|
|
|
|
Beckhamania1983 Một con người trong sạch với ý nghĩ của 1 tờ ...giấy than.Thành viên của Răng Khểnh Xinh Gái FC
 ,Vietnam Thành viên từ 10:25, 03/04/04
Đã được 5 người bình chọn (3.80)
|
Trích từ bài của _sinhto_suachua_ viết lúc 08:07 ngày 27/04/2005:
Hum nọ trên đường đi học về nhìn thấy anh mod anh ấy mặc áo may ô dài qua bàn toạ quần lửng dép lê tay cầm....di động.Hoành tráng.......!!!!
[b]Ặc,mình bị soi kỹ thế nữa.Hoành tráng chỗ nào?Muốn hoành tráng nữa ko?Hôm nào tới nhà em tay cầm đi động mà....ko mặc gì nhá.[/i] Shut The Fuc-k Up!

Gửi lúc 10:49, 27/04/05
|
TRANGER_18 ..::Hội trưởng Răng Khểnh Xinh Gái FC::..
 ,Vietnam Thành viên từ 09:29, 11/02/02
Đã được 33 người bình chọn (4.36)
|
Thế thì cứ fải gọi là bố của hoành tráng :)) Đéo thèm kí nữa... ! ! Gửi lúc 11:11, 27/04/05
|
em_rat_hien Đã xấu gái lại còn vô lễ.
 ,Vietnam Thành viên từ 15:39, 03/09/03
Đã được 4 người bình chọn (5.00)
|
Ui rùi, hôm nào đi học về cũng thấy 1 anh giống anh mod box này lắm, đi trên đường Lê Lợi. Anh í mặc đồng fục HH ( ko bít có chính xác ko), đầu lượn sóng, đeo kính. Trông đã đê tiện lại càng đê tiện. Vẫn biết mây trời bay về một nơi xa Vẫn biết anh giờ đây ở một nơi xa ... Vẫn biết mây trời bay là bay đi mãi Vẫn biết anh chẳng như lời anh vẫn nói Vẫn thương thật nhiều Vẫn yêu thật nhiều vẫn luôn chờ mong ... Được em_rat_hien sửa chữa / chuyển vào 17:38 ngày 27/04/2005 Gửi lúc 17:36, 27/04/05
|
em_rat_hien Đã xấu gái lại còn vô lễ.
 ,Vietnam Thành viên từ 15:39, 03/09/03
Đã được 4 người bình chọn (5.00)
|
Trích từ bài của Met86 viết lúc 20:10 ngày 27/04/2005:
Anh đấy đây nè...oánh cho vỡ mòm h..ai đê tiện hã cái đồ điêu toa kia ...pó tay với mắt em..trông đẹp trai sáng láng ..trí thức đầy mình...thế mà có đứa bão đê tiện mới bố náo chớ...  Hic..tên là rất hiền mà điêu thì thôi rồi...
Ơ, hoá ra anh mod mà mình nhìn thấy là đây đấy hả? Thế thì fải gọi là em mod mới đúng. Chịp. Em mod này hơi bị bố náo đấy nhá. Chị là chị thấy gì thì chị nói thế chứ chị chả điêu toa tí nào đâu nhá.Chắc là cái đẹo trai sáng láng, trí thức đầy mình của mình em cất kĩ quá nên chị ko nhìn ra. Thông cảm, chị cũng bị cận như em. Còn em sinhto kia nhá, chả biết ai điêu hơn ai đâu nhá.  Vẫn biết mây trời bay về một nơi xa Vẫn biết anh giờ đây ở một nơi xa ... Vẫn biết mây trời bay là bay đi mãi Vẫn biết anh chẳng như lời anh vẫn nói Vẫn thương thật nhiều Vẫn yêu thật nhiều vẫn luôn chờ mong ... Được em_rat_hien sửa chữa / chuyển vào 07:05 ngày 28/04/2005 Gửi lúc 07:03, 28/04/05
|
Beckhamania1983 Một con người trong sạch với ý nghĩ của 1 tờ ...giấy than.Thành viên của Răng Khểnh Xinh Gái FC
 ,Vietnam Thành viên từ 10:25, 03/04/04
Đã được 5 người bình chọn (3.80)
|
Nó chưa phải là Mod,nhưng mờ đê tiện thì đúng roài.Đàn ông ko bao giờ điêu,mà chỉ hay nói sai sự thật thôi. Shut The Fuc-k Up!

Gửi lúc 12:26, 28/04/05
|
|
| |
|
|
|
Các chủ đề liên quan |
|
|
|
Đề nghị các bạn tuân thủ
qui định của diễn đàn khi gửi bài
lên diễn đàn. Để bảo vệ diễn đàn, các bạn hãy thông báo với ban quản trị khi
thấy các bài vi phạm qui định bằng cách ấn vào biểu tượng ở bên cạnh mỗi bài.
|
|
|
|
|