|
|
Tất cả các diễn đàn
|
Khoa học xã hội, nhân văn và nghệ thuật |
|
Mỹ Thuật, Thi ca, Kiếm hiệp cốc, Văn học, Dancing, Điện ảnh (MFC), Cùng đọc và suy ngẫm, Học thuật, Kiến Trúc, Khoa học Pháp lý, Báo chí - Truyền thông, LS_VH, Tiếng Việt, Tác phẩm Văn học, Nghệ thuật Nhiếp ảnh, Nghệ Thuật Thư Pháp, Lịch sử Văn hoá, Tâm Lý Học,
|
|
|
Chủ
đề mới Trưng
cầu mới
Trả
lời
Gửi
cho bạn của bạn
In
ấn
|
|
|
venividivici
 ,Germany Thành viên từ 05:23, 30/10/04
Chưa có ai bình chọn
|
Bac Butsat oi , cho toi hoi ; Neu hoc truong MTCN ,hoc xong ra truong thi co nhieu co hoi viec lam cho minh khong a? chang han nhu hoc nganh thiet ke vat dung ! toi co dua em muon thi vao truong , nhung ca nha khong dong y !ma no thi rat thich ve va co nang khieu.bac butsat tra loi dum toi duoc khong?
Gửi lúc 01:46, 04/03/05
|
butsat Cập- Thời- Vũ Tống- Tiền
 ,Vietnam Thành viên từ 18:15, 02/04/02
Đã được 23 người bình chọn (4.22)
|
Trích từ bài của venividivici viết lúc 01:46 ngày 04/03/2005:
Bac Butsat oi , cho toi hoi ; Neu hoc truong MTCN ,hoc xong ra truong thi co nhieu co hoi viec lam cho minh khong a? chang han nhu hoc nganh thiet ke vat dung ! toi co dua em muon thi vao truong , nhung ca nha khong dong y !ma no thi rat thich ve va co nang khieu.bac butsat tra loi dum toi duoc khong?
Học MTCNHN thì dốt mấy cũng có cơ hội việc làm. Đang học năm thứ nhất người ta đã lôi cổ đi làm rồi, đến tận nhà, vào tận ký túc xá lôi đi. Học tư duy ít thôi thì đỡ băn khoăn, dễ đi làm, dễ thích nghi, dễ kiếm tiền. Tư duy là mệt. Xem các topic dưới kia thì có vẻ bác ít thông tin về các khoa ngành MTCN, ko nhất thiết phải học tạo dáng CN đâu, vì khoa ấy ở trong trường người ta dạy cho đủ thứ trừ những thứ phục vụ cho tạo dáng ra. Học khoa gì cũng được, mì ăn liền dễ ra sản phẩm như nội thất, đồ hoạ, thời trang ý. Học cho vui thôi, chả có chuyên nghiệp đâu. Sách tạo dáng hiện về một đống ở Xanhasaba rất nhiều, tương đối rẻ, nằm trong series Icons của Benedikt Taschen, bác có thể mua tự nghiên cứu cho mở mang. May là dòng tạo dáng ko bị bộ VHTT vẽ đè nhằng nhịt lên như sách của bên Hội hoạ. C'' À, quên. MTCN là một đống những đứa có khiếu, cho nên đừng mơ tưởng nhiều bác ạ. Toàn những đứa còn nhỏ vẽ ưng vẽ hổ, vẽ xe vẽ gái, vẽ cả vào sổ đầu bài của mẹ, vẽ lên mông thằng bạn đang ngủ, vẽ cả lên tường toilet... vào trường mới biết được thằng nào ăn thằng nào. Cho em bác nó xem nhiều đi nhiều vào, đừng bắt nó học, tội nghiệp.
Gửi lúc 08:33, 04/03/05
|
shydra
 ,Vietnam Thành viên từ 16:34, 13/04/04
Chưa có ai bình chọn
|
Trích từ bài của butsat viết lúc 08:33 ngày 04/03/2005:
Học MTCNHN thì dốt mấy cũng có cơ hội việc làm. Đang học năm thứ nhất người ta đã lôi cổ đi làm rồi, đến tận nhà, vào tận ký túc xá lôi đi. Học tư duy ít thôi thì đỡ băn khoăn, dễ đi làm, dễ thích nghi, dễ kiếm tiền. Tư duy là mệt.
Cụ bụtsắt nay` nhiều khi nói những câu đau lòng hậu thế qúa đi. Có 1 ông chết trước cụ có nói "tư duy là cái ác", cháu suy ra tư duy là ác với đời, nay mới nghe cụ nói tư duy là ác với mình. Cháu đang ôn vào MTCN, mấy cái chuyên ngành cũng phải để vào trường rồi tính. Cháu muốn tham khảo mấy bài cơ sở tạo hình của các bác đi trước nhưng không bít kiếm đâu ra. Còn sách ở cái chỗ xubasa gì đó, mình đạt mua qua bưu điện được ko? Và còn nữa, cháu phải nhịn chat bao lâu thì mua được 1 quyển zậy Người đi. Ừ nhỉ, người đi thực
Ngạo một tiếng cười. Ta với ta Gửi lúc 17:51, 07/03/05
|
dom_rocker
 ,Vietnam Thành viên từ 11:52, 20/02/03
Đã được 19 người bình chọn (3.79)
|
Cho em bon chen tí. Em cũng học MTCN được 2 năm rưỡi rồi, em thấy mới vào trường ai cũng giống ai lắm, không khác nhau mấy nhưng càng học lên cao càng khác nhau. Có người ra trường làm chế bản, có người làm giám đốc, có người kiếm nghìn nọ nghìn kia , cũng có người suốt ngày uống rượu chẳng làm gì, có người đi du học, có người học thêm bằng nữa, có người gia đình có vai vế thì xin chỗ nọ chỗ kia oách lắm. Nghịch lý ở chỗ khi thi vào trường người ta nhìn vào chuyên môn nhưng khi ra trường chẳng ai còn nhìn vào chuyên môn cả. Điều đó giải thích vì sao sinh viên càng học lên cao càng lười học, lười nghiên cứu vì đằng nào cũng ra được trường (ai thèm giữ) . Việc thực học được đánh giá thế nào qua bằng cấp rồi việc bằng cấp có ý nghĩa thế nào với thực tế làm việc lúc nào cũng là một khoảng cách xa vời vợi. Ở một tình trạng chung như thế nên có rất nhiều cách giải quyết khác nhau nhưng qui chung lại thì cuối cùng học gì thì học, làm gì thì làm phải nuôi được mình và giúp đỡ gia đình đấy là cách hiểu tối giản nhất. Mặc dù làm đúng hay trái ngành thì tất cả các sinh viên MTCN nói chung đều rất yêu nghề và mong muốn một môi trường công bằng và chuyên nghiệp. Tất cả những câu trả lời nằm ở quá trình làm việc và phấn đấu không ngừng của từng cà nhân. Thi được vào MTCN là cả một sự may mắn lớn và đương nhiên là cả một sự khởi đầu gian nan, chúc hào hứng... Gửi lúc 18:31, 07/03/05
|
hai_yen104
 ,Vietnam Thành viên từ 14:23, 29/01/04
Đã được 3 người bình chọn (4.67)
|
Các anh chị à. Em có điều này muốn hỏi một chút nhưng không biết vào mục nào cho hợp lý thôi thì vào đây vậy. Em muốn mua một số tượng: tượng chân dung Nam, chân dung Nữ, Ông già, Bà già, tượng phật mảng, tượng lột gia để học vẽ nhưng ko biết ở Hà Nội có chỗ nào bán, giá bao nhiêu. Anh chị nào biết thì chỉ giúp hộ em nhé. Mong các anh chị giúp đỡ. Cảm ơn mọi người. Mùa xuân lưng chừng đến
Chiếc lá lưng chừng rơi
Lưng chừng anh với tôi
Tình yêu hay tình bạn?
Gửi lúc 09:15, 10/03/05
|
tigerlily Nhật nguyệt trên cao, Ta bò dưới đất... Một người gắn bó và đang xây dựng TTVNOnline ngày một tốt đẹp hơn
 , Thành viên từ 19:04, 22/03/02
Đã được 44 người bình chọn (4.57)
|
Gửi anh em Mĩ Thuật yêu nhạc TRỊNH:      Sắp tới ngày 1-4, box Nhạc TRỊNH ở SG tổ chức một buổi offline để tưởng nhớ người nhạc sĩ tài hoa, và cũng là để bạn bè, anh em hội ngộ.  (Minh hoạ sticker dành cho các thành viên tham gia offline box nhạc Trịnh 26/03/2005) Offline box Nhạc TRỊNH SG lần này có chủ đề RONG CA, theo đó những thành viên tham gia offline sẽ cùng " rong ca " theo tinh thần của người nhạc sỹ đã được mệnh danh là " Kẻ rong ca qua nhiều thế hệ " . Offline sẽ " rong ca " theo tinh thần " ngẫu nhiên " vì có nhiều nhạc phẩm tuy tiêu biểu nhưng không dễ trình bày . Sau đây là danh sách 20 bài sẽ dùng cho offline để quý vị tham khảo : 1. Nối vòng tay lớn . 2. Huế - Sài Gòn - Hà Nội 3. Gọi tên 4 mùa 4. Em còn nhớ hay em đã quên . 5. Hạ trắng 6. Tuổi đời mênh mông 7. Tình khúc Ơ-Bai 8. Nguyệt ca 9. Tưởng rằng đã quên . 10. Quỳnh hương . 11. Diễm xưa 12. Ru em từng ngón xuân nồng . 13. Nhớ mùa thu Hà Nội . 14. Lặng lẽ nơi này . 15. Một cõi đi về . 16. Cát bụi . 17. Ở trọ . 18. Phôi pha . 19. Như cánh vạc bay . 20. Nắng thuỷ tinh . Đặc biệt : đề nghị bạn nào có thể hát đơn ca xin mời chọn bài để tham gia tiết mục " Hát với Trịnh " . Sẽ có 10 phiếu chấm điểm để chọn những giọng hát hay nhất . Feature: Chương trình sẽ có 2 MC phong cách đặc biệt và một đội ngũ cameramen hùng hậu. Guitar, hoa trái và một nồi chè cũng là một phần không thể thiếu. Sticker dành cho các thành viên. Giờ bắt đầu cho Offline 26/3 chính thức sẽ là 6h tối, ngày 26/03/1005, địa điểm: 4/64 Quang Trung, P.10, Q.Gò Vấp.
Map:  Thân mời bạn bè, anh em, chiến hữu gần xa. Note: Tham khảo hoạt động offline lần trước của box Nhạc Trịnh ở Sài Gòn: - Offline box Trịnh 12/06 - Để gió cuốn...trong mưa - Offline box Trịnh ở Sài Gòn 12/6/2004 - Những hình ảnh thay lời muốn nói ... - Chuyện vui bên lề offline Box Trịnh tại Sài Gòn ngày 12/6/04
     All the rivers run into the sea; yet the sea is not full: unto the place from whence the rivers come, thither they return again. (ECCLESIASTES)
lys
Gửi lúc 09:39, 26/03/05
|
ImagesAndWords
 ,Vietnam Thành viên từ 18:12, 25/11/04
Chưa có ai bình chọn
|
Cho em hỏi cái. Hồi trước vào có thấy một topic nói về mỹ thuật thời kỳ văn nghệ Phục Hưng . Sao giờ vào ko tìm thấy đâu cả. Bác nào có link thì gửi cho em cái để em xem. Tình hình là rất gấp ạ. And for all the roads U followed
And for all the tears I hide
And for all the fears I had to keep inside Gửi lúc 11:31, 31/03/05
|
ImagesAndWords
 ,Vietnam Thành viên từ 18:12, 25/11/04
Chưa có ai bình chọn
|
Cho em hỏi tí ạ em đang có việc gấp. Tình hình là hồi trước em vào có thấy một topic nói về mỹ thuật thời Văn nghệ Phục Hưng mà sao giờ vào lại không thấy đâu cả. Bác nào có thì cho em xin cái link với ạ. Em chân thành cảm ơn. And for all the roads U followed
And for all the tears I hide
And for all the fears I had to keep inside Gửi lúc 11:33, 31/03/05
|
BrokenAngel There're a Hell beneath and a Heaven above - I'm livin' in the World of Two
 ,Ukraine Thành viên từ 17:59, 09/05/04
Đã được 36 người bình chọn (4.83)
|
Trích từ bài của ImagesAndWords viết lúc 11:33 ngày 31/03/2005:
Cho em hỏi tí ạ em đang có việc gấp. Tình hình là hồi trước em vào có thấy một topic nói về mỹ thuật thời Văn nghệ Phục Hưng mà sao giờ vào lại không thấy đâu cả. Bác nào có thì cho em xin cái link với ạ. Em chân thành cảm ơn.[red]And for all the roads U followed[/h4]
[red]And for all the tears I hide [/h4]
[red]And for all the fears I had to keep inside[/h4]
Chào mọi người, em là thành viên mới vào, cũng không biết phải đăng ký thành viên ở đâu, nên mạn phép vô đây post câu hỏi lên luôn. Chẳng là em muốn đi học vẽ. Bây giờ học thì hơi muộn thật, vì em cũng chẳng còn bé bỏng gì nữa, nhưng bị mất căn bản nên muốn đi học lại từ đầu. Nhưng vì không có kinh nghiệm, nên không biết phải học ai và học chỗ nào cho có chất lượng, vậy xin nhờ các vị tiền bối ở đây chỉ dạy cho, và hướng dẫn, giới thiệu cho em một vài chỗ học vẽ trong nội thành Hà Nội, được không ạ. Cho em cảm ơn trước. By the way, nhắn bạn Images..: cứ 3 tháng một lần, TTVNOL lại xoá các topic không có thêm lượt tham gia nào để giảm tải CDSL (hay cái gì tương tự thế, mình cũng không nhớ). Nếu topic bạn tìm thuộc diện này thì mình e rằng bạn sẽ không tìm lại được nó nữa đâu. Thân BrokenAngel-Một thiên thần luôn mơ ước được tung đôi cánh tự do bên trên đại dương và những cánh đồng bồ công anh bạt ngàn... Gửi lúc 08:32, 08/05/05
|
|
| |
|
|
|
Các chủ đề liên quan |
|
|
|
Đề nghị các bạn tuân thủ
qui định của diễn đàn khi gửi bài
lên diễn đàn. Để bảo vệ diễn đàn, các bạn hãy thông báo với ban quản trị khi
thấy các bài vi phạm qui định bằng cách ấn vào biểu tượng ở bên cạnh mỗi bài.
|
|
|
|
|