|
|
Tất cả các diễn đàn
|
Khoa học xã hội, nhân văn và nghệ thuật |
|
Kiếm hiệp cốc, Thi ca, Văn học, Dancing, Điện ảnh (MFC), Cùng đọc và suy ngẫm, Học thuật, Mỹ Thuật, Kiến Trúc, Khoa học Pháp lý, Báo chí - Truyền thông, LS_VH, Tiếng Việt, Tác phẩm Văn học, Nghệ thuật Nhiếp ảnh, Nghệ Thuật Thư Pháp, Lịch sử Văn hoá, Tâm Lý Học,
|
|
Kiếm hiệp cốc |
|
|
Hỏi đáp Kiếm hiệp - Hỏi về khúc Tiếu ngạo giang hồ 1996 (trang 13) | | |
|
Chủ
đề mới Trưng
cầu mới
Trả
lời
Gửi
cho bạn của bạn
In
ấn
|
|
|
kieuphong Hàn Mai Hoạt tử Nhân. Lãng tử cô độc câu cá mập ngoài Đông Hải Một người gắn bó và đang xây dựng TTVNOnline ngày một tốt đẹp hơn
 ,China Thành viên từ 23:51, 03/01/02
Đã được 134 người bình chọn (3.81)
|
Diễn viên Giả Tịnh Văn là người Đài Loan, tên tiếng Anh là Alyssia Chia. Alyssa Chia AKA: Jia, Jingwen Chinese: 賈靜雯 Vietnamese: Gia Tinh Van Birthdate: October 7, 1974 Nationality : Taiwanese Astrology Asian: Tiger Western: Libra Bloodtype :A Height: 160cm (5ft 3inches) Language :Chinese Country :Taiwan Currently Living in Taiwan Hobbies: movie going Favorite Actors: Robert DeNiro, Meg Ryan, Nicolas Cage Favorite Sports: Hiking, jogging, swimming Favorite Food: Fruits Some series she has appeared in: A Romance of Three Kingdoms (*guest star) Butterfly Couple (aka New Liang Shan Buo and Zhu Ying Tai) First Love (*special appearance in) Heavenly Sword & Dragon Sabre Ỷ Thiên Ðồ Long Ký Hit School (aka Super School) Sinh Viên Phong Vân Legend Of Dagger Lee Tiểu Lý Phi Ðao Legend of Wu Mei Niang (aka Zhi Zun Hong Yan) New! Prince of Han Dynasty (aka Dragon in the Sky) Rising Dragon Thiết Ðảm Phi Long Who''s the True Emperor Xin Long Song Long Hồi(aka Shuang Long Hui / Double Dragon) New! Swordman III (aka Knife Song III) The Legend of a Chinese Hero (aka Zhong Hua Er Nu) Võ Thuật Thế Gia LINKS: http://www.alyssachia.com China Fansite **come & join the forum for news/pix of Alyssa (click HERE for pix threads) ** http://www.alyssachia.net Taiwan Fan Official Site * go here for list of alyssa''s series/works [in chinese] * http://misswen.24cc.com http://www.alyssawen.com http://koolouis.new21.net/html2/alyssa.html http://www.baohuazy.com/wenwen/ http://alyssa.nbip.net (http://www.tvseriesfans.com/forums/showthread/t-555.html) --------------------------------------- Các bộ truyện sau này được Kim Dung chỉnh sửa, so với các bộ đăng báo khi xưa thì có cắt bớt ít nhiều, tên 1 số nhân vật có thay đổi, nhưng cốt truyện chính vẫn được giữ nguyên, không thể có chuyện hoàn toàn khác hẳn. Phong tiêu tiêu hề, Dịch thủy hàn,
Tráng sĩ nhất khứ hề, bất phục hoàn. Gửi lúc 01:58, 09/04/04
|
xinh_nhat_mang Nhân gian tối độc phụ nhân tâm TTVNOnline Lover
 ,Vietnam Thành viên từ 16:41, 15/03/03
Đã được 257 người bình chọn (4.30)
|
mọi người cho em hỏi với ạ trong fim thần điêu đại hiệp có đoạn dương qua đánh nhau với đạt lỹ ba dương qua dùng càn khôn đại nã di thế ai dạy cho vậy ạ mà càn khôn đại nã di này có liên quan gì đến chuyện cô gái đồ long ko ạ 
Gửi lúc 19:53, 14/05/04
|
heoconlonton Của quý của Kiếm hiệp cốc.
 ,Vietnam Thành viên từ 00:06, 03/07/02
Đã được 30 người bình chọn (4.27)
|
Trích từ bài của xinh_nhat_mang viết lúc 19:53 ngày 14/05/2004:
mọi người cho em hỏi với ạ trong fim thần điêu đại hiệp có đoạn dương qua đánh nhau với đạt lỹ ba dương qua dùng càn khôn đại nã di thế ai dạy cho vậy ạ mà càn khôn đại nã di này có liên quan gì đến chuyện cô gái đồ long ko ạ
Càn khôn đại nã di này là trong Cửu âm chân kinh. Mà Cửu âm chân kinh, Dương Qua đã được học cùng Tiểu Long Nữ khi thoát ra khỏi Cổ Mổ, nhờ hình vẽ trên nóc mật thất. Lấy cái đó làm gốc, thêm Hoàng Dung chỉ dẫn, DQ đã dùng nó để đánh Đạt nhĩ ba. Chắc vậy. Gửi lúc 23:06, 14/05/04
|
kieuphong Hàn Mai Hoạt tử Nhân. Lãng tử cô độc câu cá mập ngoài Đông Hải Một người gắn bó và đang xây dựng TTVNOnline ngày một tốt đẹp hơn
 ,China Thành viên từ 23:51, 03/01/02
Đã được 134 người bình chọn (3.81)
|
Hic, làm gì có "Càn Khôn Đại Na Di" ở đây. Đấy là món dạng như thuật thôi miên, "Di hồn đại pháp", vậy thôi. Phong tiêu tiêu hề, Dịch thủy hàn,
Tráng sĩ nhất khứ hề, bất phục hoàn. Gửi lúc 17:11, 15/05/04
|
xinh_nhat_mang Nhân gian tối độc phụ nhân tâm TTVNOnline Lover
 ,Vietnam Thành viên từ 16:41, 15/03/03
Đã được 257 người bình chọn (4.30)
|
nhưng mà 2 môn võ này có liên quan gì đến nhau ko ạ càn khôn đại pháp trong thần điêu đại hiệp và cô gái đồ long ý ạ cho em hỏi thêm 1 câu nữa ạ lý mạc sầu dùng ngũ đọc thần chưởng có fải là do âu dương phong dạy cho ko ạ 
Gửi lúc 20:22, 15/05/04
|
kieuphong Hàn Mai Hoạt tử Nhân. Lãng tử cô độc câu cá mập ngoài Đông Hải Một người gắn bó và đang xây dựng TTVNOnline ngày một tốt đẹp hơn
 ,China Thành viên từ 23:51, 03/01/02
Đã được 134 người bình chọn (3.81)
|
Thế này nhé, "Nhiếp hồn đại pháp" là một môn giống như thuật thôi miên. "Càn Khôn Đại Na Di" là môn công phu do Kim Dung sáng chế, theo cách ông tả thì nó nửa như phép "Tứ lượng bát thiên cân" của phái Võ Đang, nửa như thuật "Đẩu chuyển tinh di" của nhà Mộ Dung. Tên của môn này cũng có ý nghĩa đại loại như xoay chuyển càn khôn vậy. Tóm lại kô có liên quan gì đến "Nhiếp hồn đại pháp". "Ngũ độc thần chưởng" của Lý Mạc Sầu có phải do Âu Dương Phong dạy hay kô thì kô biết rõ, vì bản mới của Thần điêu hiệp lữ vẫn chưa được đọc. Tuy nhiên nếu theo bản cũ thì đúng là như thế. Phong tiêu tiêu hề, Dịch thủy hàn,
Tráng sĩ nhất khứ hề, bất phục hoàn. Gửi lúc 03:25, 16/05/04
|
wildchild Tín đồ trung thành của Chủ Nghĩa Kim Loại và Gothenburg Metal. Tôn thờ Children Of Bodom
 ,Finland Thành viên từ 12:12, 02/01/04
Đã được 34 người bình chọn (4.26)
|
Trích từ bài của heoconlonton viết lúc 23:06 ngày 14/05/2004:
Càn khôn đại nã di này là trong Cửu âm chân kinh. Mà Cửu âm chân kinh, Dương Qua đã được học cùng Tiểu Long Nữ khi thoát ra khỏi Cổ Mổ, nhờ hình vẽ trên nóc mật thất. Lấy cái đó làm gốc, thêm Hoàng Dung chỉ dẫn, DQ đã dùng nó để đánh Đạt nhĩ ba. Chắc vậy.
Heo tỷ nói cái gì thế này, có phải tỷ không đấy, sao Càn Khôn đại na di lại có liên quan đến Cửu âm chân kinh với Dương Qua. Theo cái trí nhớ kém cỏi của đệ thì Càn Khôn đại na di từ Ỷ Thiên mới có mà... Mà để luyện được Càn Khôn đại na di thì phải có Cửu dương chân kinh làm gốc... Càn khôn đại na di là võ công trấn giáo của Minh Giáo, chỉ truyền cho Giáo chủ Minh Giáo, Dương Quá thì liên quan đếch gì đến Minh Giáo... ALEXI"WILDCHILD"LAIHO wildchild - Gã anh em song sinh của Alexander_Kuoppala
Gửi lúc 21:01, 16/05/04
|
panzerlehr L'ennemi est con, il croit que c'est nous l'ennemi alors que c'est lui !
 ,Vietnam Thành viên từ 08:39, 07/02/04
Đã được 14 người bình chọn (4.71)
|
Trích từ bài của wildchild viết lúc 21:01 ngày 16/05/2004:
Heo tỷ nói cái gì thế này, có phải tỷ không đấy, sao Càn Khôn đại na di lại có liên quan đến Cửu âm chân kinh với Dương Qua. Theo cái trí nhớ kém cỏi của đệ thì Càn Khôn đại na di từ Ỷ Thiên mới có mà... Mà để luyện được Càn Khôn đại na di thì phải có Cửu dương chân kinh làm gốc... Càn khôn đại na di là võ công trấn giáo của Minh Giáo, chỉ truyền cho Giáo chủ Minh Giáo, Dương Quá thì liên quan đếch gì đến Minh Giáo...
Hình như cửu âm chân kinh là do Đạt ma tổ sư sáng chế ra. Trong khi càn khôn đại nã di được chế ra từ võ công ghi trên thánh hoả lệnh, mà võ công trên thánh hoả lệnh là do Sơn Trung lão nhân ( "old man of the Mountain") sư tổ của Bin Laden chế ra. 2 loại hơi không có gì dính dáng tới nhau  Xác người nằm trôi sông, phơi trên ruộng đồng, trên nóc nhà thành phố, trên những đường quanh co. Gửi lúc 21:07, 19/05/04
|
emcha Em chã...
 ,Vietnam Thành viên từ 16:17, 27/04/04
Đã được 3 người bình chọn (3.67)
|
Các huynh đài trong KHC cho tại hạ hỏi một cái được không ạ? Số là ngày xưa , tại hạ có đọc một bộ truyện, bây giờ muốn tìm đọc lại nhưng không nhớ tên chỉ nhớ một số chi tiết như thế này: Trong truyện có một nhân vật là Câu hồn bang chủ ( minh chủ của hắc đạo) , là con gái nhưng có tài cải trang tuyệt vời. Nhân vật chính thì không nhớ rõ lắm , chỉ biết lúc đầu gia đình bị giết, chàng trai này bị đánh hay bị sai xuống vực sâu tìm chân kinh và sau đó gặp được kỳ duyên ở dưới động . Chỉ có một vài chi tiết như vậy, mong được chỉ giáo.( Nếu Mod thấy dữ liệu không đủ , khó có thể đưa dến kết quả thì có thể xoá bài của tại hạ đi cho đỡ chật đất) Hãy thù ghét mọi ao tù nơi thân ta rữa mục,
mọi thói quen nếp nghĩ - mù lòa!
Hãy sống như những con tàu phải lòng muôn hải lý,
mỗi ngày bỏ sau lưng nghìn hải - cảng - mưa - buồn!
Gửi lúc 22:29, 21/05/04
|
|
| |
|
|
|
Các chủ đề liên quan |
|
|
|
Đề nghị các bạn tuân thủ
qui định của diễn đàn khi gửi bài
lên diễn đàn. Để bảo vệ diễn đàn, các bạn hãy thông báo với ban quản trị khi
thấy các bài vi phạm qui định bằng cách ấn vào biểu tượng ở bên cạnh mỗi bài.
|
|
|
|
|