|
|
Tất cả các diễn đàn
|
Khoa học xã hội, nhân văn và nghệ thuật |
|
Mỹ Thuật, Thi ca, Kiếm hiệp cốc, Văn học, Dancing, Điện ảnh (MFC), Cùng đọc và suy ngẫm, Học thuật, Kiến Trúc, Khoa học Pháp lý, Báo chí - Truyền thông, LS_VH, Tiếng Việt, Tác phẩm Văn học, Nghệ thuật Nhiếp ảnh, Nghệ Thuật Thư Pháp, Lịch sử Văn hoá, Tâm Lý Học,
|
|
|
Chủ
đề mới Trưng
cầu mới
Trả
lời
Gửi
cho bạn của bạn
In
ấn
|
|
|
hau_k5 Cháu ngoan Bác Hồ Thành viên này bị khóa vô thời hạn vì: lộ mật khẩu Thành viên rất tích cực
 ,Vatican City Thành viên từ 01:39, 12/05/02
Đã được 27 người bình chọn (4.59)
|
Trích từ bài của kid_condenho viết lúc 20:44 ngày 13/08/2003:
xời ơi tưởng các ông mang hình gì lên mạng cho anh em xem mà học tập..ai dè toàn nhữg hình chán phèo hà...cách lên bóng của tui còn tả da thịt được nhìu hơn....
không phải tả là hay mà là gợi , hehe tí đen làm đó, vẽ như chơi thế cơ mà Để gió cuốn đi Gửi lúc 02:34, 09/02/04
|
Pakita Người bạn già của Kakalot. thành viên box tây ban nha .suốt đời noi gương Bác Hồ vĩ đại !
 ,Senegal Thành viên từ 10:02, 17/12/01
Đã được 17 người bình chọn (4.53)
|
Chính thế! i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i! Crazy, but that's how it goes Millions of people living as foes Maybe it's not too late To learn how to love and forget how to hate... Gửi lúc 19:47, 09/02/04
|
tidenbz thành viên TTVNOL
 ,Vietnam Thành viên từ 23:34, 10/06/01
Đã được 24 người bình chọn (4.83)
|
bác này buồn cười nhỉ? tranh đẹp thì người ta cất ở Lourves rồi, tranh xấu người ta mới mang ra cho đàn em học hỏi chu Ai bác cũng chê cả, chán thật! Nói đùa thôi chứ chỗ này hầu hết là những người yêu mỹ thuật, chả phân biệt cấp bậc, giáo phái. Ai có gì góp nấy nên với tớ tranh nào cũng quý, cũng đẹp cả. Bac dung qua nhoi, mat hoa khi dan toc!
T I D E N B Z Gửi lúc 14:36, 10/02/04
|
hoasosac Em nghiêng vai ngày hôm qua vừa chợt đến... Và dòng sông ấy đã trôi qua... Một người gắn bó và đang xây dựng TTVNOnline ngày một tốt đẹp hơn
 ,Vietnam Thành viên từ 21:03, 15/09/03
Đã được 52 người bình chọn (4.40)
|
Trích từ bài của LINHDALI viết lúc 11:46 ngày 10/02/2004:
Chào Da Cam ! Bài hình hoạ "gỗ" lắm , lần sau đừng đưa lên nữa nhé. Nếu có ý định đưa lên thì suy nghĩ cho kỹ đã . LINHDALI
Xời, tưởng gì chứ Gỗ bữa nay đắt lắm đó nghen ----------***----------
9399 http://www3.ttvnol.com/quangtri.ttvn Gửi lúc 17:35, 10/02/04
|
LINHDALI
 ,Vietnam Thành viên từ 23:13, 08/02/04
Chưa có ai bình chọn
|
Đây là truyền thần a ?? Sao mà bài hnhf hoạ cứng như GỖ thế , kể cả của DA CAm , nói thật nhe s như là quảng cáo cho hãng Ống nước ý . Tay chân như ống nước ...... Cho xem bài nào khá hơn đi LINHDALI Gửi lúc 22:52, 11/02/04
|
butsat Cập- Thời- Vũ Tống- Tiền
 ,Vietnam Thành viên từ 18:15, 02/04/02
Đã được 23 người bình chọn (4.22)
|
Công nhận Butsat với DACAM vẽ hình hoạ xấu bỏ mẹ. To còi.
Gửi lúc 08:58, 13/02/04
|
taisaolaithe Vẽ nhà không đủ tiền xây nhà, vẽ tranh không bán được tranh, thôi đành vào đây à ơi vậy !
 ,Vietnam Thành viên từ 08:13, 02/12/03
Đã được 10 người bình chọn (4.10)
|
Trích từ bài của butsat viết lúc 08:58 ngày 13/02/2004:
Công nhận Butsat với DACAM vẽ hình hoạ xấu bỏ mẹ. To còi.<P> </P>
Từ khi thôi cái chức Mốt tui thấy Bút sướng thật đấy, thích làm gì thì làm, giá như tui cũng như Bút sướng bỏ mẹ ! Nói thế này không sướng cái miệng nhưng sướng cái tay ! Chỉ khổ con mắt  Lâu lắm mới đuợc nói "thoáng" như thế này, nếu Mod thấy chướng thì cứ việc Delete , hì hì, đây chẳng sợ đứa nào hết ! *********
Tại sao giữa cuộc đời này Đã mang lại cho ta quá nhiều đau khổ và bất hạnh Tại sao giữa cuộc đời này Đã mang lại cho ta quá nhiều niềm vui và hạnh phúc Đôi khi ta khóc Đôi khi ta cười Đó chính là cuộc sống !
Gửi lúc 21:33, 13/02/04
|
Pakita Người bạn già của Kakalot. thành viên box tây ban nha .suốt đời noi gương Bác Hồ vĩ đại !
 ,Senegal Thành viên từ 10:02, 17/12/01
Đã được 17 người bình chọn (4.53)
|
Đã bảo rồi, 8.5 cơ mà hi hi Tại sao lại thế! Thế mới biết "mẹ" thiêng liêng thế nào. Nói "bỏ bố" thì chẳng thấy gì mấy, nhì i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i! Crazy, but that's how it goes Millions of people living as foes Maybe it's not too late To learn how to love and forget how to hate... Gửi lúc 21:43, 13/02/04
|
|
| |
|
|
|
Các chủ đề liên quan |
|
|
|
Đề nghị các bạn tuân thủ
qui định của diễn đàn khi gửi bài
lên diễn đàn. Để bảo vệ diễn đàn, các bạn hãy thông báo với ban quản trị khi
thấy các bài vi phạm qui định bằng cách ấn vào biểu tượng ở bên cạnh mỗi bài.
|
|
|
|
|