|
|
Tất cả các diễn đàn
|
Cuộc sống muôn mầu |
|
Tình bạn - Tình yêu, Sở thích, Hỏi gì đáp nấy, Tâm sự, Tư vấn tình yêu, Thảo luận, Làm quen - Rút ngắn khoảng cách, Hạnh phúc gia đình, Cuộc sống, Du lịch, Làm đẹp, Sức khoẻ - Y tế, Ẩm thực, Ý tưởng - Sáng tạo, Giáo dục Giới tính,
|
|
|
Chủ
đề mới Trưng
cầu mới
Trả
lời
Gửi
cho bạn của bạn
In
ấn
|
|
|
| Trang: |
|
|
|
<< Đầu
|
| Trước
|
| Sau
|
| Cuối >>
|
|
|
karina
 ,Vietnam Thành viên từ 15:13, 06/05/04
Đã được 5 người bình chọn (3.40)
|
Chưa có 1 ai hiểu hết được con người anh và sau này chắc cũng chẳng có ai hiểu được,chính anh cũng nhiều khi cũng không hiểu mình nghĩ gì,về ai và sẽ làm gì..... Anh chỉ là người bình thường như bao người khác.Có lẽ tình cảm quá vô tư và không 1 chút tính toán của em dành cho anh kiến anh chẳng thể nào nói lên được mình nghĩ gì anh chọn giải pháp im lặng và xuôi theo dòng cuốn tình cảm của em dành cho anh.Và anh nhận ra rằng anh đã sai...... Anh xin lỗi vì tất cả mọi điều.đến lúc này anh mới thực sự là mình. Với anh em vẫn luôn là cô bé ngày nào,những kỷ niệm về mùa hè đó anh chắc anh sẽ không bao h quên. Câu nói "Anh bách ơi!!!!!!!!!!!!!! " có lẽ là câu nói mà anh khó có thể quên đươc mỗi khi em goi anh trên YM.Chúc em hạnh phúc và luôn vui vẻ.Nếu có duyên 1 ngày nào đó anh và em sẽ gặp lại... Gửi lúc 16:31, 01/03/05
|
winter_sad Sori seem_2b_d hardest word
 ,Vietnam Thành viên từ 02:14, 07/12/04
Đã được 1 người bình chọn (5.00)
|
Anh.. Em xin lỗi thực sự xin lỗi anh...em không cố tình muốn làm khuấy động anh như vậy đâu . Em vẫn nhớ lời anh nói mà " em hãy coi anh như bọt bong bóng xà phòng mà em vẫn hay chơi thủa nhỏ ấy, khi em thổi được 1 quả rất đẹp nhưng chỉ trong vài giây nó sẽ vỡ tan...em đừng khóc và không phải tiếc j cả, rồi em sẽ thổi được 1 quả khác to hơn, đẹp hơn và nhiều màu sắc hơn...." Anh à, em không còn là cô bé thủa nhỏ nữa và anh cũng không bao giờ có thể là bong bóng xà phòng được, anh đừng nói vậy nữa em đau lòng lắm, giá như anh trách móc em một lời thôi, em sẽ thấy lòng mình thanh than hơn rất nhiều... Nếu những điều em nói làm anh suy nghĩ thì em sẽ không nói gì nữa anh nhé và xin anh cũng đừng liên lạc với em nữa, hãy để cho quá khứ ngủ yên phải không anh ??? Nơi phương xa này em luôn thầm mong hạnh phúc sẽ mỉm cười với anh , người yêu dấu..cho em được gọi như vậy 1 lần cuối anh nhé... life can give u a hundred reasons to cry..but u can give life a thousand reasons to smile.... Gửi lúc 16:55, 01/03/05
|
IronAngel Một trong 2 tâm hồn ưa câu cá của chòm sao Song Ngư. Một hay bị bắt nạt và một hay dỗi hờn ...
 ,Vietnam Thành viên từ 16:28, 25/02/05
Đã được 5 người bình chọn (4.20)
|
We talked about hope and comfort
We had been strangers too long... Everything stays the same...And you will....
Gửi lúc 17:46, 01/03/05
|
tthhmm Tình bạn muôn năm
 ,Vietnam Thành viên từ 13:22, 01/05/02
Đã được 17 người bình chọn (4.88)
|
bạn tôi !Đừng buồn nữa bạn nhé, nhìn bạn như vậy mình cũng ko vui được Cái gì đã mất mình kéo lại sao được. KHi anh ấy đến bên bạn và ra đi khi ko có lời nào .Hẫy để quá khứ khep lại và đừng khóc nữa nhé........mình sợ bạn như vậy lắm rùi .Bạn của tôi ơi
   .................vẫn bước tiếp....................
***************tự tin= đôi chân của mình*****************
Gửi lúc 18:05, 01/03/05
|
taysonphuchung
 ,Vietnam Thành viên từ 21:40, 21/01/05
Đã được 3 người bình chọn (3.00)
|
Chào em! Rồi sẽ phôi phai tất cả, anh đã từng bảo em như thế! Nhưng chính anh lại không tin được vào câu nói ấy. Hơn một năm trôi qua, anh vẫn luôn nhớ về em và có vẻ như nỗi nhớ ấy ngày càng quánh đặc. Anh có cảm giác như chút xúi nữa thôi mình sẽ dùng tay mà sờ nắn được nó. Lẩn thẩn quá phải không em? Chiều đó, khi em chào từ biệt, anh đã tỏ ra rất lạnh lùng, lạnh lùng đến mức tàn nhẫn, tàn nhẫn ngay cả với bản thân mình. Và đây chính là diễn biến tâm trạng anh chiều hôm ấy: Em ra đi chiều nay Nắng vàng hanh đầy lối Em ra đi vồi vội Đau lòng anh nói chi Em ra đi chiều nay Mang theo lòng tan vỡ giờ còn anh bơ vơ Hững hờ trong nhung nhớ Em ra đi chiều nay Trời cuối đông se sắt Ngập chìm sâu đáy mặt Lạnh lùng thôi em đi.
 Tôi là gã cao bồi đơn độc, rong ruổi trên đường dài xa quê hương. Gửi lúc 18:32, 01/03/05
|
chip_chip542 Tiền đêck có... Tình méo mó !!!
 ,Vietnam Thành viên từ 05:59, 18/04/04
Đã được 28 người bình chọn (3.71)
|
Phải, em biết là em sai rồi... có lẽ em vẫn còn quá trẻ con anh nhỉ??? ... Không hiểu sao em lại khóc.... Khóc vì cái gì ??? Em đã tự hứa với lòng sẽ không khóc... Nhưng không hiểu sao em không thể nào ngăn được hai dòng nưóc mắt đang trào dâng nơi khoé mắt em... Anh biết không, cũng đã lâu lắm rồi em mới được khóc ngon lành như thế này đấy... Phải, nhiều lúc khóc được cũng thấy nhẹ lòng biết bao... Em chẳng trách anh đâu... Anh cũng đâu có lỗi gì... Em biết... hình như cả anh và em đều ngộ nhận... Để rồi....
Quyết không yêu để dành tiền ăn diện
Sống cô đơn cho con trai chết thèm. Gửi lúc 20:21, 01/03/05
|
500yen I belong to you....now and forever !
 ,Vietnam Thành viên từ 18:01, 01/03/05
Đã được 3 người bình chọn (5.00)
|
Vậy là nhóc đã sang tuổi 20 rồi đấy, cái tuổi đầy cảm xúc, đầy mộng mơ. Nhìn điệu bộ nhóc mỗi khi nói chuyện rồi cái cách nhóc nhìn nhận về cuộc sống, ai cũng nghĩ rằng nhóc đã lớn thật rồi. Mà nhóc cũng nghĩ vậy. Nhưng có những lúc nhóc thấy mình trẻ con lắm. Đó là khi nhóc nói về ước mơ về một gia đình hạnh phúc..... Nhóc vô tư kể cho anh nghe tất cả. Nhóc hỏi anh "em có trẻ con không?" Chẳng biết là anh nghĩ gì nhưng anh lại nói nhóc đâu có trẻ con. Cả ước mơ của nhóc nữa, cũng chẳng có gì là trẻ con cả. Nhóc vui....Nhóc thấy anh thật gần gũi, chân thật. Nghĩ về anh, nhóc thấy bình yên. Những lúc nói chuyện với anh, nhóc thấy mình thật trẻ con....Anh nói với nhóc nhiều lém, những lời mà nhóc vẫn thường hay nghe từ nhiều người khác. Anh nói khi nào nhóc buồn, nhóc vui, hãy chia sẻ cho anh. Chẳng hiểu sao nhóc lại tin anh. Nhóc tin vào tất cả những gì anh nói. Bạn nhóc bảo rằng ...không nên tin vào điều gì cả....những tên con trai ở tuổi đấy đều có thể nói những điều như thế với bất kỳ cô bé nào......Nhóc biết điều đó....... nhóc muốn tin anh. Nhóc và anh, ở hai nơi rất xa và có lẽ sẽ còn phải xa nhau rất lâu. Nhóc tự hứa với mình sẽ ráng học tốt và chờ cho tới ngày anh về. Dẫu chưa hỏi anh nhưng nhóc luôn mong anh sẽ là điểm dựa an toàn của nhóc...Mong là sẽ luôn như vậy; bây giờ và mãi mãi về sau...... I will wait 'til the day you return.... Gửi lúc 12:06, 02/03/05
|
co_nang_ich_ky_712 Sẽ mãi là Edi batamu.... của 1 người , U ơi , I chưa có cảm giác như thế với ai ngoài U cả
 ,Vietnam Thành viên từ 14:54, 26/09/03
Đã được 4 người bình chọn (4.00)
|
T` ơi, hum nay vui nhỉ, T và T` đã nói hết được những điều muốn nói rồi, hehe, ngoại trừ " 8 chữ, 3 từ, một câu " kia. T ko dám nói T yêu T` nhưng chắc chắn T` rất quan trọng với T. Lúc T` nắm lấy tay T ấy, ấm lắm, lúc ấy T rất muốn ôm chặt T` rồi nói 3 từ ấy, nhưng thôi. Wait ... Sống trong đời cần 1 túi tiền , để làm gì em biết ko em để đỡ thấy chơi với !!! Gửi lúc 17:58, 02/03/05
|
Lion_King183
 ,Vietnam Thành viên từ 16:43, 17/09/04
Đã được 1 người bình chọn (5.00)
|
Em yêu à, thế là anh lại đi xa. Hàng ngàn cây số cách xa em yêu của anh. Thời gian trôi nhanh thật đấy, mới hôm đầu tháng 12 anh về Hà nội chơi. Chúng mình đã sống thật hạnh phúc trong 3 tháng. Chúng mình đã có biết bao nhiêu kỉ niệm với nhau, vui có, buồn có, giận hờn có, yêu thương có. Một cuộc sống tình yêu đầy đủ, anh không đòi hỏi gì hơn thế. Vậy mà giờ đây anh đang ở một phương trời xa vời, tìm mãi, tìm mãi mà chẳng thấy bóng dáng em ở nơi đây. Anh nhớ em biết bao, em có biết không. Nhiều khi đi trên đường phố xa lạ, nơi đất khách quê người này, anh nhớ đến em và cứ nhìn quanh để tìm em, mong rằng sẽ có một phép lạ nào đó mang em đến nơi này. Thật hạnh phúc những ngày tháng có em. Và thật đau khổ khi chúng mình phải xa nhau thế này. Vẫn biết là sẽ mãi đợi chờ nhau đấy, nhưng sao vẫn chẳng muốn cách xa, vẫn nhớ em một cách da diết, vẫn thấy buồn bã, cô đơn. Mấy hôm nay anh cũng không dám xem lại tập ảnh chúng mình đi Sapa, chỉ sợ xem rồi không cầm được nước mắt. Em yêu ơi, em nhớ anh đến chừng nào? Em có thể diễn tả được không? Có ai diễn tả được nỗi nhớ người yêu không? Riêng anh, anh ko thể diễn tả được nỗi nhớ em của anh. Vì anh nhớ em quá nhiều. Thôi, viết nữa là không cầm được nước mắt đâu. Moi người ai cũng nghĩ con trai khóc là yếu đuối. Nhưng đâu phải như vậy. Đúng là đàn ông thì ít khóc thật, nhưng khi đàn ông khóc thì chắc chắn là tại vì viẹc đó khiến anh ta rất đau đớn, trong tình yêu thì chứng tỏ anh ta rất yêu người con gái đó, và yêu nàng hết mình. ANH YÊU EM NHIỀU LẮM, H.TRANG CỦA ANH À. Your love Nhật Minh Gửi lúc 10:21, 04/03/05
|
|
| |
|
|
|
Các chủ đề liên quan |
|
|
|
Đề nghị các bạn tuân thủ
qui định của diễn đàn khi gửi bài
lên diễn đàn. Để bảo vệ diễn đàn, các bạn hãy thông báo với ban quản trị khi
thấy các bài vi phạm qui định bằng cách ấn vào biểu tượng ở bên cạnh mỗi bài.
|
|
|
|
|