|
|
Tất cả các diễn đàn
|
Cuộc sống muôn mầu |
|
Làm quen - Rút ngắn khoảng cách, Tình bạn - Tình yêu, Sở thích, Hỏi gì đáp nấy, Tâm sự, Tư vấn tình yêu, Thảo luận, Hạnh phúc gia đình, Cuộc sống, Du lịch, Làm đẹp, Sức khoẻ - Y tế, Ẩm thực, Ý tưởng - Sáng tạo, Giáo dục Giới tính,
|
|
|
Chủ
đề mới Trưng
cầu mới
Trả
lời
Gửi
cho bạn của bạn
In
ấn
|
|
|
| Trang: |
|
|
|
<< Đầu
|
| Trước
|
| Sau
|
| Cuối >>
|
|
|
cundc Hoạn Thư forever !! I kill you, girl, if you touch my husband!
 ,Vietnam Thành viên từ 00:02, 02/03/04
Đã được 36 người bình chọn (3.53)
|
Ai đúng ai sai thì rõ rành rành rồi. Thiết nghĩ hai anh chị Pkoi và IYE nên biết cách rút lui. Chị pkoi nói hoangthuylinh tham gia chuyện của người khác. Vậy khi IYE tham gia vào việc Mod xử lý topic của Confusing và các nick WILDHONEY...v.v... thì là tham gia vào việc gì đây? Nếu IYE cho rằng mình đang tham gia vì "việc chung của box" thì hoangthuylinh cũng như anh , cũng là một thành viên của box này và có quyền bình đẳng để tham gia vào góp ý những chuyện đã đưa ra công luận như thế này. Chỉ riêng sự việc này thôi đã cho thấy việc pkoi và IYE chăm chỉ "hỏi han" Mod đúng là vì tự ái cá nhân. Cá nhân mình thì cho chúng mình bênh vực nhau, còn người khác góp ý có lợi cho ngừoi khác thì bảo là nhúng mũi vào việc riêng. Nếu đã là việc riêng thì công khai thế này là thế nào? Vấn đề đã rõ ràng. Yêu cầu hai anh chị chấm dứt trò bám theo bắt lỗi Mod chỉ vì hai chữ "xin lỗi" vì một lỗi không rõ ràng. Vậy tóm lại hai anh chị muốn chúng tôi xin lỗi thôi chứ gì? Chứ không phải là vì box đúng không? Nếu chúng tôi có nói xin lỗi, thì đó là dành cho toàn thể thanh viên yêu mến box vì đã phải chứng kiến sự việc lộn xộn của 2,3 ngày hôm nay do anh chị gây ra. Chúng tôi thay mặt pkoi và IYE gửi lời xin lỗi đến toàn thể bà con! Chào mừng bạn đến với http://www.ttvnol.com/lamquen.ttvn
(^_^)
"Sir, you are no gentleman."--Scarlett. "And you Miss, are no lady. Don't think that I hold that against you. Ladies have never held any charm for me." --Rhett. Gửi lúc 17:34, 20/06/05
|
historian Đường dài vành môi khát bỏng... Em đến dịu dàng như cơn mưa...
 ,Vietnam Thành viên từ 16:48, 12/04/04
Đã được 6 người bình chọn (4.33)
|
Trích từ bài của pkoi viết lúc 16:30 ngày 20/06/2005:
bạn historian ơi........ bạn chẳng có việc gì phải vào đây cả, tôi cũng đâu cần bạn ủng hộ ong , bướm côn trùng gì ở đây thế????????? chẳng có nhu cầu hiểu cho mệt ócViết dài thế vì việc không phải của mình có mệt không bạn Hôm nay trời nóng màMình là mình ghét nhất những loại hay tham gia tuỳ tiện vào chuyện của người khác,,,, lại còn không ăn nói rõ ràng nữa chứ,,, nói xấu Mod mà mình cứ tưởng là bóng gió gì, chếtttttttt..... Mình là mình đang online 24/24 chờ lời xin lỗi của những đứa lạm dụng quyền Mod để o ép thành viên Chờ thôi, Uống gì cho đỡ khát nhỉ, nãy h staffs của mình phục vụ đủ loại rồi, trời ạ Cầu trời cho chúng nó sớm xin lỗi mình để cancel chiến tranh tinh thần ở đây cái. Thêm ngày mai nữa khéo chúng nó điên mấttttThế thì chếtttt..............
Cũng lạ nhỉ, thế này mà vẫn cao giọng chửi người khác là ngu. Sống vô tư được thế là tốt đấy. Tôi tưởng bạn thích đem nick của người khác ra mà bêu riếu lắm cơ mà, nào là "chó, mèo", nào là "công tắc, công tơ".... Nếu không có đàn, thì cũng núp tạm vào đâu đó, đừng bay lung tung, giống loài ruồi nhặng lắm. Nhưng phải khẳng định lại là tôi thấy bạn làm việc khá có đầu óc tổ chức đấy (chắc là phải sếp to lắm, đến miếng nước uống cũng phải đợi nhân viên hầu, bắt luôn nhân viên nghĩ hộ là phải uống gì luôn đi, tự nghĩ làm gì cho mệt và tốn chất xám). Với bạn, việc nào phải ra việc ấy. Mod xóa bài của bạn. Nghiêm trọng đây. Cái này thuộc lĩnh vực phải chửi, chửi ngay, chửi cho chừa cái thói ấy đi. Và tất nhiên, phải xin lỗi chứ. Thực ra có gì đâu cái câu xin lỗi. Nhưng mà đợi nửa ngày rồi không thấy đâu cả. Ức thế cơ chứ. Bây giờ quay sang lĩnh vực chửi. Chó, mèo ư. Chuyện vặt. Kêu réo cả bố mẹ ra. Chửi thế ăn thua gì. Thế thì phải lôi nốt cả 18 đời tổ tông họ hàng ra mà chửi. Đã nghiêm trọng chưa nhỉ? Đã đến mức phải cần một lời xin lỗi chưa nhỉ? Vớ vẩn. Đó chỉ là chuyện quá ư là bình thường. Đó chỉ là cách để thể hiện sự không hài lòng của mình với người khác thôi. Thời buổi dân chủ mà, tự do ngôn luận mà. Chửi bẩn mấy thì cũng từ mồm tôi mà ra, can gì đến người khác. Này bạn ơi, công ty của bạn chắc là dân chủ lắm nhỉ? Có bà chủ như thế cơ mà. Tớ hâm mộ lắm rồi đấy. Cho tớ xin một chân ở đấy đi, bảo vệ cũng được, trông xe cũng được, lao công quét rác cũng được. Vì tớ biết chắc ở công ty đó, nhân viên được thoải mái chửi sếp, cứ không hài lòng là chửi, mà đã chửi là phải lôi hẳn tổ tông họ hàng ra cho đã. Bạn là sếp lớn nhất ở đó, cây cao gió cả, chắc là được nhân viên ưu ái nhiều nhất rồi. Mà tớ xin làm không lương nhé, vì nhu cầu của tớ hiện tại là chửi bới mà. Sớm cho biết quyết định nhé. Mong lắm đấy. Từ lúc quen em, trong tim tôi có chút nắng mặt trời...
Từ lúc xa em, trong tim tôi, hoang vu cỏ dại lại mọc đầy... Gửi lúc 17:35, 20/06/05
|
IYE Anh yêu em...
 ,Vietnam Thành viên từ 17:22, 14/09/01
Đã được 34 người bình chọn (4.50)
|
Trích từ bài của cundc viết lúc 17:34 ngày 20/06/2005:
Ai đúng ai sai thì rõ rành rành rồi. Thiết nghĩ hai anh chị Pkoi và IYE nên biết cách rút lui.Chị pkoi nói hoangthuylinh tham gia chuyện của người khác. Vậy khi IYE tham gia vào việc Mod xử lý topic của Confusing và các nick WILDHONEY...v.v... thì là tham gia vào việc gì đây? Nếu IYE cho rằng mình đang tham gia vì "việc chung của box" thì hoangthuylinh cũng như anh , cũng là một thành viên của box này và có quyền bình đẳng để tham gia vào góp ý những chuyện đã đưa ra công luận như thế này. Chỉ riêng sự việc này thôi đã cho thấy việc pkoi và IYE chăm chỉ "hỏi han" Mod đúng là vì tự ái cá nhân. Cá nhân mình thì cho chúng mình bênh vực nhau, còn người khác góp ý có lợi cho ngừoi khác thì bảo là nhúng mũi vào việc riêng. Nếu đã là việc riêng thì công khai thế này là thế nào? Vấn đề đã rõ ràng. Yêu cầu hai anh chị chấm dứt trò bám theo bắt lỗi Mod chỉ vì hai chữ "xin lỗi" vì một lỗi không rõ ràng. Vậy tóm lại hai anh chị muốn chúng tôi xin lỗi thôi chứ gì? Chứ không phải là vì box đúng không? Nếu chúng tôi có nói xin lỗi, thì đó là dành cho toàn thể thanh viên yêu mến box vì đã phải chứng kiến sự việc lộn xộn của 2,3 ngày hôm nay do anh chị gây ra. Chúng tôi thay mặt pkoi và IYE gửi lời xin lỗi đến toàn thể bà con!
Hơ hơ, buồn cười quá, hahhahha 1. Đây là Box để hầu chuyện thành viên mà, các mod sao chưa hầu chuyện đã xin xỏ thành viên đừng góp ý nữa vậy Cá nhân tôi chưa bao giờ phản đối Hoangthuylinh tham gia góp ý hay không cho nên cô cundc không có quyền nói chuyện đó với tôi... 2. Tôi chẳng bênh vực ai cả, chẳng phải tôi đồng ý việc lock nick trong một số trường hợp đó sao, hehe Nhưng cái kiểu kéo anh, kéo em vào để nói tốt cho mình thì cô hãy xem lại đi, Buồn cười lắm 3.Cô cundc lấy quyền đâu mà xin lỗi thay tôi vậy, hehe ... té ra bây giờ mới biết trong cách hiểu của Mod Box này, Mod có quyền đến thế cơ à ? Có lẽ phải nói thế này chứ : Thay mặt cho các Mod trên Box LQ này tôi tuyên bố là hai Mod Cundc và Witch đã sai lầm trầm trọng, giải quyết không thoả đáng dẫn đến việc mất đoàn kết nội bộ....hehhee
Gửi lúc 17:51, 20/06/05
|
IYE Anh yêu em...
 ,Vietnam Thành viên từ 17:22, 14/09/01
Đã được 34 người bình chọn (4.50)
|
Cái này phải xin phép mod trước cho góp ý với thành viên Historian một tí nhé, tại chẳng Mod nào chịu nói cả, hehe To Historian : Nếu anh muốn nói chuyện với Pkoi thì PM hay lập topic mới đi (nhớ đọc kỹ trước xem có trùng không nhé), đây là topic dành để nói chuyện với Mod, không phải là của thành viên. Hiểu chưa, hìhì. Anh cũng có vẻ lắm chữ phết nhỉ, tôi phục anh lắm lắm, đầu anh chắc cũng to lắm, à ý tôi là anh hiểu biết nhiều, có văn hóa...hehe, so với mấy nick vừa bị khóa anh hơn hẳn về trình độ..... mà cẩn thận nhé, ở đây lock nick ghê lắm, anh đừng luyên thuyên nhiều để lại bị khóa thì khổ thân anh nhiều. Tôi là tôi thấy ái ngại và đáng thương cho anh nhiều lắm.... Gửi lúc 18:00, 20/06/05
|
historian Đường dài vành môi khát bỏng... Em đến dịu dàng như cơn mưa...
 ,Vietnam Thành viên từ 16:48, 12/04/04
Đã được 6 người bình chọn (4.33)
|
Trích từ bài của IYE viết lúc 18:00 ngày 20/06/2005:
Cái này phải xin phép mod trước cho góp ý với thành viên Historian một tí nhé, tại chẳng Mod nào chịu nói cả, hehe To Historian : Nếu anh muốn nói chuyện với Pkoi thì PM hay lập topic mới đi (nhớ đọc kỹ trước xem có trùng không nhé), đây là topic dành để nói chuyện với Mod, không phải là của thành viên. Hiểu chưa, hìhì. Anh cũng có vẻ lắm chữ phết nhỉ, tôi phục anh lắm lắm, đầu anh chắc cũng to lắm, à ý tôi là anh hiểu biết nhiều, có văn hóa...hehe, so với mấy nick vừa bị khóa anh hơn hẳn về trình độ..... mà cẩn thận nhé, ở đây lock nick ghê lắm, anh đừng luyên thuyên nhiều để lại bị khóa thì khổ thân anh nhiều. Tôi là tôi thấy ái ngại và đáng thương cho anh nhiều lắm....
Thôi chết lại quên chưa xin phép rồi, rắc rối to rồi đây. Mà cóc sợ, nó cũng quote bài của mình cơ mà.Cảm ơn chú thương đến anh. Chú cũng tốt bụng thật đấy, dành cả thời gian để góp ý với anh. Nhưng mà chú muốn anh hiểu là góp ý với ai thì phải dung PM, thế sao chú "riêng tư" với anh lại tương luôn lên đây thế? Hay là chính chú cũng cóc hiểu chú định nói gì sất? Topic này là để thành viên góp ý với mod. Đúng quá rồi còn gì. Muốn nói gì thì nói, là góp ý cũng được, là chửi bới cũng được, hổ lốn hầm bà làng cứ dính một chữ mod vào là ok, chẳng ai thắc mắc. Thế có người thắc mắc về cách ai đó góp ý với mod thì có được không, cái này nhờ mod giải đáp với. (Phải dính ngay từ mod vào đây mới được, kéo chú em kia lại kêu toáng lên là mình post nhầm topic). Với lại anh cũng chẳng hiểu biết mấy, cũng chẳng dám nhận có văn hóa. Có người nhận mình có văn hóa còn lôi cả bố mẹ người ta ra mà chửi nên anh sợ cái từ này lắm. Nếu có văn hóa là phải biết sỉ nhục người khác (mà vẫn đòi người ta phải xin lỗi) thì còn lâu anh mới đạt được chứng chỉ "người có văn hóa". Từ lúc quen em, trong tim tôi có chút nắng mặt trời...
Từ lúc xa em, trong tim tôi, hoang vu cỏ dại lại mọc đầy... Gửi lúc 18:25, 20/06/05
|
miss_you_81
 ,Czech Republic Thành viên từ 10:30, 17/05/05
Chưa có ai bình chọn
|
Lần đầu tiên mình thấy co thằng đàn ông mà lèm bèm như cái thắng IYE này. Này hỏi khí ko phai chứ ông đéo có việc gì làm àh? vào làm cho mấy cái topic cứ loạn cả lên người ta ỉa đéo được cũng tại vợ chồng ông đấy. Chi khổ thân cho những ai có lòng tốt vào khuyên can vợ chông ông ko im mồm còn chửi lại ngươi ta Và điều quan trọng nhất là vợ chồng dây vào iwill bé bỏng của tôi thế là vợ chồng ông đứt như... cục CỨT rồi Người ta nói nỗi nhớ là vô biên Và niềm thương trong tim là vô tận Anh đã lớn và " cô em " cũng lớn Hai trái tim ... có chung nhịp chung đường? Gửi lúc 18:51, 20/06/05
|
martin Người nào cuối cùng thì người ấy làm cha
 ,Sao Tome and Principe Thành viên từ 12:08, 21/08/03
Đã được 72 người bình chọn (4.67)
|
các mod box này hay nhỉ , cảnh cáo với tiêu diệt thành viên nào nói nặng nhẹ mình còn các thành viên khác chửi rủa , lăng mạ lẫn nhau thì mặc kệ Được martin sửa chữa / chuyển vào 19:22 ngày 20/06/2005 Gửi lúc 19:18, 20/06/05
|
chupi_gaucon somethings only love can do
 ,Vietnam Thành viên từ 20:16, 30/09/04
Đã được 1 người bình chọn (5.00)
|
Đúng là bi hài.Đây là nơi trả lời thắc mắc của thành viên về mod chứ có phải là nơi để thành viên chửi bới xỉ nhục mod đâu.Mà không thể nào hiểu nổi lại có những người tự nhận mình làm sếp hẳn hoi ,điều hành cả một công ty , có staff tận tuỵ đến từng miếng nước, thế mà mở miệng ra là chửi người khác là ngu, là xuẩn xít.Này cái bạn gì gỉ gì gì ơi (sorry bạn tên là pkoi ) xin hỏi cái công ty bạn nó nằm ở nơi nào trên đất hà thành này thế.Nếu historian xin chân bảo vệ lao công quyét rác thì mình xin chân tạp vụ.Khiếp quá, đọc xong lạnh cả người, như kiểu đầu gấu vào để mà đe doạ người khác ấy.Bạn đang làm cho hoà bình ở cái box này bát nháo hết cả rồi đấy. Admin cũng đã lên tiếng rồi , kết thúc được chưa? Đừng ép người quá đáng,và cũng đừng có lúc nào cũng "tôi và bạn bè tôi" nghe như kiểu là " mày mà không xin lỗi tao thì tao và bạn bè tao sẽ xử mày ý ) box là của chung, đã là thành viên thì phải giữ gìn sự trong sạch về ngôn ngữ trong box.Tóm lại đây là nơi để thắc mắc chứ không phải là nơi để chửi bới mod. _______________________________
I can`t live, if living is without you Gửi lúc 20:03, 20/06/05
|
|
| |
|
|
|
Các chủ đề liên quan |
|
|
|
Đề nghị các bạn tuân thủ
qui định của diễn đàn khi gửi bài
lên diễn đàn. Để bảo vệ diễn đàn, các bạn hãy thông báo với ban quản trị khi
thấy các bài vi phạm qui định bằng cách ấn vào biểu tượng ở bên cạnh mỗi bài.
|
|
|
|
|