|
|
Tất cả các diễn đàn
|
Cuộc sống muôn mầu |
|
Tình bạn - Tình yêu, Sở thích, Hỏi gì đáp nấy, Tâm sự, Tư vấn tình yêu, Thảo luận, Làm quen - Rút ngắn khoảng cách, Hạnh phúc gia đình, Cuộc sống, Du lịch, Làm đẹp, Sức khoẻ - Y tế, Ẩm thực, Ý tưởng - Sáng tạo, Giáo dục Giới tính,
|
|
|
Chủ
đề mới Trưng
cầu mới
Trả
lời
Gửi
cho bạn của bạn
In
ấn
|
|
|
| Trang: |
|
|
|
<< Đầu
|
| Trước
|
| Sau
|
| Cuối >>
|
|
|
venividivici
 ,Germany Thành viên từ 05:23, 30/10/04
Chưa có ai bình chọn
|
Honey Yêu của C, C sẽ không bao giờ thay đổi quyết định đó cho dù bất kì điều gì xảy ra đi chăng nữa! Gửi lúc 21:15, 20/12/04
|
magicboy Gà con lon ton của box CS. Chủ tịch hội đồng quản trị cty chăn dắt gà, mê tiền, hám của lạ.
 ,Vietnam Thành viên từ 00:13, 18/07/02
Đã được 24 người bình chọn (4.71)
|
T ơi đã 1 tuần nay anh tìm cách trốn tránh em cả ở ngoài đời và trên mạng . Không phải vì anh không muốn nói chuyện với em , thực sự thì anh muốn lắm chứ , anh chỉ muốn được chạy ngay đến bên em, được nghe giọng nói và tiếng cười của em nhưng anh biết bây giờ là không thể được , mong em hiểu cho anh . Vote me,plzzz!!!(^.^)
Gửi lúc 08:37, 21/12/04
|
benamthao
 ,Vietnam Thành viên từ 11:28, 31/10/04
Chưa có ai bình chọn
|
May hom nay chung ta co nhieu chuyen xay ra qua anh nhi? Mac du chung ta o xa nhau nhung xung dot van cu xay ra. Em biet anh phai nhu vay boi vi anh yeu em. The nhung, anh oi! Em mong anh hieu em nhieu hon the nua... va cho em thoi gian de em co the hieu anh nhieu hon. Boi vi, em cung rat yeu anh, HN a! DL. Gửi lúc 19:34, 21/12/04
|
thaonguyentm3 ...Không bao giờ là quá muộn...
 ,Vietnam Thành viên từ 15:05, 12/11/04
Chưa có ai bình chọn
|
Với em niềm vui lớn nhất là những lúc được trò chuyện và trao đổi cùng anh. Những lời nói của anh luôn là nguồn động viên rất lớn đối với em. Những lúc em gặp khó khăn nhất chính là lúc em nhớ tới anh nhiều nhất, nhớ tới những công việc mà anh đang phải làm và em lấy đó làm nguồn động viên giúp em vượt qua thử thách cũng như áp lực trong công việc. Anh à! Càng ngày em càng thấy mình nhỏ bé trước cuộc sống và trước anh, mọi điều đối với em đều mới mẻ và lạ lẫm. Anh thường xuyên trao đổi với em làm cho em hiểu thêm về tính cách và công việc của anh và nhờ sự hiểu biết này mà em có thêm sức mạnh và sự tự tin. Em cám ơn Net đã mang đến cho em một người bạn tốt. Em cám ơn anh.
www.hoangthaonguyen.netfirms.com Gửi lúc 09:10, 22/12/04
|
dicky_louis
 ,Vietnam Thành viên từ 13:10, 22/08/04
Đã được 2 người bình chọn (5.00)
|
Anh ơi em vẫn không tin là hết rồi.Em muốn Del anh khỏi đầu em ngay lập tức nhưng em vẫn luôn là em anh nhỉ, ngu ngốc và dại dột quá đi thôi. Hôm rồi, nhìn thấy anh em chẳng dám ngẩng đầu,chẳng dám nhìn nữa.Em biết anh đã cố cười với em nhưng may sao em không thấy, nếu nhìn thấy chắc em lại yêu nụ cười của anh mãi mất. Good bye my chocolate!!! forever... My god,Virus...
10%. Merry X'mas !
Gửi lúc 19:48, 22/12/04
|
VietSeism High-Tech for Life Một người gắn bó và đang xây dựng TTVNOnline ngày một tốt đẹp hơn
 ,Vietnam Thành viên từ 16:31, 14/11/03
Đã được 12 người bình chọn (3.33)
|
Dung ! Biết nói sao cho em hiểu bây giờ ... Anh nói anh cần thời gian để hiểu lòng mình và để hiểu em. Thật sự anh không có nhiều thứ đó. Anh đang chạy đua với thời gian ... vì nhiều lẽ ... vì ngoại anh ngày càng lớn tuổi - mấy hôm nay ngoại đau ốm thường xuyên, vì ba má anh tuổi càng lớn thêm - mà anh và em anh chưa làm gì được để lo cho ba má, vì những người đã nghĩ đến anh, đã giúp anh - họ thật sự khó khăn nhưng ... anh vẫn chưa giúp họ được ... và vì bản thân anh ... anh đã uổng phí những năm tháng học đại học trước đây, để bây giờ - đến khi học năm 4 anh mới bắt đầu cảm thấy hối tiếc, và ước gì anh được làm lại ... sự thật vẫn là sự thật. Sự thật là anh đã từng là sinh viên bị ngừng học một năm, sự thật là anh đã quá tuổi so với những người cùng trang lứa, anh đã 25 tuổi (79), và sự thật là nhiều áp lực cho anh lắm trên con đường phía trước dành cho anh ... Đại ca ! Anh nói thế không phải là anh chạy trốn áp lực, anh yếu hèn ... mà là anh lo cho em. Đây chỉ mới là học kỳ đầu của em, tương lai của em còn ở phía trước. Và sân trường đại học vẫn còn mới mẻ với em - anh biết, rồi bạn bè em, rồi chính em nữa sẽ giúp em mở lòng ra với đời - sẽ bớt e dè và bớt trầm lặng - anh tin cuộc sống sinh viên sẽ giúp em hoạt bát lên nhiều ... Anh lo cho em là lẽ đó, anh không thể để em phải chịu nhiều áp lực với anh đến thế, và anh sẽ thành người ích kỷ lắm lắm nếu anh giữ em cho riêng mình. Anh tin tình yêu sẽ đến với em ... thật buồn là anh không thể mang đến cho em điều đó ... cho dù anh ... Cố gắng lên nhé - cô giáo tương lai ! cả khoảng trời rộng đang chờ em ở phía trước ... em cứ xem anh như một người anh trai như là anh của em, và thời gian bên anh (dù không nhiều biến cố) em cứ xem như là kỷ niệm, để một lúc nào đó em có thể kể: ngày xưa, hồi mới vào trường đại học, ta ... À, em nhắn bạn em (hình như tên Hương thì phải) tạm thời cứ thuê nhà ở đâu đó ở tạm đi - kỳ sau có thể chuyển đến phòng anh, anh sẽ chuyển đi. Dù anh rất thích ở lại đây nhưng anh (và bạn bè anh) sẽ lại làm cô, chú và các em mất giấc ngủ, ảnh hưởng đến việc học ... mà em cũng biết rồi đấy, tính tình của mấy đứa bạn anh thì không trầm như anh, mà khi nhậu thì càng ồn thêm ... và anh đi rồi tụi em sẽ thoải mái hơn, có phải không ? thế nhé, đại ca nhé ? anh biết rồi anh sẽ nhớ em nhiều, nhưng ... Vision - Integrity - Energetic - Talent Gửi lúc 09:31, 23/12/04
|
muamotminh
 ,Vietnam Thành viên từ 12:24, 15/06/04
Đã được 3 người bình chọn (5.00)
|
Anh yêu dấu! Vậy là mình xa nhau thật rồi, giờ chẳng phải là khoảch cách địa lý nữa, mà là khoảch giữa 2 tâm hồn, 2 trái tim. Chia tay nhau có lẽ là giải pháp tốt nhất vì em chẳng muốn làm cái bóng đi bên lề cuộc đời anh. Cứ nghĩ đến anh đã phản bội lại tình yêu chân thành nhất em đã dành cho anh, tim em dau nhói, quặn thắt. Sẽ mãi mãi chẳng có happy ending, sẽ mãi mãi chẳng có những baby xinh xắn như mình từng mơ ước. Tất cả đã là kỉ niệm rồi phải không anh? Sao em không thể ghét anh, sao em không thể hận anh? Sao em không thể làm gì để ngăn cản anh đến với người con gái đó? Sao em chỉ có thể bất lực đứng ở nơi xa xôi này mà nhìn anh tay trong tay, vui vẻ và hạnh phúc. Nhưng đó là quyết định của anh mà phải không? Yêu nhau thì phải tôn trọng quyết định của nhau chứ, phải không? Rồi mai này khi chúng ta chẳng còn là gì của nhau nữa, khi đi bên cạnh người ấy, những hình ảnh, những ký ức một thời có bất chợt làm anh xao động và nghĩ đến em? Nếu như mai này vô tình chúng mình gặp lại nhau, em sẽ ngẩng cao đầu, kiêu hãnh nhìn anh mỉm cười và bước đi. Lúc đó chắc em sẽ hả hê lắm, và anh, anh sẽ thế nào?... Nhưng bây giờ, ngay lúc này, em vẫn nhớ anh, vẫn yêu anh, vẫn hy vọng mong manh vào những điều không thể...Em sao thế này? Em điên mất rồi... Giáng sinh năm nay vẫn là một Giáng sinh buồn, đành chúc cho anh một đêm giáng sinh hạnh phúc. Còn em, em tin nhất định rồi em sẽ có một Giáng sinh vui vẻ và ý nghĩa. Em sẽ tin... Love me, love my dog. Gửi lúc 17:46, 23/12/04
|
haitacnd Ngạo - Si - Cuồng - Lụy...
 ,Vietnam Thành viên từ 20:51, 04/07/04
Đã được 9 người bình chọn (4.44)
|
Anh không biết em còn ngại điều gì, nhưng cái hành động không chấp nhận của em làm anh càng thấy yêu em hơn, mặc dù đôi khi nó làm anh khó chịu, Mắt Buồn ạ. Vì những điều anh làm đó cho anh cái cảm giác tin cậy và yêu thương, một chút ngập ngừng càng làm tăng thêm hương vị đó. Anh biết là em không thích thể hiện tình cảm của mình trước đám đông, dù đó là những người bạn. Và anh cũng biết là mình còn rất trẻ con, nên cái anh muốn thì anh phải làm bằng được, nhưng với em, mặc dù đôi lúc bực mình cũng như khó chịu, nhưng thực lòng anh không muốn em luôn làm theo tất cả những đòi hỏi mang tính bộc phát trẻ con của anh. Anh sợ rằng như thế mình sẽ hư, em ạ. Và chắc là em hiểu điều đó. Nhưng em đừng nguyên tắc quá nhé, lạt mềm buộc chặt mà, biết chưa ? Công - Hầu - Khanh - Tướng... Vòng trần ai !
Gửi lúc 23:03, 23/12/04
|
tuclamroai Đời con trai lắm thằng khốn nạn. Thằng nào cũng phản bội tình yêu.
 ,Vietnam Thành viên từ 20:47, 07/12/04
Đã được 11 người bình chọn (5.00)
|
anh ơi giờ này anh đang ở đâu hả? còn nhớ đến em ko anh có rất nhiều đêm em đã nhớ anh , nhiều lần em lên mạng chỉ vì muốn được nói chuyện cùng anh nhưng liệu anh co hiểu ko nhỉ , có nhớ đến em như những lần trước anh đã từng nói ko anh, 1 tuần nay ko thấy anh nhăn tin cho em chắc anh có chuyện gì sao em muốn liên lạc cả anh quá nhưng ....em ko dám , bởi em sợ , sợ sự thật anh dành cho em thà bây giờ em sống trong ảo tưởng của em còn hơn là sự thật anh sẽ nói với em chắc em sẽ ko thể chịu đựng nổi dù trước sau gì thì nó cũng sẽ sảy ra với em và anh thôi nhưng em mong thời gian sẽ làm cho em chấp nhận nó 1 cách dễ dàng hơn nhé anh.ngay tại lúc này đây em rất yêu và nhớ anh , anh có biết ko anh? Gửi lúc 01:57, 25/12/04
|
|
| |
|
|
|
Các chủ đề liên quan |
|
|
|
Đề nghị các bạn tuân thủ
qui định của diễn đàn khi gửi bài
lên diễn đàn. Để bảo vệ diễn đàn, các bạn hãy thông báo với ban quản trị khi
thấy các bài vi phạm qui định bằng cách ấn vào biểu tượng ở bên cạnh mỗi bài.
|
|
|
|
|