Bạn chưa đăng nhập,
hãy nhấn vào đây để đăng nhập

4992488 người đang duyệt site , trong đó có 5029 thành viên
 
 

Tất cả các diễn đàn
Cuộc sống muôn mầu
 

Tình bạn - Tình yêuSở thíchHỏi gì đáp nấyTâm sựTư vấn tình yêuThảo luậnLàm quen - Rút ngắn khoảng cáchHạnh phúc gia đìnhCuộc sốngDu lịchLàm đẹpSức khoẻ - Y tếẨm thựcÝ tưởng - Sáng tạoGiáo dục Giới tính


   Tình bạn - Tình yêu
 
  Cung điện tình yêu. Nơi đăng ký thành viên, phong tước (set title) và giải quyết thắc mắc của thần dân trong vương quốc.


 Chủ đề mới  Them cuoc Binh chon moi Trưng cầu mới
Trả lời Trả lời
 Gửi cho bạn của bạn  In ấn

    1210 người đang xem chủ đề này, trong đó có 1 thành viên
  • ddung141 ,

    <<Chủ đề trước...  Chủ đề tiếp theo>>



  • Trang: 
       << Đầu  |  Trước  |  Sau  |   Cuối >>
    Tác giả Chủ đề này đã có 33516 lượt đọc và 411 bài trả lời  
         
    ( 2 người bầu )
      
    virusHiV
    Dirty But Clean.

    Thành viên này bị khóa đến 07:58, 27/12/13 vì: lý do cá nhân.
    Thành viên tích cực


    ,Vietnam
    Thành viên từ 14:45, 15/07/03


    Đã được 6 người bình chọn (5.00)

    Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
           Than phiền

    Cần phải biết kiềm chế - Edit by Thanh_ala

    Gửi lúc 17:10, 22/05/04Về đầu trang

    beconthichdua
    ...Soul sale off 20%...



    ,Vietnam
    Thành viên từ 19:34, 18/02/02


    Đã được 206 người bình chọn (4.64)

    Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
           Than phiền

    Ấy, cái cậu Virus này nặng nhời thế, để từ từ tớ đọc chút đã nào, giá trị xã hội bây giờ trắng đen đảo lộn tất cả rồi. Cái của mình đôi khi giật mình vì ko dám chắc đấy có phải là cái của mình không. Ha ha , phải kiểm tra rõ ràng xem trên cái thân thể chằng chịt sẹo của mình xem có bộ phận nào thuộc quyền sở hữu của đứa khác ko? hay lại xin xỏ bỏ tiền ở đâu


    hmm, vẫn ko hiểu, chờ chút...đọc kỹ đã rồi hầu chuyện tất cả các cụ bà cụ ông

     


    [img]http://www.ttvnol.com/uploaded/goodygirl/hehe.gif/img]


    Ngày hôm sau không đến!

    Gửi lúc 17:29, 22/05/04Về đầu trang

    Kuckut
    Em trai cùng bố khác cha của kutkuc.Thành viên thối nhất TTVNOnline.



    ,Vietnam
    Thành viên từ 21:48, 17/11/03


    Đã được 2 người bình chọn (5.00)

    Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
           Than phiền

    Một sự giải thích ngây thơ và ấu trĩ.Đại diện giới cầm quyền của TTVN đây hay sao?Tôi biết thanh_ala le te khắp các diễn đàn trên TTVN,chả đâu mà ko có mặt.Chắc chính bởi vậy mà việc copy bài của thành viên khác là khó có thể nhớ hết được.Thời buổi nhiễu nhương trộm cắp đầy đường,chú Virus lấy đây mà làm kinh nghiệm.Có cái gì thì giữ cho chặt kô chó nó đớp mất thì đừng có mà kêu.



    Trú ngụ cùng xác với kutkuc

    Gửi lúc 15:31, 23/05/04Về đầu trang

    Junk
    Ai mua đồng nát đê!!!



    ,Western Sahara
    Thành viên từ 18:34, 23/05/04


    Chưa có ai bình chọn

    Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
           Than phiền

    Trích từ bài của thanh_ala viết lúc 16:45 ngày 22/05/2004:

    Thứ 2 về bài của ViusHIV : tôi hoàn toàn không ăn cắp của bạn chỉ là một trùng hợp ngẫu nhiên khi lang thang trên mạng tư vấn giới tính mà thôi . Nếu như bài của bạn đã được sao chép trước tôi đã xoá bài của tôi rồi. Thành thật xin lỗi bạn mong được sự góp ý nhiều hơn nữa từ các thành viên đặc biệt là bạn và những người bạn của bạn . Salut

    Cái bài kiện cáo của thằng HIV đâu mà tớ chả thấy nhỉ? Ai biết không cho cái link với.
    Ông Thánh này làm mót mà cũng bị nói là ăn cắp à? Bọn ấy láo nhể. Xưa nay chân lý thuộc về mót chứ có thuộc về chúng mày đâu. Ai bảo viết giống mót, cho mày chít. Treo nick nó đi mót ơi.

    Gửi lúc 11:10, 25/05/04Về đầu trang

    biendi
    Chưa nhìn thấy mặt người ta đã ghét! Kẻ bị hất hủi nhất trên TTVNOL! Sao mà bị lock thế?Phitient :D

    Thành viên này bị khóa vô thời hạn vì: Vi phạm quy định :Liên tục spam trong box thông báo, ý kiến hỏi đáp


    ,Vietnam
    Thành viên từ 20:23, 06/08/03


    Đã được 8 người bình chọn (5.00)

    Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
           Than phiền

    Trích từ bài của thanh_ala viết lúc 16:45 ngày 22/05/2004:

    Thành thật xin lỗi bạn mong được sự góp ý nhiều hơn nữa từ các thành viên đặc biệt là bạn và những người bạn của bạn . Salut


    He he ku Ala này dính đụng rùi he he đi lắm gặp ma ala nhờ. Hay wá he, về hội sờ pờ chơi đê

    Chúng tôi là chuyên za spam, hãy để chúng tôi làm cho cuộc sống của bạn thêm phần tươi trẻ.

    Gửi lúc 16:07, 25/05/04Về đầu trang

    biendi
    Chưa nhìn thấy mặt người ta đã ghét! Kẻ bị hất hủi nhất trên TTVNOL! Sao mà bị lock thế?Phitient :D

    Thành viên này bị khóa vô thời hạn vì: Vi phạm quy định :Liên tục spam trong box thông báo, ý kiến hỏi đáp


    ,Vietnam
    Thành viên từ 20:23, 06/08/03


    Đã được 8 người bình chọn (5.00)

    Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
           Than phiền

    Trích từ bài của virusHiV viết lúc 17:10 ngày 22/05/2004:


    Cần phải biết kiềm chế - Edit by Thanh_ala

    е?c Thanh_ala s?a v௠19:09 ng๠22/05/2004



    Ku này có vấn đề về thần kinh? Xúc phạm con người ta bị ngưòi ta chửi lại ông dùng quyền để treo nick? Trò hề đây
    P/s: lúc nãy mới đọc trang 4 léo biết ló nàm gì trang lày

    Chúng tôi là chuyên za spam, hãy để chúng tôi làm cho cuộc sống của bạn thêm phần tươi trẻ.

    Gửi lúc 16:25, 25/05/04Về đầu trang

    minhhung1987


    ,Vietnam
    Thành viên từ 16:18, 25/05/04


    Chưa có ai bình chọn

    Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
           Than phiền

    Ai có ý kiến hay về tình yêu
    Hãy gửi lên nhanh nhé]

    Gửi lúc 17:01, 25/05/04Về đầu trang

    AcThan
    The Last Vietnamese Virgin



    ,Vietnam
    Thành viên từ 09:48, 14/05/04


    Đã được 3 người bình chọn (5.00)

    Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
           Than phiền

    Mọi việc bắt đầu từ lúc xuất hiện bài của 1 TFG cũng là 1 mod TB TY nay là cựu mod TBTY như sau :

    Trích từ bài của iron_monkey viết lúc 09:41 ngày 22/05/2004:


    Mod ăn cắp bản quyền của thành viên.

    Đây là bài post của Mod thanh_ala trong chủ đề KHI YÊU CÓ NÊN LÀM CHUYỆN ĐÓ ?

    Trích từ bài của thanh_ala viết lúc 08:01 ngày 22/05/2004:


    Tình dục trước hôn nhân:

    Yêu là để thoả mãn nhu cầu tâm lý, còn sinh lý chỉ là cảm xúc bản năng phát sinh khi mà "nhu cầu " thoả mãn lớn hơn, khi những gần gũi, đụng chạm bình thường ko đủ đem lại cảm hứng...

    Các đôi yêu nhau một thời gian thì đều có ham muốn chuyện ấy, nhưng đàn ông với lợi thế cấu trúc sinh học bẩm sinh thường chủ động đòi hỏi, còn phụ nữ thì bị ràng buộc bởi trinh tiết nên ko dám đáp ứng. Kể ra thì "chuyện ấy" là hoàn toàn có thể tránh được, có điều là người trong cuộc có muốn "cưỡng lại" hay không mà thôi... Hạnh phúc có thể nhận được ở nhiều tình thái cảm xúc, tình dục chỉ là một phương diện hẹp. Nếu có thể được các niềm vui khác chi phối thì cái ham muốn bản năng kia sẽ ko khó khống chế, nếu muốn...

    Tuy nhiên, trong xu thế XH hiện tại, quan hệ tình dục trong tình yêu (trước hôn nhân) hình như đang được mặc nhiên chấp nhận, và điều này cũng ko hẳn là không phải... Có điều, khi những mối quan hệ này chấm dứt, "phần thiệt " tất thuộc về nữ giới ...

    Thực ra thì "mất" hay "còn" ko phải là tiêu chí quyết định giá trị hạnh phúc, và ko ảnh hưởng gì nặng nề lắm đến chuyện gia đình về sau. Có điều, các bạn nữ trước khi "gật đầu" hãy dám chấp nhận những sự ko tròn trặn tất yếu về sau, và dám đủ can đảm để sống với "vết rách" đó. Bởi bi kịch thực sự chính là nỗi ám ảnh của người "thất tiết" chứ ko ở phía hôn phu sau này...

    Tôi ko đồng ý với ý kiến "đa phần đàn ông ngày nay yêu là để tìm khoái cảm tình dục" , đấy chỉ là thiểu số nếu có. Còn ham muốn thể xác chỉ là nhu cầu phát sinh tất yếu sau một thời gian gần gũi. Đấy chẳng qua là bản năng sinh lý, mà đã là bản năng thì ko có tội lỗi gì...



    Còn đây là bài viết gốc của virusHiV , ở ngay trang 6 của chủ đề này, giống hệt

    Trích từ bài của virusHiV viết lúc 17:48 ngày 22/01/2004:


    Trích từ bài của live_without_boys viết lúc 18:42 ngày 20/01/2004:


    Hinh nhu cac boy bây gio yêu duong muc dich chinh la duoc thoa man cai chuyên kia thi phai,Toi chi noi la da phan,chu o phai la tat ca




    Yêu là để thoả mãn nhu cầu tâm lý, còn sinh lý chỉ là cảm xúc bản năng phát sinh khi mà "nhu cầu " thoả mãn lớn hơn, khi những gần gũi, đụng chạm bình thường ko đủ đem lại cảm hứng...

    Các đôi yêu nhau một thời gian thì đều có ham muốn chuyện ấy, nhưng đàn ông với lợi thế cấu trúc sinh học bẩm sinh thường chủ động đòi hỏi, còn phụ nữ thì bị ràng buộc bởi trinh tiết nên ko dám đáp ứng. Kể ra thì "chuyện ấy" là hoàn toàn có thể tránh được, có điều là người trong cuộc có muốn "cưỡng lại" hay không mà thôi... Hạnh phúc có thể nhận được ở nhiều tình thái cảm xúc, tình dục chỉ là một phương diện hẹp. Nếu có thể được các niềm vui khác chi phối thì cái ham muốn bản năng kia sẽ ko khó khống chế, nếu muốn...

    Tuy nhiên, trong xu thế XH hiện tại, quan hệ tình dục trong tình yêu (trước hôn nhân) hình như đang được mặc nhiên chấp nhận, và điều này cũng ko hẳn là không phải... Có điều, khi những mối quan hệ này chấm dứt, "phần thiệt " tất thuộc về nữ giới ...

    Thực ra thì "mất" hay "còn" ko phải là tiêu chí quyết định giá trị hạnh phúc, và ko ảnh hưởng gì nặng nề lắm đến chuyện gia đình về sau. Có điều, các bạn nữ trước khi "gật đầu" hãy dám chấp nhận những sự ko tròn trặn tất yếu về sau, và dám đủ can đảm để sống với "vết rách" đó. Bởi bi kịch thực sự chính là nỗi ám ảnh của người "thất tiết" chứ ko ở phía hôn phu sau này...

    Tôi ko đồng ý với ý kiến "đa phần đàn ông ngày nay yêu là để tìm khoái cảm tình dục" của bạn ở trên, đấy chỉ là thiểu số nếu có. Còn ham muốn thể xác chỉ là nhu cầu phát sinh tất yếu sau một thời gian gần gũi. Đấy chẳng qua là bản năng sinh lý, mà đã là bản năng thì ko có tội lỗi gì...


    Ôi, đạo nhạc, đạo thơ, giờ lại đạo bài viết ...

    Quên
    Hic........... !!!!




    Có lẽ đọc xong bài này bạn cũng hiểu ra nguyên do vì sau virusHIV tỏ ra giận dữ như thế .Bởi vì 1 đứa con tinh thần ,1 bài viết do chính mình viết đã bị 1 tv hay đúng hơn là 1 quan chức TMG có nick là thanhala sao chép 1 cách trắng trợn .Chuyện ko có gì để nói nếu thanh ala ghi rõ nguồn gốc,nhưng đằng này anh ta lại ko làm thế và tiếp tục phủ nhận ,biện minh 1 cách trắng trợn đã lấy bài trong 1 diễn đàn về giới tính nào đó .Trong khi tác giả khẳng định đây là bài viết của mình ko hề có bản sao chép nào khác .Trước đã có chuyện đạo nick ,đạo title ,đạo từ vựng,đạo văn nay có thêm hiện tượng xào nấu bài viết của tv khác từ 1 Mod trước nay được coi là có uy tín của TTVN .Dù thành viên đã lên tiến kêu oan nhưng hình như có 1 thế lực nào đó đang tìm cách làm cho mọi việc đi vào dĩ vãng ,nick tv HIV bị khoá do bức xúc người xử lý ko ai khác là thanh ala .Một Mod có thành tích khá bất hảo các ngày gần đây khi liên tục Spam ở nhiều nơi dưới nhiều hình thức đặc biệt là ở thông báo ý kiến với những lời lẽ rất vô duyên .Mong những người có trách nhiệm trong chuyện này phải có 1 lời tuyên bố xin lỗi chính thức đối với tác giả bài viết đã bị lấy ko xin phép ,hãy cho thấy TTVN là của những tv trong sáng vô tư ,tránh việc 1 con sâu làm rầu nồi canh .


    Được acthan sửa chữa / chuyển vào 21:04 ngày 25/05/2004

    Gửi lúc 20:53, 25/05/04Về đầu trang

    roiviec
    Kẻ rỗi việc.



    ,Vietnam
    Thành viên từ 12:40, 22/03/04


    Đã được 12 người bình chọn (4.00)

    Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
           Than phiền
         
    ( 1 người bầu )

    Híc. Người ta đạo nhạc thì còn phải sáng tác thêm lời, hay còn nói là vẫn có thể 1 tẹo sáng tạo, chứ ông mót này đạo luôn 100%, chả thây đổi cái gì cả.
    He he he, thế này thì chắc là để được làm mót thì dễ lắm đây, chỉ cần đi chỗ này ấn Ctrl_C, đến chỗ khác bấm Ctrl_V, chẳng mấy chốc mà thành Lover nhể.
    Lâu nay thấy mấy cu mót ở cái diễn đàn này làm nhiều chuyện nhố nhăng quá.

    Đả đảo, Đả đảo, Đả đảo, Đả đảo, Đả đảo, Đả đảo
    (Đấy, tôi cũng vừa ấn Ctrl_CV đấy, thấy giỏi và giống nhau không)

    Gửi lúc 21:26, 25/05/04Về đầu trang

    small_fire
    Thiên thượng hoả.



    ,Falkland Islands
    Thành viên từ 01:53, 07/10/03


    Đã được 6 người bình chọn (3.00)

    Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
           Than phiền

    Sao bài của virusHiV trong Topic kia lại bị xoá nhỉ?
    Và bài của Virus đã post trong này ko hề vi phạm gì cả, sao lại khoá, xoá, và treo?

    Đánh mất lý trí

     


    hãy hát lời yêu thương bằng lửa cháy trong tim


     

    Gửi lúc 23:05, 25/05/04Về đầu trang

     
    Các chủ đề liên quan

    Đề nghị các bạn tuân thủ qui định của diễn đàn khi gửi bài lên diễn đàn. Để bảo vệ diễn đàn, các bạn hãy thông báo với ban quản trị khi thấy các bài vi phạm qui định bằng cách ấn vào biểu tượng ở bên cạnh mỗi bài.

    Trang chủ |  Đăng ký |  Các diễn đàn |  TTVN Life |  Chủ đề mới |  Bài gần đây |  Tìm kiếm |   Sự kiện |  Sổ lưu niệm |  Từ điển |  Download  |   Thành viên |   Trưng cầu  |  Hướng dẫn |  Trang cá nhân |  Sửa thông tin riêng |  Danh sách bạn |  Các đánh dấu |  Ai đang làm gì?

    Trai tim Viet Nam Online (c) 2000-2003 TTVNOL Friends Group.

    Sử dụng phần mềm TTVNOnline Forum .NET 8.1, Snitz Forum 2000


    1.375