|
|
Tất cả các diễn đàn
|
Khoa học xã hội, nhân văn và nghệ thuật |
|
Kiếm hiệp cốc, Thi ca, Văn học, Dancing, Điện ảnh (MFC), Cùng đọc và suy ngẫm, Học thuật, Mỹ Thuật, Kiến Trúc, Khoa học Pháp lý, Báo chí - Truyền thông, LS_VH, Tiếng Việt, Tác phẩm Văn học, Nghệ thuật Nhiếp ảnh, Nghệ Thuật Thư Pháp, Lịch sử Văn hoá, Tâm Lý Học,
|
|
Kiếm hiệp cốc |
|
|
Truyền thuyết Hoả Phượng Hoàng - Truyện tự sáng tác | | |
|
Chủ
đề mới Trưng
cầu mới
Trả
lời
Gửi
cho bạn của bạn
In
ấn
|
|
|
summoner131 PĐP-RC & FFFC+CFT member .Chuột bạch Hector đi lạc trong Ngân Hà.Summoner of crying stars.Torturer of himself.
 ,East Timor Thành viên từ 13:08, 14/06/02
Đã được 10 người bình chọn (3.80)
|
Hành văn lủng củng , cộc lốc , ấu trĩ . Cốt truyện ngu xuẩn , áp đặt và bố láo coi thường văn hoá nhân loại . Gửi lúc 00:30, 02/05/05
|
MuHocXuChuot
,Vietnam Thành viên từ 10:17, 10/06/03
Đã được 1 người bình chọn (1.00)
|
phihai có vẻ nóng tính quá nhảy... đã là con nhà võ thì phải tập cho tâm luôn bình lặng như mặt nước hồ thu, vui không thể hiện qua nét mặt, bực không ảnh hưởng đến hành động. Đôi khi ta vẫn phải tâm niệm "cún cứ sủa còn đoàn người cứ đi". Mà ít ra đây cũng là chỗ để bạn gửi gắm niềm đam mê về chưởng chỉ. Tớ thấy truyện cũng được, có đột phá về ý tưởng tuy nhiên tớ có cảm tưởng bạn cũng là một fan của truyện "Bảy viên ngọc rồng". Nếu được cậu mô tả kỹ hơn về diễn biến của các chiêu chưởng, chẳng hạn "chỉ thấy Huy hơi rung tay, trên huyệt tâm mi của tên kia ngay lập tức rịn ra một chấm màu đỏ. Cái chấm ây loang rộng ra một chút thì chợt thấy tên này trợn ngược mắt lên và đổ ụp người xuống. Thì ra..." hoặc "Trung lúc này mới hoàn hồn, ngón tay liên tiếp phớt nhẹ qua các huyệt khúc trì, ... khiến tên ấy đứng yên như tượng,.. thì ra nó bị điểm huyệt bằng một bí truyền của phái xung thiên". Đây chỉ là "ngu ý" của tớ, cậu nên viết tiếp để thoả lòng hâm mộ truyện chưởng, ít ra cung của riêng cậu.   Gửi lúc 14:46, 02/05/05
|
summoner131 PĐP-RC & FFFC+CFT member .Chuột bạch Hector đi lạc trong Ngân Hà.Summoner of crying stars.Torturer of himself.
 ,East Timor Thành viên từ 13:08, 14/06/02
Đã được 10 người bình chọn (3.80)
|
Viết cho mình thì được , trong thời thơ ấu ko ai là không ngồi viết một vài câu chuyện giống như vậy , chẳng ai cấm . Nhưng đem nó ra cho nhiều người đọc thì lại khác . có lẽ mấy cậu nên đọc Nguyễn Công Hoan hoặc Azit Nezin để biết thế nào là bệnh hoang tưởng . Cậu phihai dừng post (hoặc dừng viết) là rất đúng , đứa nào bảo post tiếp mới thật là có ý đồ xấu. Được summoner131 sửa chữa / chuyển vào 00:33 ngày 03/05/2005 Gửi lúc 19:07, 02/05/05
|
tathiphuong "Duyên ko phận cũng chỉ thành ân hận"
 ,Vietnam Thành viên từ 10:00, 14/01/05
Đã được 2 người bình chọn (5.00)
|
Nội dung hơi táo báo nhưng cách hành văn chưa nổi bật được nội dung mà đáng ra rất hay đó.Thành ra nó có vẻ như một bản nháp nhá nhem.Hãy thử chỉnh sửa một số đoạn xem sao. Gần mực thì đen gần đèn thì ...cháy!!! Gửi lúc 07:14, 05/05/05
|
FloraAtDawn Thành viên của Kiếm Hiệp Cốc, tửu lượng đệ tam Nha Trang Lầy Lội Giáo
 ,Vietnam Thành viên từ 15:39, 16/07/02
Đã được 27 người bình chọn (3.85)
|
hì hì, tiếp thu ý kiến phê bình luôn khó khăn với một số người nghĩ mình đã biết viết [(r2)]  Gửi lúc 12:26, 06/05/05
|
bochet thành viên box cuộc sống
 ,Vietnam Thành viên từ 22:42, 15/07/03
Đã được 2 người bình chọn (5.00)
|
mình ko đọc trang 1, chỉ xem trang 2. rất vui, phải nói thật vậy, khả năng biểu đạt thông qua văn rất hay, người phê bình cũng hay mà người nhận phê bình cũng rất hay. (cười rúc rích suốt). Gửi lúc 12:55, 06/05/05
|
phihai Thành viên vui tính - Cocacola forever.WDEDMIN!!
 ,Vietnam Thành viên từ 17:01, 08/08/01
Đã được 18 người bình chọn (3.56)
|
Đây là lần đầu tiên tôi viết truyện, nên tôi không biết viết, vả lại cái tôi cần là lời khuyên, chỉ bảo chứ không phải là ...bạn gì đó, nếu bạn là tôi, bạn rút được gì qua mấy câu như : hành văn lủng củng, hoang tưởng...? Chưa kể thêm cậu của bạn : khó rút kinh nghiệm đối với người nghĩ là mình biết viết. Vậy là bạn nghĩ tôi là cứng đầu, góp ý không nghe. mà các bạn góp ý được gì rồi.? Một chi tiết vô lý, một vài lỗi ngữ pháp, chính tả hay một hướng đi cho câu truyện hấp dẫn hơn. ???? Tôi đây thấy dòng nào nói về mấy cái đó mà rút. Tôi viết báo mục kinh tế - chính trị nên viết khô khan là chuyện dĩ nhiên. văn nối văn còn chưa nhuyễn là chuyện dĩ nhiên. Cả khi viết báo, bài viết 9000 từ lúc đăng chỉ còn 1500 là chuyện thường gặp nên tôi không có cái kiểu tức giận kiểu con nít. Tôi chỉ thấy mình bị xúc phạm khi mang cái mác " trẻ con viếtt chuyện". Còn về trình bày, tội trình bày bên Word rất đẹp đấy chứ. Thụt đầu dòng mỗi đoạn, canh lề trái phải , giữa. còn đoạn này nhảy qua đoạn kia chỉ là phong cách viết. Nhưng thiết nghĩ, tôi dùng biện pháp nối đoạn cũng dễ hiểu mà. Có ai không hiểu những gì tôi viết ko ta? Có một ngày em không yêu anh, em về nơi xa với chiếc áo anh chưa từng thấy. Có một ngày em cười bằng ánh sáng của nụ hôn khác.
Gửi lúc 10:09, 07/05/05
|
|
| |
|
|
|
Các chủ đề liên quan |
|
|
|
Đề nghị các bạn tuân thủ
qui định của diễn đàn khi gửi bài
lên diễn đàn. Để bảo vệ diễn đàn, các bạn hãy thông báo với ban quản trị khi
thấy các bài vi phạm qui định bằng cách ấn vào biểu tượng ở bên cạnh mỗi bài.
|
|
|
|
|