|
|
Tất cả các diễn đàn
|
Cuộc sống muôn mầu |
|
Tình bạn - Tình yêu, Sở thích, Hỏi gì đáp nấy, Tâm sự, Tư vấn tình yêu, Thảo luận, Làm quen - Rút ngắn khoảng cách, Hạnh phúc gia đình, Cuộc sống, Du lịch, Làm đẹp, Sức khoẻ - Y tế, Ẩm thực, Ý tưởng - Sáng tạo, Giáo dục Giới tính,
|
|
|
Chủ
đề mới Trưng
cầu mới
Trả
lời
Gửi
cho bạn của bạn
In
ấn
|
|
|
| Trang: |
|
|
|
<< Đầu
|
| Trước
|
| Sau
|
| Cuối >>
|
|
|
DontAskMe
 ,Vietnam Thành viên từ 20:44, 04/03/05
Chưa có ai bình chọn
|
không hiểu sao toi lại yêu ấy đến vậy ,,, hic hic hic ,,,miss you so much ,, Gửi lúc 14:16, 15/03/05
|
far_n_away Vừa vừa phai phải thôi nhá, chịu hết nổi(thư giãn đi nào).
 ,Vietnam Thành viên từ 17:29, 05/03/05
Đã được 1 người bình chọn (5.00)
|
Anh biết giờ này em dang buồn và cô đơn lắm , ước gì anh có thể ở bên cạnh để chia sẻ được cùng với em dù chỉ 1 phút thôi . Hãy cứng rắn và nghị lực lên em nhé , em không được suy nghĩ theo chiều hướng bi quan như thế , mọi người thân không phải muốn giấu em , chưa bao giờ coi em như người ngoài cả mà là mọi người lo em vì quá lo lắng sẽ không tập trung học , nếu thực sự nghiêm trọng thì cả nhà sẽ báo em ngay , anh dù không còn có vị trí nào trong trái tim em nữa cũng sẽ ở cương vị 1 người bạn thân , lấy tình bạn mấy năm trời mình có để hứa với em rằng sẽ không giấu em chuyện gì nếu điều đó xảy ra . Em hãy yên tâm mà học hành đi nhé , ước gì anh có thể san sẻ 1 phần nỗi lo trong em lúc này . Bất cứ lúc nào em thấy cần có anh bên cạnh , hãy nói 1 lời em nhé....anh yêu em nhiều !! Don't cry !! Gửi lúc 18:27, 15/03/05
|
dumdum Đi bắt Rồng, bị Rồng bắt
 ,Vietnam Thành viên từ 22:32, 14/08/04
Đã được 11 người bình chọn (4.36)
|
My Chocolate à  Chẳng hiểu giờ này anh đã về nhà chưa nhỉ ? Hôm nay anh có ăn hết canh và mấy thứ hôm trước không? Còn ngon ko anh yêu ? Ngày mai em lại đến em nấu cho anh ăn tiếp nhé, hi, chẳng hiểu sao với anh em lại có cảm hứng nấu nướng một cách kỳ lạ, anh là anh special lắm đấy bb ạ . Em cũng quên chưa hỏi anh là anh thích ăn nhất món nào, mà em toàn nấu những món mà em thích ăn , hihi . Em biết là anh cũng easy - going trong việc ăn uống nhưng mà được ăn cái mình thích thì cũng sướng hơn chứ nhỉ ? Và nhớ khen em nhé, càng khen thì em sẽ nấu càng ngon đấy. Thực sự từ trước đến nay em ko hứng thú lắm với cooking và cũng cảm thấy rằng những thứ em nấu chỉ ở mức giữa average và acceptable, nhưng mà cứ mỗi khi ở bên anh thì anh đã làm em cảm thấy confident lắm, cảm ơn anh iu nhé , yêu anh nhiều lắm  Hôm nay trời vừa lạnh vừa mưa,anh ra ngoài có mặc ấm không anh, và anh fải nhớ mặc áo mưa vào đấy vì trời dù mưa lất phất nhưng mà cũng đủ làm ẩm hết áo đấy, ko khéo bị cảm thì chít . Nhiều khi em cứ tự hỏi không hiểu vì sao anh yêu em nhỉ, ừ chẳng biết vì sao cả . Từ trước đến nay em đã nghĩ rằng trên đời này ko có người nào perfect cả, thế nhưng anh thì ,,, e hèm, có thể nói là perfect đối với em đấy. Mọi cái của anh đều tuyệt vời và làm em cảm thấy rất dễ chịu . Và em chắc hẳn là ko chỉ em nhận ra điều này ở anh đâu. So why do u choose me bb?? Thực sự điều này xét ở một góc độ nào đó nó rất tuyệt,vì nó làm em rất tự hào vì anh, rồi nó cũng motivate em , làm em cũng cảm thấy fải cố gắng để giỏi ,,, gần bằng anh , nhưng mà nó cũng làm em có một chút afraid nào đó.... Hôm nay em đã nhìn đôi găng tay anh mua cho em và em thấy nhớ anh lắm, cũng thấy funny nữa vì nó cứ ngố ngố thế nào ấy. À mà em đã cho pic của anh vào ví của em rồi đấy, fải gọi là .. sáng bừng cả lên . Thôi em đi ngủ đây, em cũng chúc anh ngủ ngon nhé, mơ thấy em nhé. Mai gặp anh sau. Yêu anh bb xxx Do you ever feel like breaking down? Do you ever feel out of place? Like somehow you just don't belong And no one understands you Do you ever wanna runaway? Do you lock yourself in your room? With the radio on turned up so loud That no one hears you screaming
Gửi lúc 22:57, 15/03/05
|
the_love_not_enough
 ,Vietnam Thành viên từ 16:43, 15/12/04
Đã được 9 người bình chọn (4.11)
|
Anh... Giờ phút giây nay đang ở đâu
Hay bước chân chung vui cùng ai
Lặng lẽ ra đi không một lời
Để lại đây bao nỗi cô đơn...
Có anh nào biết đoạn tiếp theo ko?

Mây xanh Gửi lúc 11:02, 16/03/05
|
sieuchanhhadong Bé bé bồng bồng - Hai má hồng hồng - Bé là cô chủ dễ xương của Quán Tập Yêu.
 ,United States Thành viên từ 10:43, 23/10/04
Đã được 65 người bình chọn (4.82)
|
Nhiều khi đang đi trên phố đông người. Giật mình sững lại. Bỗng hiện về khuôn mặt thân thương ấy. ANh rõ ràng ko có ở nơi đây. Ai đó giống mà lại ko thể giống Nhưng em vẫn muốn giật mình xúc động Được thấy anh ở chốn ko anh .
Là con gái phải ngang tàng bướng bỉnh ... Bàn chân son luôn dẫm nát lụa là ... Trong con mắt coi thường nhân thế ... Xin cho em linh hồn tượng đá ... Sống trên đời chẳng biết nhờ thương ai ... Gửi lúc 11:37, 16/03/05
|
chip_chip542 Tiền đêck có... Tình méo mó !!!
 ,Vietnam Thành viên từ 05:59, 18/04/04
Đã được 28 người bình chọn (3.71)
|
A tí, no sé qué decirte.... solo sé que te extraño en este mismo momento... Sé que para tí, solo soy algo, algo que casi no significa nada...
Quyết không yêu để dành tiền ăn diện
Sống cô đơn cho con trai chết thèm. Gửi lúc 14:03, 16/03/05
|
dumdum Đi bắt Rồng, bị Rồng bắt
 ,Vietnam Thành viên từ 22:32, 14/08/04
Đã được 11 người bình chọn (4.36)
|
My Chocolate à Anh đã ăn tối xong chưa ? Nhớ ăn nhiều vào, ăn hộ phần của em luôn nhé. Hôm nay ở nhà em cũng nấu ngon lắm, cá hồng rán này, đỗ xào này, thịt xá xíu này, trứng tráng này . Kể cả hôm qua đã sắp tròn 2 ngày rồi ko được gặp anh, rồi thêm thứ 5 và thứ 6 nữa là 4 ngày, hic hic , cứ nghĩ đến điều đó là em thấy ... bứt rứt rồi . Em đang nhớ anh lắm bb ạ, vừa nãy được nghe giọng anh em thấy vui lắm, cũng có đỡ nhớ đi chút đấy nhưng mà bi h lại tràn ngập nỗi nhớ rùi , hic. Mà anh iu của em giỏi thật, nếu ko vì " sự nghiệp " chắc đã là quán quân rồi nhỉ, em tự hào vì anh lắm đấy . À mà em hôm nay dạy xong, lang thang một lúc và cũng có 1 cái này cho anh đấy, nhưng mà bí mật nhé, khi nào anh về sẽ biết liền... Sáng nay em đi học hơi muộn chút, thế là mất xừ nó điểm danh anh ạ, còn ko được lên lớp nữa chứ, fải vật vờ một lúc ở canteen, hic, khổ thân em hông? Biết thế ở nhà ngủ quách cho sướng . Thôi em đi ngủ đây, ngủ sớm để ngày mai đến cho mau, để sớm được gặp anh. Chúc anh mai present thành công mỹ mãn nhé. U r my idol bb Luv u xxx Do you ever feel like breaking down? Do you ever feel out of place? Like somehow you just don't belong And no one understands you Do you ever wanna runaway? Do you lock yourself in your room? With the radio on turned up so loud That no one hears you screaming
Gửi lúc 22:57, 16/03/05
|
dumdum Đi bắt Rồng, bị Rồng bắt
 ,Vietnam Thành viên từ 22:32, 14/08/04
Đã được 11 người bình chọn (4.36)
|
it''s 11.11pm and im still waiting 4 ur phone call. Do you ever feel like breaking down? Do you ever feel out of place? Like somehow you just don't belong And no one understands you Do you ever wanna runaway? Do you lock yourself in your room? With the radio on turned up so loud That no one hears you screaming
Gửi lúc 23:16, 17/03/05
|
delphinium Không khóc nữa , cố gắng quên đi quá khứ , nhìn về tương lai .
 ,Russia Thành viên từ 16:17, 19/11/04
Đã được 21 người bình chọn (4.81)
|
Già yêu của em! có lẽ em đã gọi nhầm nhỉ,giờ anh đâu còn của em nữa.Lâu không gặp anh rồi ,cứ ngỡ em đã bớt nhớ anh không ngờ hôm nay găp lại em thây mình vẫn chưa qưên được.Anh hỏi em vớngười yêu mới thế nào,em là gì có môt ai kể từ khi mình chia tay hả anh.Đâu có dễ để quên đi những ngày tháng đó.Dù mình chia tay rồi nhưng sao câu nói của anh vẫn lam em đau lòng vậy,anh vẫn không hiểu gì về em. Gửi lúc 04:57, 18/03/05
|
|
| |
|
|
|
Các chủ đề liên quan |
|
|
|
Đề nghị các bạn tuân thủ
qui định của diễn đàn khi gửi bài
lên diễn đàn. Để bảo vệ diễn đàn, các bạn hãy thông báo với ban quản trị khi
thấy các bài vi phạm qui định bằng cách ấn vào biểu tượng ở bên cạnh mỗi bài.
|
|
|
|
|