|
|
Tất cả các diễn đàn
|
Khoa học xã hội, nhân văn và nghệ thuật |
|
Kiếm hiệp cốc, Thi ca, Văn học, Dancing, Điện ảnh (MFC), Cùng đọc và suy ngẫm, Học thuật, Mỹ Thuật, Kiến Trúc, Khoa học Pháp lý, Báo chí - Truyền thông, LS_VH, Tiếng Việt, Tác phẩm Văn học, Nghệ thuật Nhiếp ảnh, Nghệ Thuật Thư Pháp, Lịch sử Văn hoá, Tâm Lý Học,
|
|
Kiếm hiệp cốc |
|
|
Truyền thuyết Hoả Phượng Hoàng - Truyện tự sáng tác | | |
|
Chủ
đề mới Trưng
cầu mới
Trả
lời
Gửi
cho bạn của bạn
In
ấn
|
|
|
summoner131 PĐP-RC & FFFC+CFT member .Chuột bạch Hector đi lạc trong Ngân Hà.Summoner of crying stars.Torturer of himself.
 ,East Timor Thành viên từ 13:08, 14/06/02
Đã được 10 người bình chọn (3.80)
|
Hik, link die rồi , tôi chẳng thể biết được cậu đã làm gì với cái báo E-chip rẻ tiền đó . Báo VNQD, cậu pha trà ở đó chăng? Còn cái CD nhạc lộn mửa nào đó của cậu , hik , tôi thật chẳng thể hiểu nổi cậu đang nghĩ gì trong đầu , cậu có biết thể nào là nhạc không nhỉ? Vâng tôi xin chịu thua sự ngu xuẩn và vô sỉ của cậu . Đúng là ngày tàn của TTVN , không trai gái chim nhau thì cũng chỉ toàn cặn bã rác rưởi . Không còn gì để nói. Gửi lúc 00:17, 14/05/05
|
haluu_kts Gn125 Máu
 ,Vietnam Thành viên từ 02:05, 23/09/04
Đã được 11 người bình chọn (4.82)
|
Trích từ bài của summoner131 viết lúc 00:17 ngày 14/05/2005:
Hik, link die rồi , tôi chẳng thể biết được cậu đã làm gì với cái báo E-chip rẻ tiền đó . Báo VNQD, cậu pha trà ở đó chăng? Còn cái CD nhạc lộn mửa nào đó của cậu , hik , tôi thật chẳng thể hiểu nổi cậu đang nghĩ gì trong đầu , cậu có biết thể nào là nhạc không nhỉ? Vâng tôi xin chịu thua sự ngu xuẩn và vô sỉ của cậu . Đúng là ngày tàn của TTVN , không trai gái chim nhau thì cũng chỉ toàn cặn bã rác rưởi . Không còn gì để nói.
-Thứ nhất:Đề nghị Post tiếp -Thứ 2:Nếu vẫn tranh luận về chủ đề này,đề nghị lập 1 topic đi kèm để tránh bị loãng lúc đang có hứng đọc. Các bác đang đi lạc đề dần rồi,làm thằng em chán wa'' .Thanks!Diamond cut Diamond 0904212363 Gửi lúc 01:32, 14/05/05
|
heoconlonton Của quý của Kiếm hiệp cốc.
 ,Vietnam Thành viên từ 00:06, 03/07/02
Đã được 30 người bình chọn (4.27)
|
Trích từ bài của phihai viết lúc 21:34 ngày 13/05/2005:
http://www.echip.com.vn/echiproot/html/2003/so27/tck_omni.html--> một trong vài trăm bài đăng báo echip của tại hạ. Các hạ nếu chú ý còn thấy trong các số sau tại hạ còn làm biên tập nữa. Còn trên báo Quân đội Nhân dân và Văn nghệ quân đội thì..ko dám nói... Nếu các hạ chịu khó ra ngoài mua đĩa CD nhạc Giai điệu tình yêu..v..v..v chắc sẽ thấy tên tại hạ không quá khó tìm ở phần sau bìa đĩa.Cách hơn nữa thì các hạ cứ lên thẳng Google search đánh tên Tại hạ vào để xem ngoài đời tại hạ có mắc bệnh vĩ cuồng ko? Còn tờ báo nhỏ ko tên của các hạ, tại hạ xin lỗi. Chưa nghe qua. CHuyện này đúng ra không nên nói. mấy bạn nên đi kiếm việc làm đi. Có một ngày em không yêu anh, em về nơi xa với chiếc áo anh chưa từng thấy. Có một ngày em cười bằng ánh sáng của nụ hôn khác.
Bác ạ, truyện của bác thì em chưa đọc kĩ. Lí do: Cùng lí do với Kiều phong (trình bày rối rắm, khó đọc). Lượng bài trong KHC chả nhiều nhặn gì, nhưng những người post truyện như bác cũng chả hiếm hoi mấy nên với hình thức như vậy khó mà có đủ kiên nhẫn ngồi đọc (thú thật em đọc qua và thấy chán ốmì , nhưng thôi cái này nhiều người nói rồi và em cũng chưa "đọc kĩ" nên không nhận xét gì.. Bỏ qua). Bác bảo bác trình bày trong Word "cũng đẹp đấy chứ", thế tại sao vào đây lại ra nông nỗi này hả bác? Hay bác chỉ copy & paste, rồi gửi luôn, không quan tâm nó ra làm sao. Nói thật với bác, kiểu này giống "đem con bỏ chợ" lắm, bác đã không thể hiện sự quan tâm, coi trọng cái "3 năm thai nghén" của bác thì làm sao đòi người khác coi trọng, nâng niu. Chính những tiểu tiết này mới thể hiện sự quan tâm của bác tới cái "3 năm thai nghén" của bác chứ không phải cái hành động nhảy lên đùng đùng, cãi nhau om tỏi với người khác đâu bác ạ. Mà này, box này là Kiếm Hiệp Cốc, chứ không phải "Khoe Hàng Cốc" bác nhé. Em là người không quan tâm lắm đến vụ này, nhưng vào đọc vài bài em cảm thấy mệt mỏi vì các "thành tích" và ''danh xưng" của bác quá. Đừng nói đến TTVN, ngay cả cái KHC bé nhỏ này, cũng có người này người kia bác ạ. Có người còn đi học, có người đã đi làm, có người thành công với chức danh này, văn bằng nọ, và cũng có những người bình thường, vất vả với những cơm áo gạo tiền thường ngày. Đánh trống thổi ken ầm ĩ, lăng xê bản thân mình trên net chẳng phải là một việc làm cực kì vô vị sao? Nếu bác giỏi, bác hãy dùng lập luận, lí lẽ,ngôn từ của bác mà tranh luận, mà phủ định những ý kiến khác đi. Hay nói thẳng ra bác xem bác có đủ trình độ cho chửi cho những người phản đối bác phải im mồm mà công nhận bác hay không thì chí ít 10 người vào đọc bài bác, cũng phải có 6 người khen bác chửi hay, chửi đúng. Lôi những thứ không để làm gì, không có ai kiểm chứng ra dùng làm phương tiện tranh luận, vừa trẻ con vừa thiển cận. Còn việc hờn dỗi (chấm dứt và tiếp tục việc post bài), hay thể hiện bằng cách ko muốn nói nữa (hay không thể nói nữa), giống những biểu hiện của bất lực ( )quá. Đã chấp nhận quăng mình lên mạng, thì cũng phải chấp nhận khen chê mổ xẻ, đã mất công dây dưa, cãi chửi thì cũng nên chấp nhận cãi cho đến cùng (cãi trên net, mà em lại thấy bác hẹn mấy bác kia ra ngoài nói tiếp). Kể cũng lạ. Em không nhận xét dựa trên nội dung truyện mà là trên nội dung bài viết. Diễn đàn mở, thấy điều gì muốn nói, đáng nói, và có thể nói thì em nói, cũng chả phải "đứa chả hiểu gì nhảy vào ra vẻ", bác summoner nhỉ? Valentine đi ăn thịt chó cầm lòng vậy Gửi lúc 01:36, 14/05/05
|
goimuathubaydi
 ,Vietnam Thành viên từ 22:12, 01/08/04
Đã được 2 người bình chọn (5.00)
|
Đang đọc truyện hay cứ phải xem thêm mấy lời bình thối :( Gửi lúc 04:41, 14/05/05
|
kieuphong Hàn Mai Hoạt tử Nhân. Lãng tử cô độc câu cá mập ngoài Đông Hải Một người gắn bó và đang xây dựng TTVNOnline ngày một tốt đẹp hơn
 ,China Thành viên từ 23:51, 03/01/02
Đã được 134 người bình chọn (3.81)
|
Tôi đã đọc truyện của phihai. Bỏ qua các kiến thức về Phật giáo (tôi kô thông hiểu), truyền thuyết về Diêm Vương (tôi nghi bạn sáng tác ra); cũng bỏ qua cả phần nội dung mà tôi thấy có gì đó hơi quá mức, có mấy điều cần góp ý với phihai: 1. Cách thức post truyện lên diễn đàn: Như đã nói ở bài viết lần trước, cách thức post truyện của phihai gây nhiều khó khăn cho người đọc. VD: Trên máy bay. Lúc này Vi đã dựa đầu vào lưng Trung ngủ khuấy đi mất. Trung đang mải mê đọc cuốn truyện trinh thám mới mua vào đầu tuần này, chưa có thời gian đọc kỹ. -Huy mời Trung ăn bánh mỳ được không? Ngước mặt lên là thấy ngay thằng nhà giàu đáng ghét. Trung nói ngay không cần suy nghĩ : -Thôi, không ăn. Có đói cũng không cần đến cậu.<--- chỗ này nên ngắt dòng Huy cũng đi chuyến này nhưng không có hai tên vệ sĩ như mọi hôm đi học. Cậu cứ nghĩ đây là cơ hội tốt để làm bạn với Trung. Nhưng có thể mọi việc không được như cậu nghĩ. -Hay cứ để tớ ăn vậy. Lý Phú ngồi đằng sau lên tiếng. Huy quay lại đưa cho cậu ấy mảnh bánh mỳ kẹp thịt. Hôm nay Huy và Phú ngồi kế nhau. Từ sau trận đấu kia, Hai người cũng đã chơi khá thân với nhau. -Thái Cực Quyền của cậu dạo này tiến bộ nhiều không ? Phú hỏi nhanh. -Chẳng khá hơn chút nào. Tớ đang học chơi Pianô nên ít luyện võ đi. Chắc giờ này không thắng cậu được đâu. -Cậu nói quá . Phú cười hề hề. <--- chỗ này cũng nên ngắt dòng Hai người ngồi ngay sau ghế của Trung. Nghe hai tên lải nhải điếc cả tai. Trung đứng dậy đi về hướng nhà vệ sinh. Đi mới được mấy bước thì đụng ngay Thanh Tuấn. Hai đứa bật ngửa ra . Đầu Trung u một cục rõ to. -Đi có nhìn đường không vậy. -Cho mình xin lỗi đi. Trung cúi người xuống. Cậu vốn hiền lành, cho qua chuyện là xong mà. Mặc dù chính tên kia tông vào cậu. Rõ ràng cậu đã lách người tránh mà hắn vẫn đâm vào. -Đồ chuột nhắt. Tuấn chửi rồi bỏ đi. Hắn ta chúa ghét tên Trung này. Nhưng mà trường này hắn cũng đâu thích ai. Mặc dù cũng là con nhà giàu nhưng hắn lại không giàu bằng Gia Huy, mặc dù cũng có võ nhưng chỉ giao đấu vài chiêu với Phú là lỗ mũi hắn ăn trầu. Chẳng ai hâm mộ hắn. Chỉ có một người hay khen và an ủi hắn. Đó là Vi , học chung lớp với Trung. Cô ấy hiền lành và xinh đẹp. Khuôn mặt đẹp mà thanh tao. Làn da trắng , tóc đen và môi hồng. Thế mà, tại sao người như Vi mà cứ bám mãi tên Trung nhát chết, xấu xí và ngu si đó nhỉ. Nãy giờ nhìn cô ấy ngả người vào Trung mà ngủ là hắn đã tức điên lên. Hắn ta nhất định phải chiếm được Vi, bằng mọi giá. Hắn có thể dễ dàng đánh bại tên Trung bằng võ công, có điều , trừ khi Huy không phải đã từng nói trước nhiều người « Trung là bạn tớ, Trung có chuyện gì cậu chưa hẳn yên đâu » khi hắn hăm đánh Trung dạo nọ. Hắn khá biết rõ tính của Gia Huy, cậu ấy rất hiền nhưng cũng cực kỳ cương quyết. Mà nghe đâu , Huy còn từng đánh thắng Lý Phú mà . <--- càng nên ngắt dòng Còn nhiều đoạn nữa mà lẽ ra nên ngắt dòng thì lại kô. 2. Phihai viết cái gì về nhà Trần ở Trung Nguyên, khi bị phê bình thì bảo là Trung Nguyên đó chưa chắc là Trung Nguyên của Trung Quốc <--- chỗ này là cãi lấy cho được vì tất cả người đọc kiếm hiệp hay biết lịch sử đều hiểu rõ từ "Trung Nguyên" là dành cho Trung Quốc. Chưa kể phihai lại dùng đến cả tên những phái võ như "Thiếu Lâm, Võ Đang" khi đề cập đến "võ lâm Trung Nguyên", vậy thì còn Trung Nguyên nào khác ngoài Trung Quốc. Trừ phi phihai trước khi vào truyện cần chú thích rõ ràng Trung Nguyên kô phải là Trung Quốc; Thiếu Lâm, Võ Đang gì gì cũng kô phải là Thiếu Lâm, Võ Đang mà thiên hạ từng biết. 3. Trên máy bay. Lúc này Vi đã dựa đầu vào lưng Trung ngủ khuấy đi mất. <--- kô hiểu máy bay loại gì mà có thể dựa đầu vào lưng người ngồi kế bên được vậy. Tuy đây chỉ là 1 chi tiết nhỏ nhặt nhưng phihai bảo đã tốn "3 năm tâm huyết" thì kô nên mắc những lỗi này. 4. Dùng tiếng xưng hô kô thống nhất, khi thì "sư huynh, đại ca, các hạ" nhuốm màu sắc kiếm hiệp, khi thì "cậu, tớ" rất đời thường. Nếu đặt tình tiết trong bối cảnh thế giới hiện đại thì những cái ngôn từ kiếm hiệp xem ra có vẻ rất gượng gạo. Thành viên các diễn đàn kiếm hiệp trên mạng xưng huynh gọi muội với nhau nhưng ngoài đời cũng kô ai dùng những ngôn từ kiếm hiệp để xưng hô. 5. Huy, Phú, Trung, Tuấn nếu đã là bạn thân với nhau thì cách gọi "cậu, tớ" thật sự rất gượng. Chưa kể lại là người Sài Gòn theo truyện kể. Nên chăng dùng "mày, tao", tuy bỗ bã, thiếu lịch sự, nhưng nó mới thực sự là giữa những thằng bạn thân học chung với nhau nhiều năm, và cũng rất Nam bộ. Kinh nghiệm của bản thân tôi, với những bạn kô thân thì "ông, tui" hoặc dùng tên, chứ đã bạn thân thì "mày, tao" tuốt luốt (kô thân cũng có thể "mày, tao", nhưng đã quen thân lâu năm thì nhất định kô dùng từ xưng hô khác, ngoại trừ với 1 thằng bạn gốc Bắc). Gửi lúc 07:22, 14/05/05
|
GIA_CAT_LUONG Một tay mong với trượng cao nghìn trùng
 ,China Thành viên từ 18:11, 06/05/02
Đã được 19 người bình chọn (2.47)
|
Trích từ bài của vinhattieu viết lúc 17:48 ngày 13/05/2005:
<BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ: Bạn cặm cụi cả đêm sau đó bị chê là bản nháp thì xem bạn có nổi khùng ko?
Câu nói ngu nhất trong ngày. Chú nghe câu này bao giờ chưa: "nhiệt tình cộng với ngu dốt thì trở thành phá hoại". Hardworking là điều tốt, nhưng nếu chú không có một tí khả năng nào thì cặm cụi thế chứ cặm cụi nữa bọn anh (nghĩa là Summoner và anh) vẫn cứ chê như thường. Xin lỗi chú nếu như anh nói thẳng, cho dù chú vào toilet 5'''' hay "cặm cụi cả đêm" như lời chú nói thì cái mà chú sản xuất ra vẫn chỉ là cái-mà-ai-cũng-biết-là-cái-gì-ấy, chứ không thể nào thành trầm hương hay kỳ nam thoảng hương thơm ngát được đâu, okay? Cái sự sáng tác của chú ấy mà, nó cũng tương tự như cái ví dụ anh vừa đưa ra ở trên, vì thế anh nghĩ chú nên dừng ở đây đi thì hơn. Người ta chỉ góp ý phê bình một cách xây dựng cho những gì "có thể xây dựng được", nói cách khác là cho những tác phẩm có triển vọng, để tác giả gọt rũa nó thành một thứ đáng đọc. Còn cái mớ hổ lốn mà chú tạo ra, cùng với những lời bảo vệ - biện minh - bào chữa của chú ấy mà, nó chỉ là sự biểu hiện của bất tài + vĩ cuồng không hơn không kém. Tiểu tài mà ôm đại chí thì trước sau gì cũng sẽ thất vọng , càng miễn cưỡng bản thân thì càng bị chê nhiều và bị chửi cay hơn mà thôi... @Summoner: Bình luận ghê gớm lắm, he he...
Cùng tên Hải mà sao đì nhau khiếp thế. Gì thì cũng là mồ hôi nước ... của cậu ấy 3 năm trời.
"Da ngựa bọc thây, chết ở xa trường" Gửi lúc 09:56, 14/05/05
|
kemetmoi
,Vietnam Thành viên từ 17:03, 21/09/03
Đã được 1 người bình chọn (4.00)
|
Trích từ: Tên cầm kiếm xanh lao về phía Gia Huy. Hắn rút kiếm. Khói xanh toả ra. Đồng thời kiếm khí phóng ra nhanh như chớp về phía Gia Huy. Nhưng thật kỳ lạ Gia Huy vẫn đứng yên không nhúc nhích mà kiếm khí không làm gì được cậu. Cảm giác như đang đâm vào không khí
To phihai huynh, Nếu huynh đã cố ý dùng thủ pháp chấm câu liên tục thì đề nghị huynh bỏ những từ nối như "đồng thời" đi. Xem ra huynh viết xong mà không hề đọc lại Đã đọc xong phần huynh mới post bên Mai Hoa Trang, nhận xét chân tình: "TRUYỆN HÔM NAY DỞ HƠN HÔM QUA VÀ HAY HƠN NGÀY MAI" hoặc huynh post lại đoạn đã post lộn được không. Gửi lúc 10:41, 14/05/05
|
Lamborghini nên chọn ai? người mình yêu tha thiết hay người tha thiết yêu mình????
 ,Vietnam Thành viên từ 16:28, 21/08/03
Đã được 8 người bình chọn (4.25)
|
Nói thật một câu là mang truyện này sang nhật cho chúng nó vẽ thành truyện tranh thì hay vãi nhị. Chứ viết truyện chưởng theo cái cốt này ai mà ngửi được. Đọc như siêu cấp, chú bé rồng, hạng thiếu long, cô bé ba mắt bằng chữ. Tác giả thì thuộc loại người " Đã ngu kô biết tiếp thu lại còn bảo thủ" Vì sao anh yêu em anh mãi không trả lời được,như trời kia có bao vì sao.
Để cho hôm nay anh xót xa hiểu rằng,tình yêu em không dành cho anh. Được lamborghini sửa chữa / chuyển vào 12:19 ngày 14/05/2005 Gửi lúc 12:06, 14/05/05
|
FloraAtDawn Thành viên của Kiếm Hiệp Cốc, tửu lượng đệ tam Nha Trang Lầy Lội Giáo
 ,Vietnam Thành viên từ 15:39, 16/07/02
Đã được 27 người bình chọn (3.85)
|
hè hè, mới góp ý về dấu chấm câu đã bị tạt nước vô mặt rồi. Chịu vậy , theo tớ đoạn này thay dấu chấm bằng dấu phẩy thì dễ chịu hơn. không lẽ một cậu học sinh giỏi Văn cấp Tỉnh ( có thể hơn ) mà lại không thể góp ý đôi chút về cú pháp v... cho một nhà-báo-trùm-sò ? 
anyway, cứ tiếp tục post truyện và tiếp thu những lời khuyên, gl. Gửi lúc 13:04, 14/05/05
|
phihai Thành viên vui tính - Cocacola forever.WDEDMIN!!
 ,Vietnam Thành viên từ 17:01, 08/08/01
Đã được 18 người bình chọn (3.56)
|
chán nhất là mấy người chẳng đọc truyện, chẳng đóng góp gì, cũng chẳng biết gì về mình, ra đời thì chẳng hơn ai, thế cứ thích đi phê bình người khác. Sau đó lại còn bảo là " tôi không có ra vẻ đâu đấy?" Đại diện là bạn heocom... đầu tiên tôi xin mói lý do ban đầu tôi bảo ko post tiếp là vì tôi nghĩ lời bác summoner là lời chân tình. Sau đó thì thấy bác ấy vừa ngu vừa xạo vừa thiếu văn hoá nên quay vào cãi. sau đó lại định thôi. Tôi hay vào TTVN xem box Truyện tranh và 82 club hơn. Sau đó nhận được vài tin PM bảo nên post truyện nữa. Đang thích xem. Thế là tôi lại quay lại. và thấy ngay cậu flora cũng đang mất bình tĩnh. Sau đó tôi cũng mất bình tĩnh luôn. Dĩ nhiên là tôi đâu dám phân tích cái hay của truyện tôi hay là phê phán các bác. Vì thật lòng, tôi biết truyện mình dở. Nhưng nó không phải là rác. Càng ko phải là nháp. Không phải vĩ cuồng. và nó được nhiều người đọc, góp ý chân tình. Nên tôi chỉ muốn nói với các bác ở đây nên nhìn lại chính mình. Nào ngờ lại bị chửi là hoang tưởng,...nên tôi phải cho các bác biết tôi là ai. Sau đó lại bị bảo bốc phét. Hết cách. Chứ không phải tôi khoe hàng. Tôi đã giải thích xong. Nhưng theo những gì bạn viết trong bài của bạn. tôi cũng dám khẳng định luôn. Ngoài đời bạn cũng chẳng ra gì cả. Chưa hiểu chuyện nhảy tót lên nói. Tôi không nhìn bạn bằng nửa mắt. To bạn summoner : dạ, tôi pha trà ở báo VNQĐ, tôi ko biết gì về nhạc ( khiếp, mấy năm làm CTV của Sóng Nhạc vẫn ngu ) , nói chung là tôi tệ hại. Bạn là number one. Có điều thông thái như bạn vẫn có nhiều thời gian online nhỉ. Nói thật, cậu có dám khẳng định là mình ngoài đời đã có chút công danh ko nhỉ? To tiếng thế. Viết thử truyện để tôi phê bình cho. Hay cũng chẳng là gì hở người viết hay nhất. to kieuphong : quả là tôi ko nhìn lầm bạn. Thật góp ý của huynh rất đáng giá. Tôi sẽ nghiên cứu lại. Tuy nhiên, Trunng Nguyên của tôi vẫn là Trung Quốc, ý tôi nói là tôi hư cấu hoàn toàn. Nên ko giốg như sử các bạn đọc , chiêu thức võ công..v.....có thể làm bạn khó chịu. Mà tôi nghĩ, truyện tôi dở, chắc Phong đệ chẳng thèm xem. Thật đấy. Hình như tôi và đệ gặp nhau ngoài đời rồi. Chúng ta cũng có nhiều bằng hữu chung đấy. giacatluong,ketmoialmboghini : cả ba vị đây tôi quả thật ko coi ra gì, không tiếp tục gây nữa. Quý vị nên đề nghị mod xoá bài này nếu ko muốn xem nữa. Thật là trong từ điển của tôi, ko biết nói các vị ngu giống con gì nữa. Có một ngày em không yêu anh, em về nơi xa với chiếc áo anh chưa từng thấy. Có một ngày em cười bằng ánh sáng của nụ hôn khác. Gửi lúc 14:07, 14/05/05
|
|
| |
|
|
|
Các chủ đề liên quan |
|
|
|
Đề nghị các bạn tuân thủ
qui định của diễn đàn khi gửi bài
lên diễn đàn. Để bảo vệ diễn đàn, các bạn hãy thông báo với ban quản trị khi
thấy các bài vi phạm qui định bằng cách ấn vào biểu tượng ở bên cạnh mỗi bài.
|
|
|
|
|