Bạn chưa đăng nhập,
hãy nhấn vào đây để đăng nhập

4992893 người đang duyệt site , trong đó có 5030 thành viên
 
 

Tất cả các diễn đàn
Cuộc sống muôn mầu
 

Tình bạn - Tình yêuSở thíchHỏi gì đáp nấyTâm sựTư vấn tình yêuThảo luậnLàm quen - Rút ngắn khoảng cáchHạnh phúc gia đìnhCuộc sốngDu lịchLàm đẹpSức khoẻ - Y tếẨm thựcÝ tưởng - Sáng tạoGiáo dục Giới tính


   Tình bạn - Tình yêu
 
  "Viết cho người yêu dấu" tập 2


 Chủ đề mới  Them cuoc Binh chon moi Trưng cầu mới
Trả lời Trả lời
 Gửi cho bạn của bạn  In ấn

    1526 người đang xem chủ đề này, trong đó có 3 thành viên
  • binhyentimem , anhca21 , 568656 ,

    <<Chủ đề trước...  Chủ đề tiếp theo>>



  • Trang: 
        |  Trước  |  Sau  |   Cuối >>
    Tác giả Chủ đề này đã có 36921 lượt đọc và 437 bài trả lời  
         
    ( 5 người bầu )
      
    thanh_ala
    ____»(¯`»(¯`•´¯)«´¯)«____ -»{•}«****•TQN•****»{•}«- ¯¯¯¯»(¯`»(¯`•´¯)«´¯)«¯¯¯¯

    Một người gắn bó và đang xây dựng TTVNOnline ngày một tốt đẹp hơn


    ,Italy
    Thành viên từ 01:40, 15/05/02


    Đã được 1113 người bình chọn (4.85)

    Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
            Than phiền

    Theo quy định của ttvn chủ đề quá 100 trang sẽ chuyển qua một chủ đề mới. Hy vọng tiếp tục nhận được sự đóng góp của các bạn.

    -»(¯`»(¯`•´¯)«´¯)«-Thanh_ala-»(¯`»(¯`•´¯)«´¯)«-
    (-¸,+°´°+,¸.·´¯`·.¸(^ o ^)¸.·´¯`·.,+°´°+,¸Volcanic_cloud¸,+°´°+,¸.·´¯`·.¸(^ o ^)¸.·´¯`·,+°´°+,¸-)

    Gửi lúc 17:53, 04/12/04

    thanh_ala
    ____»(¯`»(¯`•´¯)«´¯)«____ -»{•}«****•TQN•****»{•}«- ¯¯¯¯»(¯`»(¯`•´¯)«´¯)«¯¯¯¯

    Một người gắn bó và đang xây dựng TTVNOnline ngày một tốt đẹp hơn


    ,Italy
    Thành viên từ 01:40, 15/05/02


    Đã được 1113 người bình chọn (4.85)

    Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
           Than phiền

    Ngày anh yêu em , em đã mang trái tim anh đi thật xa . Để giờ đây anh như người không hồn mênh mang chẳng biết mình đang làm gì nữa . Nhớ những lúc ta bên nhau từng nụ hôn đã trao. Mà giờ đây chỉ còn anh nhớ thương thật nhiều. Nhìn hạt mưa hôm đêm nay rơi đều bên hiên nhà . Làm con tim anh cô đơn càng thêm nhớ em khôn nguôi. Anh ước mình có thể thành cơn mưa để đến bên em tối nay , để lòng anh nhẹ vơi đi lỗi nhớ.
    Nhớ đến em lòng này nhớ đến em , anh nhắn gió mây mang em đến đây. Đến với anh một lần đến với anh , cho đêm nay thôi không còn cô đơn. Đến với anh xin đến với anh cho những nhớ thương tan theo khói mây . Nhớ đến em từng ngày nhớ đén em . Nơi đây anh xin còn mãi mong chờ...Chốn xa vời em yêu có hay lòng anh hoài nhớ mong. Hãy quay về bên con tim héo gầy , nguyện thề yêu em mãi mãi .

    -»(¯`»(¯`•´¯)«´¯)«-Thanh_ala-»(¯`»(¯`•´¯)«´¯)«-
    (-¸,+°´°+,¸.·´¯`·.¸(^ o ^)¸.·´¯`·.,+°´°+,¸Volcanic_cloud¸,+°´°+,¸.·´¯`·.¸(^ o ^)¸.·´¯`·,+°´°+,¸-)

    Gửi lúc 07:49, 08/12/04Về đầu trang

    hnl_hn
    Con bé quái đản, đầu óc toàn những thứ quái đản



    ,Vietnam
    Thành viên từ 16:46, 15/04/04


    Đã được 1 người bình chọn (5.00)

    Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
           Than phiền

    Thế là, tình yêu của chúng ta đã bước sang một trang mới, phải không anh? Tại ai nhỉ? Có lẽ là tại em, tại những giận hờn vớ vẩn của em làm anh mệt mỏi. Em biết, anh thất vọng về em nhiều lắm. Chỉ có điều, chắc anh không biết, em cũng thất vọng về chính bản thân mình rất nhiều.
    Nếu cho thời gian quay trở lại, em sẽ không gửi cho anh cái email đáng ghét đó. Em cũng không hiểu điều gì đã khiến em hành động như vậy. Tất cả đã trôi qua thật rồi.
    Em ngồi đây, bật lại bản nhạc mà anh đã bật cho em nghe ngày ấy "Tạm biệt" của Khánh Linh. Bao nhiêu kỷ niệm lại ùa về làm em cảm thấy như nghẹt thở. Đã mấy tháng rồi mà em cứ ngỡ như mới ngày hôm qua. Bao nhiêu kỷ niệm, những ánh mắt, nụ cười của anh, làm sao em có thể quên được? Em vẫn không thể tin điều đó là sự thật, em đã đánh rơi tình yêu của mình cho những điều vu vơ không có thực.
    Em vẫn nhớ, cái ngày ấy, anh bật bài hát này cho em nghe, và em đã khóc, khóc vì chúng ta lại sắp chia xa, nhưng ngày ấy, em không nghĩ chúng ta lại không gặp lại nhau, em không nghĩ người kết thúc lại chính là em. Một cảm giác đau đớn không thể nói nên lời. Chính em làm tổn thương anh, và tổn thương chính mình, để rồi bây giờ, em lại phải tiếp tục gồng mình lên để chứng minh rằng, em không sao cả.
    Đã biết bao lần,em ước mình có đủ cam đảm để gọi điện cho anh. Và lại ước ao anh sẽ cười và nói :"đã có chuyện gì thế? Anh không nhớ!" Nhưng em lại không đủ cam đảm. Cái tôi của em hình như đã quá lớn.
    Muốn khóc thật nhiều nhưng lại không thể....
    Vẫn là cảm giác vỡ vụn... Chỉ mong rằng khi em trở về, em sẽ có đủ nghị lực và sức mạnh để vượt qua tất cả, khi những kỷ niệm cứ xô đẩy đến tức ngực.

    Rồi thời gian sẽ lên sẹo vết thương thôi


    Cỏ vẫn xanh như loài hoa vẫn tím


    Và kỷ niệm sẽ mãi là kỷ niệm


    Dù được sinh ra sau mỗi nhát rìu

    Gửi lúc 10:50, 11/12/04Về đầu trang

    thanh_ala
    ____»(¯`»(¯`•´¯)«´¯)«____ -»{•}«****•TQN•****»{•}«- ¯¯¯¯»(¯`»(¯`•´¯)«´¯)«¯¯¯¯

    Một người gắn bó và đang xây dựng TTVNOnline ngày một tốt đẹp hơn


    ,Italy
    Thành viên từ 01:40, 15/05/02


    Đã được 1113 người bình chọn (4.85)

    Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
           Than phiền

    Người yêu ơi ! Giờ đây em ở đâu ? Lòng anh tiếc thương bao đêm thâu, nhớ những phút giây bên nhau , hai tâm hồn rã rời , em với tôi. Tình ta như bầu trơigiằng kín mây , còn đâu bao niềm vui chốn đây vẫn mong chờ một người ưu phiền mây bay, bao niềm u ám sẽ tan biến. Muốn đốt cháy nỗi nhớ theo thơig gian. khi bao yêu thương đã phai tàn. Cuộc tình ngày nào giờ đã phôi pha , để trái tim này ngàn điều xót xa. Em ra đi phương xa theo với gió ngàn, nơi đây anh rên siết bên cung đàn. Lòng còn nguyện cầu cho em được yên vui , nối đau xin để riêng anh. bao u ám sẽ tan biến.


    -»(¯`»(¯`•´¯)«´¯)«-Thanh_ala-»(¯`»(¯`•´¯)«´¯)«-
    (-¸,+°´°+,¸.·´¯`·.¸(^ o ^)¸.·´¯`·.,+°´°+,¸Volcanic_cloud¸,+°´°+,¸.·´¯`·.¸(^ o ^)¸.·´¯`·,+°´°+,¸-)

    Gửi lúc 15:29, 11/12/04Về đầu trang

    phuongmap
    Anh yêu em TH.Tiền đạo và thủ môn đầy tiềm năng của đội trẻ 7X FC

    Một người gắn bó và đang xây dựng TTVNOnline ngày một tốt đẹp hơn


    ,Italy
    Thành viên từ 16:10, 05/11/01


    Đã được 77 người bình chọn (3.73)

    Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
           Than phiền

    Sì pham một téo....em hnl_hn có cái avantar đẹp thế...he he
    Bé em này bóc phét quá anh ko treo nick nữa...
    Chú Thánh ala cho anh spam tí nhé...Chúc chú ở lại vui vẻ...
    Mấy hôm nữa có time anh vào tiếp chuyện chú trong này...hê hê

    SONO PAZZA DI TE

    Gửi lúc 18:09, 11/12/04Về đầu trang

    DuongWa
    Và Anh sẽ mãi đợi chờ, sẽ mãi đợi chờ...................



    ,Vietnam
    Thành viên từ 13:53, 16/09/03


    Đã được 11 người bình chọn (4.91)

    Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
           Than phiền

    Hôm nay không được gặp em, chán ghê nha.Anh nhớ em lắm, tình yêu của anh ạ.Một ngày không gặp em là một ngày buồn chán...hic .....hic.Cám ơn em, cám ơn tình yêu của em,anh đã biết thế nào là hạnh phúc............

         Forever and one I Will Miss U ............

    Gửi lúc 18:23, 11/12/04Về đầu trang

    NhiNhanhLaEm


    ,Taiwan
    Thành viên từ 16:18, 19/09/04


    Chưa có ai bình chọn

    Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
           Than phiền

    Anh nhớ ! em xa anh vào chiều HÀ NỘI mùa thu , mặt nước HỒ GƯƠM gợn sóng theo cơn gió se se bắt đầu lạnh em ngồi bên anh thổn thức . Em sẻ ra đi va` anh đả bảo rằng em xa anh thật vậy sao? em nghe tim sao giá buốt . Anh có biết đâu , em nơi đây từng ngày em nhớ anh vô cùng . nhưng em nghỉ rằng đến 1 ngày nào đó em và anh cảm thấy yêu thương nhau , cảm thấy sống không thể thiếu nhau em sẻ trở về bên anh . Em vẩn mải yêu anh chờ đợi anh , hảy tin tình yêu của chúng ta . Sau cơn mưa trời lại sáng - Anh hảy tin vào điều ấy . Em sẻ mải yêu anh

    Gửi lúc 20:48, 11/12/04Về đầu trang

    haitacnd
    Ngạo - Si - Cuồng - Lụy...



    ,Vietnam
    Thành viên từ 20:51, 04/07/04


    Đã được 9 người bình chọn (4.44)

    Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
           Than phiền

    Em à, không lẽ em không nhớ đã nói gì với anh buổi sáng nay sao ?
    Anh đã chờ, đã bồn chồn mong đợi suốt cả buổi tối, để đến khi không chịu nổi, anh phải tìm đến chỗ em mặc dù anh biết em là không ở đó để rồi phải quay về trong thất vọng. Nhưng anh đã không thể ngồi yên.
    Biết là việc tiễn đưa một người đi xa đối với bọn em là quan trọng, nhưng không lẽ em bận đến nỗi không thể gọi cho anh sao ? Chán em quá !
    Anh nghĩ không phải em vô tâm đến nỗi không biết, em chỉ vô tâm khi nghĩ rằng điều đó là bình thường đối với chúng ta. Có lẽ lỗi này cũng một phần do anh vì không chịu nói cho em hiểu, anh sẽ nói, em ạ.
    Và anh mong sẽ tìm được hướng đi tốt nhất cho chuyện của chúng mình.
    Hãy để ý hơn trong những việc làm của mình, em nhé !

    Công - Hầu - Khanh - Tướng... Vòng trần ai !

    Gửi lúc 21:40, 11/12/04Về đầu trang

    concop20
    ...already past...



    ,Vietnam
    Thành viên từ 16:30, 06/12/04


    Chưa có ai bình chọn

    Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
           Than phiền

    Nhiều lúc anh cứ tưởng mình là thằng điên, suy nghĩ và hành động chẳng giống ai, có những lúc như ông già nhưng lại có lúc là 1 đứa trẻ, chắc em hiểu điều đó nên em đâu có giận anh nhiều đâu phải không? hay là em giận đến mức muốn ăn thịt anh luôn? Anh cũng điên em thiệt, nhưng nếu đặt anh vào trường hợp của em, anh có thể hiểu và thông cảm nhiều hơn về em. Chắc chắn là sẽ chẳng như ngày xưa nữa rồi, nhưng lại chuyển sang 1 giai đoạn mới, là bạn bè chăng? Cuộc sống vốn đã có quá nhiều khó khăn rồi, không giúp nhau làm cho nhau vui vẻ thì thôi, làm cho nhau đau đầu nữa làm gì. Vì dù gì anh và em cũng đã có những lúc vui vẻ bên nhau, bây giờ nghĩ đến nhưng giây phút đó, anh lại tự cười 1 mình, nhưng hơi ít phải không em? Anh muốn cùng em có nhiều hơn những lúc như thế, gặp nhau chọc cho nhau cười, vui vẻ hơn, yêu đời hơn, không gian dối, không lừa lọc, không trách nhiệm hay gì cả, như những người bạn thật sự. Ý em thế nào? mail cho anh được không?

    Gửi lúc 23:44, 11/12/04Về đầu trang

    albeliebe
    bé kẹo lanh chanh lách chách, thích mỗi kẹo, PC và MU



    ,Vietnam
    Thành viên từ 22:34, 08/08/04


    Đã được 2 người bình chọn (5.00)

    Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
           Than phiền

    Đã lâu rồi, lâu rồi Albel không viết cho anh. Cũng không phải không có gì để nói nhưng mỗi khi muốn viết thì lại không biết bắt đầu từ đâu. Vẫn ngày ngày vào ra trên một dd, hai cái nick đứng cạnh nhau nhưng cũng lại thật xa. Khuya, anh và Albel cùng online, cùng thức và cùng off, nhưng hai cái nick sáng để vậy chứ không ai chào ai một lời. Buồn thật...
    Hình như khoảng cách ngày một lớn. Nói chuyện dt thì cả hai đều tỏ ra như không có chuyện gì, vẫn vui vẻ nhưng sao có cái gì đó làm Albel không vui. Cười nhưng lại buồn trong lòng lắm. Hình như cái tính Albel vẫn ậy, kiêu hãnh quá , chẳng muốn anh biết mình yếu đuối, cao ngạo quá không muốn anh biết mình đã khóc, . Anh cho rằng mình hời hợt trong tình cảm, nghe mà buồn, cuối cùng vẫn không hiểu được mình. Với anh mình luôn làm mọi điều đi ngược với nhưng gì mình nghĩ.
    Sắp đến sinh nhật Albel rồi, anh vẫn nhớ? Anh đã hứa sẽ đi chơi cùng Albel trong ngày đó nhưng bây giờ thì sao có thể? ANh vẫn nhớ vì ngày sn của Albel nằm dưới hình avatar của anh mà. Mà thôi, dù nhớ hay khôgn thì sao, thật lòng Alebl mong gặp anh hôm đó lắm nhưng đã là mong thì phần trăm trở thành sự thật sẽ là bao nhiêu???
    Đôi khi đọc những dòng tâm sự của người khác mà ALbel lại nhớ đến anh nhiều lắm. Anh vẫn ngày ngày log in vào forum này, nhưng sẽ chẳng khi nào anh biết, có một bài viết về bro đâu

    Bé chỉ là bé có thế thui
    Bình thường như bao kẻ trên đời
    Nhưng sao ánh mắt làn môi ây
    Lại làm rung động trái tim...ai đây trùi

    Gửi lúc 00:18, 12/12/04Về đầu trang

     
    Các chủ đề liên quan

    Đề nghị các bạn tuân thủ qui định của diễn đàn khi gửi bài lên diễn đàn. Để bảo vệ diễn đàn, các bạn hãy thông báo với ban quản trị khi thấy các bài vi phạm qui định bằng cách ấn vào biểu tượng ở bên cạnh mỗi bài.

    Trang chủ |  Đăng ký |  Các diễn đàn |  TTVN Life |  Chủ đề mới |  Bài gần đây |  Tìm kiếm |   Sự kiện |  Sổ lưu niệm |  Từ điển |  Download  |   Thành viên |   Trưng cầu  |  Hướng dẫn |  Trang cá nhân |  Sửa thông tin riêng |  Danh sách bạn |  Các đánh dấu |  Ai đang làm gì?

    Trai tim Viet Nam Online (c) 2000-2003 TTVNOL Friends Group.

    Sử dụng phần mềm TTVNOnline Forum .NET 8.1, Snitz Forum 2000


    4.296875