|
|
Tất cả các diễn đàn
|
Cuộc sống muôn mầu |
|
Tình bạn - Tình yêu, Sở thích, Hỏi gì đáp nấy, Tâm sự, Tư vấn tình yêu, Thảo luận, Làm quen - Rút ngắn khoảng cách, Hạnh phúc gia đình, Cuộc sống, Du lịch, Làm đẹp, Sức khoẻ - Y tế, Ẩm thực, Ý tưởng - Sáng tạo, Giáo dục Giới tính,
|
|
|
Chủ
đề mới Trưng
cầu mới
Trả
lời
Gửi
cho bạn của bạn
In
ấn
|
|
|
| Trang: |
|
|
|
<< Đầu
|
| Trước
|
| Sau
|
| Cuối >>
|
|
|
haitacnd Ngạo - Si - Cuồng - Lụy...
 ,Vietnam Thành viên từ 20:51, 04/07/04
Đã được 9 người bình chọn (4.44)
|
Anh với em, chưa ai nói ra. Nhưng có phải thực tâm trong lòng mỗi người đều mong chờ một kết cục tốt đẹp - một happy end cho chuyện tình của chúng mình: Một đám cưới ? Vậy là cũng đã 4 năm kể từ khi mình quen nhau rồi em nhỉ. Nhanh thật. Bao nhiêu chuyện đã xảy ra, chưa một năm nào mình bên nhau trọn vẹn. Giờ anh tự hỏi, liệu trải qua bao thử thách, liệu tình cảm của mình đã đủ chín muồi ? Biết rằng tình cảm này anh chỉ dành cho em thôi, nhưng cũng như em, anh không đủ tự tin để nói rằng: Tình yêu của mình là mãi mãi. Vì cuộc sống bên ngoài còn bao nhiêu biến đổi, liệu mỗi người trong hai đứa mình có thể giữ trọn niềm tin ? Bây giờ, không lúc nào anh không nhớ em, nhưng đôi khi nỗi nhớ cũng chông chênh, không còn nguyên vẹn. Biết rằng cuộc sống gia đình không chỉ có Tình Yêu, nhưng đó là điều mà cả anh và em đều tin tưởng nhất. Vậy mà ngay cả điều đó chúng mình còn không dám khẳng định, vậy có cơ sở nào để nghĩ tới tương lai ? Nhưng anh tin tưởng vào ngày mai, và anh biết rằng em cũng thế. Hãy chờ và hãy tin. Em nhé ! Gửi lúc 18:08, 13/12/04
|
macxelll Và nếu thuộc về nhau em sẽ trở lại...
 ,Vietnam Thành viên từ 16:26, 04/11/04
Chưa có ai bình chọn
|
Huế lại mưa anh a..Mưa nhiều lắm..Em đạp xe một mình trong mưa và cười....Cười như một con điên....Anh yêu em mà như thế này sao? Bỏ em một mình trong mưa...bỏ em một mình trong đêm tối..Bỏ em một mình với nỗi cô đơn..bỏ em một mình với nỗi nhớ thương ... .Có lúc nào bước trên đường bất chợt anh dừng lại vì anh đang biết có một người con gái_người yêu của anh đang mong anh ..đang cần có anh biết nhường nào không? Có những lúc em gọi tên anh nhưng em vẫn cảm nhân được đó là vô vọng bởi anh sẽ chẳng bao giờ nghe thấy ... Biết mai này có nhau không mà sao hiện tại vẫn khổ đau... Em sẽ về đúng nghĩa trái tim em Là máu thịt đời thường ai chẳng có Vẫn ngừng đập lúc cuộc đời không còn nữa Nhưng yêu anh ngay cả khi chết đi rồi
Gửi lúc 20:37, 13/12/04
|
concop20 ...already past...
 ,Vietnam Thành viên từ 16:30, 06/12/04
Chưa có ai bình chọn
|
...
Many roads to take Some to joy Some to heartache Anyone can lose their way And if I said that we could turn it back Right back to the start Would you take the chance and make the change? ... Em có hiểu anh muốn nói gì không? Anh chờ mail, nhưng anh chỉ muốn đọc những gì thành thật nhất của em, đến lúc này mà em còn ngại ngùng gì nữa? Mail cho anh, mail vào địa chỉ trên Yahoo, không cần phải nói bóng nói gió, không cần mượn bất kì nick hay topic nào nữa làm gì, trực tiếp với anh nhé. Chờ mail của em. Gửi lúc 02:47, 14/12/04
|
giauanhvaonoinho
 ,United States Thành viên từ 10:09, 13/04/03
Đã được 1 người bình chọn (1.00)
|
Cả tuần rồi cũng ko liên lạc...Dạo này em với anh sao thế nhỉ??? Ko còn cùng Ol 1 giờ nữa rồi...em thì bận,múi giờ lại trái ngược...Không biết rồi chuyện tình này sẽ đi tới đâu nữa...Lâu quá ko thấy mặt nhau,ko hiểu mình có điên ko nữa...Chẳng có 1 tương lai chắc chắn nào để hy vọng cả.Cũng có khi em ko hiểu có fải mình vẫn quen nhau là vì có nhiều kỷ niệm quá hay ko/??Hơn 3 năm rồi còn gì....Hiểu nhau nhiều..yêu nhau nhiều...Giờ thì ko ai có thể nói chia tay cả...Nhưng mà...xa nhau như thế này,cảm giác thật khó chịu anh àh.....Hay là em bỏ quách anh đi cho rồi anh nhé....Cứ như thế này thì trước sau gì anh và em cũng điên lên mất anh àh...Thế nhé...em chỉ cho anh 1 tuần nữa thôi đấy..anh mà vẫn ko thèm liên lạc gì với em thì em mặc kệ anh đấy đồ con rùa....biết nguời ta thuơng anh thế mà...ah mà hình như lâu lắm rồi anh cũng ko thèm gửi cho em cái mail nào đấy....(đọc tới đây lại bảo em đanh đá,hay giận dỗi,hay đòi hỏi anh thế này thế khac chứ gì ?)...Nói thế thôi..chứ thật lòng em nhớ anh nhiều lắm anh ah`....Liên lạc với em đi anh nhé...Em đợi anh..... ben bo kia cua thai binh duong menh mong rong lon.....van mong rang anh luon nho den em..... Gửi lúc 05:21, 14/12/04
|
small_porcupine Ba là cây nến vàng, mẹ là cây nến xanh, con là cây nến hồng, ...
 ,Vietnam Thành viên từ 07:30, 18/06/04
Đã được 12 người bình chọn (5.00)
|
Hôm nay là sinh nhật em, em sẽ delete cái nick của anh. Mình biết nhau chưa được 1 năm, kỷ niệm lại nhiều, em lại nhớ quá nhiều, anh lại chẳng giữ bao nhiêu. Anh nói thì hay lắm nhưng những gì anh làm lại không giống thế. Anh nói mình vẫn là bạn nhưng em lại không thấy thế. Đã đến lúc em nhìn lại anh và nhìn lại mình, em không phán xét anh gì cả, tự anh đã đánh mất những gì đẹp đó, em cũng không muốn giữ nữa, giữ thì sẽ nhớ nhưng em nghĩ là em không nên nhớ. Mỗi người có một thiên hướng, một cách suy nghĩ khác nhau, em biết nhiều và em chấp nhận tất. Em không có gì để hối tiếc cả và em rất vui, em rất vui vì mình đã sống thật với tình cảm của mình, đã làm được những gì có thể. Ừ thì tình yêu không được thì tình bạn, tình anh em, em đã nhìn nhận thẳng thắn với lòng mình nhưng đến bây giờ những cái ấy cũng không có nốt (mà nhắc lại là từ đầu đến cuối toàn là anh đề nghị em đấy nhé!). Có thể em không hiểu anh, nhưng điều đó đối với anh cũng không cần thiết và quan trọng thì việc em quan tâm, quý mến anh hoàn toàn không có ý nghĩa gì cả. Tình cảm gì cũng cần có sự xây dựng của cả hai bên, anh hiểu ý em chứ? Gửi lúc 09:18, 15/12/04
|
concop20 ...already past...
 ,Vietnam Thành viên từ 16:30, 06/12/04
Chưa có ai bình chọn
|
Trích từ bài của concop20 viết lúc 02:47 ngày 14/12/2004:
...
Many roads to take Some to joy Some to heartache Anyone can lose their way And if I said that we could turn it back Right back to the start Would you take the chance and make the change? ...
... nhưng là bạn bè thôi nghe em, sorry, đã suy nghĩ nhiều, anh biết mình sẽ không bao giờ vượt qua được, "Bát nước đã đổ đi làm sao lấy lại được", niềm tin 1 khi đã mất đi thì luôn tồn tại trong anh sự ngờ vực. Bây giờ đọc những gì nghĩ là của em anh luôn coi đó là 1 câu chuyện được kể lại từ 1 cuốn tiểu thuyết nào đấy, hay và xúc động thật đấy, nhưng tất cả chỉ là giả tạo và đầy trí tưởng tượng. Đúng là bây giờ nên coi nhau là những người bạn, những chuyện không hay nên bỏ đi, khi nào muốn nói chuyện thì gặp nhau, cần có người bầu bạn tâm sự, thế thôi. Còn không thì coi như người xa lạ, không quen biết, muốn xóa tất cả những gì liên quan đến em, đau đầu mệt mỏi với em nhiều rồi. Giữa anh và em có quá nhiều điểm khác biệt, về con người, về hoàn cảnh, quan niệm và cả những định hướng trong tương lai. Không nên ghép lại với nhau những gì không hợp và mãi không bao giờ thuộc về nhau trọn vẹn. Hạnh phúc mong manh quá, cứ để mọi thứ tự nhiên, nếu gượng ép chỉ mang lại buồn khổ cho nhau mà thôi. Vẫn muốn gặp lại và nói chuyện với em, chọc cho em cười, lại vui vẻ như ngày nào. Nếu không chúc em luôn vui, mạnh khỏe và hạnh phúc. Gửi lúc 04:05, 16/12/04
|
|
| |
|
|
|
Các chủ đề liên quan |
|
|
|
Đề nghị các bạn tuân thủ
qui định của diễn đàn khi gửi bài
lên diễn đàn. Để bảo vệ diễn đàn, các bạn hãy thông báo với ban quản trị khi
thấy các bài vi phạm qui định bằng cách ấn vào biểu tượng ở bên cạnh mỗi bài.
|
|
|
|
|