Bạn chưa đăng nhập,
hãy nhấn vào đây để đăng nhập

4990045 người đang duyệt site , trong đó có 5027 thành viên
 
 

Tất cả các diễn đàn
Khoa học xã hội, nhân văn và nghệ thuật
 

Khoa học Pháp lýThi caKiếm hiệp cốcVăn họcDancingĐiện ảnh (MFC)Cùng đọc và suy ngẫmHọc thuậtMỹ ThuậtKiến TrúcBáo chí - Truyền thôngLS_VHTiếng ViệtTác phẩm Văn họcNghệ thuật Nhiếp ảnhNghệ Thuật Thư PhápLịch sử Văn hoáTâm Lý Học


   Khoa học Pháp lý
 
  [Sách phục vụ cho nghiên cứu Luật nên đọc] download e-story (tr.5)


 Chủ đề mới  Them cuoc Binh chon moi Trưng cầu mới
Trả lời Trả lời
 Gửi cho bạn của bạn  In ấn

    1221 người đang xem chủ đề này, trong đó có 2 thành viên
  • zhouliyong , hp4700 ,

    <<Chủ đề trước...  Chủ đề tiếp theo>>



  • Trang: 
       << Đầu  |  Trước  |  Sau  |   Cuối >>
    Tác giả Chủ đề này đã có 8480 lượt đọc và 51 bài trả lời  
      
    Remediot
    Cưỡi ngựa xem hoa



    ,Western Sahara
    Thành viên từ 17:30, 19/02/03


    Đã được 6 người bình chọn (5.00)

    Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
           Than phiền

    Giaaotuicom có mấy cuốn này của Vũ Văn Mẫu không ah :


    - Cổ luật Việt Nam lược khảo - Sài gòn - 1971;


    - Cổ luật Việt Nam và tư pháp sử - Sài gòn - 1973


    Nếu có, Reme xin phép được mượn !

    Gửi lúc 17:00, 06/12/03Về đầu trang

    Amour_unique
    "justice-histoire"



    ,Korea, North
    Thành viên từ 18:03, 30/04/03


    Đã được 6 người bình chọn (3.67)

    Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
           Than phiền

    Thầy Nguyễn Ngọc Điện em đã được gặp ở Khoa Luật- ĐH QG hànoi, nhân dịp thầy ra Hà Nội, dạy Cao học
    Em cũng biết tí chút về thầy,
    Thầy là Truởng Khoa Luật, ĐH Cần thơ!
    Thầy đã học và làm Luận án ở ĐH Paris II, Pantheon Asad(?ko biết viết có đúng ko)Học Luật ở Pháp có Paris I và II là đỉnh lắm, học được ở đó về ko phải dễ!
    Đặc biệt tiếng Pháp của thầy thfi như Parisien nói luôn, thầy xuất thân từ dân Tiếng Pháp mà!
    Luận án TS của Thầy Điện là về Tài sản thừa kế của vợ và chồng thì phải
    Sách của thầy viết em ko dám bình luận hay dở, tất nhiên là em có nhận xét cho riêng mình!
    Sách của thầy từ bố cục các chương mục, đến giọng văn còn Pháp quá, Tây quá,
    hơn nữa các ví dụ của thầy chưa sát với VN, chưa đưa được các án lệ thực tế vào.!mà Dân Luật thì cái này là quan trọng lắm
    chịu ảnh hưởng của nơi mình được đào tạo là đương nhiên,
    Em constancy nhỉ?A_U và em ko biết có chịu ảnh hưởng từ Khoa Luật như nhau ko?
    Chắc phải đợi sau này bọn mình in "Di Cảo""Constancy toàn tập" &" A_M toàn tập"
    Đùa tí cho vui

    j'adore la solitude quand même je suis seul

    Gửi lúc 22:15, 06/12/03Về đầu trang

    Constancy
    Lotus Rouge

    Một người gắn bó và đang xây dựng TTVNOnline ngày một tốt đẹp hơn


    ,
    Thành viên từ 10:27, 28/04/03


    Đã được 88 người bình chọn (4.66)

    Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
           Than phiền

    Anh A_U này, nếu mà là Paris II thì là Sorbonne mới đúng chứ? Mà Sorbonne là trường dạy Luật nổi tiếng hàng đầu của Pháp rồi mà. Dân Việt Nam mình ai mà xin được học ở đấy thì tuyệt lắm đấy.

    Chả hiểu sao tự nhiên mọi người lại quay sang thầy Điện nhỉ? Hãy khoan bàn về con người, bàn về sách của người ta thôi nhé. Mà bàn về sách thì cũng đứng trên quan điểm khách quan nhé, đừng chủ quan (rằng thầy học Paris II, là Parisien nhé).

    Theo em thì nếu cần nghiên cứu thì tác phẩm của thầy Điện cũng là những tác phẩm đáng phải đọc (nhất là ai học Luật có đối chiếu với Luật của Pháp), nhưng có lẽ như chị Reme phân tích, chúng ta nên xác định "chúng ta đọc có mục đích". Định hướng được rồi thì đi tiếp sẽ dễ dàng hơn.

    À, nhân tiện giới thiệu luôn cuốn Tinh thần pháp luật của Montesquieu và Bàn về khế ước xã hội của Jean Jacques Rousseau. Cuốn Tinh thần pháp luật thì em post bản dịch lên rồi đấy. Còn Bàn về khế ước xã hội nữa. Nếu ai muốn tìm hiểu về Tư tưởng chính trị - pháp luật thì nên đọc 2 cuốn này. Có thế coi đó là hai tác phẩm xuất sắc nhất của thời kỳ Khai sáng. Để tìm bản dịch của 2 tác phẩm này, các anh chị và các bạn có thể tìm ở các hiệu sách cũ và hỏi Nhà xuất bản Chính trị quốc gia.

    To be or Not To be !

    Gửi lúc 23:12, 06/12/03Về đầu trang

    Amour_unique
    "justice-histoire"



    ,Korea, North
    Thành viên từ 18:03, 30/04/03


    Đã được 6 người bình chọn (3.67)

    Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
           Than phiền

    Em constancy: Anh có bàn đến thầy cô gì đâu, chẳng qua là muốn giới thiệu tí về những thầy cô mà mình ngưỡng mộ thui,
    Sorbonne là Paris I em ạ, còn Paris II là Pantheon Assad, Sorbonne thì đỉnh rùi, bọn anh cũng được học một thầy học ở Sorbonne về , chắc em biết đấy, thầy Thao-Luật biển ấy!
    ----he..he
    4 tập Dân luật của thầy Điện anh cũng đã cày rùi, nói chung cũng được, nhưng như em nói đây, phải đọc một cách chọn lọc và có định hướng!
    Nếu mà nói thích các viết của ai thì anh thích của thầy P.D. Nghĩa, vừa uyên bác, hàn lâm lại dễ hiểu và khiến ta phải suy nghĩ!
    He..he...Hôm nọ thấy thầy Nghĩa trả lời trênchuyên mục "Đối thoại "của Vtv3!Thầy nói hay thật và trong rất oai!

    j'adore la solitude quand même je suis seul

    Gửi lúc 11:04, 08/12/03Về đầu trang

    Non_Amour
    Em trở về đúng nghĩa trái tim đen...



    ,Vietnam
    Thành viên từ 12:30, 27/04/03


    Đã được 1 người bình chọn (5.00)

    Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
           Than phiền

    Dạ, bác nào đọc cuốn "Tư bản" của Marx rồi thì giới thiệu cho em một số nét chính của nó với ạ. Em nghe người ta quảng cáo nhiều nhưng có kèm một lời nhắn nhủ "rất khó nuốt" nên chưa dám ngọ nguậy nó, dù em cũng mới nhăm nhe tiền để ra hàng sách cũ bê nó về nhà rồi ạ.

    Cám ơn các bác.

    Đừng tuyệt vọng, tôi ơi, đừng tuyệt vọng.

    Gửi lúc 16:52, 09/12/03Về đầu trang

    Amour_unique
    "justice-histoire"



    ,Korea, North
    Thành viên từ 18:03, 30/04/03


    Đã được 6 người bình chọn (3.67)

    Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
           Than phiền

    Tư bản luận của K.M bán ở hàng sách cũ nhiều lắm!
    Non Amour nói đến Tủ bản luận làm mình nhớ đến một chuyện vui của mình:
    Hồi nhỏ mình ham đọc sách lắm, nhưng lên đại học ko hiểu sao mất tiêu thói quen này, may ra chỉ "cày"giáo trình là cùng!he...he...Nhà hàng xóm của mình nhiều sách lắm,nên thỉnh thoảng sang mượn về đọc.Nói chung là đọc mãi thì cũng hết say hay, mình chuyển sang những quyển "không hay"!
    Hồi đó cóc biết chủ nghĩa Mác Lê là gì, chỉ biết là cụ Marx nổi tiếng thôi, thấy có mấy quyển Tư bản luận trên giá , em mượn về đọc chơi, hi...hi...Cóc hiểu chi cả!
    Đến luc học Đh em lại mượn thu viện về đọc!Vẫn không hiểu gì!Bó tay luôn!
    Mấy loại sách đó ngày xưa Bác Liên Xô in và viện trơ cho Vn cả kho, in rất đẹp và bền!
    Năm 1 Đh em và thằng bạn người Hải Phòng đến nhà xuất bản CTQG xem sách, đúng lúc người ta thanh lý sách tồn kho, còn nguyên mấy bộ Lê Nin toàn tập!
    Em thì không ham lắm, nhưng thằng bạn em máu lắm, nên hỏi mua!Giá rẻ bất ngờ! 5000đồng/ quyển dày cộp. Tông cộng là năm mươi mấy quyển còn mới cong!
    Thế là 2 thằng thuê xích lô hùng hục chở về nhà thằng bạn ở!vác lên nhà nó ở tập thể tằng 5!Được một buổi khỏi phải tập thể dục!

    j'adore la solitude quand même je suis seul

    Gửi lúc 16:06, 10/12/03Về đầu trang

    kevinmitknick
    Thành viên box Khoa học pháp lý và box ĐH Luật Hà Nội



    ,Vietnam
    Thành viên từ 13:19, 27/04/03


    Đã được 10 người bình chọn (5.00)

    Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
           Than phiền

    Có quyển này cũng rất nên đọc tôi đã đọc qua qua e book thấy cũng hay anh em nên tìm đọc nhé. Đó là quyển " Power Shift " , mà được dịch gọi là : " Thăng Trầm Quyền Lực ".


    Được constancy sửa chữa / chuyển vào 05:43 ngày 30/03/2005

    Gửi lúc 09:50, 18/03/04Về đầu trang

    MinhTrinh
    Thành viên rất tích cực


    ,Canada
    Thành viên từ 23:39, 02/10/03


    Đã được 7 người bình chọn (4.29)

    Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
           Than phiền

    Trích từ bài của Amour_unique viết lúc 16:06 ngày 10/12/2003:


    Hồi đó cóc biết chủ nghĩa Mác Lê là gì, chỉ biết là cụ Marx nổi tiếng thôi, thấy có mấy quyển Tư bản luận trên giá , em mượn về đọc chơi, hi...hi...Cóc hiểu chi cả!
    Đến luc học Đh em lại mượn thu viện về đọc!Vẫn không hiểu gì!Bó tay luôn!
    Mấy loại sách đó ngày xưa Bác Liên Xô in và viện trơ cho Vn cả kho, in rất đẹp và bền!


    j''adore la solitude quand même je suis seul


    Ngoài sách của Thày Vũ Văn Mẫu, Còn khá nhiều sách hay nếu các bạn tìm được của GS Nguyễn Văn Bông , Nguyễn Ngọc Huy, Nguyễn Khắc Nhân ...2 vị kia thì chắc nhiều bạn đã biết hoặc nghe qua, riêng GS Nguyễn K Nhân thì không kịp trình luấn án TS ở Sorbonne mà lại khẩn cấp về nước theo lời Bác Hồ thành ra chỉ có Master nhưng học trò của ông thì khá nhiều vị lên tới TS . Thày Nhân dịch cuốn NImarxnijesus của Jean François Revel (1972 ) và đưa suy nghĩ của tác giả này để giảng cho SV,Thày Huy thì viết khá nhiều sách về các học thuyết chính trị, pháp trị nhân trị ...tương đối trung dung, không thiên lệnh và đề ra chủ thuyết dân tộc sinh tồn cho VN ....
    Các GS Kinh tế học cũng soạn sách nhưng quả thật là không vượt nổi hai cuốn của Samuelson : Micro & Macro economic .

    Lại bàn về sách của Marx, các bạn bảo là đọc mãi không hiểu thì thú thật là tôi cũng đọc mãi mà không hiểu, thế mà có nhiều vị trình độ lớp ba bậc tiểu học giảng giảo thao thao bất tuyệt mà lại còn bắt phải nghe mới kẹt chứ ...

    Kể thêm 1 chuyện vui mới xảy ra : Có 1 hôm xem 1 đĩa có bài Thu Vàng của Cung Tiến do Hồng Nhung trình diễn, Nhạc hay mà Hồng Nhung vừa hát vừa múa cũng đẹp, hỏi anh bạn ý nghĩa của phần nhảy múa vì thấy cô nàng ôm con gà, rồi lại quả trứng vỡ ...anh chàng trong đống rơm lại chạy đến ôm nàng nhảy đến phát ...ghen !

    Anh bạn bảo : Phải đọc hết Lê Nin toàn tập thì mới hiểu nổi ...từ đó, thằng bé hãi quá không dám hỏi lại nữa mà chỉ còn thích ngồi ngắm Hồng Nhung hát ...lưu ý, Hồng Nhung chứ không phải Hồng Liên .

    À, hồi xưa , đọc cuốn giờ thứ 25 ( La ving-cinquième heure
    ) của C.VIRGIL GHEORGHIU đến sau 75 thấy thấm thía lắm !

    Gửi lúc 11:33, 18/03/04Về đầu trang

    Amour_unique
    "justice-histoire"



    ,Korea, North
    Thành viên từ 18:03, 30/04/03


    Đã được 6 người bình chọn (3.67)

    Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
           Than phiền

    Remediot dở hơi ạ!Sách vở gì, bây giờ chẳng còn thời gian mà đọc sách!
    Thỉnh thoảng lại có ước muốn dở hơi là không phải làm gì cả, chỉ ăn và đọc sách thôi...Đời kẻ như thế cũng hay, nhưng mà người ngoài trong vào lại cứ nghĩ mình không được bình thuờng!
    Mà hình như ngày nay thì người ta có vẻ nhác đọc sách hơi Reme nhỉ?
    Hừm !thế có lẽ mình trở thành người xa lạ mất rồi! Đôi lúc ngĩ mình quả là lạc lõng giữa chốn nhân zian đầy rẫy cực nhau( y như kiếm hiệp vậy!) hay đúng hơn là đã trở thành nhân vật gì đó trong Etranger của Albert Camus mất rồi!
    -Hừm !cán bộ nhà nước lại đi mượn sách của dân thất nghiệp và thất tình bao giờ!

    j'adore la solitude quand même je suis seul

    Gửi lúc 22:17, 20/03/04Về đầu trang

    Remediot
    Cưỡi ngựa xem hoa



    ,Western Sahara
    Thành viên từ 17:30, 19/02/03


    Đã được 6 người bình chọn (5.00)

    Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
           Than phiền

    Trích từ bài của Amour_unique viết lúc 22:17 ngày 20/03/2004:

    Hừm !thế có lẽ mình trở thành người xa lạ mất rồi! Đôi lúc ngĩ mình quả là lạc lõng giữa chốn nhân zian đầy rẫy cực nhau( y như kiếm hiệp vậy!) hay đúng hơn là đã trở thành nhân vật gì đó trong Etranger của Albert Camus mất rồi!

    "à cause du soleil " --> Meursault đấy, chưa thấy cháu nói thế, vậy nên chắc chưa "xa lạ" đâu, yên tâm !

    Tớ cứ tham hỏi mượn thế thôi, chứ giờ chăm biếng nhác lắm , lâu rồi ko đọc/ko xem cái gì cả . Thôi đợi khi nào già, về hưu, nhẩn nha đạp xe sang rủ cháu lên thư viện đọc sách vậy !
    Ôi những thanh niên đang bận rộn toan tính ??!!
    ------------------------------

    Có bạn nào có quyển viết về Giám đốc thẩm , tái thẩm của Đinh Văn Quế (hình như xuất bản năm 1995) cho Reme mượn với .

    Gửi lúc 23:52, 20/03/04Về đầu trang

     
    Các chủ đề liên quan

    Đề nghị các bạn tuân thủ qui định của diễn đàn khi gửi bài lên diễn đàn. Để bảo vệ diễn đàn, các bạn hãy thông báo với ban quản trị khi thấy các bài vi phạm qui định bằng cách ấn vào biểu tượng ở bên cạnh mỗi bài.

    Trang chủ |  Đăng ký |  Các diễn đàn |  TTVN Life |  Chủ đề mới |  Bài gần đây |  Tìm kiếm |   Sự kiện |  Sổ lưu niệm |  Từ điển |  Download  |   Thành viên |   Trưng cầu  |  Hướng dẫn |  Trang cá nhân |  Sửa thông tin riêng |  Danh sách bạn |  Các đánh dấu |  Ai đang làm gì?

    Trai tim Viet Nam Online (c) 2000-2003 TTVNOL Friends Group.

    Sử dụng phần mềm TTVNOnline Forum .NET 8.1, Snitz Forum 2000


    12.578125