, Khoa học Pháp lý, Báo chí - Truyền thông, LS_VH, Tiếng Việt, Tác phẩm Văn học, Nghệ thuật Nhiếp ảnh, Nghệ Thuật Thư Pháp, Lịch sử Văn hoá, Tâm Lý Học,
|
|
Kiếm hiệp cốc |
|
|
Hỏi đáp Kiếm hiệp - Hỏi về khúc Tiếu ngạo giang hồ 1996 (trang 13) | | |
|
Chủ
đề mới Trưng
cầu mới
Trả
lời
Gửi
cho bạn của bạn
In
ấn
|
|
|
bochet thành viên box cuộc sống
 ,Vietnam Thành viên từ 22:42, 15/07/03
Đã được 2 người bình chọn (5.00)
|
ai bảo thanh thư chết cháy? chú cứ đùa, xinh như vậy chết uổng quá. cô ta mang con bỏ đi. cậu 7 tìm ko được, kết cuộc phân li khá bi. 1 mối tình vỡ nát(phim khá hay do có cô thanh thư xinh đóng). Gửi lúc 23:12, 14/10/04
|
Kieu_Bang_Chu
 ,Vietnam Thành viên từ 09:05, 28/03/02
Đã được 3 người bình chọn (2.67)
|
tối nói câu hỏi của tui ở đoạn trên kia ở (về cờ bạc í) thế còn chú Nhuệ Giang sao mà chết vậy? (tui thấy cô Liên đi tu sau đó mất 1 đoạn, lúc xem được thì cậu ta chết rồi???) Games Gửi lúc 22:30, 15/10/04
|
honghoavi Một đóa hoa tường vi hồng mong manh bí ẩn. Phóng viên chiến trường Saigon Chicken News (SCN)
 ,Vietnam Thành viên từ 21:27, 17/04/04
Đã được 18 người bình chọn (4.56)
|
Ngày xưa khi còn nhỏ có lần tôi đọc được một bộ truyện kiếm hiệp Việt nam lấy bối cảnh Thời TRiệu Thị Trinh... trong đó có một thanh kiếm là Tùng Sơn thì phải nói về một cặp nam nữ tình cờ vào hang núi... trong đó còn có cảnh giống như Đoàn Dự với Mộc Uyển Thanh.... không phải uống hòa hợp âm dương tán mà là ăn phải lục phủ ngũ tạng của một con gì gì ấy... Bây giờ không nhớ nó là truyện gì.... bà con ai biễt chỉ giùm. honghoavi
Tu hợp vô nhân kiến. Tồn tâm hữu thiên tri.
Gửi lúc 08:54, 20/10/04
|
bochet thành viên box cuộc sống
 ,Vietnam Thành viên từ 22:42, 15/07/03
Đã được 2 người bình chọn (5.00)
|
Trích từ bài của honghoavi viết lúc 08:54 ngày 20/10/2004:
Ngày xưa khi còn nhỏ có lần tôi đọc được một bộ truyện kiếm hiệp Việt nam lấy bối cảnh Thời TRiệu Thị Trinh... trong đó có một thanh kiếm là Tùng Sơn thì phải nói về một cặp nam nữ tình cờ vào hang núi... trong đó còn có cảnh giống như Đoàn Dự với Mộc Uyển Thanh.... không phải uống hòa hợp âm dương tán mà là ăn phải lục phủ ngũ tạng của một con gì gì ấy... Bây giờ không nhớ nó là truyện gì.... bà con ai biễt chỉ giùm.honghoavi
Tu hợp vô nhân kiến. Tồn tâm hữu thiên tri.
huynh đệ xếp hàng đi! câu hỏi trung nguyên của mình chưa ai trả lời cho, chán thật! Gửi lúc 13:39, 20/10/04
|
thangchin
 ,Vietnam Thành viên từ 23:26, 06/06/03
Đã được 9 người bình chọn (5.00)
|
Trích từ bài của Kieu_Bang_Chu viết lúc 22:30 ngày 15/10/2004:
tối nói câu hỏi của tui ở đoạn trên kia ở (về cờ bạc í) thế còn chú Nhuệ Giang sao mà chết vậy? (tui thấy cô Liên đi tu sau đó mất 1 đoạn, lúc xem được thì cậu ta chết rồi???)Games
Thưa bạn: Thứ nhất, mợ 7 tên là Thanh Thu, chứ không phải Thanh Thư, tên đầy đủ là Lãnh Thanh Thu, cái tên nghe buồn rưng rức, thé nên nó mới vận vào một đời người sống im lìm, lúc nào cũng sầu sầu, sống mòn. CHứ còn Thanh Thư thì có nghĩa gì đầu? thứ 2, anh Liễu tên là Xuân Giang, chứ không phải là Nhuệ Giang (Xem phim kiểu gì mà tên nhân vật cũng ko nhớ). Đã họ Liễu (èo uột) lại tên là Xuân Giang, nghe cũng ốm ốm, mà họ ch ọn diễn viên cũng hợp lí, cái cậu X. Giang đấy trông mặt mũi đúng là công tử bột vô dụng. Cuối cùng chết vì khi đứng nhìn em kia xuống tóc, hộc máu ra mà chết. Đấy, chỉ có thế thôi. Phim kết thúc như dở hơi, tán tỉnh nhau ròng rã cả 20 tập, đùng một cái bỏ nhau. Vớ vẩn 
Gửi lúc 06:28, 21/10/04
|
voleur
 ,Vietnam Thành viên từ 09:03, 13/11/04
Đã được 1 người bình chọn (5.00)
|
hiện nhà sản xuất đang làm phần 2 của phim này với tên Kim Sắc Niên hoa còn diễn viên sẽ vẫn là êkíp cũ cộng thêm Ngôn Thừa Húc (F4 )lẽ ra họ định mời cả ban nhạc tham gia nhưng không đủ vai Gửi lúc 09:06, 13/11/04
|
kizz_kid
 ,Vietnam Thành viên từ 15:45, 28/10/04
Chưa có ai bình chọn
|
Chào cả nhà. Nhân tiện thấy có người hỏi về nhạc phim tôi cũng "tiện thể" luôn. Chẳng là tôi rất kết bản nhạc trong phim Tiếu ngạo giang hồ, bộ 95 hay 96 tôi cũng không nhớ rõ, diễn viên thì lại càng mù tịt. Bản không lời đó là hoà tấu giữa sáo ( hay tiêu tôi cũng không rõ ) và đàn tranh. Tôi tìm từ lâu lắm rồi mà vẫn không thấy, chăng biết có ai có nguồn và sẵn lòng san sẻ không, Nếu được thì tôi cảm ơn nhiều lắm.  Everything's dust in the Wind ! Gửi lúc 01:45, 14/11/04
|
Thieu_iot Lãnh tụ Trại Cá Sấu, ( nấu ) ăn ngon nhất Kiếm Hiệp Cốc. Một người gắn bó và đang xây dựng TTVNOnline ngày một tốt đẹp hơn
 ,Vietnam Thành viên từ 21:51, 01/03/02
Đã được 573 người bình chọn (3.66)
|
Cái này thì nhiều người giúp được bác đấy. Dễ nhất là bác ra Lý Nam Đế mua đĩa nhạc phim Hồng Kông, trong đó có bản này dưới dạng file .ram. Em không rõ đĩa này còn không vì cũng lâu rồi em không hỏi lại, nếu không còn thì bác lên đây ới một câu, em đem đĩa đến văn phòng up nhạc cho bác. Tinh thần trường mẫu giáo Thành Công A bất diệt! Gửi lúc 11:34, 16/11/04
|
|
| |
|
|
|
Các chủ đề liên quan |
|
|
|
Đề nghị các bạn tuân thủ
qui định của diễn đàn khi gửi bài
lên diễn đàn. Để bảo vệ diễn đàn, các bạn hãy thông báo với ban quản trị khi
thấy các bài vi phạm qui định bằng cách ấn vào biểu tượng ở bên cạnh mỗi bài.
|
|
|
|
|