|
|
Tất cả các diễn đàn
|
Cuộc sống muôn mầu |
|
Tình bạn - Tình yêu, Sở thích, Hỏi gì đáp nấy, Tâm sự, Tư vấn tình yêu, Thảo luận, Làm quen - Rút ngắn khoảng cách, Hạnh phúc gia đình, Cuộc sống, Du lịch, Làm đẹp, Sức khoẻ - Y tế, Ẩm thực, Ý tưởng - Sáng tạo, Giáo dục Giới tính,
|
|
|
Chủ
đề mới Trưng
cầu mới
Trả
lời
Gửi
cho bạn của bạn
In
ấn
|
|
|
| Trang: |
|
|
|
<< Đầu
|
| Trước
|
| Sau
|
| Cuối >>
|
|
|
why_i_have_to_wait Đang đi tìm lại hạnh phúc của mình.What will be will be...
 ,Vietnam Thành viên từ 13:23, 05/05/03
Đã được 12 người bình chọn (4.92)
|
Tối nay ấy đã ko đi chơi với bạn bè như đã bảo với tớ.Và rồi ấy cũng chẳng gọi điện để rủ tớ đi chơi.Có lẽ ấy muốn tránh mặt tớ 1 thời gian hay ấy sợ khi bọn mình đi với nhau sẽ có ai nhìn thấy ư?Nhiều lúc tớ cũng đã thử đặt mình vào địa vị của ấy và nghĩ rằng đúng là thật khó để quay trở lại.Bạn bè sẽ bảo sao nếu chúng ta đi với nhau cơ chứ.Ấy còn sự chọn lựa khác dễ chịu hơn rồi phải ko?Như thế ấy cũng sẽ chẳng phải hi sinh cái gì đâu,VA ạ.
Gửi lúc 23:37, 06/01/05
|
nickphu Someday to remember, someday to forget ...
 ,Vietnam Thành viên từ 16:00, 22/11/04
Chưa có ai bình chọn
|
Hi ĐC! Vậy là em đã thi xong môn cuối cùng, anh nghe nói là môn này em tự tin lắm ?! anh hi vọng em làm bài tốt !!! sáng nay về chắc là em không lên mạng nên giờ anh chưa nhận được tin nhắn nào của em ! Mong tin của em quá !!! Tối nay xóm mình vắng lắm, chỉ có bé Vy tối nay ở lại nhưng chắc ở dưới nhà bạn, nghe nói sáng mai bé cũng về nhà rồi ... hì hì mình anh ở lại - tưởng như sẽ dễ học bài hơn, nhưng ... thấy thiếu thiếu thế nào ấy - chắc là anh quen cái không khí náo nhiệt của tụi em rồi  Anh chuẩn bị về phòng đây, tiếp tục chương trình ... luyện . Thấy lo lắm, kỳ này anh hi vọng nhiều, hi vọng kết quả sẽ không ... thất vọng lắm lắm ! Giờ anh đang dần lấy lại những hoài bão mà anh ... chôn kín bấy lâu. Anh đang có nhiều động lực để học, trong đó có tình cảm của em đấy, bé à ! Em không biết là em quan trọng với anh như thế nào đâu ! Hic hic, sao mới có vài tiếng xa em mà anh nhớ đến thế ... không biết sắp tới sẽ ra sao ... chắc anh sẽ cố được ! giờ em đang làm gì nhỉ ? có ... nhớ anh không ?  Em được nghỉ 1 tuần luôn à ? nghỉ nhiều thế không biết giữa tuần có ra thăm ... mấy đứa bạn em không nhỉ ? ... để anh được ... nhìn thấy em cho đỡ nhớ  Anh về phòng đây. Nghỉ ở nhà có gì hay nhớ kể cho anh nghe với nhé ?! Chắc CN tới khoảng 8h tối anh sẽ lên mạng lại. Nghỉ ngơi vui vẻ nghen !!! Take care ! Anh. Miss you so much ! Gửi lúc 22:22, 07/01/05
|
rukawa_bigball Đi về fía có anh!!
 ,Vietnam Thành viên từ 15:45, 11/09/04
Đã được 10 người bình chọn (4.50)
|
The other day I had a dream tht U and I were 2gether again. I really miss the time we spent 2gether I miss u so much.... Cant keep from missing u. U r so nice, it''s just not right 2 hav 2 be without u! U r so speacial!!! Knowing u is the best thing that''s ever happened 2 me. I love u!!! But...Im mad existence, u know?? U did not keep ur promise U keep ur distance ......it''s wont be easy, u''ll think it stange?? How dose u feel? How I feel? That I still need ur love after that u hav done Reallity it''s too difficult 4 me 2 keep distance Hav I said 2 much?? Maybe!! If one day......... I love u, still loving u!!! xoxoxo Do not disturb!!! Trust no one
I know I wanna run away
Gửi lúc 03:23, 08/01/05
|
saturn23 New-comer của box Marketing
,Vietnam Thành viên từ 23:17, 11/03/04
Đã được 3 người bình chọn (5.00)
|
Dạo này anh thế nào rồi nhỉ? Đã đỡ buồn chưa không biết, chẳng biết hỏi thăm anh thế nào. Thôi thì thế vậy. Không biết anh có thích món quà của em, không biết anh đã tìm được hết các thứ trong đó. Nhưng có còn ý nghĩa gì nữa đâu nhỉ bởi những thứ trong đó là dành cho những người yêu nhau. Mà em với anh thì ….Đã bao lâu rồi anh nhỉ, 6 tháng 7 ngày từ khi chúng ta chia tay. Em biết, anh đã quên em, anh đã chẳng cần em nữa vậy mà sao em vẫn không thể quên anh. Nghe có vẻ thật yếu đuối, nghe có vẻ thật tệ hại nhất là đối với một đứa bướng bỉnh như em. Còn gì có thể nói được đây, chúng ta quen nhau không lâu, thời gian bên nhau cũng chẳng dài. Mọi người bảo có gì để mà nhớ. Anh cũng vậy. Anh bảo anh đã quên, anh bảo anh vô tình và chóng quên. Vậy là anh đã quên tất cả, chỉ còn em chắt chiu từng kỉ niệm, cái mà anh gọi là tiểu tiết. Anh bảo em đã sai khi nhận lời yêu anh. Hình như càng xa anh em lại càng thấy yêu anh hơn, càng thấy anh quan trọng với mình biết nhường nào. Như vậy đó, và em đã tự bảo lòng mình phải quên anh. người ta bảo chẳng có gì đáng thương, đáng giận và đáng ghét khi cứ cố yêu một người chẳng còn yêu mình nữa. Em không muốn như vậy và em sẽ quên anh. Không biết đã bao nhiêu lần trong em vang lên câu hỏi liệu thời gian có thể trở lại, liệu có thể…và đã bao lần em tự trả lời rằng không thể. vậy mà, giờ đây, lúc này đây em lại nhớ anh vô cùng. Hôm Noel, mang món quà đến tặng anh cũng là lúc em quyết tâm lần đó là lần cuối. Em sẽ không yếu mềm nữa, em sẽ không phiền anh nữa. Em đã nhắn tin cho anh, đã mail cho anh và tất cả không có một chút hồi âm. thật là hay bởi em cùng một lúc được đứng ở cả hai vị trí và có lẽ em hiểu anh đang nghĩ gì. Em chỉ muốn ở bên anh, chia sẻ với anh, nhưng hình như mọi chuyện là không cần thiết. Đôi khi em nghĩ liệu mọi thứ có phải là thói quen, có phải em quen tất cả những gì liên quan đến anh mà chẳng thể quên được những thói quen đó. 6 tháng rồi không có anh, những tưởng mình có thể quên, những tưởng thời gian sẽ chôn vùi tất cả nhưng hình như vẫn còn chưa đủ. Sắp đến tháng 2 rồi, sắp được một năm ngày ta quen nhau. Có phải là định mệnh khi ta gặp nhau vào cái ngày mà 4 năm mới có một lần, cái ngày mà ta không biết kỉ niệm ngày quen nhau thế nào để rồi mãi mãi chẳng có một lễ kỉ niệm nào không anh? 14/2 năm nay em lại chỉ có một mình, lại đi về trong lạnh lẽo và cô đơn. Anh đã từng hỏi kế hoạch 14/2 của em và em chẳng biết trả lời sao bởi đã bao giờ có. Em đã từng nghĩ thật nhiều, vui sướng thật nhiều khi nghĩ đến mọi điều ở phía trước, ở ngày Tình yêu của chúng ta. Hình như cái gì mình nghĩ đến nhiều quá, mong mỏi nhiều quá thì sẽ chẳng bao giờ thành sự thật thì phải. nói gì nữa đây, em nhớ anh thật nhiều. anh sẽ bảo em ngốc phải không, ai trong đời chẳng có lúc ngốc như vậy phải không anh? Có lẽ em sẽ biết yêu hơn, biết được yêu và biết giữ gìn tình yêu của mình hơn. Em nhớ anh quá chừng. cuộc sống là vậy mà. Gửi lúc 16:38, 08/01/05
|
nickphu Someday to remember, someday to forget ...
 ,Vietnam Thành viên từ 16:00, 22/11/04
Chưa có ai bình chọn
|
DC thương ! Định tối mai mới lên Net nhưng nhớ em quá ... lên viết vài dòng nhắn cho em đây ! Đêm nay lại thêm một đêm nữa không có em bên cạnh ! Anh vẫn không thể quen với sự thiếu vắng tiếng cười, nói của tụi em ... những tưởng anh sẽ dễ học hơn nhưng hầu như ngược lại, sao thế không biết ? Anh nhớ em nhiều lắm, em biết không ? Uh, có thể ban đầu em sẽ không hiểu tại sao anh lại nghĩ về em nhiều như thế - khi mà anh chỉ mới biết và gặp em đây thôi ... và thật sự anh cũng không nhiều cơ hội để gặp em, để nói chuyện với em ... Nhưng biết nói sao cho em hiểu nhỉ ?! Từ khi chuyển sang ở bên cạnh em, anh đã để ý đến em ... và mọi chuyện chỉ dừng đến đó ... vì anh chưa thế tiếp xúc được với em ! Và khi có cơ hội được gặp, được nói chuyện với em ... anh vui lắm ... nhưng rồi anh không kiềm được tình cảm của mình ... Giờ, sau khi bày tỏ tình cảm của mình và biết em cũng ... nhớ anh, anh vui lắm. Kể từ đó anh nguyện với lòng phải cố gắng hơn ... để có thể lo cho em, cho gia đình của cả 2 đứa ... không biết anh nói thế có sớm quá không khi giữa anh và em chưa có điều kiện để hiểu nhau nhiều ?! anh nghĩ là không sớm đâu - anh chỉ mong em cho anh được hiểu em, được lo lắng cho em ... được cùng em chia sẻ mọi điều trong cuộc sống. DC ! Anh biết rằng giờ anh là người hạnh phúc, anh mong sao sau này vẫn thế. Anh biết bên cạnh những mặt tốt anh còn có nhiều khiếm khuyết - nhờ em anh sẽ dần sửa những khiếm khuyết đó ... nhân vô thập toàn mà, phải không em ? Hic hic nhớ nhớ nhớ ... em nhiều lắm, em biết không ??? nhưng chắc anh sẽ chịu được, chứ biết làm sao ? Anh về phòng đây ! Nghỉ ngơi vui vẻ nhé ... take care ! Miss you like crazy !!! Anh. PS: nhớ anh không hả, bé ?
Gửi lúc 22:53, 08/01/05
|
Thu_6 Và nếu như chuyện này là có thật...
 ,Vietnam Thành viên từ 13:57, 10/12/03
Đã được 15 người bình chọn (4.73)
|
Gửi anh - người em thương yêu Em vui lắm khi nhận được điện thoại từ anh. Anh hỏi em có muốn uống cafe không? Lạnh, em cũng chẳng muốn ra đường đâu, nhưng vì muốn gặp anh, em chẳng ngại điều đó. Lúc đấy anh đang ở rất gần nhà em, nhưng nếu anh co ở xa hơn nữa thì em vẫn đến... Hôm trước gặp anh, nhưng em chẳng hề nói gì cả, phần em ngại mọi người, phần khác em cảm thấy mình lóng ngóng trước anh quá... Em nhớ anh... quả đúng là như vậy. EM có thế thú nhận điều này không một chút ngại ngùng, không một chút đắn đo... Nhưng em sợ anh không hiểu điều đó... Mà giả như anh có hiểu, thì cũng chỉ là một chút, rất ít, rất hời hợt... ANh không phải là người đa cảm, cũng không phải là người có thể hiểu và cảm nhận được những nhạy cảm tinh tế của một người con gái.Điều đó biến anh thành vô tâm... Không... em không muốn anh là người vô tâm chút nào. Có lẽ là anh vô tư quá... Vì vô tư quá mà thành vô tâm trước em.... EM không đòi hỏi điều gì cả. Em chỉ muốn anh hiểu rằng anh đã trở nên quan trọng đối với em như thế nào thôi. Chỉ cần một tin nhắn, dù là trên mạng hay dd, em cũng hạnh phúc vì biết rằng lúc đó anh đang nghĩ đến em rồi.... Ước gì, anh online giờ này
New Begining * - * Gửi lúc 15:52, 10/01/05
|
chip_chip542 Tiền đêck có... Tình méo mó !!!
 ,Vietnam Thành viên từ 05:59, 18/04/04
Đã được 28 người bình chọn (3.71)
|
... Duyên nợ gì nhau mà trời xui khiến cho em gặp anh để bây giờ ngồi ôm buồn thương nhớ… con đường xưa, nơi hẹn cũ, những hàng cây quen thuộc cứ hiển hiện mãi trong dòng ký ức của em. Những ngày đầu xa nhau em nhớ anh đến cháy lòng, xung quanh tất cả đều in đậm bóng dáng anh, làm gì em cũng nghĩ về anh. Và rồi những lá thư tràn đầy yêu thương từ nơi anh đã tạo cho em nghị lực và can đảm để bước qua những ngày thương nhớ….. Và em vẫn không thể nào lý giải nổi định mệnh nào đã xui khiến em đến với anh...
KHi còn là của mình thì thấy bình thường quá... đến khi mất đi rồi mới thấy nuối tiếc phải ko???
**********************************************
...Mejor que pensar en tí es solo...
ESTAR CONTIGO.... Gửi lúc 00:43, 11/01/05
|
lmh_h nụ cười của nắng , đang học cách yêu thương ...to love and to be loved
 ,Vietnam Thành viên từ 09:38, 23/08/03
Đã được 7 người bình chọn (5.00)
|
tất cả đã qua ... thật nhẹ , như một giấc mơ phải không anh ? em lại nhận được một lời xin lỗi ... lần thứ 2 ... sợ thật... em sợ nhất là nghe những lời xin lỗi "kiểu như thế này " ... cũng có gì đâu mà phải xin lỗi ... anh và em đã là gì của nhau đâu mà xin lỗi ... anh muốn sống tự do ? muốn chìm đắm trong cái quá khứ của anh . em đâu có ngăn cản ... anh hãy cứ sống như anh muốn , hãy lựa chọn và đi theo con đường của anh . em đâu có quyền xen vào cái quyết định ấy của anh cơ chứ ... xin lỗi ... cái câu xin lỗi này em nghe nhiều quá rồi ... nghe đến mức em thực sự sợ nó ... vậy thôi , có gì đâu hả anh . chúng ta quay lại như trước... chỉ là những người quen biết ... thế thôi , phải không anh ? ĐỪNG THỞ DÀI HÃY VƯƠN VAI MÀ SỐNG
BÙN DƯỚI CHÂN NHƯNG NẮNG Ở TRÊN ĐẦU
live for present is thank the pass and open the door in the furuter!
YÊU LÀM CHI ĐỂ TIỀN MÀ ĂN DIỆN
SỐNG KHÔNG YÊU CHO TRAI NÓ THÈM ! Gửi lúc 20:45, 14/01/05
|
eyes_0f_devil ::Chỉ yêu một người - Là Em thôi::
 ,Greenland Thành viên từ 15:02, 03/09/04
Đã được 5 người bình chọn (5.00)
|
Mấy hôm nay chẳng thấy nàng Giá tôi cũng có tơ vàng mà hong Cái gì như thể nhớ mong Nhớ nàng? Không! Quyết là không nhớ nàng!  Em có nghe mùa thu
Dưới trăng mờ thổn thức
Em có nghe rạo rực
Hình ảnh kẻ chinh phu
Trong lòng người cô phụ
Em có nghe rừng thu
Lá thu rơi xào xạc
Con nai vàng ngơ ngác
Đạp trên lá vàng khô Gửi lúc 01:15, 15/01/05
|
|
| |
|
|
|
Các chủ đề liên quan |
|
|
|
Đề nghị các bạn tuân thủ
qui định của diễn đàn khi gửi bài
lên diễn đàn. Để bảo vệ diễn đàn, các bạn hãy thông báo với ban quản trị khi
thấy các bài vi phạm qui định bằng cách ấn vào biểu tượng ở bên cạnh mỗi bài.
|
|
|
|
|