Beckhamania1983 Một con người trong sạch với ý nghĩ của 1 tờ ...giấy than.Thành viên của Răng Khểnh Xinh Gái FC
 ,Vietnam Thành viên từ 10:25, 03/04/04
Đã được 5 người bình chọn (3.80)
|
Hay àh,đang định tường thuật vào 6Đ,chú mở cái này anh ủng hộ chú. Tuần trước anh em khá rủng rỉnh nên đi offline,họp chơi hơi nhiều. Đầu tiên là bữa thịt chó trên Dũng ở đường Cát Dài,toàn thằng tửu lượng kém nên chỉ có mỗi 1 chai San Lùng mà hết 2 đĩa luộc,1 đĩa tái chanh,1 bát bùng nhùng (quên miẹ nó tên roài).Đáng lẽ là định bia rau ở cái quán trên Nhà Hát Lớn,mờ vào ngồi được 2 cốc bia,roài người ta bảo hết mồi,còn toàn thứ vớ vẩn.Vậy thì lượn,thịt chó cuối tháng ăn vào phết. Tiếp theo là rượu mực trên Lý A Đường,hình như là lên đấy ngồi 3-4 buổi rì đó.Một buổi vào tối thứ 5 giải quyết vấn đề anh em.Bực thật! Và vấn đề anh em hôm thứ 5 vẫn chưa giải quyết xong và phải đến tối thứ 7 mới được hoàn thành trên Lẩu Dê Phượng Chi trên đường Đà Nẵng.Biết là tửu lượng kém nhưng mờ anh em vẫn gọi 1 chai lúa mới pha Bò húc,mờ ko đủ.Gọi thêm 5 chai Dái Dê nữa.Và trong cuộc tàn sát này có rất nhiều chuyện dở hơi xảy ra một phần do hơi men.Nhưng mà có 1 ý kiến nửa dở hơi nửa sáng xuốt.Đi Đồ Sơn ăn...thịt.Hay đấy,mờ nhậu xong hết miẹ nó tiền roài "thịt" (!) rì?Àh,MU chấp 1,5 quả.Nhẹ quá còn rì!Hôm nay MU ko ăn 3 quả tao chui đầu vào đống "thịt" chết liền àh!Ừa .Cầm máy của thằng One United lấy 1 tê,500 đánh MU,500 Đồ Sơn.Anh em nhiệt liệt hưởng ứng.Cao hứng quá,USA11_9_2001 cầm 1 chai Dái Dê tu ừng ực,thằng bạn thân Beckhamania điên ko kém,còn 1 chai mới trên bàn,tháo nắp,tu sạch.Miẹ,hậu quả khôn lường.Gọi còn Taxi lên đường luôn,nhưng What a pity Mr.Hot (Beckhamania) liệt ngay khi vừa qua cầu Rào.Đỡ tốn 1 khoản,nhưng mà miẹ nó,bố mày vẫn còn tức hộc máu.Miẹ thằng Mr.Cold (USA) chơi tao.Sáng hôm sau đầu nhức như bướm bổ.Nhận được tin MU thua 2 vú,quên 2 trái.Nghẹn ngào!Như (!).Chiều chủ nhật đầu đau vậy mà vẫn lết ra đá bóng và ghi được 1 bàn,khá ghê,được cái rượu và gái nên thằng nào cũng bò bóng chứ ko phải đá bóng.Thua ngược 2-3. 4h30 có mặt tại Lạch Tray Stadium,người ta thì phất cờ M.Hải Phòng,còn đội mình thì phất cờ MU (có cái cờ MU mang bên Anh về),ngộ thật!.M.Hải Phòng thắng làm ai cũng phấn khích.Hậu quả của tuần vừa qua là anh em ai nấy cũng nợ nần chồng chất,đặc biệt là Mr.Cold (ko gỡ được rồi cưng ơi!).Còn nữa,Mr.Kool (Tranger_18) đá người yêu làm Mr. Hot tiếc hùi hụi,giá mà là mình thì mình ko đá đâu. Tuần tới có sinh nhật của em Pearl_in_stone vào tối thứ 5 (đáng lẽ là thứ 3).Ko cần quà cáp rì đâu (tớ chuẩn bị rồi).Nếu ai muốn tham gia cuộc vui thì gọi điện cho tớ,số máy 0989670737.Tiện thì họp mặt anh em luôn.Khi đi nhớ mang theo tiền đề phòng thiếu.Còn hôm nào đi chơi nữa thì tớ sẽ post bài gọi anh em sau. Trụ Trì Thích Sờ Bướm Đã ký Yêu Nguyễn Thị Huyền nhất!

Gửi lúc 10:26, 12/04/05
|