|
|
Tất cả các diễn đàn
|
Cuộc sống muôn mầu |
|
Tình bạn - Tình yêu, Sở thích, Hỏi gì đáp nấy, Tâm sự, Tư vấn tình yêu, Thảo luận, Làm quen - Rút ngắn khoảng cách, Hạnh phúc gia đình, Cuộc sống, Du lịch, Làm đẹp, Sức khoẻ - Y tế, Ẩm thực, Ý tưởng - Sáng tạo, Giáo dục Giới tính,
|
|
|
Chủ
đề mới Trưng
cầu mới
Trả
lời
Gửi
cho bạn của bạn
In
ấn
|
|
|
| Trang: |
|
|
|
<< Đầu
|
| Trước
|
| Sau
|
| Cuối >>
|
|
|
tuclamroai Đời con trai lắm thằng khốn nạn. Thằng nào cũng phản bội tình yêu.
 ,Vietnam Thành viên từ 20:47, 07/12/04
Đã được 11 người bình chọn (5.00)
|
hỡi người tôi yêu ngày tôi nhớ đêm tôi chờ tôi vẫn tương tư thương nhớ ai trong 1 đời<---------làm sao để wen anh đây . trong khi em cũng biết anhcòn dành nhiều tình cảm cho em mà sao mình phải thế này hả anh? hãy cho em 1 câu trả lời. trọn đời này em chỉ yêu mình anh. Gửi lúc 11:32, 03/01/05
|
nickphu Someday to remember, someday to forget ...
 ,Vietnam Thành viên từ 16:00, 22/11/04
Chưa có ai bình chọn
|
DC ! Không biết sáng nay em làm bài có tốt không nhỉ ? Chắc là tốt phải không ? cố lên nhé !!! Tối qua anh không ngủ được, phần thì lạnh, phần thì sợ ... ngủ quên ... vì sáng nay anh nộp đồ án cho thầy duyệt mà ! Thế mà sáng nay thầy lại không đến ... Không ngủ nhưng giờ anh cũng chẳng thể chợp mắt được. Chắc anh phải chỉnh lại ... giờ sinh học của anh thôi  À, sinh nhật em vui chứ ? anh định ở nhà học bài nhưng nghĩ lại ra quán xem đá bóng Sin gặp Mya thì hay hơn ... để tụi em tự nhiên ... nói chuyện chắc là có nhiều chuyện hay lắm nhỉ ?  Không biết mấy bé nghĩ sao về anh ? chắc là vẫn nghĩ anh đơn phương ??? hic hic à, em có bị chất vấn nhiều không ? chắc là không đâu nhỉ ? vì em ... khôn quá mà  Ban đầu thì anh ngại thiệt - nên sinh nhật tặng quà cho em cũng không dám nói lớn, đợi bé Hà đi, rùi bé Thể và bé Vi ở bên kia anh mới dám ... hó hé rón rén qua tặng ... thế mà ... em lại công bố ngay với mấy bé ... hic hic ... lại có một cuộc cá cược liên quan đến anh ... không biết kết quả ra sao nhỉ ??? rồi sau chắc là còn cá dài dài, mà không biết sẽ cá chuyện gì đây ?  Giờ thì anh không ngại rồi - mà cũng chẳng ngại gì khi ... lỡ mang tiếng đơn phương, ai cũng biết rồi. Chỉ ngại mọi người nhìn anh với con mắt ... khan khác thôi ... sao anh thấy thương ... anh dễ sợ  Em còn thi mấy môn nữa ? chắc là 2 môn phải kô ? gắng lên nhé !!! anh cũng đang ... cày từng ngày đây . Hy vọng anh và tụi em sẽ nhận được những kết quả khả quan nhỉ ? Thôi, anh về ... bên cạnh em đây ... mấy sào ruộng và con trâu đang đợi anh . hì hì chúc em vui ! Anh. Gửi lúc 13:18, 03/01/05
|
JoannaFalconer Gàn
 ,Vietnam Thành viên từ 07:52, 20/05/04
Đã được 7 người bình chọn (5.00)
|
Honey,I''m pleased that I forgot you,at least I didn''t think of you at X''mas... But....how r u?It must be very cold in ur place now,....the song Last Christmas is around.... Nan dao wo bu neng wang ji ni?Life is cruel,love too,and you are not an exception.... Diao Diao?Diao bu diao?Zhou Jie Lun de Diao.
Em nói anh không nghe,có nghe anh cũng không hiểu,hiểu anh cũng không làm,mà có làm anh cũng làm không tốt.Vậy...em yêu anh để làm gì? Gửi lúc 13:39, 03/01/05
|
hoten17
,Vietnam Thành viên từ 10:43, 22/01/03
Đã được 2 người bình chọn (5.00)
|
Hôm nay là mồng 3 ... lại là 1 ngày dàu đằng đẵng ... em mong thời gian trôi thật nhanh để anh về bên em ... dạo này hay vào đây viết tâm sự ... khi nói chuyện với anh ... toàn ba hoa , toàn nói linh tinh loằng ngoằng ... hichic ... anh chê : lại giải thích dài dòng rồi ... hứ hứ ... em không nói lại bảo em nói ít ... đến lúc em nói nhiều lại bảo em dài dòng ... đúng là anh hâm ... dạo này ... em hay huyên thuyên với thằng bạn ... nhiều lắm ... lắm lúc động chạm đến 1 cái gì đó ... lại ngồi nhớ anh ... có khi đang yên đang lành khóc 1 mình ... sao thế này ... đã nói với anh là : em sẽ chẳng bao giờ khóc nữa ... nhưng sao nước mắt cứ chảy ra ... lắm lúc anh đùa : hehhehe HN sắp lũ lụt chưa ... có cần anh dọn hộ không ? ... hứ hứ ... ghét anh quá ... anh như hâm ý ... em cũng chẳng biết em làm sao nữa ... động đến chuyện gì là có thể khóc được . Hôm nọ ... em với 2 con bạn đi chơi ... không hiểu thế nào lại rẽ vào VƯỜN HỒNG ngồi ... lúc đo là 5h30'' ... trời lạnh ... mưa lâm thâm ... 3 con ngồi co ro trên đống cỏ ... lạnh ... từng cơn gió tạt vào mặt lạnh ngắt ... lạnh đến tim gan ... người lạnh nhưng lòng em không lạnh ... vì em đã có anh trong lòng ... hơn 2 đứa kia ... em biết trong giờ phút này chúng nó rất buồn ... nên mới hay rủ em đi để tâm sự ... hì hì hì ... nhớ anh ... yêu anh nhiều nhiều này ... anh yêu ạ ! ^^__^^ Gửi lúc 14:23, 03/01/05
|
ashahibiru
 ,Vietnam Thành viên từ 00:03, 04/01/05
Chưa có ai bình chọn
|
Em a, tai sao anh phai la nguoi den sau chu?Uoc gi chung ta co the thay doi qua khu. De em den voi anh mot cach tron ven... Gửi lúc 00:08, 04/01/05
|
thinking_of_you_868
 ,Vietnam Thành viên từ 10:29, 28/06/04
Chưa có ai bình chọn
|
Hôm qua em mơ thấy anh gọi điện về, em và anh nói chuyện vui lắm.Hihì...chắc tại lúc tối em nghĩ đến anh ??? Sáng nay ngủ dậy cứ đắn đo mãi ko biết có nên online để gặp anh ko???cuối cùng em cũng online vì nhớ anh k o chịu được. Em vẫn biết em phải làm gì để em và anh có thể đi đúng hướng thế mà chỉ tại câu nói của cái Hương hôm qua làm em fải suy nghĩ. Nó nói rằng anh đối xử như thế với em chứng tỏ anh vẫn còn tình cảm với em, anh thích sự chân thật của em vì sau bao nhiêu chuyện xảy ra em vẫn ko ghét anh mag còn nói chuyện với anh rất thẳng thắn và thoải mái...Điều đó làm em vui nhưng em sợ...Em sợ rằng em sẽ ko được vững vàng như hiện tại nữa, em sợ rằng em sẽ ngã vào anh và rồi em lại fải buồn như trước .Em ko muốn điều đó xảy ra đâu.Bạn bè bảo em là một đứa mạnh mẽ nhưng em cũng fải mất một thời gian ko ngắn để quên anh và giờ khi em đang sống rất thoải mái và coi anh như một người bạn, một người anh trai thì.. Em biết mình fải làm gì, em sẽ cố gắng, cố gắng để coi anh như một người bạn.Anh sẽ luôn ở bên em như một người anh trai, anh nhé !  Gửi lúc 15:42, 04/01/05
|
mua_dong_vo_tinh
 ,Vietnam Thành viên từ 18:09, 25/12/03
Đã được 12 người bình chọn (4.33)
|
Những ngày này Hà Nội lạnh, lạnh lắm. Ngày trước anh bảo rằng quê anh còn lạnh hơn thế nhiều. Em chưa đến quê anh bao giờ cả nên cũng chẳng biết cái lạnh nơi ấy thế nào. Nhưng hình như nó đã trở nên thật gần gũi với em dù rằng anh chẳng còn ở gần em nữa... Mà cũng ko hiểu sao em luôn cảm thấy ấm áp và gần gũi khi nói chuyện với những người bạn đồng hương của anh. Người đầu tiên vô tình em gặp tuy chưa hiểu biết gì nhiều nhưng cũng để lại cho em cảm nghĩ về 1 người khá giàu tình cảm, 1 người biết yêu - yêu quê hương và yêu cái ngành nghề mà anh ta đang theo đuổi. Người này đã có lúc nói với em những điều khó nghe nhưng em cũng chẳng trách gì người đó cả vì em biết ko phải ai cũng có thể hiểu và thông cảm cho mình (Chính vì thế em luôn trân trọng tình cảm, sự cảm thông anh đã dành cho em). Và em còn biết nhiều người rất thú vị nữa... Có lẽ đó là mối duyên giữa chúng ta, giữa em và mảnh đất, con người nơi đó, phải ko anh? Và cũng chỉ có thế thôi ... Xuân sang, Tết đến, ở một nơi xa em mong anh được hạnh phúc, những cố gắng, mong mỏi của anh rồi sẽ được đền đáp. Em vẫn như ngày trước, vẫn luôn ủng hộ con đường anh đã chọn, ủng hộ lý tưởng và ước mơ rất đẹp của anh dù rằng em chẳng thể bên cạnh anh được nữa... Có lẽ em chỉ có thể làm được điều đó nữa thôi. Rồi em cũng phải tìm lấy cho mình một người để yêu, để thương và chia sẻ và chắc chắn là tình cảm em dành cho người đó sẽ lớn hơn tình cảm em dành cho anh đấy, vì ít nhất là em sẽ không để cho người đó rời xa em dễ dàng như đã để anh đi. Em mong sẽ tìm được 1 người như thế.
Gửi lúc 20:09, 04/01/05
|
hoten17
,Vietnam Thành viên từ 10:43, 22/01/03
Đã được 2 người bình chọn (5.00)
|
lạnh ... HN đang rất lạnh anh à ... nhưng ở Nga chắc còn lạnh hơn đúng không anh ? nhớ anh ... nhớ anh ... nhớ anh ... Gửi lúc 12:48, 05/01/05
|
nguyentienng
 ,Vietnam Thành viên từ 21:20, 09/12/02
Đã được 6 người bình chọn (5.00)
|
...... Tình yêu không dễ, để ngày nay tôi có thể tự hào mà nói rằng : Em rất yêu tôi. ....... Tình yêu cúng không quá khó, nó không khó đến mức chúng ta phải dở dang vì nó, để ngày nay, chúng ta có thể tự hào dắt tay nhau mà hét lên rằng: Chúng tôi rất yêu nhau.... cho Bu. Love. Gửi lúc 09:53, 06/01/05
|
why_i_have_to_wait Đang đi tìm lại hạnh phúc của mình.What will be will be...
 ,Vietnam Thành viên từ 13:23, 05/05/03
Đã được 12 người bình chọn (4.92)
|
Đêm qua tình cờ đọc được bài viết của ấy trên forum của lớp ấy.1 nỗi sợ mơ hồ ám ảnh trong tâm trí tớ.Uh,đúng rồi.Bọn mình đã có 1 khoảng thời gian dài ko ở bên nhau mà.Và đã có quá nhiều thay đổi trong thời gian đó.Để hàn gắn khoảng cách đó lại sẽ rất khó và có thể sẽ là điều ko tưởng,bởi vì bây h bên ấy còn có anh ý nữa.Ấy rất quí anh ý phải ko?Có lẽ bây h mọi chuyện đã khác xưa nhiều rồi.Tình cảm ấy dành cho tớ cũng chẳng còn bao nhiêu nữa.Dù sao tớ cũng mong ấy được hạnh phúc bên người ấy chọn.Tớ yêu ấy.
Gửi lúc 14:23, 06/01/05
|
|
| |
|
|
|
Các chủ đề liên quan |
|
|
|
Đề nghị các bạn tuân thủ
qui định của diễn đàn khi gửi bài
lên diễn đàn. Để bảo vệ diễn đàn, các bạn hãy thông báo với ban quản trị khi
thấy các bài vi phạm qui định bằng cách ấn vào biểu tượng ở bên cạnh mỗi bài.
|
|
|
|
|