|
|
Tất cả các diễn đàn
|
Khoa học xã hội, nhân văn và nghệ thuật |
|
Kiếm hiệp cốc, Thi ca, Văn học, Dancing, Điện ảnh (MFC), Cùng đọc và suy ngẫm, Học thuật, Mỹ Thuật, Kiến Trúc, Khoa học Pháp lý, Báo chí - Truyền thông, LS_VH, Tiếng Việt, Tác phẩm Văn học, Nghệ thuật Nhiếp ảnh, Nghệ Thuật Thư Pháp, Lịch sử Văn hoá, Tâm Lý Học,
|
|
|
Chủ
đề mới Trưng
cầu mới
Trả
lời
Gửi
cho bạn của bạn
In
ấn
|
|
|
| Trang: |
|
|
|
<< Đầu
|
| Trước
|
| Sau
|
| Cuối >>
|
|
|
the_coming_late Kẻ đến muộn....đến muộn còn hơn không đến và hơn kẻ vĩnh viễn không lên đến đỉnh vinh quang
 ,Japan Thành viên từ 06:53, 27/07/04
Chưa có ai bình chọn
|
Trích từ bài của peterlam viết lúc 19:58 ngày 15/09/2004:
CT ko đẹp nhưng dễ thương, đáng yêu. Còn PBB ko đẹp, lại ko dễ thương, chỉ “được” cái sến thôi. Đi mà đóng phim QDao ấy. Trong NLTC ko phải là LDPhi, chỉ là người giống ngừơi thôi. Thất vọng quá, ko ưa LDP, đóng dở ẹc.
không thích thì kệ, iem cũng ghét châu tấn đó,nhưng mà nó đóng là chuyện của nó,chán thì không xem,như em nè,không thèm xem Tiếu ngạo luôn( của TQ ý) he he Gửi lúc 21:30, 15/09/04
|
vejita Đang chờ title mới
 ,Vietnam Thành viên từ 06:31, 26/03/04
Đã được 12 người bình chọn (3.67)
|
Trích từ bài của imnao viết lúc 13:55 ngày 15/09/2004:
Thằng ku Dương Qua này ko đẹp zai bằng Lưu Đức Hoa và Cổ Thiên Lạc  ...Rồi có lúc bỗng ta yêu mối tình thơ, rồi có lúc bỗng nhiên ta nhiều ước mơ..
Để anh phê vai nữ chính cho bé nhé. "Sẽ vô cùng thất vọng khi thấy Long cô nương nhìn đời một cách lúng liếng qua đôi mắt lác." Nothing is what it seems
Gửi lúc 07:53, 17/09/04
|
daiti
 ,United States Thành viên từ 12:57, 19/09/04
Chưa có ai bình chọn
|
Xin cho nhận mình làm đại tỉ vì xem ra tuổi tác cũng thuộc hàng trưởng bối nhiều hiệp khách giang hồ trong diễn đàn này. Nghe các đệ muội rên rỉ chuyện Trương giám chế/đạo diễn chọn người đóng Tiểu Long Nữ & Dương Quá không thích hợp mà Đại Tỉ cười thầm trong bụng. Cười thầm vì mừng, thấy hình tượng DQ-TLN lý tưởng của mình (qua sự thủ diễn của A Hoà và A Liên) xây dựng 2 chục năm nay xem ra vẫn còn tiếp tục trường tồn thêm một thời gian nữa, không có đối thủ. Đại tỉ bất đồng ý kiến với ai đánh giá cặp CTL-LND cao hơn LDH-TNL. Dương Quá ai bảo là nửa chính, nửa tà? Hắn quả thật không tự ràng buộc mình vào những quan niệm, luật lệ bảo thủ của những người tự coi mình là phe chính phái, nhưng trừ lúc còn nhỏ nghịch quái, lớn lên hắn cũng đâu quậy phá gì ai để bị gọi là tà?! Chẳng thế mà sau cùng, hắn chỉ nhận danh hiệu Tây Cuồng trên đỉnh Hoa sơn. Con người chính khí như vậy mà toàn bị hiểu lầm là tà--từ Hoàng Dung trở đi đến các nhà báo thời đại này. A Hoà thể hiện vai Dương Quá do vậy là đạt nhất, hơn xa Cổ Thiên Lạc. Y chang như tưởng tượng về DQ khi đọc Kim tiên sinh của Tỉ (Trần Ngọc Liên và LND chỉ được khoảng 7-8 phần hình ảnh Tiểu Long Nữ trong lòng Tỉ thôi). À, khoe với các đệ muội, 20 năm trước, Đại tỉ đã mê mệt Dương Quá-A Hoà đến nỗi lặn lội kiếm chụp ảnh chung được 2 lần với A Hoà ở đường Lê Văn Sỹ, Sài Gòn (hồi ảnh qua đóng phim Tôi yêu tiếng hát Việt Nam với Chung Sở Hồng đầu thập niên 90; chưa mấy ai biết tới A Hoà hồi đó và ảnh cũng không đem cận vệ theo nên mình đến gần dễ dàng lắm). Còn nắm tay và kiss A Hoà một cái lên má nữa (há há! Các muội sinh sau đẻ muộn thấy ghen chưa?) Đáng tiếc hồi Tỉ đi Mỹ, mấy tấm hình đó thất lạc mất, không thì post lên đây cho các đệ muội coi cho vui. Comments về Tiểu Long Nữ-Trần Ngọc Liên thì nhiều đệ trong đây có bàn rồi.
Gửi lúc 14:01, 19/09/04
|
nguoi_la
 ,Vietnam Thành viên từ 16:39, 16/11/02
Đã được 4 người bình chọn (3.00)
|
Trích từ bài của daiti viết lúc 14:01 ngày 19/09/2004:
Xin cho nhận mình làm đại tỉ vì xem ra tuổi tác cũng thuộc hàng trưởng bối nhiều hiệp khách giang hồ trong diễn đàn này. Nghe các đệ muội rên rỉ chuyện Trương giám chế/đạo diễn chọn người đóng Tiểu Long Nữ & Dương Quá không thích hợp mà Đại Tỉ cười thầm trong bụng. Cười thầm vì mừng, thấy hình tượng DQ-TLN lý tưởng của mình (qua sự thủ diễn của A Hoà và A Liên) xây dựng 2 chục năm nay xem ra vẫn còn tiếp tục trường tồn thêm một thời gian nữa, không có đối thủ. Đại tỉ bất đồng ý kiến với ai đánh giá cặp CTL-LND cao hơn LDH-TNL. Dương Quá ai bảo là nửa chính, nửa tà? Hắn quả thật không tự ràng buộc mình vào những quan niệm, luật lệ bảo thủ của những người tự coi mình là phe chính phái, nhưng trừ lúc còn nhỏ nghịch quái, lớn lên hắn cũng đâu quậy phá gì ai để bị gọi là tà?! Chẳng thế mà sau cùng, hắn chỉ nhận danh hiệu Tây Cuồng trên đỉnh Hoa sơn. Con người chính khí như vậy mà toàn bị hiểu lầm là tà--từ Hoàng Dung trở đi đến các nhà báo thời đại này. A Hoà thể hiện vai Dương Quá do vậy là đạt nhất, hơn xa Cổ Thiên Lạc. Y chang như tưởng tượng về DQ khi đọc Kim tiên sinh của Tỉ (Trần Ngọc Liên và LND chỉ được khoảng 7-8 phần hình ảnh Tiểu Long Nữ trong lòng Tỉ thôi). À, khoe với các đệ muội, 20 năm trước, Đại tỉ đã mê mệt Dương Quá-A Hoà đến nỗi lặn lội kiếm chụp ảnh chung được 2 lần với A Hoà ở đường Lê Văn Sỹ, Sài Gòn (hồi ảnh qua đóng phim Tôi yêu tiếng hát Việt Nam với Chung Sở Hồng đầu thập niên 90; chưa mấy ai biết tới A Hoà hồi đó và ảnh cũng không đem cận vệ theo nên mình đến gần dễ dàng lắm). Còn nắm tay và kiss A Hoà một cái lên má nữa (há há! Các muội sinh sau đẻ muộn thấy ghen chưa?) Đáng tiếc hồi Tỉ đi Mỹ, mấy tấm hình đó thất lạc mất, không thì post lên đây cho các đệ muội coi cho vui. Comments về Tiểu Long Nữ-Trần Ngọc Liên thì nhiều đệ trong đây có bàn rồi.
...ai cha, nghe khẩu khí của đại tỉ vãn bối chắc đại tỉ đã hành tẩu giang hồ từ khi vãn bối còn bú tí...vãn bối chỉ mới xem TDHL do CTL và LND, tìm cái bản năm 83 hoài không có...vãn bối cũng rất là thích Lưu đại hiệp đó mà...không biết tìm đâu ra nữa...----------------------------------------- cháu lên ba cháu vô mẫu giáo cô thương ba cháu vì cháu ngoan nhất trường ngoan nhất trường nhưng cháu ngu nhất lớp ngu nhất lớp nên cháu được đi nước ngoài là lá la la là là lá la la Gửi lúc 15:49, 19/09/04
|
Phicanh
 ,Vietnam Thành viên từ 19:04, 03/10/02
Đã được 12 người bình chọn (2.08)
|
cuối cùng thì em LDP lác đóng TLN, Dương Ngự yên lác giờ đến TLN cũng lác nốt hôm qua đem chuyện china sắp làm TĐĐH cho mấy thằng bạn biết nó bảo ko trông mong gì,mấy bố china chỉ có lắm tiền lấy thị đè người,có thằng bảo nếu TQ bỏ tiền HK đóng thì chắc phim sẽ hay TRANSFORMATION Gửi lúc 17:19, 19/09/04
|
daiti
 ,United States Thành viên từ 12:57, 19/09/04
Chưa có ai bình chọn
|
[/quote] ...ai cha, nghe khẩu khí của đại tỉ vãn bối chắc đại tỉ đã hành tẩu giang hồ từ khi vãn bối còn bú tí...vãn bối chỉ mới xem TDHL do CTL và LND, tìm cái bản năm 83 hoài không có...vãn bối cũng rất là thích Lưu đại hiệp đó mà...không biết tìm đâu ra nữa...
Hello nguoi la, Nghe nói Việt Nam có bán VCD phim bộ TVB cũ, mua 6-7 chuc dia / bộ phim (khoang 6-8 ngan/dia) thi đau nhỉ, nhưng nếu đệ/muội quyết chí thì để dành tiền ăn sáng đi. Ngoài thương xá Tax (Sài Gòn) có bán hoặc đi vòng vòng mấy cái diễn đàn kiếm hiệp xem có ai rao bán phim VCD đem tới tận nhà hoặc gửi bưu điện không (Đại tỉ có thấy quảng cáo trên một forum nào đó). Bên này (Mỹ) đang có bán mấy bộ DVD phim kiếm hiệp Kim Dung cũ và mới--nhưng mắc lè lưỡi (khoảng 200 đô một bộ, còn đắt hơn mua một cái đầu chép DVD thượng hạng ở đây). Giá như VN có bán bản sao chép DVD...
Ừa, tỉ già rồi. Nếu mà bị tảo hôn thì chắc giờ này con đã lớn chồng ngồng, vào đại học luôn rồi. Nhưng tâm hồn yêu kiếm hiệp thì trẻ mãi không già, vì tỉ biết đọc lúc lên 5 và... luyện kiếm hiệp từ khi lên 8. Đến 12 tuổi thì đã ngốn hết tủ sách chưởng mấy chục bộ của bà. Đám bạn trai lúc đó mới bắt đầu nhập môn, cho nên nghiễm nhiên tỉ thành chưởng môn nhân của đường dây trao đổi truyện chưởng và văn hóa chưởng (không xôm bằng Kiếm hiệp cốc). Tiếc là sau đó gặp thời tiểu nhân đắc chí, sách bị đốt, tịch thu, bán ve chai, nộp kế hoạch nhỏ, v.v... Hu hu, nghĩ lại còn thấy hận! Rửa tay gác kiếm cũng hơi bị lâu nhưng tình cờ đi lạc vào Cốc này, thấy quả thật Trường giang lớp sóng sau đè lớp xong trước, thế hệ trẻ nồng nhiệt và nghiêm túc với cái mình yêu ngày xưa quá, nên tỉ ham dzui lò dò vô đây. Nhảy sang chuyện khác, Tỉ sẽ tẩy chay TDDH TQ này vì lòng trung thành với kỷ niệm cũ với Lưu huynh. Vả lại, theo võ lâm phân tích, DQ mới coi bộ không có đủ khí khái phi phàm, còn TLN mới mặt non choẹt, phá hoại hình tượng Cô Long. (Miễn bàn chuyện lác--có khi Kim Dung chấm cái lác mắt ấy vì TLN phải lác mắt mới chịu lấy chồng cụt tay--có nhiều chuyện làm phải 2 tay mới vui (hí hí). Gửi lúc 02:38, 20/09/04
|
duongqua83
 ,Antarctica Thành viên từ 09:33, 13/05/03
Đã được 6 người bình chọn (3.00)
|
Trích từ bài của daiti viết lúc 02:38 ngày 20/09/2004:
...ai cha, nghe khẩu khí của đại tỉ vãn bối chắc đại tỉ đã hành tẩu giang hồ từ khi vãn bối còn bú tí...vãn bối chỉ mới xem TDHL do CTL và LND, tìm cái bản năm 83 hoài không có...vãn bối cũng rất là thích Lưu đại hiệp đó mà...không biết tìm đâu ra nữa... Hello nguoi la, Nghe nói Việt Nam có bán VCD phim bộ TVB cũ, mua 6-7 chuc dia / bộ phim (khoang 6-8 ngan/dia) thi đau nhỉ, nhưng nếu đệ/muội quyết chí thì để dành tiền ăn sáng đi. Ngoài thương xá Tax (Sài Gòn) có bán hoặc đi vòng vòng mấy cái diễn đàn kiếm hiệp xem có ai rao bán phim VCD đem tới tận nhà hoặc gửi bưu điện không (Đại tỉ có thấy quảng cáo trên một forum nào đó). Bên này (Mỹ) đang có bán mấy bộ DVD phim kiếm hiệp Kim Dung cũ và mới--nhưng mắc lè lưỡi (khoảng 200 đô một bộ, còn đắt hơn mua một cái đầu chép DVD thượng hạng ở đây). Giá như VN có bán bản sao chép DVD...
Ừa, tỉ già rồi. Nếu mà bị tảo hôn thì chắc giờ này con đã lớn chồng ngồng, vào đại học luôn rồi. Nhưng tâm hồn yêu kiếm hiệp thì trẻ mãi không già, vì tỉ biết đọc lúc lên 5 và... luyện kiếm hiệp từ khi lên 8. Đến 12 tuổi thì đã ngốn hết tủ sách chưởng mấy chục bộ của bà. Đám bạn trai lúc đó mới bắt đầu nhập môn, cho nên nghiễm nhiên tỉ thành chưởng môn nhân của đường dây trao đổi truyện chưởng và văn hóa chưởng (không xôm bằng Kiếm hiệp cốc). Tiếc là sau đó gặp thời tiểu nhân đắc chí, sách bị đốt, tịch thu, bán ve chai, nộp kế hoạch nhỏ, v.v... Hu hu, nghĩ lại còn thấy hận! Rửa tay gác kiếm cũng hơi bị lâu nhưng tình cờ đi lạc vào Cốc này, thấy quả thật Trường giang lớp sóng sau đè lớp xong trước, thế hệ trẻ nồng nhiệt và nghiêm túc với cái mình yêu ngày xưa quá, nên tỉ ham dzui lò dò vô đây. Nhảy sang chuyện khác, Tỉ sẽ tẩy chay TDDH TQ này vì lòng trung thành với kỷ niệm cũ với Lưu huynh. Vả lại, theo võ lâm phân tích, DQ mới coi bộ không có đủ khí khái phi phàm, còn TLN mới mặt non choẹt, phá hoại hình tượng Cô Long. (Miễn bàn chuyện lác--có khi Kim Dung chấm cái lác mắt ấy vì TLN phải lác mắt mới chịu lấy chồng cụt tay--có nhiều chuyện làm phải 2 tay mới vui (hí hí). [/quote]
ngày xưa xem bộ này của KD đầu tiên...tựa đề lại ghi là Tình Yêu Thiên Sứ...cứ tưởng phim tình cảm do chú mướn cho bà nội xem, về xem hoá ra kiếm hiệp, xem xong tập 1 lại chạy đi mướn tiếp tập 2 vì quá hấp dẫn. ko nhớ rõ, chắc là khoảng năm 1990-1991. Được duongqua83 sửa chữa / chuyển vào 06:19 ngày 24/09/2004
Gửi lúc 06:18, 24/09/04
|
nguoi_la
 ,Vietnam Thành viên từ 16:39, 16/11/02
Đã được 4 người bình chọn (3.00)
|
...tại hạ cũng xem bộ TDDH đầu tiên, mặc dù rất muốn xem trọn bộ Kim Dung nhưng mà nhiều việc quá nên chỉ dành chút thời gian xem bằng phim thôi. Thật lòng mà nói TQ làm phim kiếm hiệp hơn hẳn HK ở trang phục, đạo cụ và bối cảnh. Xem cảnh Trương Vô Kỵ dẫn đầu Minh giáo lên Thiếu Lâm mà đi theo chỉ lèo tèo vài ba người thì cũng hơi kỳ lắm nhưng tại hạ vẫn thích xem phim của HK hơn. Hồi nhỏ, cậu của tại hạ mướn truyện chưởng về xem, tại hạ cũng xem ké nhưng bị...chửi quá trời, lớn lên khi đã được tự do xem thì lại không có đủ thời gian xem bằng cách đọc sách nên...ban đầu cứ nghĩ rằng truyện kiếm hiệp chỉ là đánh nhau, xưng hùng xưng bà võ lâm...sau này mới ngộ được những cái hay của nó...tại hạ nhận thấy nó đầy tính triết lý về nhân tình thế thái...tại hạ cũng không biết nói sao nhưng nói chung những ai ghiền kiếm hiệp chắc cũng có suy nghĩ giống tại hạ... Còn về TDDH bản mới thì quả thật, ngay từ dàn diễn viên là đã thấy mất cảm tình, dường như những diễn viên này không toát lên được cái thần của nhân vật cho lắm... Tại hạ cũng có một sở thích cực kỳ kỳ cục là luyện chưởng khi đang "bế quan" luyện công trong ...toilet...keke...không biết có ai giống tui hông...hehe ...ai cha, hôm nay viết hơi dài... ----------------------------------------- cháu lên ba cháu vô mẫu giáo cô thương ba cháu vì cháu ngoan nhất trường ngoan nhất trường nhưng cháu ngu nhất lớp ngu nhất lớp nên cháu được đi nước ngoài là lá la la là là lá la la Gửi lúc 13:06, 24/09/04
|
beeminh E.C & M.F.C
 ,Vietnam Thành viên từ 09:48, 04/04/02
Đã được 26 người bình chọn (4.65)
|
Hik, có vẻ bác ít đi mua đĩa nhỉ, ở VN, beeminh thấy đĩa DVD phim chưởng bán từ lâu rồi, 18k/đĩa, xem đẹp lém. Nhưng ko phải phiên bản nào cũng có. VÍ DỤ: TĐĐH thì DVD có bản năm 83 chứ 95 thì ko có
Trích từ bài của daiti viết lúc 02:38 ngày 20/09/2004:
...ai cha, nghe khẩu khí của đại tỉ vãn bối chắc đại tỉ đã hành tẩu giang hồ từ khi vãn bối còn bú tí...vãn bối chỉ mới xem TDHL do CTL và LND, tìm cái bản năm 83 hoài không có...vãn bối cũng rất là thích Lưu đại hiệp đó mà...không biết tìm đâu ra nữa... Hello nguoi la, Nghe nói Việt Nam có bán VCD phim bộ TVB cũ, mua 6-7 chuc dia / bộ phim (khoang 6-8 ngan/dia) thi đau nhỉ, nhưng nếu đệ/muội quyết chí thì để dành tiền ăn sáng đi. Ngoài thương xá Tax (Sài Gòn) có bán hoặc đi vòng vòng mấy cái diễn đàn kiếm hiệp xem có ai rao bán phim VCD đem tới tận nhà hoặc gửi bưu điện không (Đại tỉ có thấy quảng cáo trên một forum nào đó). Bên này (Mỹ) đang có bán mấy bộ DVD phim kiếm hiệp Kim Dung cũ và mới--nhưng mắc lè lưỡi (khoảng 200 đô một bộ, còn đắt hơn mua một cái đầu chép DVD thượng hạng ở đây). Giá như VN có bán bản sao chép DVD...
Ừa, tỉ già rồi. Nếu mà bị tảo hôn thì chắc giờ này con đã lớn chồng ngồng, vào đại học luôn rồi. Nhưng tâm hồn yêu kiếm hiệp thì trẻ mãi không già, vì tỉ biết đọc lúc lên 5 và... luyện kiếm hiệp từ khi lên 8. Đến 12 tuổi thì đã ngốn hết tủ sách chưởng mấy chục bộ của bà. Đám bạn trai lúc đó mới bắt đầu nhập môn, cho nên nghiễm nhiên tỉ thành chưởng môn nhân của đường dây trao đổi truyện chưởng và văn hóa chưởng (không xôm bằng Kiếm hiệp cốc). Tiếc là sau đó gặp thời tiểu nhân đắc chí, sách bị đốt, tịch thu, bán ve chai, nộp kế hoạch nhỏ, v.v... Hu hu, nghĩ lại còn thấy hận! Rửa tay gác kiếm cũng hơi bị lâu nhưng tình cờ đi lạc vào Cốc này, thấy quả thật Trường giang lớp sóng sau đè lớp xong trước, thế hệ trẻ nồng nhiệt và nghiêm túc với cái mình yêu ngày xưa quá, nên tỉ ham dzui lò dò vô đây. Nhảy sang chuyện khác, Tỉ sẽ tẩy chay TDDH TQ này vì lòng trung thành với kỷ niệm cũ với Lưu huynh. Vả lại, theo võ lâm phân tích, DQ mới coi bộ không có đủ khí khái phi phàm, còn TLN mới mặt non choẹt, phá hoại hình tượng Cô Long. (Miễn bàn chuyện lác--có khi Kim Dung chấm cái lác mắt ấy vì TLN phải lác mắt mới chịu lấy chồng cụt tay--có nhiều chuyện làm phải 2 tay mới vui (hí hí). [/quote]
Friends Have Nothing To Be Sorry About
Hỏi thế gian tình là vật gì...Tình khiến sinh tử tương hứa...Trời nam đất bắc song phi nhạn...Cổ thụ mấy mùa hàng sơn...Hoan lạc thú, biệt ly sầu...Nỗi khổ chứa đầy tình tương tư...Ngàn lời muốn tỏ...Đều trôi theo áng mây...Thiên sơn không băng giá...Quân tử đi cùng ai. Gửi lúc 20:39, 24/09/04
|
yen_nam_thien " cuồng...................."
 ,Vietnam Thành viên từ 15:32, 08/12/03
Đã được 8 người bình chọn (3.00)
|
Trích từ bài của beeminh viết lúc 20:39 ngày 24/09/2004:
Hỏi thế gian tình là vật gì...Tình khiến sinh tử tương hứa...Trời nam đất bắc song phi nhạn...Cổ thụ mấy mùa hàng sơn...Hoan lạc thú, biệt ly sầu...Nỗi khổ chứa đầy tình tương tư...Ngàn lời muốn tỏ...Đều trôi theo áng mây...Thiên sơn không băng giá...Quân tử đi cùng ai.

摸魚兒 - 雁丘 元好問 問世間情是何物 直教生死相許 天南地北雙飛客 老翅幾回寒暑 歡樂趣 離別苦 就中更有痴兒女 君應有語 渺萬里層雲 千山暮雪 只影向誰去 橫汾路 寂寞當年蕭鼓 荒煙依舊平楚 招魂楚些何嗟及 山鬼暗啼風雨 天也妒 未信與 鶯兒燕子俱黃土 千愁萬古 為留待騷人 狂歌痛飲 來訪雁丘處 _________ Mô ngư nhi - Nhạn khâu Nguyên Hiếu Vấn Vấn thế gian tình thị hà vật Trực giáo sinh tử tương hứa Thiên nam địa bắc song phi khách Lão sí kỷ hồi hàn thử * Hoan lạc thú Ly biệt khổ Tựu trung cánh hữu si nhi nữ Quân ưng hữu ngữ Diểu vạn lý tằng vân * Thiên sơn mộ tuyết Chích ảnh hướng thùy khứ Hoành Phần lộ Tịch mịch đương niên tiêu cổ Hoang yên y cựu bình Sở Chiêu hồn Sở ta hà ta cập Sơn quỷ ám đề phong vũ Thiên dã đố Vị tín dữ Oanh nhi yên tử câu hoàng thổ Thiên sầu vạn cổ Vi lưu đãi tao nhân Cuồng ca thống ẩm Lai phóng nhạn khâu xứ ------------------- Điệu Mô ngư nhi - Nấm mộ chim nhạn Hỏi thế gian, tình là vật gì Mà khiến ta sống chết một lời hứa lụy Lữ khách kẻ trời Nam người đất bắc Khi đôi cánh mỏi, nhớ những lúc hàn ôn Khi hoan lạc vui vầy Lúc chia ly đau khổ Đều chỉ vì si mê một người con gái Lời người nói ra Đã xa tít trên tầng mây vạn dặm Tuyết chiều trên Thiên Sơn Bóng lẻ ấy biết về đâu Ngang bước sông Phần Nhìn cảnh tịch mịch, nhớ tiếng trống năm xưa Khói hoang vẫn như ngày nao bình quân Sở Than ôi, khúc chiêu hồn nước Sở nay còn kịp chăng Quỷ núi khóc trong mưa gió thê lương Trời cũng hờn ghen Chẳng thể nào tin được Chim én chim oanh, rồi cũng thành đất bụi Ngàn mối sầu vạn cổ Lưu lại đợi người thơ Hát trong điên cuồng, ca trong đau khổ Tìm lại nơi đâu nấm mộ chim nhạn năm nào (Viet kiem) ------------------------------------- Gửi lúc 12:35, 25/09/04
|
|
| |
|
|
|
Các chủ đề liên quan |
|
|
|
Đề nghị các bạn tuân thủ
qui định của diễn đàn khi gửi bài
lên diễn đàn. Để bảo vệ diễn đàn, các bạn hãy thông báo với ban quản trị khi
thấy các bài vi phạm qui định bằng cách ấn vào biểu tượng ở bên cạnh mỗi bài.
|
|
|
|
|