|
|
|
|
pretty Step by step, we walk together. And we're the one, Liv! phát thanh viên của liverpoolfan
 ,Vietnam Thành viên từ 15:11, 06/03/02
Đã được 16 người bình chọn (4.63)
|
Đúng thật .Lúc dò được kênh truyền hình để xem trận này em cũng hơi có chút ngạc nhiên .Đầu tiên là không khí trên sân vận động khác hẳn so với mọi khi .Không nhìn thấy những khuôn mặt rặng rỡ của các cổ động viên khi trận đấu bắt đầu .Không có tiếng hát ,không có tiếng la hét sau mỗi khi có những pha tấn công đẹp như mọi khi .Cả sân vận động hầu như ko thấy một màu đỏ nào để tìm thấy được sự ấm áp .cả sân vận động như bị bao trùm bởi một không khí u ám Các cầu thủ ra sân cũng mang tâm trạng không được tốt điều đó có thể thấy rõ ở những phút đầu của trận đấu , ngay cả khi Hyypia ghi bàn mở tỉ số mà chúng ta vẫn thấy vẻ mặt đầy lo âu của anh . Cổ động viên và các cầu thủ lo lắng cũng phải thôi .Bolton đối thủ của chúng ta trong trận vừa qua chưa bao giờ là đội bóng dễ dàng đánh bại cả .Ngay cả trận gặp MU đầu mùa giải ,mặc dù thắng tới 4-0 nhưng ở hiệp một MU đã bị liểng xiểng truớc các cầu thủ Bolton ,hơn thế nữa Bolton lại đang có phong độ tốt trong các trận gần đây . Nhưng quả là may chúng ta dần dần vượt qua những khó khăn đó .Bao nhiêu nỗi buồn đau của các cầu thủ trong thời gian vừa qua dường như được chuốc bỏ vào quả đánh đầu cực mạnh của Cựu đội trưởng Hyypia,và bao nhiêu niềm vui của các fans hâm mộ được trở lại sau 2 bàn nâng tỉ số của Smicer và Sinama. Quả là một chiến thắng tuyệt vời và một món quà giáng sinh muộn đầy ý nghĩa mà các học trò ông Houllier dành tặng cho người hâm mộ Thank you for loving me Gửi lúc 18:43, 27/12/03
|
hung_ho Một lần Thể công. Mãi mãi Thể công. Sông có thể cạn. Núi có thể mòn. Nhưng chân lý ấy không thể nào thay đổi.
 ,Vietnam Thành viên từ 00:07, 30/01/02
Đã được 23 người bình chọn (4.91)
|
Những nẻo đường mang tên Liverpool. Bạn Amore đã nghĩ ra một cái tên rất ý nghĩa để đặt cho một topic rất hay. Đầu tiên vào topic này tôi cũng chỉ định đọc bài mới nhất rồi thoát, thế nhưng sau đó cứ phải liên tục click chuột vào chữ “trước” để đọc cho đến tận trang đầu tiên.Quả thật là dù cùng có chung một tình cảm hâm mộ Liverpool, nhưng cái cách mà mọi người tiếp cận đội bóng thì không ai giống ai. Đọc xong con đường của mọi người, tự dưng tôi lại nhớ lại hình ảnh của khoảng bẩy năm về trước, cái thời mà lần đầu tiên tôi để ý đến đội bóng này. Mùa đông năm 1996, lúc đó là học kỳ 1 năm thứ nhất, và đó cũng là lúc mà trong đầu óc của tôi ngoài Thể Công ra thì không hề có chỗ cho bất cứ một đóng nào khác. Bỗng nhiên một hôm một thằng bạn nói với tôi rằng nó mới kiếm được trò Fifa96. Theo như lời nó miêu tả thì tôi hiểu được rằng, nếu đem trò này ra so sánh với trò Siêu sao đang rất thịnh hành ngoài hàng điện tử thời bấy giờ, thì chẳng khác nào đem Owen ra so với Trương Huỳnh Điệp. Và tất nhiên, cái hậu quả tất yếu của sự so sánh này không thể là gì khác ngoài việc tối hôm đó tôi mang theo mười chiếc đĩa mềm, lóc cóc đến nhà nó, bất chấp sự khắc nghiệt của thời tiết, copy bằng được trò này đem về nhà. Rất ngẫu nhiên, giải bóng đá mà tôi chọn khi lần đầu tiên chơi trò này là giải ngoại hạng Anh. Và cũng ngẫu nhiên không kém, đội bóng áo đỏ (cho giống Thể Công) mà tôi chọn là LIVERPOOL. Ờ! Mà hay thật. May mà lúc đấy tôi lại chọn Liverpool, chứ nếu chọn Arsenal hay Man thì chắc là bây giờ tôi chẳng có cơ hội mà post bài này ở đây, lại phải lọ mọ sang tận AFFC hay MUFC. Từ những sự lựa chọn ngẫu nhiên đó, tôi dần dần quen với Liverool. Những ấn tượng đầu tiên của tôi về đội bóng là một Fowler cứ cấm bóng đến vạch cỏ thứ 3 tính từ giữa sân lên rồi ấn nút sút là thành bàn thắng, một mái tóc vàng chóe với dòng chữ McManaman dài ngoằng phía trên (tên cầu thủ thường hiện trên đầu) hễ cầm bóng trong chân là không có chuyện bị cướp, một Barnes đen xì và một Redknap mạnh mẽ ở giữa sân… Cùng với Liverpool tôi liên tục chiến thắng và số giải mà tôi không dành được chức vô địch thì nó hiếm hoi y như tóc trên đầu của McAlister vậy. Sau những ấn tượng có được qua đội bóng ảo trong game, tôi dần trở nên hào hứng với những trận đấu thật của Liverpool trên TV qua những chương trình tổng hợp giải bóng đá ngoại hạng Anh, cùng với những lời bình luận củ chuối đến mức khiến người ta phải cười nôn ruột của giai Long Vũ. Tôi vẫn còn nhớ cảm giác mình phê đến mức nào khi thấy Robie và Steve giơ tay hỏi nhau giờ, sau khi vừa ghi một bàn thắng sớm đến mức trong game cũng chưa chắc đã làm được. Rồi cả hình ảnh Fowler xua tay ra hiệu với trong tài rằng Seaman đã không phạm lỗi với anh trong vòng cấm địa trong trận gặp Arsenal, và anh đã đá hỏng quả penalty đó nhưng McArteer đã lao vào cao bồi thành bàn thắng, xem xong tình huống đó đúng là chẳng biết nói gì ngoài chữ “hay”. Cứ như thế, những hình ảnh đó ngày càng ngấm dần trong tâm trí tôi, khiến cho những cảm xúc buồn vui của tôi cũng ngày càng mạnh thêm khi chứng kiến Liverpool thất bại và chiến thắng. Con đường mang tên Liverpool của tôi nó là như vậy. Giờ đây, cho dù Fifa96 đã tụt hậu, có rất nhiều games bóng đá khác hay hơn đã thay thế nó, nhưng cái cảm xúc đầu tiên khi điều khiển những bóng áo đỏ, được vẽ bởi những kỹ thuật đồ họa còn đơn sơ, thi đấu và ghi bàn không bao giờ mờ đi trong tôi. Cũng giống như Liverpool, cho dù lối chơi và con người đã thay đổi rất nhiều so với thời kỳ trước, nhưng sự hâm mộ của tôi với đội bóng vẫn không hề thay đổi. Giờ đây và sau này, dù là chơi games hay xem trên TV, đội bóng mà tôi luôn mong muốn dành chiến thắng vẫn Chỉ Có Thể Là LIVEROOL. Được hung_ho sửa chữa / chuyển vào 23:00 ngày 27/12/2003 Gửi lúc 22:59, 27/12/03
|
Amore1982 We are Liverpudlians
 ,United Kingdom Thành viên từ 10:08, 18/01/02
Đã được 30 người bình chọn (4.70)
|
Khi tôi mở topic này ra có đến chục chủ đề trùng nhau, và tôi đã tập hợp nó lại. Tôi vẫn nhớ hôm đó Pretty muốn giúp tôi làm cho nhanh hơn như thế nào. Tôi cũng đã nhớ tôi kiên quyết như thế nào khi xoá bài mang tính chất buôn chuyện ở đây.. Và hôm nay chưa bao giờ tôi thấy sung sướng như lúc này hi hi.. chẳng biết nói thế nào, chỉ thấy vui lắm. Vì có những cổ động viên yêu Liverpool như mình và khiến người ngoài box phải "ghen tị" một chút. Nhưng có những người vào đây và ko biết viết gì.. Hôm nay tôi sẽ giúp các bạn, như đã giúp nhiều người trước kia. "Nhưng cái cách mà mọi người tiếp cận đội bóng thì không ai giống ai" Và cách thể hiện cũng không ai giống ai. Khi tôi tán gẫu với Dran về Liverpool, Dran đã kể rằng trong phòng riêng dán ảnh Liverpool, như mọi người thôi, nhưng khác là ở chỗ Dran đã dán theo sơ đồ 4-4-2 và chiếc ảnh bé nhất bằng cỡ quyển vở thếp. Tôi đã thực sự ngạc nhiên. Vì có thể họ mới vào đây, có thể họ nói rất ít ở đây. Nhưng họ lại thích Liverpool từ rất lâu và họ thích thể hiện điều đó theo cái cách của họ, thật là đặc biệt. Vậy các bạn thể hiện nó ở nhà mình như thế nào? Tôi trước: trong phòng tôi khi được phép dán ảnh, tôi có một cái ảnh Liverpool tập thể mùa giải 1997-1998, một cái năm 2000-2001và một ảnh Fowler to tướng. Ba cái, hết! Chiêm ngưỡng phòng của Maccasteve thì ôi thôi, một lô ảnh anh tóc xù McManaman, 2 cái tập thể (1 chiếc giống tôi), 2,3 cái Owen gì đó và có một chiếc của ... Inzaghi bà con ạ!  Tiếp...
Try now we can only lose And our love become a funeral pyre Gửi lúc 00:52, 31/12/03
|
hoangop Am I evil ? I am me ! Yes I am. Thành viên rất tích cực
 ,Vietnam Thành viên từ 19:55, 11/05/01
Đã được 11 người bình chọn (5.00)
|


Above us only the sky ! Gửi lúc 15:53, 10/01/04
|
hoangop Am I evil ? I am me ! Yes I am. Thành viên rất tích cực
 ,Vietnam Thành viên từ 19:55, 11/05/01
Đã được 11 người bình chọn (5.00)
|


Above us only the sky ! Gửi lúc 11:17, 13/01/04
|
Gio_mua_dong_bac I Am Everything I Am Một người gắn bó và đang xây dựng TTVNOnline ngày một tốt đẹp hơn
 ,Virgin Islands Thành viên từ 17:24, 14/03/03
Đã được 136 người bình chọn (4.19)
|
Quả thật đây là một trong những topic hay nhất mà mình đã từng ghé qua. Nó để lại trong tôi những cảm xúc thật khó quên, có thể gọi đó là tình cảm, là sự đồng điệu của những người cùng chung sở thích. Vừa giống mọi người, nhưng cũng có cái rất riêng của mình, mình yêu Liverpool xuất phát từ lòng thù hận những ai yêu thích Manchester United. Hằng ngày, hằng giờ ngồi trong lớp học, phải nghe bọn bạn nói về MU với cái giọng không thể chấp nhận được... Những tưởng khi thoát ra khỏi cái lớp học chán chường đó với những cái thằng mù tịt về bóng đá nhưng lại thừa chất khoa trương như thế, thì tôi sẽ được thanh thản đôi ba phút nhưng nào ngờ ra đến đường, vào sân bóng chỗ nào cũng thấy một màu áo đỏ bẩn bẩn chỉ có thể có được ở MU. Màu đỏ đó mà đem so sánh với màu đỏ của LFC thì thật khác xa, một trời một vực.
Thế là nỗi hận thù trong tôi ngày càng dâng cao, tôi quay ra cổ động cho tất cả đội bóng nào chiến thắng được MU. Và rồi tầm ngắm của tôi đã chĩa vào LFC, thi đấu không thực sự ấn tượng nhưng họ lại được đánh giá ngang hàng với MU chứ không như các câu lạc bộ khác. Để hiểu biết thêm về LFC thì tôi không quản thời gian và công sức và để rồi bây giờ ngỗi ngắm lại thành quả mới thấy hạnh phúc làm sao... Tôi yêu LFC như thế đó, một tình yêu xuất phát từ trái tim tràn đầy nhiệt huyết... Bây giờ thì không một ai có thể xoá được hình ảnh của LFC trong tôi. "Khi em bên anh Sao trên trời là hoa ,hoa dưới đất là sao Khi em xa anh Sao trên trời là nước mắt, hoa dưới đất là sao rơi..." Gửi lúc 19:07, 29/01/04
|
midget_gem LFC member, you'll never walk alone!
 ,United Kingdom Thành viên từ 00:01, 11/04/02
Đã được 26 người bình chọn (4.96)
|
Hôm nay nhận quyển giáo trình dịch Tiếng Anh trên tay, tự nhiên nhớ lại cuốn sách Tiếng Anh hồi cấp 2, và một trong những bài viết đầu tiên của tôi cho LFC về trận đấu được tường thuật trong quyển sách nhỏ bé ấy. Liverpool thump Everton - tuần 15 và cũng là trang cuối cùng của cuốn giáo trình photo - chỗ nọ chỗ kia mất chữ và theo thời gian chả mấy mà nhàu nát. Thói quen của tôi - thói quen của người đọc sách thiếu kiên nhẫn giở ngay trang cuối cùng - và cái gì thế này - trận Derby thứ 169 của vùng Mersey như hiện ra trước mắt. Một lần nữa nhớ lại chiến thắng 3-0 của Liv và phong độ chói sáng của Michael Owen. Nhớ lại giai đoạn khó khăn của chúng ta đầu mùa giải và áp lực đè nặng lên vai Houllier. Không thể hay bằng bài tường thuật của trang chủ Liverpool và nhiều đoạn phải tra từ điển nhưng thế là đã quý giá lắm rồi: "It was Liverpool''s fourth successive win at Goodison Park and their best since a 5-0 victory in 1982. They are unbeaten at their neighbours'' home since 1997, the lastest success taking them up to five points in the stangdings, one more than Everton".. Không biết ai là người đã đưa bài này lên, vô tình hay cố ý , liệu đó có phải là một fan của Liverpool hay chỉ đơn giản đây là một trận đấu điển hình của bóng đá Anh. Bớt ghét khoa hơn và thêm yêu Liverpool, lại một lần nữa tôi có duyên với Liverpool. Ước gì ngày mai được học ngay bài này để tha hồ ba hoa về trận Derby thứ 170 của vùng Mersey yêu quý.
We are Liverpudlians Gửi lúc 11:03, 11/02/04
|
|
| |
|
|
|
Các chủ đề liên quan |
|
|
|
Đề nghị các bạn tuân thủ
qui định của diễn đàn khi gửi bài
lên diễn đàn. Để bảo vệ diễn đàn, các bạn hãy thông báo với ban quản trị khi
thấy các bài vi phạm qui định bằng cách ấn vào biểu tượng ở bên cạnh mỗi bài.
|
|
|
|
|