|
|
Tất cả các diễn đàn
|
Cuộc sống muôn mầu |
|
Tình bạn - Tình yêu, Sở thích, Hỏi gì đáp nấy, Tâm sự, Tư vấn tình yêu, Thảo luận, Làm quen - Rút ngắn khoảng cách, Hạnh phúc gia đình, Cuộc sống, Du lịch, Làm đẹp, Sức khoẻ - Y tế, Ẩm thực, Ý tưởng - Sáng tạo, Giáo dục Giới tính,
|
|
|
Chủ
đề mới Trưng
cầu mới
Trả
lời
Gửi
cho bạn của bạn
In
ấn
|
|
|
| Trang: |
|
|
|
<< Đầu
|
| Trước
|
| Sau
|
| Cuối >>
|
|
|
hoten17
,Vietnam Thành viên từ 10:43, 22/01/03
Đã được 2 người bình chọn (5.00)
|
Anh à ... sao thế này ... em không hiểu những lời anh nói với em ... thật sự em không hiểu ... anh không còn tin em nữa sao ... không tin những lời em nói nữa sao ... sao lại nghĩ : anh không phải là người em yêu duy nhất ... sao anh lại lỡ lòng nào nói vậy ... điều này có nghĩa em là hạng con gái lăng nhăng , yêu bừa hả anh ... anh làm em bất ngờ ... thật sự khi nghe anh nói ... em cảm thấy hụt hẫng ... đầu óc em lúc đấy trống rỗng ... em không hiểu mình đang như thế nào nữa ... anh à ... hết thật rồi sao anh ... thế là hết tất cả phải không anh ... sao anh không nghe em giải thích ... em muốn gặp anh để nói ... sao anh chẳng chịu onl gì cả ... onl để nghe em nói ... em xin anh đấy ... em không phải là người như vậy mà ... đừng nghi ngờ em ... chẳng nhẽ không tin những lời em nói sao ... em yêu anh nhiều lắm ... anh biết không ? Đừng đối xử với em như vậy ... Gửi lúc 15:53, 15/01/05
|
chip_chip542 Tiền đêck có... Tình méo mó !!!
 ,Vietnam Thành viên từ 05:59, 18/04/04
Đã được 28 người bình chọn (3.71)
|
Em vẫn thắc mắc một điều, tại sao anh lại có thể làm thế được nhỉ? Thôi, chẳng nói gì nữa. Chỉ biết là cho dù có như thế nào đi chăng nữa. Em vẫn mãi yêu anh. "Hôn môi xa..." - Anh còn nhớ không? Anh đến như ngọn lửa
Đốt cháy em nồng nàn
Rồi để mặc tiêu tan
Anh bỏ đi lặng lẽ....
Ước gì........ Gửi lúc 16:24, 15/01/05
|
nickphu Someday to remember, someday to forget ...
 ,Vietnam Thành viên từ 16:00, 22/11/04
Chưa có ai bình chọn
|
Anh suy nghĩ nhiều ... biết làm sao chuyển tải hết những suy nghĩ, lo lắng trong anh cho em nhỉ ? Anh lại sắp thi rồi ... nhớ em nhiều và ...
Trời không chớp bể chẳng mưa nguồn
Đêm nảo đêm nao tớ cũng buồn
Bối rối tình duyên cơn gió thoảng
Nhạt nhoà cơn mộng ánh trăng suông
Tú Xương Gửi lúc 21:57, 15/01/05
|
b_mine There''s a good time coming
 ,Vietnam Thành viên từ 00:22, 07/08/03
Đã được 3 người bình chọn (5.00)
|
Sao em lại nhớ anh, lai yêu anh nhiều đến vậy, trong khi em biết rằng anh đến với em ko đơn giản chỉ là tình yêu. Em yêu mà bất chấp hậu quả, thâm chí bất chấp cả cái kết cục mà có thể rất đau với em. Em đang làm tất cả để sau này người hối hận ko fải là em. Đôi khi nhìn người ta hạnh phúc, em lại chạnh lòng tự hỏi, đến bao giờ có đc người yêu mình hết lòng đây. Em hạnh phúc vì đc làm tẩt cả cho người mình yêu, nhưng anh thì ko nghĩ vậy anh nhỉ? Anh là người đầy tham vọng, đúng, với con trai thì fải vậy, nhưng nhiều khi anh làm em thấy sợ, nếu ko bao giờ là đủ, thì ngay cả em cũng chỉ là 1 quân cờ trên bàn cờ thôi. Anh có thể rời bỏ em bất cứ lúc nào. Anh bảo em fải làm sao để đủ cản đảm rời xa anh đây, để còn giữ lại đc những j tốt đẹp...  HONEY--- Where r u ? I'm still waiting... Gửi lúc 04:18, 17/01/05
|
pikatru Vợ yêu của CCR , cấm anh nào tòm tem ..
 ,Vietnam Thành viên từ 05:58, 07/06/03
Đã được 2 người bình chọn (5.00)
|
Gấu ơi, anh không muốn về đâu, chẳng muốn xa Gấu tẹo nào... Sau này Gấu đi ... hay ... gặp ai nhớ nói cho anh biết nhé... Thế anh có buồn giận Gấu ko? ... không đâu, anh vui vì Gấu hạnh phúc, kể cả là Gấu có quay lại với... Vậy hả anh, Gấu không làm anh buồn đâu... Người ta chắc tài giỏi, sáng sủa, chỉ cần yêu Gấu bằng một nửa anh yêu Gấu thôi là anh vui rồi... Anh đừng nói thế mà, Gấu khóc đấy... Gấu tình cảm quá, làm anh khóc theo bây giờ... Anh ơi, Gấu khóc ướt hết vai anh rồi... Ừ, bé con của anh, anh yêu Gấu quá. .... Mấy tháng nữa mọi người về hết có mình anh ở đấy buồn lắm nhỉ... không đâu, anh chẳng cần ai chỉ cần Gấu ở bên anh thôi... anh muốn ở bên cạnh Gấu mỗi ngày để nhắc Gấu uống thuốc, uống nước, xem Gấu ăn uống có đầy đủ không, có n ghe lời anh dặn không... Gấu nghe mà... Thế nhớ nhé, sáng nào cũng phải uống một cốc sữa, trước khi đi ngủ một cốc nữa, hàng ngày phải ăn nhiều rau quả, uống thuốc đúng giờ, chiều tối phải đi dạo một lúc... vâng, Gấu nghe lời anh. Anh về nhé, cuối tuần mình lại gặp nhau... Anh học ngoan nha, Gấu nhớ anh nhiều. .... Promises don't come easy...
http://www.htwm.de/~tvu/promises.swf Gửi lúc 05:21, 17/01/05
|
tuancansolo
 ,Vietnam Thành viên từ 15:33, 20/04/04
Chưa có ai bình chọn
|
Em ! Vậy là đã gần 1 năm rồi ,Thời gian sao trôi nhanh quá .Mùa đông năm nay còn lạnh hơn năm ngoài em à .Anh còn nhớ ,nhớ nhiều lắm ."Mùa đông thường mang lại nỗi cô đơn ,sự lạnh giá cả về tâm hồn lẫn thể xác Cho những người chỉ có 1 mình " Em đã nói vậy đúng không em ? Anh không biết mình có fải là người quá hoài cổ chăng .Nhưng có lẽ ngày em trở lại sẽ không xa fải ko em .
Gửi lúc 08:53, 17/01/05
|
thinking_of_you_868
 ,Vietnam Thành viên từ 10:29, 28/06/04
Chưa có ai bình chọn
|
Chẳng hiểu hôm nay em lên mạng làm gì nữa.Lên gặp anh xong chẳng còn hứng để nói chuyện nữa.Hôm trước anh nhắn tin về, em vui.Hôm nay anh lại nói anh nhắn để thử mạng.Em hụt hẫng.Thế mà em cứ tưởng anh mong em cơ đấy.Anh lại kể anh mua điện thoại gửi về cho chị Linh...làm em ức fát ghen Cái điện thoại chẳng đáng gì, nhưng em thấy thất vọng quá.Em cứ tưởng người anh quan tâm ở nhà chỉ còn mỗi em.Vậy mà...Buồn thật.Mà cũng phải thôi.Chị ý biết anh trước em, 2 người lại thân như người yêu, chị ý còn nói sẽ chờ anh đến hết đời...Anh có vẻ vui lắm khi kể với em điều đó.Em kể cho bạn em, nó bảo anh fải như thế nào thì chị ý mới nói thế.Em cũng nghĩ vậy nhưng mà...em cứ nghĩ là anh chỉ có em.Thất vọng quá.Em muốn khóc nhưng ko thể...Em ko cho phép mình làm thế.Tại sao em lại fải khóc chứ.Em với anh đã chấm hết rồi mà.Em cũng tự bảo mình fải quên anh.Em sao lại phải làm thế chứ.Tại sao lại phải ghen với người ta nhỉ???Buồn cười thật. Nhiều lúc muốn tỏ ra yếu đuối trước mặt anh như người ta mà em ko làm được điều đó.Em cứ nghĩ em fải mạnh mẽ trước mặt anh vậy mà..hình như em thua người ta vì điều đó.Thôi cũng đành , em ko muốn nhận được sự thương hại của anh.Em chỉ là người đến sau, sau tất cả mọi người,bao giờ cũng thế.Em sẽ cố quên anh như em đã làm.Em ko hối hận vì đã quen anh, đã yêu anh nhưng cho đến bây giờ em vẫn ko hối hận vì đã quyết định từ bỏ anh.Từ trước đến nay anh vẫn thế, cứ như một giấc mơ thoảng qua cuộc đời em, cứ mang cho em hy vọng và đợi chờ, rồi lại thất vọng, hy vọng... để rồi em lại thất vọng.Lần này thì chấm hết hẳn.Em sẽ ko dại dột dành trái tim mình cho anh nữa.Em sẽ ko fải thất vọng về anh nữa đâu. Gửi lúc 12:20, 17/01/05
|
|
| |
|
|
|
Các chủ đề liên quan |
|
|
|
Đề nghị các bạn tuân thủ
qui định của diễn đàn khi gửi bài
lên diễn đàn. Để bảo vệ diễn đàn, các bạn hãy thông báo với ban quản trị khi
thấy các bài vi phạm qui định bằng cách ấn vào biểu tượng ở bên cạnh mỗi bài.
|
|
|
|
|