|
|
Tất cả các diễn đàn
|
Cuộc sống muôn mầu |
|
Tình bạn - Tình yêu, Sở thích, Hỏi gì đáp nấy, Tâm sự, Tư vấn tình yêu, Thảo luận, Làm quen - Rút ngắn khoảng cách, Hạnh phúc gia đình, Cuộc sống, Du lịch, Làm đẹp, Sức khoẻ - Y tế, Ẩm thực, Ý tưởng - Sáng tạo, Giáo dục Giới tính,
|
|
|
Chủ
đề mới Trưng
cầu mới
Trả
lời
Gửi
cho bạn của bạn
In
ấn
|
|
|
| Trang: |
|
|
|
<< Đầu
|
| Trước
|
| Sau
|
| Cuối >>
|
|
|
dumdum Đi bắt Rồng, bị Rồng bắt
 ,Vietnam Thành viên từ 22:32, 14/08/04
Đã được 11 người bình chọn (4.36)
|
My Chocolate à, Em đang thấy nhớ anh đây này. Chẳng hiểu giờ này anh đã dậy chưa nhỉ, em vừa nt cho anh ma chẳng thấy anh reply gì cả. Đừng có nói với em là anh đang bị cảm đấy nhé. Anh đã đỡ bị sổ mũi chưa anh ? Nếu mà vì CHiippy mà anh bị vậy thì buồn nhỉ, em thay mặt chippy xin lỗi nhé  Em vừa đi chụp ảnh lớp vẽ về, lát nữa thì lên ông bà nội ăn cơm, còn chiều tối thì lên ông bà ngoại,hic, chẳng biết gặp anh lúc nào nữa bb ạ. Mà ngoài trời rét ơi là rét, anh nếu ra ngoài thì nhớ mặc ấm vào nhé. Anh biết không, môi em từ hôm qua đến nay nó cứ đỏ chót cả lên, trông iu ơi là iu , đúng là ở bên anh thì chẳng cần tốn tiền mua mấy đồ comestic nữa nhỉ . Hôm nay nếu anh ăn lại Spagetti gà nấm đấy thì phải đun lại cho nóng nhé. Em sợ mì nó cũng cứng đơ rồi, nên là anh đun sôi nước và cho vào đun lại, rồi cho bơ vào trộn tiếp nhé.. Mà anh khen em làm em thích lắm, khi nào em nấu cho anh cái khác cũng ngon như thế anh nhé. Ở bên anh chẳng bao h thời gian là đủ cả bb ạ, lúc nào em cũng thích ở bên anh thôi. Em còn thích cả những lúc anh bế em và kizz em và đu đưa theo tiếng nhạc, hic, sweet dã man  Yêu anh bb xxx Do you ever feel like breaking down? Do you ever feel out of place? Like somehow you just don't belong And no one understands you Do you ever wanna runaway? Do you lock yourself in your room? With the radio on turned up so loud That no one hears you screaming
Gửi lúc 10:40, 13/03/05
|
nico_xuongnui
 ,Vietnam Thành viên từ 17:27, 02/12/04
Đã được 1 người bình chọn (5.00)
|
ox heo giờ này heo đang làm gì vay ?? cả tuần nay chúng ta ko gặp nhau roi ,,, hôm nay là ngày chúng ta hẹn nhau cùng online nhưng sao ko thấy heo vậy ?? nhớ heo quá đi ,,, hôm nay heo đi làm có mết ko ?? đã ăn uống gì chưa ?? heo học ra sao rồi ? ổn cả chứ ?? làm gì thì làm học gì thì học heo nhớ giữ gìn sức khoẻ nha ,, bb ongxa heo ,,,miss u much and kiss you 
Gửi lúc 14:11, 13/03/05
|
passably ::: Mẹ nó :::
 ,Vietnam Thành viên từ 20:43, 09/03/05
Đã được 18 người bình chọn (4.56)
|
Ng` iêu ơi có biết em gét anh thật nhiều hihihìhi . HÔm năy vui quá *Stay with me together*

Gửi lúc 15:07, 13/03/05
|
Lion_King183
 ,Vietnam Thành viên từ 16:43, 17/09/04
Đã được 1 người bình chọn (5.00)
|
Em yêu dấu, anh buồn và cô đơn lắm khi thiếu vắng em. Tối nào anh cũng nhớ lai cảm giác được ôm em đi ngủ. Giờ đây ngủ một mình, anh thấy cô đơn và lạnh lắm. Anh lại thèm được có hơi ấm của em, và được ôm em cùng nhau chìm vào giấc ngủ ngon. Chỉ có trong mơ là lúc hạnh phúc nhất trong ngày của anh, vì trong mơ anh được gặp em. Để rồi sáng ra anh lại nhớ em vô hạn. Anh nhớ em nhiều lắm, Trang của anh à. Yêu em biết chừng nào, I''ll be there for you, babe, whenever and wherever you need me. Te amor MUSM XOXOXO Your love, Nhật Minh Gửi lúc 09:18, 14/03/05
|
lmh_h nụ cười của nắng , đang học cách yêu thương ...to love and to be loved
 ,Vietnam Thành viên từ 09:38, 23/08/03
Đã được 7 người bình chọn (5.00)
|
gió mùa về ... lạnh qúa . em đoảng quá nên làm rơi mất một chiếc găng tay anh mua tặng rồi , xin lỗi anh nhiều . sợ mình lại làm rơi nốt chiếc kia nên em lại cất vào trong hộp rồi ! lại ốm rồi anh ạ ... cảm ấy mà . mệt chết mất . hôm qua thử gọi điện cho anh nhưng chắc do trời mưa nên không tài nào gọi nổi ( mất tín hiệu mà ). sáng nay định gọi lại nhưng thôi , sáng ra ... chẹp chẹp ! ĐỪNG THỞ DÀI HÃY VƯƠN VAI MÀ SỐNG
BÙN DƯỚI CHÂN NHƯNG NẮNG Ở TRÊN ĐẦU
live for present is thank the pass and open the door in the furuter!
YÊU LÀM CHI ĐỂ TIỀN MÀ ĂN DIỆN
SỐNG KHÔNG YÊU CHO TRAI NÓ THÈM ! Gửi lúc 11:53, 14/03/05
|
dumdum Đi bắt Rồng, bị Rồng bắt
 ,Vietnam Thành viên từ 22:32, 14/08/04
Đã được 11 người bình chọn (4.36)
|
Anh à, trời lạnh thế này được nghe giọng anh thật là ấm áp và ngọt ngào. Hôm qua ko được gặp anh rồi, nhớ anh ghê lắm. Trời lạnh anh nhớ mặc ấm vào nhé. Hôn anh xxx Do you ever feel like breaking down? Do you ever feel out of place? Like somehow you just don't belong And no one understands you Do you ever wanna runaway? Do you lock yourself in your room? With the radio on turned up so loud That no one hears you screaming
Gửi lúc 13:36, 14/03/05
|
NguyenThanhTrungA
,Vietnam Thành viên từ 14:26, 07/09/03
Đã được 4 người bình chọn (1.25)
|
Chúc mừng sinh nhật em , người yêu dấu. Chúc em thành công và hạnh phúc bước sang tuổi 21. Có lẽ em sẽ hỏi tại sao lần này anh lại chúc em thêm 2 từ hạnh phúc phải không? Mọi lần trước anh chỉ chúc em thành công còn hạnh phúc anh nghĩ chính anh mới là người mang lại hạnh phúc cho em .Anh không nghĩ rằng lại có ngày ai đó sẽ thay anh mang lại điều đó cho em ngoài anh .Do đó mà anh chỉ chúc em 2 từ thành công.Còn bây giờ điều không ngờ đã xảy ra và... Cảm ơn bố mẹ em , người mà 21 năm trước đã sinh ra một cô gái tuyệt vời như em để anh thấy đuợc ánh sáng tình yêu.Cảm ơn ông trời đã run rủi cho 2 đứa ta gặp nhau.Cảm ơn ông Anhxtanh , Tôn Tử , nhờ thuyết tưong đối về tình yêu và binh pháp cưa mà chúng ta quen nhau . Cảm ơn những người bạn trong lớp 12 A9 ngày nào đã giúp anh nhạn ra diều chân lý : ANH YÊU EM. cảm ơn tất cả. Chuyện của chúng ta thật dài và có thật nhiều chuyện mà tới bây giờ anh vẫn không sao hiểu được.Để rồi đẩy chúng ta vào hoàn cảnh yêu không ra yêu,bạn không ra bạn.Thật sự , anh muốn một lời giải thích nhưng anh biết đã là quá muộn với hoàn cảnh chúng ta bây giờ. Anh đã từng hỏi em rất nhiều lần nhưng sao em toàn im lặng hay trả lời không biết. Vấn đề này em là người rõ nhất vậy mà em còn không biết vậy thì anh có biết được không?Nhưng thôi, câu trả lời embây giờ đã là quá muộn. Anh không trách em bởi anh biết anh là người có lỗi . Nhưng em có thể khẳng định với anh một điều rằng em chưa hề yêu anh không ?Anh không tin nếu như em khẳng định bởi những kỷ niệm giữa chúng ta lại có thể diễn ra như 2 người bạn sao. Anh không tin điều đó. Thời gian qua , nó sẽ xoá đi chuyện của chúng ta trong đầu mọi người nhưng đối với anh sẽ là mãi mãi. Cảm ơn em vì tất cả .Em đã cho anh biết thế nào là tình yêu .Em đừng suy nghĩ gì nhiều về anh , đừng boăn khoăn gì cả vì nếu cho thời gian quay ngược lại anh vẫn sẽ làm những gì đã từng làm. Chúc em hạnh phúc . TỪ THỦA MANG GƯƠM ĐI MỞ CÕI NGÀN NĂM THƯƠNG NHỚ ĐẤT THĂNG LONG.
          ngày mai trời lạnh đó , nhớ mặc thêm áo ấm trước khi ra ngoài em nhé  Được NguyenThanhTrungA sửa chữa / chuyển vào 18:57 ngày 14/03/2005 Gửi lúc 16:35, 14/03/05
|
NguyenThanhTrungA
,Vietnam Thành viên từ 14:26, 07/09/03
Đã được 4 người bình chọn (1.25)
|
[ Được NguyenThanhTrungA sửa chữa / chuyển vào 18:56 ngày 14/03/2005 Gửi lúc 18:52, 14/03/05
|
tranlink
 ,Vietnam Thành viên từ 18:04, 11/07/04
Chưa có ai bình chọn
|
Bà xã yêu thương của anh ơi ... Gửi lúc 06:38, 15/03/05
|
Lion_King183
 ,Vietnam Thành viên từ 16:43, 17/09/04
Đã được 1 người bình chọn (5.00)
|
Sao cứ mãi nhớ em thế này, bé yêu ơi? Biết rằng phải cố gắng học, nhưng cứ động vào quyển sách là lại nhớ đến em. Lại nghĩ lung tung, lại phân tán tư tưởng. Cứ phải mail hay viết bài cho em để giãi bày nỗi nhớ. Nhớ quá đi thôi. Anh cứ mãi nghĩ đến lúc anh và bé có nhau cuối năm vừa rồi. Thôi, phải cố gắng thôi, còn mấy tháng nữa thôi, phải cố gắng. Tiếp thêm sức mạnh cho anh nhé bé của anh. Anh yêu em nhiều lắm. XXX Gửi lúc 06:39, 15/03/05
|
|
| |
|
|
|
Các chủ đề liên quan |
|
|
|
Đề nghị các bạn tuân thủ
qui định của diễn đàn khi gửi bài
lên diễn đàn. Để bảo vệ diễn đàn, các bạn hãy thông báo với ban quản trị khi
thấy các bài vi phạm qui định bằng cách ấn vào biểu tượng ở bên cạnh mỗi bài.
|
|
|
|
|