Bạn chưa đăng nhập,
hãy nhấn vào đây để đăng nhập

4981900 người đang duyệt site , trong đó có 5023 thành viên
 
 

Tất cả các diễn đàn
Khoa học xã hội, nhân văn và nghệ thuật
 

Kiếm hiệp cốcThi caVăn họcDancingĐiện ảnh (MFC)Cùng đọc và suy ngẫmHọc thuậtMỹ ThuậtKiến TrúcKhoa học Pháp lýBáo chí - Truyền thôngLS_VHTiếng ViệtTác phẩm Văn họcNghệ thuật Nhiếp ảnhNghệ Thuật Thư PhápLịch sử Văn hoáTâm Lý Học


   Kiếm hiệp cốc
 
  Có 3 thắc mắc hỏi nhờ các cao thủ Cổ Long


 Chủ đề mới  Them cuoc Binh chon moi Trưng cầu mới
Trả lời Trả lời
 Gửi cho bạn của bạn  In ấn

    142 người đang xem chủ đề này, trong đó có 0 thành viên

<<Chủ đề trước...  Chủ đề tiếp theo>>



Tác giả Chủ đề này đã có 1229 lượt đọc và 9 bài trả lời  
  
Sirius_Black
Alone in the dark

Một người gắn bó và đang xây dựng TTVNOnline ngày một tốt đẹp hơn


,Vietnam
Thành viên từ 22:14, 28/04/03


Đã được 61 người bình chọn (4.46)

Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
        Than phiền

Tiểu Phi có ai biết lai lịch thật của tên này không kể em nghe cái.

Em đọc hết 2 bộ
Tiểu Lý Phi Đao và Huyết Tâm Lệnh rồi.

Hình như có 1 bộ là 10 năm sau của TLPD...các bác có biết tên là gì không.

Bộ Tiêu Thập Nhất Lang của Cổ Long down ở đâu các bác.

Cảm ơn các bác sẽ giúp đỡ

Em thấy bác nào là vote bác đấy liền

 

Gửi lúc 05:11, 03/03/05

queenofblue


,Vietnam
Thành viên từ 01:02, 13/05/04


Đã được 1 người bình chọn (5.00)

Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
       Than phiền

Híc,chưa được ai vote bao giờ,nghe hấp dẫn quá.
Vấn đề thứ nhất Tiểu Phi là nhân vật có thân thế bí ẩn nhất trong truyện của Cổ Long,tất cả chỉ là phỏng đoán,Tiểu Phi chính là Sở Lưu Hương. Về thân thế trong bộ Huyết Sử Võ Lâm có đoạn như sau:
"Du Bội Ngọc thật sự vắng mặt trên giang hồ. Không ai biết hiện chàng đang ở tại phương trời nào. Trong khi đó, Lâm Diêu Bình hạ sinh một đứa con trai kháu khỉnh.
Nàng âm thầm chịu đau khổ, sống cái kiếp không chồng mà lại có con.
Ba năm sau bỗng nhiên con nàng mất tích. Không ít người nghĩ rằng Du Bội Ngọc trở về và chính chàng mang đứa nhỏ đi. Có điều, từ ngày mất con, đáng lẽ Lâm Diêu Bình phải buồn rầu hơn mới phải, nhưng người ta lại thấy nàng vui vẻ hơn trước, ngày ngày chăm chú luyện tập võ công.
Giang hồ hết sức lạ lùng về thái độ của nàng...
Hai mươi năm sau, trên giang hồ xuất hiện một nhân vật trẻ tuổi có tài nghệ phi thường. Chẳng ai biết lai lịch của nhân vật ấy, người đời chỉ nghe chàng tự xưng là Tiểu Phi và có cái danh hiệu Lưu Hương."Về võ công:trong bộ Long Hổ Phong Vân có đoạn viết:
"Sau khi Thiết Trung Đương chấn hưng Thiết Huyết Đại Kỳ môn một hôm cha con Dạ Đế đến thăm và mời một người trong Đại Kỳ môn là Xích Túc Hán tiền bối vân du hải ngoại. Mấy vị đó, có đi ngang qua quê quán của hắn. Suy theo đó, có thể lập luận rằng, võ công của Lưu Hương do Dạ Đế đã truyền dạy, còn hắn thì được Xích Túc Hán rèn luyện.
Hồ Thiết Hoa thở dài lẩm nhẩm:
-Lần này, cô nương đoán không trúng lắm song cũng chẳng sai bao nhiêu. Thảo nào mà khách giang hồ chẳng ngán người trong Thần Thủy Cung ! Cô nương quả thật có một kiến thức sâu rộng đấy !"

Vấn đề thứ hai là chỉ có bộ Sở Lưu Hương(bao gồm 7 bộ nhỏ) nói về 10 năm sau của Tiểu Phi mà thôi.Cũng trong bộ Long Hổ Phong Vân:
"Rồi mười năm sau… Bao nhiêu là vật đổi sao dời, bao nhiêu là biến thiên dâu bể… Bao nhiêu là dĩ vãng trôi dần theo ký ức lãng quên… Nhưng tình yêu vẫn cứ là một vết loang không đậm cũng chẳng nhạt mà thời gian không làm sao gột rủa, mà mưa gió cuộc đời không thể xóa nhòa.
Lý Tầm Hoan đã tìm quên vết thương đó trong men rượu nồng, trong những bóng dáng giai nhân, nhưng rượu nồng chỉ đốt cháy hai buồng phổi, huỷ diệt đi xác thân, và cuối cùng cũng mang theo vết thương ray rứt vào lòng đất lạnh.
Bây giờ bên kia bờ thế giới, chẳng hiểu chàng đã quên được hay là chưa ?
Tiểu Phi ngồi nghiêng dựa lên mạn thuyền nhớ lại người bạn củ, chàng không khỏi ngậm ngùi thở dài… Chính chàng cũng mang phải vết thương ấy và chàng cũng đã tìm lãng quên bằng cách theo Lý Tầm Hoan ngao du khắp sơn cùng thủy tận, khắn thắng cảnh danh sơn.
Nhưng núi dù đẹp non dù xinh, nguồn cảm hứng chỉ dâng lên chốc lát, nổi buồn trìu trìu lại kéo đến tâm tư ! Bài học thấm thía của tình yêu ấy, thêm vào sự cố công rèn luyện của Lý Tầm Hoan, con người của Tiểu Phi bây giờ đã biến đổi hẳn.
Từ một chàng trai man dại ngang tàng, Tiểu Phi đã biến thành một trang thanh niên rất mực phong lưu, phong lưu còn hơn cả Lý TầmHoan thuở trước.
Cái tên Tiểu Phi của chàng, bây giờ được thiên hạ giang hồ gán thêm một cái ngoại danh “Lưu Hương Đạo Soái” một ngoại danh thật hào hùng mà cũng thật phong lưu, đúng nghĩa với nếp sống của chàng hiện tại."

Vấn đề thứ ba bộ Tiêu Thập Nhất Lang và các bộ nói ở trên có thể down ở Vnthuquan.net or nhanmonquan.com

"Muốn lấy rượu tiêu sầu,sầu nồng làm rượu nhạt


Muốn đem hoa giải muộn,muộn nung khiến hoa tàn"

Gửi lúc 11:58, 03/03/05Về đầu trang

kieuphong
Hàn Mai Hoạt tử Nhân. Lãng tử cô độc câu cá mập ngoài Đông Hải

Một người gắn bó và đang xây dựng TTVNOnline ngày một tốt đẹp hơn


,China
Thành viên từ 23:51, 03/01/02


Đã được 134 người bình chọn (3.81)

Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
       Than phiền

Mấy điều bạn queenofblue nói đều chính xác, theo đúng bản dịch của các dịch giả VN trước đây. Tuy nhiên những cái đó sau này đã được nhiều người đọc tác phẩm của Cổ Long nguyên gốc chữ Hán khẳng định là do dịch giả VN thêm thắt vào để câu khách.

Lý Tầm Hoan và A Phi chỉ xuất hiện trong "Đa tình kiếm khách vô tình kiếm". Sau này truyền nhân của Lý Tầm Hoan là Diệp Khai, lần lượt xuất hiện trong các tác phẩm "Phong vân đệ nhất đao" hay còn gọi là "Biên Thành lãng tử", "Cửu nguyệt ưng phi", và "Biên Thành đao thanh" (nhại "Thiên nhai minh nguyệt đao". Trong "Cửu nguyệt ưng phi" cũng có nhắc đến A Phi, như là người được Lâm Tiên Nhi gửi gắm đứa con gái Thượng Quan Tiểu Tiên, nhưng cuối cùng pat-xê cho Diệp Khai.

Còn Sở Lưu Hương thì lại là 1 nhân vật hoàn toàn khác biệt trong "Lưu Hương truyền kỳ" gồm 8 bộ:

+ Huyết hải phiêu hương, Đại sa mạc, Họa mi điểu: 3 bộ này trước gộp thành "Long hổ phong vân".

+ Quỷ luyến hiệp tình: kể về Tiết gia trang Thiên hạ đệ nhất kiếm Huyết Y nhân và phá tổ chức sát thủ xuất hiện cuối "Long hổ phong vân".

+ "Biên Bức truyền kỳ" hay còn gọi là "Lưu Hương đạo soái": kể về Biên Bức công tử Nguyên Tùy Vân trên Biên Bức đảo, người tuy mù nhưng tinh thông võ công của 33 đại môn phái.

+ Đào hoa truyền kỳ: Sở Lưu Hương có vợ, tên Trương Khiết Khiết, lại có cả con.

+ Tân Nguyệt truyền kỳ: phá tổ chức Hải tặc và mối tình với Quận chúa Tân Nguyệt.

+ Ngọ dạ lan hoa: chưa đọc.

A Phi và Sở Lưu Hương hoàn toàn không có quan hệ. Bạn nào nếu đọc "Đa tình kiếm khách vô tình kiếm" bản dịch mới của dịch giả Đông Hải sẽ thấy khúc cuối hoàn toàn khác biệt với "Huyết tâm lệnh" khi xưa. Qua đó cũng đủ hiểu các dịch giả VN trước kia đã chế biến truyện Cổ Long như thế nào.

Riêng về thân thế thật sự của A Phi thì chắc chính Cổ Long cũng kô biết. Có thuyết cho rằng là con của Du Bội Ngọc và Lâm Diêu Bình; laị cũng có thuyết cho rằng A Phi chính là con của Thẩm Lãng và Bạch Phi Phi. Thuyết sau có vẻ hợp lý hơn vì trong "Đa tình kiếm khách vô tình kiếm" lẫn các bộ truyện về Diệp Khai và Phó Hồng Tuyết kô ít lần nhắc đến các nhân vật truyền kỳ đời trước của Lý Tầm Hoan như Thẩm Lãng, Vương Lân Hoa, Hùng Miêu Nhi. Trong "Thiên nhai minh nguyệt đao" khi Minh Nguyệt Tâm luận đệ nhất cao nhân trong võ lâm qua các thời kỳ với Phó Hồng Tuyết đã có nói: 10 năm đầu của Thẩm Lãng, 10 năm sau của Lý Tầm Hoan, 10 năm sau nữa của Diệp Khai. Hoàn toàn kô thấy nhắc tới Sở Lưu Hương. Giải thích duy nhất cho vấn đề này là Cổ Long đôi khi viết thiếu chặt chẽ về thời gian, các đệ tử của ông cũng có khi thích tạo ra nhiều truyền thuyết để hấp dẫn độc giả, chưa kể đến việc chế tác thêm của các dịch giả VN trước đây.

Gửi lúc 17:13, 03/03/05Về đầu trang

Sirius_Black
Alone in the dark

Một người gắn bó và đang xây dựng TTVNOnline ngày một tốt đẹp hơn


,Vietnam
Thành viên từ 22:14, 28/04/03


Đã được 61 người bình chọn (4.46)

Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
       Than phiền

Có câu này hơi ngu ngu hỏi các bác nhé.
Trong 2 phần đầu TLPĐ và HTL...

Tiểu Phi đâu biết điểm huyệt hầu như chỉ biết mỗi kiếm.
Mà thằng Sở Lưu Hương đâu có tệ vậy đâu... tính tình hai thằng hơi khác nhau....sao lại là một được nhỉ....em nghĩ mãi không ra.

 

Gửi lúc 08:51, 04/03/05Về đầu trang

Sirius_Black
Alone in the dark

Một người gắn bó và đang xây dựng TTVNOnline ngày một tốt đẹp hơn


,Vietnam
Thành viên từ 22:14, 28/04/03


Đã được 61 người bình chọn (4.46)

Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
       Than phiền

Đã vote cho 2 bác rồi á

 

Gửi lúc 09:30, 04/03/05Về đầu trang

Dracula2001


,Vietnam
Thành viên từ 18:45, 20/10/01


Chưa có ai bình chọn

Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
       Than phiền

Chẳng mấy khi có chủ đề hay, mình xin tham gia cho vui.
Mình hoàn toàn tin vào kieuphong về chuyện TiểuPhi không phải là SởLưuHương, bất kì ai đọc kĩ về hai nhân vật này chắc đều có kêt luận như vậy.
Còn thân thế thật của TiểuPhi, có lẽ là không thể tìm ra và cũng là 1 bí mật mà CổLong tiên sinh cố ý tạo ra cho độc giả. Theo minh thân thế bí mật của TiểuPhi có liên quan đến quan điểm sáng tác tiểu thuyết cũng như quan niệm về võ thuật của CổLong.
Một người có thể đi tới đỉnh cao của võ thuật, có thể liệt vào hàng cao thủ nhất lưu, đâu nhất thiết phải xuất thân từ 1 thế gia võ lâm hiển hách, đâu nhất thiết phải là truyền nhân của những cao thủ giang hồ thoái ẩn chốn thâm sơn, và càng không nhất thiết phải gặp kỳ duyên, rèn luyện những võ công bí kíp thất truyền, có oai lực kinh tâm động phách.
Rất có thể, 1 nhân vật vô danh, thân thế chẳng có gì đặc biệt, sống cô độc và phải tự đấu tranh sinh tồn giữa cùng cốc thâm sơn, giữa sa mạc vô tình và nghiệt ngã, giữa những bầy ác thú luôn rình rập nguy hiểm cận kề, phải tự trui rèn cho mình 1 bản lĩnh kinh nhân, 1 khả năng hết sức cần thiết cho sự tồn tại của mình. Con đường rèn luyện đó có thể khác thường, nhưng vẫn có thể sản sinh ra 1 nhất lưu cao thủ.
Kính mong huynh đệ cho ý kiến

Gửi lúc 07:12, 25/06/05Về đầu trang

nvI
"Đổi mới để tiến lên"



,Vietnam
Thành viên từ 09:46, 31/12/03


Chưa có ai bình chọn

Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
       Than phiền

Kiều Bang chủ chịu khó đọc nốt phần cuối của bộ Sở Lưu Hương rồi bình luận xem thế nào

http://vnthuquan.net/truyen/truyen.aspx?tid=2qtqv3m3237n1n4n1nqn31n343tq83a3q3m3237nvn

Lời của dịch giả :
Ngọ Dạ Lan Hoa là phần cuối cùng trong Sở Lưu Hương truyền kỳ hệ liệt của Cổ Long, được viết vào năm 1979, khi tác giả đã bước vào những năm cuối đời, phải chiến đấu với bệnh ung thư.
Có lẽ vì vậy mà đầu đuôi chi tiết của tác phẩm có lúc không phù hợp với nhau. Nếu như độc giả thấy trong truyện có nhiều khúc mắc khó hiểu, thì những điểm ấy đều bắt nguồn từ nguyên tác tiếng Trung chứ không phải từ dịch giả.
Dịch giả: Lê Khắc Tưởng


Gửi lúc 18:04, 27/06/05Về đầu trang

heoconlonton
Của quý của Kiếm hiệp cốc.



,Vietnam
Thành viên từ 00:06, 03/07/02


Đã được 30 người bình chọn (4.27)

Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
       Than phiền

phần cuối Đa tình kiếm khách vô tình kiếm:

"Thân thế A Phi từ đầu đến cuối vẫn là một câu hỏi, ngay cả trước mặt Lý Tầm Hoan, A Phi cũng không bao giờ nói đến chuyện mình, nhưng mỗi lần Lý Tầm Hoan nhắc đến những truyền kỳ về các nhân vật Thẩm Lãng, Hùng Miêu Nhi, Vương Lân Hoa, Chu Thất Thất, trên mặt A Phi thường hiện lên một vẻ kỳ lạ. Không lẽ A Phi và các vị tiền nhân kia có quan hệ đặc biệt? Lần này gã muốn chu du vùng biển, có phải là muốn đi tìm họ chăng? Lý Tầm Hoan không hỏi, bởi vì chàng nghĩ rằng thân thế của 1 người không quan trọng, chẳng phải như ngựa, như chim phải là giống quý mới được. Điều quan trọng là người đó trở nên 1 người như thế nào?"

nguon: Vietkiem

Gửi lúc 21:58, 27/06/05Về đầu trang

dau_gau


,Vietnam
Thành viên từ 07:56, 09/06/05


Chưa có ai bình chọn

Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
       Than phiền

Trích từ:
Hình như có 1 bộ là 10 năm sau của TLPD...các bác có biết tên là gì không.

Theo mình nhớ thì có một bộ là Phi đao hội kiến phi đao (kô hoàn toàn chắc chỉ nhớ ý thôi). Nội dung có nhắc đến Long Thiếu Vân (hy vọng kô nhớ nhầm ^_^) học được võ công của Lý Tầm Hoan (cuối Đa tình kiếm khách - vô tình kiếm có viết đoạn Lý Tấm Hoan trao bí kíp cho Long Thiếu Vân)

Gấu từ bé B-)

Gửi lúc 08:03, 28/06/05Về đầu trang

vinhattieu


,Vietnam
Thành viên từ 13:26, 03/01/02


Đã được 35 người bình chọn (3.29)

Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
       Than phiền

Trích từ bài của nvI viết lúc 18:04 ngày 27/06/2005:


Kiều Bang chủ chịu khó đọc nốt phần cuối của bộ Sở Lưu Hương rồi bình luận xem thế nào

http://vnthuquan.net/truyen/truyen.aspx?tid=2qtqv3m3237n1n4n1nqn31n343tq83a3q3m3237nvn

Lời của dịch giả :
Ngọ Dạ Lan Hoa là phần cuối cùng trong Sở Lưu Hương truyền kỳ hệ liệt của Cổ Long, được viết vào năm 1979, khi tác giả đã bước vào những năm cuối đời, phải chiến đấu với bệnh ung thư.
Có lẽ vì vậy mà đầu đuôi chi tiết của tác phẩm có lúc không phù hợp với nhau. Nếu như độc giả thấy trong truyện có nhiều khúc mắc khó hiểu, thì những điểm ấy đều bắt nguồn từ nguyên tác tiếng Trung chứ không phải từ dịch giả.
Dịch giả: Lê Khắc Tưởng


He he xen vào khoe một tí: cái chú thích này là ý của anh Tưởng nhưng mà lời là của tớ viết đấy

Bộ Phi đao hựu kiến phi đao nói về một hậu nhân của Lý Tầm Hoan. Đọc cũng được, nhưng không phải là thật sự xuất sắc.

Gửi lúc 14:06, 28/06/05Về đầu trang

 
Các chủ đề liên quan

Đề nghị các bạn tuân thủ qui định của diễn đàn khi gửi bài lên diễn đàn. Để bảo vệ diễn đàn, các bạn hãy thông báo với ban quản trị khi thấy các bài vi phạm qui định bằng cách ấn vào biểu tượng ở bên cạnh mỗi bài.

Trang chủ |  Đăng ký |  Các diễn đàn |  TTVN Life |  Chủ đề mới |  Bài gần đây |  Tìm kiếm |   Sự kiện |  Sổ lưu niệm |  Từ điển |  Download  |   Thành viên |   Trưng cầu  |  Hướng dẫn |  Trang cá nhân |  Sửa thông tin riêng |  Danh sách bạn |  Các đánh dấu |  Ai đang làm gì?

Trai tim Viet Nam Online (c) 2000-2003 TTVNOL Friends Group.

Sử dụng phần mềm TTVNOnline Forum .NET 8.1, Snitz Forum 2000


8.015625