|
|
|
|
haibk Nhà thơ hóm hỉnh của Thica, ăn ngủ cùng MU và Những người thích đùa.
 ,Vietnam Thành viên từ 00:11, 10/04/02
Đã được 24 người bình chọn (4.67)
|
NỖI BUỒN CỦA KẺ BẠI TRẬN Dậy thôi nào, Janker









Gửi lúc 11:38, 23/10/03
|
haibk Nhà thơ hóm hỉnh của Thica, ăn ngủ cùng MU và Những người thích đùa.
 ,Vietnam Thành viên từ 00:11, 10/04/02
Đã được 24 người bình chọn (4.67)
|
MỘT ĐÊM MẤT NGỦ Ở NOU CAMP 


Được haibk sửa chữa / chuyển vào 17:22 ngày 24/10/2003 Gửi lúc 16:51, 24/10/03
|
haibk Nhà thơ hóm hỉnh của Thica, ăn ngủ cùng MU và Những người thích đùa.
 ,Vietnam Thành viên từ 00:11, 10/04/02
Đã được 24 người bình chọn (4.67)
|
NHỮNG NGƯỜI ANH HÙNG TRỞ VỀ.....

 

Được haibk sửa chữa / chuyển vào 10:06 ngày 25/10/2003 Gửi lúc 09:36, 25/10/03
|
haibk Nhà thơ hóm hỉnh của Thica, ăn ngủ cùng MU và Những người thích đùa.
 ,Vietnam Thành viên từ 00:11, 10/04/02
Đã được 24 người bình chọn (4.67)
|
 








Gửi lúc 12:39, 29/10/03
|
haibk Nhà thơ hóm hỉnh của Thica, ăn ngủ cùng MU và Những người thích đùa.
 ,Vietnam Thành viên từ 00:11, 10/04/02
Đã được 24 người bình chọn (4.67)
|
Cúp FA 98-99, những trận đấu khó quên  24 January 1999 Manchester United 2:1 Liverpool FA Cup 4th Round Old Trafford Đội hình xuất phát: Manchester United: Schmeichel, Irwin, G Neville, Stam, Berg, Beckham, Giggs, Keane, Butt, Cole, Yorke. Liverpool: James, Carragher, Matteo, Harkness, Heggem, Bjornebye, Redknapp, Ince, Berger, Fowler, Owen. 78 năm rồi, Liverpool chưa từng 1 lần đánh bại Manchester tại Cúp FA. Lần này , dường như lịch sử bắt đầu thay đổi khi đoàn quân của Gerard Houllier nhanh chóng có bàn mở tỉ số ngay từ phút thứ 2 do công của Owen. Choáng váng sau bàn thua quá sớm, Manchester dồn lên tấn công nhưng trong 1 ngày đẹp trời, hàng hậu vệ của Liverpool chơi cực kì chắc chắn. Carragher, Matteo, Harkness, rồi Heggem cộng thêm sự năng nổ của 1 cựu cầu thủ MU, Paul Ince lần lượt đánh bại mọi pha hãm thành của bầy quỷ đỏ. Thời gian trôi nhanh, đồng hồ đã chỉ sang phút 88, Gerard Houllier đã bắt đầu nghĩ đến chuyện mở sâm banh ăn mừng... MU được hưởng quả phạt trực tiếp, Beck đá bóng như 1 cái máy, Yorke lao vào kịp thời và thế là 1-1 cho MU  Thừa thắng xông lên, các học trò của Fergie muốn kết thúc trận đấu càng nhanh càng tốt. Và đúng phút bù giờ cuối cùng của trận đấu, Solskjaer xé nát mành lưới Liverpool sau đường chuyền hoàn hảo của Paul Scholes kết thúc cú hồi mã thương hoàn hảo...   Chiến thắng!!!!!!!!!!!!
 Owen mừng....
 ...và Owen khóc.
Gửi lúc 13:51, 24/11/03
|
haibk Nhà thơ hóm hỉnh của Thica, ăn ngủ cùng MU và Những người thích đùa.
 ,Vietnam Thành viên từ 00:11, 10/04/02
Đã được 24 người bình chọn (4.67)
|
Tứ kết
 10 March 1999 Chelsea 0:2 Manchester United FA Cup Quarter Final Replay Stamford Bridge Đội hình xuất phát Manchester United: Schmeichel, G Neville, Berg, Stam, Irwin, Beckham, Keane, Giggs, Scholes, Yorke, Cole. Chelsea: De Goey, Lambourde, Leboeuf, Desailly, Le Saux, Morris, Wise, Di Matteo, Babayaro, Flo, Zola. Hoà 0-0 trên sân Old Trafford, Chelsea tràn trề hi vọng lợt vào bán kết khi được thi đấu trận đá lại trên sân nhà Stamford Bridge. Nhưng trong 1 ngày buồn của thành London, tiền đạo trị giá 12,5 triệu bảng của MU, D.Yorke đã làm hỏng tất cả. Ngay từ phút thứ 5, MU được hưởng quả đá phạt , Beck câu bóng vào trong, Leboeuf phá hỏng, bóng tới đầu Cole, rồi đến lượt Yorke tung cú vô lê nhanh như điện, De Goey thẫn thờ vào gôn nhặt bóng. Những con quỷ đỏ chúc mừng sự ra đời của cậu bé Brooklyn Beckham bằng pha ăn mừng theo kiểu ru con (được Bebeto sáng tác năm 1994, tặngcon trai mình sau khi ghi bàn vào lưới Hà Lan)
 

Bị thủng lưới quá sớm, Chelsea dồn lên tấn công nhằm san bằng tỉ số, lần lượt Goldbaek rồi Forssell đượ tung vào bổ sung cho hàng tấn công, nhưng khung thành của MU vẫn trơ như gỗ đá. Và rồi, phút 59, Yorke làm hơn 30 000 CĐV thành London câm lặng bằng bàn thắng thứ 27 của anh từ đầu giải trên mọi mặt trận. MU vào bán kết!  

Gửi lúc 14:38, 27/11/03
|
kirpf Thành viên CLB Vật Lý & Hoá học
 ,Vietnam Thành viên từ 22:02, 11/09/03
Đã được 1 người bình chọn (5.00)
|
Vào đây để xem nhưng diễn biến chính của trận chung kết cup C1 mùa giải 1998-1999 http://thethao.vnn.vn/file/Videoclips_24.rm 
Quái vậy nhỉ,không thể nào hiểu nổi.... Gửi lúc 12:51, 28/01/04
|
2555family
 ,Vietnam Thành viên từ 12:36, 20/02/04
Đã được 6 người bình chọn (5.00)
|
xin tặng các bạn 2 bài về Tommy và Robson "Phải cẩn trọng mới ngồi được thuyền Vạn Thọ"
2555family
Gửi lúc 20:31, 26/02/04
|
|
| |
|
|
|
Các chủ đề liên quan |
|
|
|
Đề nghị các bạn tuân thủ
qui định của diễn đàn khi gửi bài
lên diễn đàn. Để bảo vệ diễn đàn, các bạn hãy thông báo với ban quản trị khi
thấy các bài vi phạm qui định bằng cách ấn vào biểu tượng ở bên cạnh mỗi bài.
|
|
|
|
|