|
|
Tất cả các diễn đàn
|
Cuộc sống muôn mầu |
|
Tình bạn - Tình yêu, Sở thích, Hỏi gì đáp nấy, Tâm sự, Tư vấn tình yêu, Thảo luận, Làm quen - Rút ngắn khoảng cách, Hạnh phúc gia đình, Cuộc sống, Du lịch, Làm đẹp, Sức khoẻ - Y tế, Ẩm thực, Ý tưởng - Sáng tạo, Giáo dục Giới tính,
|
|
Tình bạn - Tình yêu |
|
|
Cung điện tình yêu. Nơi đăng ký thành viên, phong tước (set title) và giải quyết thắc mắc của thần dân trong vương quốc. | | |
|
Chủ
đề mới Trưng
cầu mới
Trả
lời
Gửi
cho bạn của bạn
In
ấn
|
|
|
| Trang: |
|
|
|
<< Đầu
|
| Trước
|
| Sau
|
| Cuối >>
|
|
|
thanh_ala ____»(¯`»(¯`•´¯)«´¯)«____ -»{•}«****•TQN•****»{•}«- ¯¯¯¯»(¯`»(¯`•´¯)«´¯)«¯¯¯¯ Một người gắn bó và đang xây dựng TTVNOnline ngày một tốt đẹp hơn
 ,Italy Thành viên từ 01:40, 15/05/02
Đã được 1113 người bình chọn (4.85)
|
Đã hỉu và những cái các bác muốn thổ lộ hoặc và tư tình gì đó thì mời các bác vào f_141 ( Tâm sự ) . Bên đó các bác thoả thích mỗi người một tâm sự được . Còn bên này không đáp ứng được mỗi người một chủ đề tương tự nhau . Các bác hiểu ý tôi chứ ? Nếu như về tình bạn tình yêu có cái gì mới mẻ mời các bác cứ tự nhiên . -»(¯`»(¯`•´¯)«´¯)«-Thanh_ala-»(¯`»(¯`•´¯)«´¯)«- (-¸,+°´°+,¸.·´¯`·.¸(^ o ^)¸.·´¯`·.,+°´°+,¸Volcanic_cloud¸,+°´°+,¸.·´¯`·.¸(^ o ^)¸.·´¯`·,+°´°+,¸-) Gửi lúc 22:17, 06/10/04
|
donnacalf Nothing can't stop emotion!
 ,Vietnam Thành viên từ 05:30, 23/07/04
Đã được 71 người bình chọn (2.77)
|
Thế theo anh bạn thanh_ala đây thì Tình bạn và tình yêu có nhiều cái mới mẻ lắm sao? Những gì ấy nhỉ? Bạn có đọc cái topic "Viết cho người dấu yêu" không vậy? Trong đó chẳng là những dòng tâm sự của con người ta thì là cái gì? Tôi chẳng hiểu được bạn đang định truyền đạt điều gì? Viết sao để người ta hiểu được cái ý nghĩa của Tình bạn và Tình yêu không phải là điều cần thiết với box này sao? Và muốn viết được vậy không ngoại trừ việc sử dụng những dòng tâm sự của con người. Luôn luôn lắng nghe...
Luôn luôn thấu hiểu! Gửi lúc 22:36, 06/10/04
|
wildman1979 Người rừng Một người gắn bó và đang xây dựng TTVNOnline ngày một tốt đẹp hơn
 ,Vietnam Thành viên từ 14:37, 12/09/04
Đã được 41 người bình chọn (4.73)
|
Mình hiểu công việc của các bạn là khó khăn, vất vả Mods ạ! Có điều với các thành viên không hiểu sao, mình thấy họ vẫn có gì đó ấm ức, bức xúc! Mods thử tham khảo Forum 3M (Home.vnn.vn) một lần xem sao! Đây là 1 forum offline nhưng mình không bàn đến vấn đề này, mình chỉ bàn đến vấn đề "loãng chủ đề". Bên 3M, sau khoảng 2h thì các tin, bài lại được đăng, các bạn cứ coi cả forum đó là 1 box tương đương box của mình đi, các bạn sẽ thấy, mỗi lần đăng tin có sấp sỉ gần 100 chủ đề được đăng lên, thế mà các thành viên vẫn không cảm thấy chủ đề của mình khó tìm, và có rất nhiều chủ đề tương đương nhưng không ai cảm thấy nó bị lặp, bị loãng cả! Các chủ đề nào không được ai ủng hộ thì tự bản thân nó sẽ bị đào thải mặc dù có nỗ lực của 1,2 người nào đó muốn kéo lên. Còn nếu chủ đề đó được nhiều người ủng hộ thị việc tồn tại của nó rất đáng được hoan ngênh rồi! Các Mods thử tham khảo bên đó xem sao, Wm nghĩ là cũng có một số vấn đề trong cách duyệt tin bài cần được các mods xem xét lại để các thành viên đỡ thắc mắc hơn! Have fun! ***** PS: Mods thử xem Chop bên TVTY ấy! Khá linh động, gần như một mình một giang sơn (có thể ít thành viên tham gia hơn nhưng quan trọng là cách xử lý tình huống, rất cầu tiến, linh động! Nếu như ở đây với tư cách là một thành viên tham gia diễn đàn chắc Chóp cũng dễ bị dính chưởng lắm! Nhắn Heo_con: Bọn mình không phải là phá phách, thấy không hay thì lên tiếng thôi!
Được Wildman1979 sửa chữa / chuyển vào 01:29 ngày 07/10/2004 Gửi lúc 00:05, 07/10/04
|
Heo_con_xinh Die Liebe ist blind, aber ich liebe dich!
 ,Vietnam Thành viên từ 22:50, 26/05/02
Đã được 43 người bình chọn (3.65)
|
Ơ, em nhớ là em có ý kiến 5 chữ quan liêu và ấu trĩ bác nào xoá béng mất rồi nhờ, thôi được, nếu các bác cho đấy là hình thức spam thì em sẽ có 1 bài phân tích nhiều chữ 1 tí, hì hì, hy vọng không bị biến mất 1 cách kỳ bí... Chẹp, thật ra nói thì cũng chẳng biết nói gì vì có bao nhiều tâm huyết em góp ý nhiều roài, nói mãi cũng thấy chán. Em chả phải lính mới tò te, là nhân cũ, thậm trí là còn cũ hơn mấy mod ở đây cơ nhưng mà em thiết nghĩ, xã hội muốn phát triển người ta còn phải đổi mới tư duy,,, em không dám bàn đến vấn đề chính trị ở đây nhưng nếu Việt Nam cứ ôm khư khư chính sách thời kỳ bao cấp hay nhất nhất theo xã hội chủ nghĩa nguyên thuỷ chắc chúng ta, những người Việt Nam da vàng mắt đen còn chưa biết nổi miếng thịt nguội nó thế nào đâu nhỉ. Đấy, nói đến XH để nói tới cái XH để nói tới cái box bé tí tẹo này, nói như các thầy cô hay nói thì chúng ta là tế bào, 1 tế bào phát triển mới có 1 cơ thể phát triển được.
Thật sự là nhìn những topic dài thướt tha đến vài chục gần trăm trang chả ai người ta ham vào mà đọc cả, có chăng thì họ viết tiếp không quan tâm xem người trước người ta nói gì bởi lẽ những cái cũ đã quá nhàm chán không theo kịp thời đại rồi. Em lấy ví dụ đơn cử thế này, cái topic mai mối của siro ngot ngao ấy, nó tương tự của em girl không chết nhưng những người muôn năm cũ hồn ở đâu bây giờ kể cả chủ nhân cái topic ấy... Nếu vào ngó thứ thì chả có lấy 1 mông thân thuộc nào trừ mấy anh già nhà mình, hết. Vậy thì tại sao không tạo ra 1 cái mới cho những người mới mà phải moi móc cái topic xa lắc lơ ấy lên để chiêm ngưỡng những cái nick khôg còn hoạt động nữa. Điều đó là ấu trĩ. Em xin lỗi nếu quá nặng lời nhé nhưng chắc cũng chả nặng lắm đâu.
Trước đây có 1 vụ lộn xộn với admin vì cấm TBTY có đội bóng, rõ thật là ngớ ngẩn nhưng các bác đưa ra điều luật TBTY là box online ko được phép offline, ok, pháp luật đúng nằm trong tay những người tạo ra luật dù nó ngớ ngẩn và ngốc nghếch... Bất chấp cái sự ấy thỉnh thoảng TBTY vẫn offline và mỗi lần thế là 1 có khi nhiều hơn 1 topic được lập với sự hào hứng tột cùng của các mod và nghiễm nhiên nó được đính lên để rồi chỉ có 1 số thành viên quen thuộc tự vào tung hê nhau. Khi có topic của thành viên mới sa đà vào chuyện offline lập tức bị tống cổ. Ấy là quan liêu. Nếu tiếp tục duy trì cái sự này thì box TBTY sẽ... vẫn tiếp tục phát triển như nó vẫn phát triển,,, hê hê,,, ai không thích không chịu thì biến sang những nơi khác như lời các mod nói ấy và sẽ lại tiếp tục lớp đàn lóc cóc vào và lại tiếp tục.... Hơ hơ, hình như đôi điều của em hơi nhiều rồi thì phải, em xin phép các bác, chúc các bác mấy ngày nhỉ ASEM vui vẻ, nếu có hội họp gì nhớ gọi em nhá, à mà em kính mấy bác trong hội độc thân vài sao, ko phải lúc nào cũng có người có chút ít tư tưởng phản động như em
Gửi lúc 00:45, 07/10/04
|
hungdo3d Người trị vì Vương quốc tình yêu và những thần dân tuyệt vời nhất. Trong tim ta tình yêu vẫn nở
 ,Vietnam Thành viên từ 00:01, 18/03/02
Đã được 60 người bình chọn (4.20)
|
Chào các bạn Sau thời gian vừa qua chúng tôi xin được ghi nhận những í kiến và trình bầy hiện trạng của box như sau để mọi người cùng có thể thảo luận bầy tỏ í kiến. 1. Trước hết xin nhận phần yếu kém về mình, về phía các mods chúng tôi, chúng tôi thừa nhận rằng chúng tôi đã không làm được gì nhiều, ngoài việc nhắc nhở, lock và del bài. Việc phát động không khí và bài viết hay chúng tôi đã gặp đôi chút thất bại. 2. Trong 3 tuần vừa qua, tuy tôi chưa tổng kết được tình hình và thông tin thật đầy đủ từ các mods, nhưng có thể nói như sau: + Chúng tôi đã khá thoải mái và để tự do cho các bài viết và í kiến của các bạn + Không khí tự do thoải mái, cũng như dân chủ được nâng lên khá nhiều 3. Khó khăn lớn mà box vẫn gặp cho đến nay, vẫn không có bài viết nào ra hồn, trừ một hai bài tham dự cuộc thi lần trước mà chúng tôi phát động. Trong 3 tuần thoải mái vừa qua chất lượng chung bài viết giảm do có quá nhiều bái spam và buôn chuyện. Sở dĩ tôi có thể nói thế vì mỗi ngày box có khoảng 12.000 luợt người ghé thăm. Mấy bạn trong hội độc thân cũng chỉ là một phần rất nhỏ trong số đó, nên các bạn cũng đừng nghĩ rằng hiện nay HDT rất đông thành viên và hoạt động mạnh nghĩa nó đại diện cho í kiến của đa số thành viên trong box. Số thành viên trong HDT chỉ là những người đặc biệt quan tâm tới vấn đề này, đây là vấn đề khá vui vẻ, dễ tham gia chính vì thế mà những người ghé qua, nếu có hứng thú dễ dàng post bài hưởng ứng hơn, do chẳng mất nhiều thời gian cũng như thư giãn. Tôi muốn các bạn giúp tôi làm cách nào đề box có bài viết hay, bởi mặc dù không khí trong HDT đã làm không khí cả box nhộn nhịp lên rất nhiều, nhưng dường như chất lượng các bài viết của box lại đang đi xuống. Một vấn đề nữa mà nhiều bạn thắc mắc ( theo Ga`_CoN ) vừa nói qua là: Nhiều người muốn hỏi đáp về tình yêu, nhưng lại thường bị lock lại hoặc bị chuyển vào topic hỏi đáp chung. Điều này làm họ rất khó chịu vì họ muốn được có một chủ đề riêng, muốn được mọi người vào bàn luận. Chứ nếu chuyển vào chủ đề chung thì thật chán. Nhưng xin nhắc các bạn là, dù post bài ở đây không có gì là thật sai, nhưng mong các bạn cũng nên post sang bên Tư Vấn tình yêu. Về phần chúng tôi, chúng tôi sẽ không xoá bài của các bạn thay vào đó sẽ tích cực chuyển chủ đề hơn. Và chắc chúng tôi sẽ không thông báo thêm vì đã có thư tự động rồi. Quay lại chủ đề thuận lòng dân, Theo em heo là nên thể theo số đông. Nhưng không hiểu số đông ở đây thế nào. Vì Như một cái Làng, thì chỗ họp chợ của mấy bà mấy cô vẫn là nơi náo nhiệt ồn ào nhất. Nhưng không biết mấy í kiến của các bà các cô có phải lúc nào cũng đúng không. Các bạn cũng thế các bạn là những người chịu khó post bài vì cái HDT và tiếp tục post bài vào đây vì bị chúng tôi động chạm. Nhưng chúng tôi vẫn có những nhận định chung riêng của chúng tôi một cách khách quan nhất. Em heo bảo em là thành viên lâu đời, xin hỏi em là mức độ gắn bó thường xuyên của em thế nào, một ngày em vào box bao lần, và tần suất vào box ra sao, ngày nào cũng vào hay thỉnh thoảng vào rồi lại biến. Và em còn liên hệ với thành viên cũ của box nhiều hay không. Xin thưa với em heo rằng anh vẫn thỉnh thoảng nhận được những í kiến trái ngược nhau. Nhiều người có í kiến như sau: Đúng là cái bọn choắt bây giờ chẳng hiểu ra sao nữa, post bài thì toàn chat cheat, chỉ thích là post miễn sao thấy thoải mái vui vẻ, tôi thấy box tbty giờ thật vô vị, loãng toẹt như cái nhạc trẻ hiện nay. Và nó cũng gần giống với một teenclub. Và cũng thật chẳng hơi đâu tranh cãi hay post bài với tụi teen. Tôi không bình luận gì, nhưng tôi vẫn luôn muốn cân đối vẫn muốn sao cho box không chỉ phục vụ được cả những thế hệ trên teen, và cả những bạn teen. ( ghi chú, có bạn có thể 26,27 tuổi nhưng tính cách và tâm hồn vẫn teen nên vẫn liệt vào các bạn teen) Tôi xin dừng ở đây, có lẽ vì mệt quá mà từ nãy đã cố gắng viết cho rõ ràng mà vẫn không sao viết nổi. hungdo Gửi lúc 04:31, 07/10/04
|
wildman1979 Người rừng Một người gắn bó và đang xây dựng TTVNOnline ngày một tốt đẹp hơn
 ,Vietnam Thành viên từ 14:37, 12/09/04
Đã được 41 người bình chọn (4.73)
|
Mình cũng chỉ là 1 trong 12.000 người ghé qua box này mỗi ngày! không lẽ 1 ý kiến đóng góp của mình là qua nhỏ bé, không đáng để quan tâm? Trong số 12.000 ghé qua có bao nhiêu người muốn tham gia thảo luận? Bao nhiêu người chán không muốn tham gia? bao nhiêu người có ý kiến đóng góp về box? . . . . . Con số 12.000 chưa nói lên điều gì cả, điều đáng nói là chất lượng của box như các mods đã nói! Ơ kể ra mình cũng buồn cười, tự nhiên lại có cảm giác đi vác tù và hàng tổng! Trích từ: Đúng là cái bọn choắt bây giờ chẳng hiểu ra sao nữa, post bài thì toàn chat cheat, chỉ thích là post miễn sao thấy thoải mái vui vẻ, tôi thấy box tbty giờ thật vô vị, loãng toẹt như cái nhạc trẻ hiện nay. Và nó cũng gần giống với một teenclub. Và cũng thật chẳng hơi đâu tranh cãi hay post bài với tụi teen.
Nhắn riêng Hungdo: Mấy ý kiến thắc mắc ở trên đâu có đả động gì đến TL của Hội độc thân! Có lẽ cậu xem lại giúp mình tí! Nếu cậu thích bọn tôi im lặng, đỡ bận tâm!! Và nữa, cậu đã dán title "Người trị vì ..." thì cho dù có nghĩ các thành viên ở đây trẻ con thế nào đi chăng nữa cũng không nên nói lên trên này, đừng nên tỏ ra coi thường họ! Vấn đề chuyển bài viết sang box khác thì Wm hoàn toàn ủng hộ! Còn gì nữa nhỉ? Chán chẳng muốn nói!
Gửi lúc 10:03, 07/10/04
|
Heo_con_xinh Die Liebe ist blind, aber ich liebe dich!
 ,Vietnam Thành viên từ 22:50, 26/05/02
Đã được 43 người bình chọn (3.65)
|
[ Trích từ:
Quay lại chủ đề thuận lòng dân, Theo em heo là nên thể theo số đông. Nhưng không hiểu số đông ở đây thế nào. Vì Như một cái Làng, thì chỗ họp chợ của mấy bà mấy cô vẫn là nơi náo nhiệt ồn ào nhất. Nhưng không biết mấy í kiến của các bà các cô có phải lúc nào cũng đúng không. Các bạn cũng thế các bạn là những người chịu khó post bài vì cái HDT và tiếp tục post bài vào đây vì bị chúng tôi động chạm. Nhưng chúng tôi vẫn có những nhận định chung riêng của chúng tôi một cách khách quan nhất.
Anh ơi, cho em hỏi, từ ngữ nào, bông hoa nhỏ nào bảo rằng em cho là nên thuận theo số đông??? Em ủng hộ lẽ phải và những gì phải chắc chắn em sẽ nghe. Và cái mà em ủng hộ hiện nay không những thuộc về số ít mà là cực kỳ ít những người em cho là có tư tưởng tiến bộ. Chấp nhận đổi mới tư duy không phảo là 1 chuyện dễ dàng gì, cái xã hội to thế thì cái xa hội nhỏ nó cũng thế thôi. Em không thiên về bàn luận chất lượng bài viết bởi nếu viết hay tất cả chúng ta đã là nhà văn. Vấn đề là dù có chất lượng không phải loại A nhưng nếu kết hợp 1 cách hài hoà thì chắc chắn sẽ đạt hiệu quả cao. Bao nhiêu lần mod nghe ý kiến các thành viên phản ánh về chuyện để những topic quá già cỗi mà có tiếp thu không? Không. Tất cả, đông kim bác cổ bị tống nhét vào chung với nhau tạo ra 1 sự hỗn độn và khó theo dõi. Là 1 thành viên mới vào nhìn thấy lượng bài khổng lồ thế chả ai người ta muốn đọc, tâm lý chung mọi người chỉ quan tâm xem cuối cùng những ai đang nói và nói gì, vậy thì tại sao không để những bài viết lạc hậu trôi luôn theo cái năm tháng nó ra đời đi. Như thế vừa thoáng đãng cảnh quan vừa tiện theo dõi cho người đọc. Chúng ta không có những bài viết thuộc loại tầm cỡ đáng để lưu danh muôn thuở đâu anh ạ. Em ủng hộ việc những topic giống nhau trong cùng 1 thời điểm ghép lại với nhau nhưng nếu như lôi tuột nó về tận miền nào miền nảo thì xin đừng. Em cũng nêu ra những nhận định khách quan nhất của mình, và là 1 người lãnh đạo anh nên để ý đến tất cả những cái khách quan của mọi người mà xem xem cái khách quan của mình đã khách quan chưa.
Trích từ:
Em heo bảo em là thành viên lâu đời, xin hỏi em là mức độ gắn bó thường xuyên của em thế nào, một ngày em vào box bao lần, và tần suất vào box ra sao, ngày nào cũng vào hay thỉnh thoảng vào rồi lại biến. Và em còn liên hệ với thành viên cũ của box nhiều hay không. Xin thưa với em heo rằng anh vẫn thỉnh thoảng nhận được những í kiến trái ngược nhau. Nhiều người có í kiến như sau: Đúng là cái bọn choắt bây giờ chẳng hiểu ra sao nữa, post bài thì toàn chat cheat, chỉ thích là post miễn sao thấy thoải mái vui vẻ, tôi thấy box tbty giờ thật vô vị, loãng toẹt như cái nhạc trẻ hiện nay. Và nó cũng gần giống với một teenclub. Và cũng thật chẳng hơi đâu tranh cãi hay post bài với tụi teen. Tôi không bình luận gì, nhưng tôi vẫn luôn muốn cân đối vẫn muốn sao cho box không chỉ phục vụ được cả những thế hệ trên teen, và cả những bạn teen. ( ghi chú, có bạn có thể 26,27 tuổi nhưng tính cách và tâm hồn vẫn teen nên vẫn liệt vào các bạn teen)
Thưa anh, mức độ thường xuyên được tính thế nào? Căn cứ vào mức độ post bài hay cái gì? Vậy thì anh ạ. Thứ 1, anh có thể nhìn vào cái thời gian em bỏ ra cho cái ttvn nói chung và cái TBTY nói riêng này, ra vào thường xuyên và có những lúc thường xuyên hơn cả anh. Nếu anh quan tâm tới những bài viết của heo_con_xinh thì em thưa với anh điều thứ 2 heo_con_xinh bây giờ mang 1 phong cách khác em đã già hơn 2 tuổi rồi và không nhất thiết phải gắn với 2 chữ heo_con nữa, đấy chỉ là tâm lý thôi. Không muốn cái kiểu nhí nhảnh con cá cảnh nữa ấy mà. Em dám tự hào rằng em hiểu 1 số thành viên hơn anh rất nhiều cũng như anh có những người bạn cho riêng mình ấy. Và tại sao anh lại hỏi những thành viên cũ trong khi chúng ta có ở đây là những thành viên mới cần sự tìm hiểu để đi đến tình bạn đích thực. Chúng ta nên tiến đến một cái mới hơn là ngồi ôm nhau lý luận về những điều cũ rích. TBTY từ trước tới nay có bao giờ thoát khỏi mấy cái nhận xét đấy đâu. Nhưng chúng ta phải mở to mắt ra mà nhìn đối tượng đến với chúng ta là ai. Anh nghĩ là những ai hả? Những người giỏi giang, những người máu chính trị, hay những người gặp bất trắc trong cuộc sống gia đình? Vì sao ai cũng kêu ca nhạc trẻ nhưng nó vẫn đàng hoàng sống, sống 1 cách mãnh liệt như loài cỏ dại ấy??? Anh có dám nói rằng anh không bao giờ bị ấn tượng bởi bài nhạc trẻ nào không? Dù nó có ngớ ngẩn và hơi thiếu trí tuệ thật nhưng nó lại giúp người ta giảm stress. Tôn chỉ hoạt động của box này là gì? Liệu có mod nào ở đây dám nói rằng chưa 1 lần spam bài không? Chưa 1 lần post chỉ để mà vui vẻ ko thu lại kết quả gì không?[size=3] .
Trích từ:
Tôi xin dừng ở đây, có lẽ vì mệt quá mà từ nãy đã cố gắng viết cho rõ ràng mà vẫn không sao viết nổi.hungdo
[size=3]Anh có nghĩ là cũng có những thành viên nhiệt tình với box trong 1 tâm trạng mệt mỏi tìm đến box để thư giãn cuối cùng chuốc lấy bực mình vì cóc hiểu chúng nó nói gì không? Và có lẽ là chuyện bé xé ra to rồi, hê hê, chẳng có gì đáng để căng thẳng thế cả nhưng sự nó lại thể, quy luật muôn thuở ý mừ. Nói thì nói cho thoả chứ chẳng hiểu mình nói để thu lại được kết quả gì nữa. Ngớ ngẩn thật, thế mà vẫn có những người bỏ công sức bỏ thời gian ra để ngớ ngẩn. Cám ơn các bác lắng nghe và theo dõi.
Gửi lúc 12:04, 07/10/04
|
donnacalf Nothing can't stop emotion!
 ,Vietnam Thành viên từ 05:30, 23/07/04
Đã được 71 người bình chọn (2.77)
|
Tôi chưa đọc hết ý kiến phản hồi của mọi người, nhưng đã đặc biệt chú ý bài trả lời của Mod hungdo. Hình như hungdo bận quá nên không theo dõi được những gì đã xảy ra trong 2 ngày trước thì phải. Những phản ứng của tôi và một số thành viên khác không hề liên quan một chút gì đến topic của hội Độc Thân. (Thậm chí bài viết của tôi trong đó còn rất ủng hộ cách xử lí của các bạn. Tôi là thành viên không có khái niệm spam bài trong đầu bao giờ, vì nó chẳng lợi lộc gì với những thành viên nghiêm túc cả.) Câu trả lời của hungdo toàn xoáy vào vấn đề Hội ĐT nên tôi thấy không ưng ý. Phản ứng của tôi là từ cái topic do tôi mới lập: http://www.ttvnol.com/tamsu/429113.ttvn vừa mới manh nha vài bài post, lập tức bị Mod thanh_ala khoá lại vì cho rằng là một topic thơ và yêu cầu post lên cái topic thơ nào đó( hình như nó sắp hết date vì gần 100 trang rồi). Mục đích ban đầu của tôi đâu phải lập một topic để mọi người post thơ vào đó. Mà nói thẳng ra, thơ cũng là những cảm xúc của con người...thứ cảm xúc có thể diễn tả bằng nhiều cách. Ai bảo những bài viết trong topic kia không đáng để đọc. Ý định ban đầu lập một topic không phải dễ dàng vì bài post đầu tiên phải mang lại cảm xúc và sự hưng phấn cho người đọc nó, để họ có thể viết tiếp. Tôi đã viết bằng một bài thơ, rồi những bài post tiếp theo cũng được nối mạch như vậy. Đó là tự nhiên chứ tôi đâu có bắt tất cả những ai viết vào cái topic đó đều phải bằng thơ? Nói ra điều trên để thấy, Mod thanh_ala làm việc quá máy móc. Tôi đã pm cho Mod này đề nghị mở khoá topic và chuyển sang box khác cho thoải mái. Những phản ứng của tôi chỉ mong các bạn Mod làm việc khách quan hơn một chút để xây dựng box TB TY phát triển hơn. Xin tạm hết ý kiến! Luôn luôn lắng nghe...
Luôn luôn thấu hiểu! Gửi lúc 13:38, 07/10/04
|
hungdo3d Người trị vì Vương quốc tình yêu và những thần dân tuyệt vời nhất. Trong tim ta tình yêu vẫn nở
 ,Vietnam Thành viên từ 00:01, 18/03/02
Đã được 60 người bình chọn (4.20)
|
to Wildman: Dường như bạn bị kích động hơi nhiều thì phải: Tôi không nói rằng không để ý tới những í kiến cá nhân hay số ít. Cái tôi muốn nói là thành viên của box là khá nhiều và đa dạng, nên tôi sẽ luôn lắng nghe từ mọi phía. - Tôi cũng không hề muốn ai im lặng, vì tôi luôn muốn có được những í kiến đóng góp cho box. Có những việc tôi luôn hoan nghênh các bạn, chẳng hạn như việc tạo điều kiện cho những chủ đề offline như HDT, bạn có biết dù đi vắng nhưng ai là người ủng hộ nó từ ban đầu không ( Ý tôi nói ở đây là ủng hộ từ phía mod bằng việc lock bài tương tự trùng lặp) Bạn luôn trong tư thế đối kháng với tôi, có vẻ như vì tức giận do tôi nhắc nhở HDT. Tôi rất cần ý kiến đóng góp của bạn, bạn hãy cứ nêu ra và chúng tôi sẽ bàn và cùng thay đổi, như donacalf chẳng hạn to Donacalf: Đúng là trong 3 ngày qua chứ không phải 2 ngày qua tôi không theo dõi được sát sao lắm, việc tôi xoáy sâu vào HDT cũng để xem phản ứng của các bạn thế nào. Thực sự tôi khâm phục bạn rất nhiều vì sự khách quan và bình tĩnh trong mọi trường hợp. Còn về việc topic cũ thì như tôi đã nói, chúng tôi sẽ thay đổi sao cho linh động hơn. Nhưng những chủ để ví dụ như Viết cho người yêu dấu chẳng hạn thì có lẽ chúng tôi vẫn làm theo cách cũ. Có rất nhiều nội quy của box trước kia bây giờ không còn phù hợp và chúng tôi mong nhận được í kiến của các bạn. Cũng như có nhiều mod không còn phù hợp với box như tôi và thanh_ala có lẽ chúng tôi cũng trì trệ lâu quá rồi nên cũng sẽ xin thôi. to em Hương: Đúng là nhiều lúc em vào thường xuyên hơn anh rất nhiều, nhưng tính thường xuyên của em lại không duy trì trong thời gian dài mà nó phụ thuộc vào cảm hứng của em trong một thời gian nhất định. Chính vì thế anh có thể nói anh hiểu box TBTY hơn em. Anh cũng đâu có nghe ý kiến thành viên cũ nhiều, anh chỉ muốn trích dẫn để mọi người thấy vẫn luôn có những í kiến trái ngược nhau. Và vẫn luôn có những thành viên thường ghé qua box mà không post bài. Có một câu này mà anh rất thích: Chân lý thuộc về số đông, nhưng số đông không làm lên Chân Lý. Có thể em nói đúng rằng em đang đại diện cho những người tiến bộ. Cũng xin thưa với em là có nhiều người không hề thích nhạc trẻ chút nào, cũng như em hãy thử tìm kiếm bài spam của anh xem sao. Còn chuyện chủ đề cũ thì anh đã nói rồi, bọn anh sẽ nói chuyện với nhau và tất nhiên sẽ thay đổi sao cho phù hợp với tình hình hiện nay. hungdo Gửi lúc 14:33, 07/10/04
|
wildman1979 Người rừng Một người gắn bó và đang xây dựng TTVNOnline ngày một tốt đẹp hơn
 ,Vietnam Thành viên từ 14:37, 12/09/04
Đã được 41 người bình chọn (4.73)
|
To Hungdo: Cậu lại chưa hiểu tớ rồi! Đừng nghĩ vậy kẻo mất vui! 
Gửi lúc 15:54, 07/10/04
|
|
| |
|
|
|
Các chủ đề liên quan |
|
|
|
Đề nghị các bạn tuân thủ
qui định của diễn đàn khi gửi bài
lên diễn đàn. Để bảo vệ diễn đàn, các bạn hãy thông báo với ban quản trị khi
thấy các bài vi phạm qui định bằng cách ấn vào biểu tượng ở bên cạnh mỗi bài.
|
|
|
|
|